Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
dokidoki precure
Học sinh chưa nhận lớp
dokidoki precure
Tổng số bài gửi : 13
Join date : 21/04/2013
HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt Empty
Bài gửiTiêu đề: HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt   HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 11:24 am

CHAP 2:TT
****Khoảng 11h đêm*****
HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt (86)
Tại 1 ngôi nhà kiến trúc kiên cổ được hàng ngàn đời trước và cả vườn sân vườn rộng mênh mông được canh bởi những người bảo vệ mặc áo màu đen đeo kính màu đen với thêm dây tai liên lạc(tg:giống điệp viên quá vậy trời?)cộng thêm mấy con chó,có 1 bóng người đang chay cực nhanh vào ngôi nhà có nhiều người canh gác bóng đen đó đứng sau bụi râm đang lấy 1 thứ gì đó ném về phía những con chó,bỗng nhiên những con chó tự nhiên chạy về phía cổng chính do những con chó đọt ngột chạy về cổng chính đám bảo vệ liền đuổi theo để cản mấy con chó lại thì bóng đen kia liền chạy nhanh vào ngôi nhà kiến trúc kiên cổ kia chạy thật nhanh vào cửa chính và đóng cửa thật nhẹ nhàng,bóng đen đó thở 1 cái "PHÀO" và ngồi bệch xuống đất,nói 1 câu rất to:"TRỜI ƠI!TA PHỤC TA QUÁ ĐÚNG LÀ AQUA TA ĐÂY KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC"
"HÌNH NHƯ CON RẤT LÀ TỰ TIN ĐẤY AQUA"1 giọng nghiêm khắc nhưng đầy ám khí trong đó câu nói đó làm cho AQUA có cảm giác rất là đáng sợ không cần ngoảnh lại AQUA cũng biết là ai bù lại chỉ nói 1 câu:"CON CHÀO BUỔI TỐI BA MẸ"và ngồi trên ghế sa lông trên kia với giọng nói nghiệm khắc bởi 2 người ăn mặc trang trọng kia không ai khác chính là ba và mẹ của AQUA
Ba của AQUA để 2 tay lên trán nhìn AQUA với con mắt lạnh lùng cộng thêm giọng nghiêm khắc kia làm cho người chỉ nhìn vào thêm là cũng đủ sợ rồi"AQUA!con ngồi xuống đay cho ba mẹ nói chuyện""DẠ"
AQUA ngồi xuống đối diện là ba mẹ của mình cô cúi mặt xuống dưới không muốn nhìn mặt ba mẹ của mình ai cũng biết khi ba me của mình nổi giận thì người đó chỉ có 1 là cái chết mà thôi,cô nói với ba mẹ mình giọng nhẹ nhàng nho nhỏ:"Có chuyện gì không thưa ba mẹ"
Mẹ của AQUA nhìn qua AQUA và ba của AQUA 1 cái rồi nói với AQUA:"Chắc là con biết thầy hiệu trưởng đã nói với ba mẹ về việc con phá hư tài sản của trường rồi phải không vì thế mẹ không nhắc lại chi cho tốn công con có biết phá hư tài sản của trường sẽ bù thiệt hại gấp đôi không hả vậy mà con với ARI(tên viết tắt của ARISA)2 đứa đã làm phá hư hết tài sản của trường và thêm những phát minh của con nữa như vậy có được không hả?"Mẹ của AQUA lấy giấy phiếu của nhà trường đưa ném xuống trên bàn 1 cái"BỊCH"
bA CỦA AQUA nói tiếp:"Ba mẹ nhắc đã nhiều lần rồi làm thế nào cũng được như làm ơn đừng phá hư nhà trường con tưởng nhà mình giàu có thể bù thiệt hại cho nhà trường hả con cũng phải quan tâm đến nhà mình nữa chứ"
Ba AQUA để tay lên trán rồi nối tiếp:"Thôi!đến thế này rồi ba mẹ cũng không nói gì thêm nữa kể từ bây giờ con và ARI sẽ chuyển trường và vào ngôi trường dành cho những quý tộc ở đó học sẽ dạy dỗ cho 2 đứa lại"NGHE câu nói của ba mình AQUA rất hoảng hốt khi nghe câu nói của ba mình chuyển cho mình vào trường của bọn quý tộc AQUA đứng phắt dậy đập lên bàn và phản kháng lại:"Con không thể học trường dành cho quý tộc được ba mẹ con ghét trường đó lắm ạ trường đó chỉ có những đứa chảnh chẹ như mấy đứa giàu mới thích vào thôi ạ con biết trường đó dạy cũng tốt và ai cũng thích vào học nhưng con nói sẽ không vào trường đó đâu ạ bố mẹ chuyển con vào trường nào cũng được nhưng đừng chuyển tụi con vào trường đó hay là ba mẹ cho con học trường cũ đi tụi con hứa sẽ không phá tài sản trường nữa"
Khi nghe câu nói của đứa con gái mà mình yêu quý sau 1 hồi suy nghĩ lại thì ba mẹ đã quyết định sẽ cho AQUA và ARI học trường đó tuyên đã phản kháng đến nhiều lần và nói chuyện cả với ba mẹ nhưng cả 2 đã thất bại và chiến thắng đã thuộc về ba mẹ mình cả 2 chơi từ bé đến giờ thân như cả chị em không có khi thân hơn cả chị em nữa dù ai có xúc phạm đên bọn này đi chăng nữa thì chuẩn bị chịu chết cả 2 đã rất nhiều lần làm nổ tung cả khu phố này nhưng chỉ trừ ba mẹ là cả 2 không thể đụng tới được nên cả 2 quyết định đến trường mà ba mẹ mình đã chọn bề ngoài thì vui vẻ nhưng bên trong rất là...(khỏi nói cũng biết rồi đúng không?)nhưng cả 2 đều rất mừng vì có thêm đứa bạn mình chơi thân từ nhỏ ở ĐỨC sau 7 năm chưa gặp lại cuối cùng nhỏ cũng đã chuyển về đây để học chung trường tụi này
MỌI ĐIỀU THÚ VỊ ĐANG CHỜ 2 NHỎ ĐẾN NGÔI TRƯỜNG DÀNH CHO QUÝ TỘC KHÔNG BIẾT NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ ĐANG CHỜ 2 NHỎ LÀ GÌ?
MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC CHAP TIẾP THEO CỦA BỘ CHUYỆN NÀY :flower:
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt   HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 1:23 pm

Xin lỗi nàng! Nhưng ta chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả. Nó cứ khó hiểu kiểu j ý !
Mà trong truyện nàng lặp từ nhiều quá.
Ta góp ý trình bày một chút nhá ^^. Ta cảm giác như nàng lạc mất dấu chấm rồi ấy.
Sau mỗi dấu chấm hoạc phẩy, nàng cách cho ta nhé. Như thế thì dễ nhìn hơn. Đỡ đau mắt.
Chúc nàng thành công! ~~
 
dokidoki precure
Học sinh chưa nhận lớp
dokidoki precure
Tổng số bài gửi : 13
Join date : 21/04/2013
HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt   HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 6:04 pm

mik cung nghi giong bn z do
khi mik viet bai nay thi thay ki ki zeo do
bn thong cam nha mik la ng` moi vao nghe nen ko pit
thong cam cho 🐱
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt   HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt Icon_minitimeTue Apr 30, 2013 7:00 pm

=)) ta đã khuyến khích nàng chọn kiểu chữ và cỡ chữ rồi đấy =))
Góp ý thì ở chap trước cũng góp rồi, nàng có thể đọc lại =))
Đừng dùng khuôn chữ IN HOA nữa, nó làm người đọc khó chịu đó =))
Mách nhỏ nàng nhé, nên phân thành từng đoạn nhỏ rồi cách dòng ra =)) ăn bớt độ dài a~
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt   HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt Icon_minitimeSat May 18, 2013 8:50 pm

Phải công nhận là các thím trên nói rất rất chuẩn =]]]
Con cũng rất muốn góp ý đấy nhưng 2 thím kia đã nói hết những gì con định nói rồi =]]]
Nhưng tóm lại là mong chập kế của thím sẽ tốt hơn những chập này =]]]
 
Sponsored content
HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt   HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt Icon_minitime

 
 

HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2 tt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» HỌC VIỆN HOÀNG GIA CHAP 2
» HỌC VIỆN HOÀNG GIA
» HỌC VIỆN HOÀNG GIA
» HỌC VIỆN HOÀNG GIA HÌNH NHÂN VẬT NỮ
» Học viện Zodiac-Chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: HỌC VIỆN HOÀNG GIA-