Fire Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Day become a girl - Chương 1: Sự khởi đầu Fri Oct 04, 2013 10:42 pm | |
|
Chương 1: Sự khởi đầu
Warn: Truyện chủ yếu được viết theo ngôi thứ ba và lời của nhân vật Xử Nữ
Quy ước, in nghiêng là suy nghĩ – lời dẫn theo nhân vật Xử Nữ.
---- A Girl ----
-Này Thiên Bình, giờ thể dục hôm nay hãy đấu với tớ đi, tớ cảm giác hôm nay mình sẽ thắng. – Thiên Bình chưng cái bộ mặt nghiêm túc hết sức có thể nhìn Thiên Bình đang ung dung đọc cuốn truyện mới. Dời mắt khỏi mấy cái lời thoại nhàm chán dài lê thê, anh liếc lên nhìn Xử Nữ, nở một nụ cười châm chọc: -Cậu vẫn chả bao giờ chịu tiếp thu nhỉ? – Đôi mắt màu lam dịu lơ đãng khép hờ lại, Tưởng tượng lại những cái cảnh lần trước đo ván Xử, nó vẫn thật thú vị dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa. – Được, vậy nếu cậu thua, như mọi khi, hãy làm nô lệ của tớ.
---- A Girl----
-Giờ thể dục hôm nay, chúng ta sẽ học Judo! – Tiếng thầy vừa dứt, hàng lối lập tức tản ra, ai nấy tự vác xác lên khán đài ngồi hoặc lôi máy ra chuẩn bị quay cảnh “nóng”. -Ây lũ này. – Thầy thể dục vừa la hét vừa mắng mỏ nhưng vẫn không ngăn cản được cuộc đấu của hai anh main diễn ra giữa sự la hét điên đảo và cá cược rất nhiệt tình của đám bạn. Thở dài, thầy thể dục bất lực lôi còi ra tuýt, thôi thì đã không cản được rồi, đâm lao phải chạy theo lao. Còi vừa dứt, Thiên Bình nhanh như cắt lao đến định khóa tay bạn Xử còn đang đứng ngơ ngác có chút xíu phòng bị. Thời khắc ấy, Xử Nữ nhờ một phép màu nào đó, có phải chăng đêm qua lập dàn cầu tế nên mới được như thế, nhanh chóng xực tỉnh và né tránh được màn khóa tay của Thiên Bình. -Aha… Không nhịn được vì lần đầu tiên né được đòn của Thiên Bình – tên sát thủ đai đỏ - do hắn quá chủ quan khinh địch, Xử Nữ bật cười nắc nẻ. Chỉ tiếc, mới cười được nửa hồi, còn chưa phun ra nốt sự hả hê trong người anh đã nằm dưới đất. Thiên Bình vừa xoay người, túm lấy tay Xử Nữ và quật thẳng xuống đất. “Mẹ kiếp, gương đông kích tây, lừa đảo lừa đảo, quân lưu manh!” Xử Nữ nằm vật trên sàn, chửi rủa thầm trong miệng. -Ôi Xử Nữ, có cố gắng nha, mọi lần một phát chết luôn, hôm nay còn né được cơ đấy! – Bạch Dương xồ ra, tay nàng hơ hơ cái điện thoại trước mặt Xử, tay chỉ vào số time, ý nói lần này lâu hơn lần trước một xíu.
---- A Girl ----
Thiên Bình là bạn thân của tôi, cậu ấy thông minh, dễ tính và giỏi ở mọi lĩnh vực. Tuy nhiên tôi chẳng thể chấp nhận được chuyện đó và luôn thường xuyên thách đấu với cậu ấy nhưng … mùa xuân hai năm trung học của tôi trôi qua với không bàn thắng. -Ôi chao, học thể dục xong nóng thật Xử nhỉ? Giá mà có cốc nước mát ở đây. – Thiên Bình ngồi vắt chân chữ ngũ, ung dung nhàn nhã than vãn. Trong khi đó Xữ Nữ đang quỳ gối khúm núm hết sức có thể dưới đất, hay tay “cung kính” cấm quyển sách phe phẩy quạt. -Ôi Thiên Bình tuyệt vời quá, cậu ấy là S!! – Lũ con gái đứng đó phấn khích la hét, nét mặt Xử Nữ ngày càng khó coi. Mặt cậu ấy tối xầm lại, gân xanh nổi lên chi chít. -Đột nhiên cơ thể tớ nặng quá, cõng tớ về đi… - Thiên Bình giọng nhỏ dần. -Này, cậu không có chân à? Đừng có được nước mà lấn… - Xử Nữ vừa loay hoay nhìn cái ví tiền đầy tiếc nuối, nghe được thì quay phắt lại, phũ phàng từ chối. Trước mặt anh là khuôn mặt đỏ bừng của Bình, cậu ấy lắc lư vài cái rồi gục trong tay anh, cơ thể lúc lạnh lúc nóng, ho khan liên tục. -Này, ai đó gọi giáo viên đi! – Xử Nữ vội hét lên, ôm chặt Bình và lắc nhẹ vai. – Này…này…Tỉnh dậy đi chứ…
---- A Girl ----
Thiên Bình đột nhiên ngất xỉu và phải vào bệnh viện. Nghe nói hai tuần sau được xuất viện nên tôi tới thăm. Đứng trước cửa nhà nó và bấm chuông, tôi gần như rớt quai hàm, miếng bánh plant mới mua rơi thẳng xuống đất. -Ồ cậu đấy à? Đã lâu không gặp, tớ cũng đang định gọi cho cậu, mai tớ sẽ bắt đầu đi học lại. – Thiên Bình cười, nói. Thằng bạn lâu năm của tôi đã biến thành phụ nữ!! Trước mặt Xử Nữ là Thiên Bình, nhưng là một phiên bản hoàn toàn khác. Tóc dài ra, có ngực và thon thả, ngoài ra thì khuôn mặt đẹp như tạc, làn da trắng cùng cái tính tình ẩm ương của cậu ta vẫn y như vậy. Xã hội hiện nay, duy trì một tỷ lệ cố định giữa nam và nữ. Khi có quá ít phụ nữ, đàn ông sẽ biến thành phụ nữ. Hiện tượng này gần giống như ở cá hề, gọi nôm na là “Sự chuyển giới”. Hàng năm có hàng chục trường hợp này xảy ra, phần lớn là ở các bé trai. Còn một vụ ở tuổi vị thành niên như này là cực hiếm. Khi xảy ra quá trình này là cả một gánh nặng đối với cơ thể, nên tỉ lệ tử vong cao. -Tớ đã ở trong tình trạng nguy kịch nhưng các bác sĩ nói thật kỳ diệu khi tớ không có biến chứng nào. – Thiên Bình khẽ nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên vô tình nhưng đầy gợi cảm. Tôi vẫn ngồi đơ mặt như cũ, không hề có một phản ứng. Tự nhủ rằng đây không phải là sự thật. Xử Nữ cầm tách trà, mặt xám ngắt, mắt mở to, lẩm bẩm: -Không…không thể… -Tớ không tin một lời nào hết – Xử Nữ chắc nịch. Hai mắt nhắm lại, cố xua đi những hình ảnh mình vừa thấy. -Thôi giở trò với tớ đi! – Thiên Bình đi tới kéo tay Xử lại, ngang nhiên đặt lên … ngực mình. – Cỡ 75D phải không nhỉ? Xử Nữ rụt tay lại với tốc độ ánh sáng, lùi lại vài bước và ngồi sụp xuống nền nhà, mặt đỏ như gấc.
Cái quái gì vậy? Cậu ta vừa…azz không quan trọng, quan trọng là CẬU ẤY CHÍNH XÁC THÀNH PHỤ NỮ rồi!!
End.
|
|
hanako-chan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Day become a girl - Chương 1: Sự khởi đầu Sat Oct 05, 2013 5:59 am | |
| hay quá thì ra là thiên bình bị biến thành gơn p/s: trn "chong xáng" quá |
|
Fire Giới tính : |
Zodiac : |
| |
Sói Candy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Day become a girl - Chương 1: Sự khởi đầu Tue Oct 08, 2013 1:36 pm | |
| ta chưa đọc nhưng thấy nd giông giống 1 manga ta êu thích :V
dù gì ta cũng hóng |
|
AquaGirl Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Day become a girl - Chương 1: Sự khởi đầu Wed Oct 09, 2013 9:05 am | |
| Giống trn akane chan overdrive quá |
|
Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Day become a girl - Chương 1: Sự khởi đầu Fri Nov 01, 2013 4:23 am | |
| Ta cứ đinh ninh là Xử Nữ cơ Nàng viết hay thế |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: Day become a girl - Chương 1: Sự khởi đầu | |
| |
|