Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ltbvan0906180
Học sinh chưa nhận lớp
ltbvan0906180
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 25
Birthday : 31/03/2000
Join date : 25/09/2013
12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 2)   12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 2) Icon_minitimeSat Sep 28, 2013 9:11 pm

•CHAP 2•

   • "Trời đất, chuyện hệ trọng vậy mà tớ không biết mới chết chứ! Thiệt là ngốc quá đi!!" 

Bạch Dương nói xong tự cốc đầu mình cái "Cộp" - "Ui da" - Rồi tự kêu đau~
"6 người họ thì sao rồi, gọi điện kêu họ tới đây chưa? - Thiên Bình hỏi Kim Ngưu.
"Họ đang tới - Kia kìa, vừa mới nhắc" - Kim Ngưu vừa nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện liền.
" CẠCH...Hế lô, Song Tử đẹp zai tới rồi đây!" - Song Tử là người đầu tiên bước vào với nụ cười trên môi.
"Khỏe hông mấy bồ?" - Sư Tử tung tăng bước vào theo.
"Dương Nhi, cậu về hồi nào vậy, sao không kêu tụi tớ ra đón?" - Nhân Mã vs Bạch Dương vừa thấy nhau cái xáp lại tám liên miên.
"Chào" - 2 người còn lại cùng đồng thanh - Bảo Bình và Ma Kết
*IM RE* - Thiên Yết lặng lẽ qua ngồi cạnh chỗ Cự Giải khiến bé Cua đỏ mặt.
"Được rồi, tất cả nghe đây, chúng ta cần bàn kế hoạch để "chăm sóc" cho bọn ngoài hành tinh đó" - Xử Nữ nói.
"Chúng ta cần tìm căn cứ gốc của tụi nó, tiêu diệt tận gốc để sau này không còn dám tái phạm nữa!"- Ma Kết tay cầm cuốn sách, tay nâng kính lênh cho khỏi tuột xuống mũi, chân ngồi bắt chéo.
"Tớ đã phát minh ra một loại thuốc mới, có thể giúp ít cho chúng ta phần nào đó" - Bảo Bình chắp tay để lên bàn.
"Tớ cũng đã chế ra loại thuốc kháng sinh cao, tớ có mang đây" - Cự Giải tay xách lên một chiếc cặp bên trong có rất nhiều ống thuốc.
"A, '''hàng''' mà các cậu đã kêu tớ đặt đây này, nặng gần chết!!'' - Bạch Dương lấy chiếc Vali to đùng bên cạnh rồi đặt lên bàn nghe cái "RẦM" 
"CẠCH...CẠCH..." - Chiếc Vali đã được mở ra, bên trong chứa vũ khí là 4 cây súng lục, 2 cây Uzi, 1 cây Aka 47 và đặc biệt hơn có 1 cây Barrett Legend màu đỏ có hình con rồng màu bạc, trông rất đẹp, có hơn 20 hộp đạn các loại để ở ngăn dưới cùng của Vali.
"Đây toàn là hàng cực cực hiếm, Thế Giới chỉ có bấy nhiêu đây thôi đó, các cậu ưng cây nào thì lấy đi, riêng cây Barrett màu đỏ kia là của tớ nhé!" - Bạch Dương vội lấy cây Barrett ra rồi ôm vào người như sợ bị cướp mất~
"Có Katana và dao không?" - Kim Ngưu hỏi 
"Có, đây" - Bạch Dương lấy chiếc Vali còn lại rồi mở ra.

"4 cây Katana và 5 con dao găm các loại" - Bạch Dương chìa Vali trước mặt mọi người.

"Oaa, tớ lấy 1 cây nhé" - Kim Ngưu cười tươi roi rói
"Cho tớ 1 cây luôn" - Xử Nữ cũng lấy 1 thanh Katana rồi rút kiếm khỏi vỏ "Bén thật" - Xử Nữ vừa mới đặt ngón tay lên mũi kiếm thì máu đã chảy ra từng giọt.

"2 con dao găm mạ bạc này là của Cự Giải" - Bạch Dương lấy dao ra đặt lên tay bé Cua.
"Cảm ơn cậu nhé, Dương Nhi" - Cự Giải vui mừng, cười híp cả mắt

"1 con dao cho Song Ngư và 1 cho Thiên Bình, ok?" - Bạch Dương nói
"Ừm" - cả 2 trả lời

"Mấy cậu cũng chọn hết rồi đúng không, vậy chúng ta lên đường tới căn cứ bí mật của chính phủ thôi!" - Ma Kết nhìn đồng hồ rồi nói.
 •15 PHÚT SAU•

12 sao của chúng ta đã tới nơi, trước mặt họ là một ngôi nhà lá xập xệ, rách nát, nhưng ai biết rằng, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, căn cứ thật sự ở dưới đất.
"Dưới đây sao?" - Cự Giải hỏi khẽ.
"Chắc chắn rồi, vào thôi" - Thiên Bình giơ tay ra hiệu chuẩn bị đi.
Nhưng khi vào đến cửa, bóng tối bao trùm lấy đầu họ rồi bỗng nhiên "Phụt" - Ánh đèn sáng lên làm cho các cung phải nhíu mắt lại.

"Các cô cậu tới TRỄ!!!" - Một giọng nói đặc khàn phát ra từ phía sau lưng 12 cs khiến họ quay phắt lại.
"Zời ạ, tôi nói là phải đến đúng 9h sáng rồi cơ mà, bây giờ là 9h 15 rồi, làm sát thủ gì mà chậm chập thế không biêt, phải biết tiết kiệm thời gian chứ, hừ" 
Người sở hữu giọng nói đó dần bước ra khỏi những mảng tối và làm cho các sát thủ của chúng ta phải nhìn thật chăm chú • • • Họ cực kì ngạc nhiên và bất ngờ... 
"Bố, bố làm gì ở đây vậy?/Bác, bác làm gì ở đây vậy?" - Cả đám sửng sốt 
Đúng vậy, ông ta chính là bố của Xử Nữ, trùm của 1 băng đảng Mafia nổi tiếng, cả đám đều đồng thanh khi thấy papa của Xử Nữ, họ đều đặt 1 dấu chấm hỏi rằng *Tại sao bố Xử Nữ lại ở đây, liệu bác ấy có liên quan gì tới nhiệm vụ sao? Hay chỉ đơn thuần là một ông trùm với những vết xăm chằng chịt trên cơ thể? Bác ấy sắp nói chuyện gì mà đã chờ đợi chúng ta tận 15 phút trong khi bác ấy là một ông Mafia rất rất bận với công việc của mình?? Điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước???

XIN MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 3
Hơ, buồn ngủ quá, em viết tới đây thôi, chúc anh chị ngủ ngon *ôm gối đi*
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 2)   12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 2) Icon_minitimeSat Sep 28, 2013 9:15 pm

hóng :3
 
 

12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 4)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 6)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 5)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 3)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh [End]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh-