(Giống như ta đang tự post tự đọc quá, nghĩ mà nản)
Chương 6.2: Thiên Đàn
Nhân Mã vừa đặt chân tới trước cửa phòng, thì thấy cửa mở toang, bước vào, nàng bắt gặp Ma Kết đang ngồi cạnh bàn, khuôn mặt điềm tĩnh, khoanh tay nhìn ba người họ, chậm rãi mở miệng.
- Phẫn nam trang. Lẻn đi thanh lâu. Lén đem nữ tử về. Đáng tội gì?
- Nàng bình tĩnh đi, ta chỉ là muốn đi chơi thôi mà.
Bạch Dương cười cười đáp. Thiên Đàn sợ hãi nép vào Nhân Mã, đôi mắt đẫm lệ. Nhân Mã dỗ dỗ Thiên Đàn, ném ánh nhìn bực bội về phía Ma Kết, trách.
- Thấy chưa? Nàng dọa Đàn Đàn sợ rồi đấy.
- Chuyện gì vậy các nàng?
Thiên Bình hớn hở bước vào, kéo ghế ngồi rồi mới nhìn mọi người một lượt và dừng tại Thiên Đàn một hồi. Thiên Bình đến chỗ Thiên Đàn vui vẻ véo véo đôi má bầu bĩnh của Thiên Đàn, hỏi.
- Ai mà dễ thương vậy Mã Mã?
- Bé tên Thiên Đàn, mười sáu tuổi.
- Oa, bé tên hay quá đi. Tỷ tên là Thiên Bình, rất vui được gặp muội.
Thiên Bình tươi cười nói, lần lượt giới thiệu mọi người cho Thiên Đàn.
- Đây là Nhân Mã, Bạch Dương, Ma Kết, còn hai người vắng mặt nữa.
Thiên Đàn e dè gật đầu. Đúng lúc đó, Xử Nữ cùng Cự Giải bước vào trong phòng. Thiên Bình lập tức nói tiếp.
- Kia là Cự Giải và Xử Nữ.
- Ai?
Xử Nữ lạnh lùng hỏi. Thiên Bình trả lời.
- Thiên Đàn, mười sáu tuổi. Bé bị bán vào thanh lâu.
Xử Nữ gật đầu rồi kéo một chiếc ghế và ngồi xuống. Bạch Dương chợt hỏi Thiên Đàn.
- Muội làm sao mà vào thanh lâu vậy?
- Nhà muội nghèo quá nên…
Thiên Đàn cúi đầu, lúng túng nói. Cự Giải ân cần hỏi.
- Ba mẹ muội đâu?
- Muội mồ côi.
Thiên Đàn chợt bật khóc nức nở, Nhân Mã dịu dàng ôm Thiên Đàn vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
- Ngoan ngoan, đừng khóc nha.
- Yếu đuối.
Xử Nữ vô cảm phun ra hai từ, nhìn Thiên Đàn. Thiên Đàn sau khi nghe thấy được Xử Nữ nói, nàng ngừng khóc nhưng trong lòng vẫn còn buồn bã. Thiên Bình thu lại nụ cười trên môi, bực dọc mắng Xử Nữ.
- Sao muội lại nói Đàn Đàn như vậy?
- Về.
Xử Nữ đứng dậy, rời khỏi phòng. Thiên Bình khí giận ngút trời, kéo một cái ghế ngồi xuống, khoanh tay tỏ vẻ không thể chịu nổi. Ma Kết im lặng nãy giờ chợt lên tiếng.
- Các nàng có định giữ Thiên Đàn lại không?
- Tất nhiên là có rồi.
Nhân Mã và Bạch Dương lập tức đồng ý. Thiên Bình cùng Cự Giải cũng gật đầu.
- Còn phòng thì sao?
Ma Kết nhấp một ngụm trà sen, hỏi. Cự Giải cười nhẹ, đáp.
- Phòng chúng ta có thể dùng tiền thuê được mà. Phòng thượng hạng nhé.
- Đa tạ các tỷ tỷ.
Thiên Đàn xúc động lau lau nước mắt. Đôi mắt to tròn của nàng đã đỏ hoe vì khóc. Bạch Dương nựng nựng má Thiên Đàn, ôn nhu nói.
- Cần gì phải đa tạ muội muội.
- Dạ.
Thiên Đàn mỉm cười, hai má lộ rõ lúm đồng tiền rất đáng yêu.