Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 hội FA - Liệu có tìm được một nữa - chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
hội FA - Liệu có tìm được một nữa - chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: hội FA - Liệu có tìm được một nữa - chap 2   hội FA - Liệu có tìm được một nữa - chap 2 Icon_minitimeSat Sep 21, 2013 7:39 pm





- TÁC GIẢ : thao.love

CHAP 2




Cả sáu người uể oải lê từng bước vào lớp do không còn tý sức lực nào sau khi được “tập thể dục” buổi sáng …
Trường VTS là một ngôi trường rộng lớn với kiến trúc đẹp mắt, trường được phân ra làm hai khối. Khối Star gồm 5 lớp: từ S1 đến S5, còn khối thường gồm có 10 lớp từ A1 cho đến A10. Các cô nàng của chúng ta là bình dân nên được xếp vào lớp ở khối thường, khối Star thì chỉ có những học sinh con nhà giàu, có tiếng tăm mới mong được nhận vào học.
~Tại lớp 11A4~
Sư Tử và Thiên Yết bước vào lớp với dáng vẻ mệt mỏi, đờ đẫn. Cả hai ngồi vào bàn học, bất chợt SƯ Nhi hỏi :
- Ê, Thiên Yết! Hôm nay là thứ mấy vậy?
- Trời đất ! Học hành gì mà quên luôn ngày tháng zậy trời!!—Thiên Yết lắc đầu ngao ngán.
- Ta hỏi thiệt mà!—Sư Tử nói.
- Thì thứ hai chứ thứ mấy!
- Thứ hai có tiết Lý của ông Taos phải ko? Trời ơi dã man quá, ổng toàn nói nhảm ko à! – Sư Tử mếu máo đáp. 
- Thì biệt danh của ổng là Taos “tào lao” mà ==” – Thiên Yết trả lời.





---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sơ lược về Mr.Taos (giáo viên Vật lí kiêm nhà văn, đọc là Tao ssss nhé ko phải Ta os)
Là một giáo viên Vật lí của khối thường nhưng khi vô tiết lúc nào cũng nói nhảm, tầm xàm ba láp, blab la…rồi lại nói một câu “Mấy em thấy chưa? Làm tốn thời gian của tui ko à. Học hành zậy đó”. Nói chung thầy là một người học cao hiểu rộng nên thầy dạy hết thảy hầu như các môn bao gồm toán,văn, anh, lịch sử, địa lí,…trong một tiết, nhưng ko bao giờ nói trúng trọng tâm bài học. Thầy dành hơn 1 tiết để giải “chỉ” 1 bài tập nhưng ai hiểu được thì quả là nhân tài ( thời gian nói nhảm ko lấy đâu để giải bt ==”) 

Kết thúc phần trình bày những chiến tích lẫy lừng của ông ý.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Chúng ta hãy bỏ đôi bạn “chăm học” này để qua lớp 11A8 nào)


Hai cô gái bước vào lớp trong một cảnh tượng kinh hồn. Một người thì há hốc thở không ra hơi còn một người thì tóc tai bù xù mà nói trắng ra thì y như cái ổ quạ. Vâng! Đó không ai khác mà chính là bạn Ngư Ngố và Xử Nhi. Do hai cô nàng đạp xe hết công suất nên bây giờ mới có cái nhan sắc mĩ miều và thở không ra hơi như thế. Ngư và Xử tiến đến chỗ ngồi với nhiều cặp mắt chiếu xuống và những tiếng cười khúc khích của các bạn học khác “Hai nhỏ này làm gì sáng sớm mà người không ra người, ngợm không ra ngợm zậy trời !!?!”
- Ngươi mà cứ dậy trễ và để chúng ta lâm vào tình trạng này nữa thì coi chừng ta đem ngươi nấu canh chua đó! - nói đoạn Xử Nử nhìn con Cá bằng ánh mắt vô cùng “tha thiết”, tay thì cầm lược chỉnh trang lại cái đầu ổ quạ.
- Thôi ta cũng sợ quá rồi, cho xin hai chữ ”bình an”, không có lần sau đâu ạ! @@-- Song Ngư trả lời sau khi tu hết nguyên chai nước và thở dốc (nhỏ này muốn bị bệnh tim hội FA - Liệu có tìm được một nữa - chap 2 24)
- Ê tiết đầu là tiết gì zậy?—Xử nữ hỏi
- Hô hô hô….ai biết!! @@ mà chắc là tiết Văn - Ngư trả lời với gương mặt cực kì ngố làm bà chị Xử hết biết nói gì ngoài bụm miệng cố nhịn cười.





~Bay qua lớp 11A2 nào~

Cả lớp đang ồn ào xôn xao, náo nhiệt, ai cũng thi nhau tán chuyện như hằng ngày thì bỗng:
- Hoéeeeeeeeeeeet – tiếng còi vang lên làm cả lớp im phăng phắc, mỗi người ai về chỗ nấy ngồi, không ai dám cục cựa hó hé lấy một tiếng.
Không khí lớp học im lặng như tờ, có thể nghe được cả tiếng ruồi nhặn vo ve. Các học sinh đều ngước nhìn lên nơi bắt nguồn tiếng còi réo ấy. Và không có gì là khó đoán khi bà giám thị “răng hô” chầm chậm bước vào lớp và cất cao giọng:
- Các em không tự biết giữ gìn trật tự à? Đây là lớp học chứ có phải cái chợ chòm hỏm đâu. Sao giáo viên zô lớp mà không đứng dậy chào là sao? Và…blah blah blah…(bật băng là tuôn ra liên tục như mọi ngày)
Cạch! Tiếng cửa lớp mở. Hai cô học sinh mới bước vào liền nhận ra bầu không khí ngột ngạt và hàng chục cặp mắt nhìn chòng chọc vào mình bèn cuối đầu đi thật nhanh đến chỗ ngồi 
- Hai cô này đi đâu đây? Có biết reng chuông mấy phút rồi không mà giờ này mới chịu lết cái xác lên đây! Không học thì ở nhà đi chăn trâu đi!...(Và bài diễn thuyết tiếp tục cho đến khi giáo viên vào lớp. Lạy chúa!)
Sau khi nghe một hồi thuyết giảng, Cua và Bình Nhi mặt mày xám ngoét, cắt không còn giọt máu lê bước về chỗ mình ngồi. “Đúng là một ngày xui xẻo khi mới sáng sớm đụng phải mặt bà giám thị khó ưa” – Thiên Bình bực dọc suy nghĩ. Còn Giải Nhi thì không nhịn nổi bèn tuôn một tràng dài:
- Thật là bực mình quá đi. Lớp mình là lớp cá biệt hay sao mà ngày nào cũng có hàng tá giám thị đi qua liếc ngang liếc dọc zậy không biết. Giống như trại cải tạo ấy. Ông bà nào cũng được phát cho cái còi đi đến đâu là hú tới đó. Như ninja ấy! Kiếu này chắc có ngày vỡ tim…
Cứ thế cái miệng của Giải Giải cứ tía lia tía lịa đến khi có một bạn đứng lên thưa:
- Thầy ơi! Bạn Giải cứ lèm bèm làm con không tập trung nghe giảng được– làm bé Cua đỏ mặt lặng thinh nguyên tiết…(Hết tiết lại nói tiếp. Pó tay!)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENGGGGGG! Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đến. Ai cũng vội vàng gấp sách vở lại và đồng loạt đứng lên chào thầy cô. Đúng là không có lúc nào như lúc này học sinh lại gương mẫu tự giác thực hiện tốt nội quy như thế.
Một cô gái vóc dáng nhỏ bé với mái tóc vàng hồng đứng trên lan can, mặt mày ủ rũ, đôi mắt lộ rõ vẻ buồn chán và u uất. Cô gái ấy lầm bầm trong miệng một cái gì đó. Rồi mắt cô cứ dán vào những đôi trai gái đang vui chơi trò chuyên với nhau. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của các bạn nữ bên người mình yêu quý, cô gái ấy lộ rõ vẻ khó chịu.
- Ê, Ngư! Đang làm gì đó em?
Bị gọi đột ngột, cô ấy vội quay lại thì thấy một cô nữ sinh với mái tóc nâu thắt bím đang tiến tới với một nụ cười nham hiểm.
- Xử đó à. Làm tớ giật mình. Cậu làm gì mà cứ như rình mò vậy? – Tiểu Ngư nói với vẻ mặt buồn thiểu não làm cô bạn Xử của chúng ta đã kịp nhận ra vấn đề.
- Tớ biết cậu đang suy tư chuyện gì rồi – Rồi Xử khẽ chỉ về phía cặp đôi ngồi ghế đối diện đang cười đùa với nhau.
Ngư chỉ “Hừ” một tiếng và bĩu môi nhìn ra hướng khác.
- Sao ai cũng đều có đôi có cặp hết rồi mà tụi mình vẫn còn “ế lòi ế sĩ” ra thế nhỉ? – Ngư Ngư thở dài chán nản.
- Khổ ghê. Học không lo mà cứ căng mắt đi tìm trai làm gì? Những thứ cậu thấy đó chỉ là thứ tình cảm thoáng qua thôi chứ có thật đâu mà ham thế? – Xử Nữ lại bắt đầu giảng đạo nhưng thực chất trong đầu cô nàng thì câu hỏi ấy hiện lên cả ngày lẫn đêm. Ngư Nhi thấy thế liền nhanh chóng đánh trống lảng để thoát khỏi sự tra tấn của nàng Xử.
- Ah mà cậu có biết trường mình có khối Star dành cho các học sinh thuộc tuýp thượng lưu học không? 
- Hả? Ờ ừm – Xử Nữ bị cắt ngang câu nói, có xíu bất ngờ - Tớ có nghe nói nhưng chưa đến khu vực đó bao giờ cả. Nhưng thôi bọn mình không có cửa để đặt chân đến đó đâu – Xử Nhi tuy nói thế nhưng cô nàng cũng bắt đầu thấy tò mò về cái khối được gọi là Star kia và những cô cậu học sinh “đặc biệt” bên trong ấy.
.
.
.
.
.
Tại căn tin trường học, một nơi thu hút rất đông học sinh, nhất là vào giờ ra chơi, là góc hàn huyên của các bạn trẻ (đặc biệt là những cặp tình nhân sau mấy tiết học xa cách ==”) Tại đó có bán tất thảy các đồ dụng, dụng cụ học sinh cho đến vô số các món ăn ngon đã mắt.
- Ê, Yết! Mua nước gì mà lâu quá vậy. Ra lẹ coi. Khát muốn khô cả cổ rồi đây nè – Sư Tử đứng bên ngoài kêu í ới, căng mắt ra tìm nhưng chẳng thấy Tiểu Yết đâu.
- HUUUÙ!
- Á mẹ ơi – Sư Tử la thất thanh khi Yết Yết bất ngờ đứng sau lưng mình, tiếng la làm cả nhóm học sinh đang ngồi “tám” gần đó ngoái lại nhìn – Cậu làm tớ hết hồn. Cứ như ma nữ ấy – Sư vừa ngại ngùng vừa tức khí, quay người bước nhanh vào lớp.
Tiểu Yết chỉ kịp chạy tới choàng vai, nở một nụ cười hiền xinh xắn như để xoa dịu người bạn đang hờn dỗi của mình…


---to be continued---



 
 

hội FA - Liệu có tìm được một nữa - chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» hội FA - Liệu có tìm được một nữa - chap 1
» hội FA - Liệu có tìm được một nữa - GTNV
» ~¤~¤~Hoàng tộc liệu có được lấy thường dân~¤~¤~ - GTNV
» Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 1
» Thay đổi số phận, liệu có bất khả thi? - Chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Hội FA - Liệu có tìm được một nữa-