Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 hội FA - Liệu có tìm được một nữa - chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
hội FA - Liệu có tìm được một nữa - chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: hội FA - Liệu có tìm được một nữa - chap 1   hội FA - Liệu có tìm được một nữa - chap 1 Icon_minitimeSat Sep 21, 2013 7:33 pm


Tác giả : thao.love


Vào một buổi sáng đẹp trời, khi không khí vẫn còn se se lạnh thì những tia nắng yếu ớt của ban mai bắt đầu chiếu xuống qua các khung cửa sổ của từng căn nhà. Vì là nắng sớm nên rất ấm áp, không hề nóng nực một chút xíu nào nhưng trong số những khung cửa sổ được soi rọi ấy có một cô gái nằm trên giường với nét mặt nhăn nhó. Nhăn nhó vì bị nắng hắt vào mặt ư? Không, cái bộ mặt ấy là do cái đồng hồ báo thức la hét inh ỏi làm cô nàng không ngủ được. Rầm! thế là bái bai em đồng hồ xấu số ( cái thứ 7 trong tuần rồi đấy, nhà này nghèo vì tốn tiền mua đồng hồ = =”)


- Làm cái gì mà rầm rầm trên đó thế hả Sư Tử? – giọng một người phụ nữ vọng lên


- Không có gì đâu mẹ, con chỉ lỡ tay làm bể cái đồng hồ báo thức thôi!- Sư Tử uể oải đáp


- Cái gì ! Con biết đó là cái thứ mấy rồi không, mau rửa mặt xuống ăn sáng rồi đi học nữa, bạn con đang chờ kìa!– mẹ Sư Tử lên tiếng


Sư Tử tức tốc phi thẳng vào WC vì nghe có bạn chờ. Cô bước ra trong bộ đồng phục hết sức xinh xắn khác hẳn với hình ảnh “anh hùng diệt đồng hồ” lúc nãy. Sư Nhi xuống nhà bếp gặm đại cái bánh sandwich rồi phi thân ra ngoài. Mẹ Sư Tử lắc đầu ngao ngán “con với cái!”


Bên ngoài có một cô gái dễ thương nhưng hơi lạnh lùng đang đứng chờ ai đó.


- Cậu chờ có lâu không Thiên Yết? – ST hỏi


- Mình cũng mới tới thôi, mà có chuyện gì mà sáng sớm hai má con la inh ỏi vậy? –Thiên Yết hỏi


- À thì lại là đồng hồ chứ gì, chuyện thường ngày ở huyện thôi –Sư Tử cười trừ, nói


- Thiệt là potay.com, thôi đi học kẻo trễ!- Yết Nhi hối


- Ờ đi liền nè! - Sư Tử nói


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Cách đó không xa có một cô gái rất đáng yêu nhưng nét mặt hơi khó chịu, mà hình như cô đang lầm bầm cái gì đó:


- “Ngư ơi Ngư à, ngươi mà không lết xác ra đây, ta băm ngươi ra….”


- A lê hấp! ra rồi nè, làm gì mà ghê thế - cô gái dễ thương tên Ngư trả lời


- What! Ngươi dám nói ta ghê à, biết mấy giờ rồi ko, 6h40 rồi đó ngoại, bây giờ chạy hết tốc lực may ra còn kịp vào lớp!- cô gái kia nói


- Được rồi mà chị Xử, thôi lên xe đi, đứng đây lèm bèm là trễ thiệt luôn đó!- Ngư cười


- Tại ngươi chứ tại ai con Cá Ngố! – Xử Nữ giận dỗi


Thế là trên đường xuất hiện bóng dáng của hai cô nàng chạy xe đạp với một tốc độ kinh hồn xé gió ( em chém tý)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dọc con đường tới trường có hai cô bé đang tung tăng cười đùa ríu rít làm cho bầu không khí thêm rạo rực sức sống. Bỗng cô gái có mái tóc nâu thắt bím chợt khựng lại rồi la toáng lên:


- Chết rồi. Tớ chưa làm xong bài tập lý thầy Taos giao. Lát nữa ổng kêu lên kiểm tra thì biết làm sao đây? – vừa nói Cự Gỉai vừa liếc sang cô gái kế bên với vẻ mặt cầu cứu.


- Vô ít thôi. Đừng có đưa cặp mắt cún con ấy nhìn tớ. Tớ sẽ không cho cậu chép bài thêm 1 lần nào nữa đâu – Cô gái ấy thẳng thừng đáp làm Cua mếu mặt.


- Thôi mà, Bình Nhi! Đừng ích kỉ vậy chứ. Hồi nào đến giờ tớ toàn chép bài của cậu mà cậu đâu có ý kiến gì. Với lại tớ theo chủ trương “chép trước hiểu sau” mà. Nha! Nha! Đi mà! Ha? – Bé Cua cứ nheo nhéo mãi bên tai làm Thiên Bình phải miễn cưỡng gật đầu đại khái cho qua.


- Á! Sắp trễ học rồi đó! - Thiên Bình chợt nhìn đồng hồ rồi la lên, giục Cự Gỉai rồi cà 2 co giò chạy thục mạng.


RENGGGGGGGGGGG……!!!!!


Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp cũng vang lên, cũng may là các cô gái của chúng ta cuối cùng cũng lọt được qua được khe hở của cánh cổng. Lúc đó 3 nhóm bạn không quen biết nhau nhưng lại có cùng suy nghĩ : “Phù! Mém xíu là tiêu đời rồi!”


[/size]
 
 

hội FA - Liệu có tìm được một nữa - chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» hội FA - Liệu có tìm được một nữa - chap 2
» hội FA - Liệu có tìm được một nữa - GTNV
» ~¤~¤~Hoàng tộc liệu có được lấy thường dân~¤~¤~ - GTNV
» Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 1
» Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Hội FA - Liệu có tìm được một nữa-