Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Truyện Ngắn] Lắc Tay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
[Truyện Ngắn] Lắc Tay Empty
Bài gửiTiêu đề: [Truyện Ngắn] Lắc Tay   [Truyện Ngắn] Lắc Tay Icon_minitimeTue Oct 08, 2013 4:58 pm

Author: Annie

Rating: K

Note:

• Ếu dài, ếu dai, chả biết có dở hay không :)) (chắc có :)))
• Viết trong lúc bị bọn bạn khốn nạn tiêm nhiễm tùm lum thứ vào đầu, tâm trạng khá là ba trấm nên cái fic nó cũng chả ra gì :))
• Đề nghị ném gạch thẳng tay nha~ :3
• Adua theo mấy author khác :)) Nghe bài này khi đọc nhá: HERE







Sinh nhật nó.

Anh tặng nó một cái lắc tay bạc do chính tay anh làm.

Rất đẹp.

Anh tự mình đeo lên tay nó, kèm theo một nụ hôn trên mu bàn tay.

Anh nói đó tượng tương cho việc đánh dấu chủ quyền, nó là của anh.

Và phải hứa với anh không được tháo nó ra.

Nó rất hạnh phúc.

Đêm hôm ấy nó vui đến nổi ngủ không được.





Hôm sau đeo lắc tay đến trường, mọi người đều trầm trồ khen ngợi.

Một số ánh mắt tỏ ra ghen tị.

Cũng phải thôi, vì anh là hotboy của trường mà.

Nó mặc kệ, vẫn vui vẻ như mọi ngày.





Hôm sau, nó vẫn đeo chiếc lắc ấy.

Con nhỏ bạn thân nói nhỏ với nó: "Tao thấy cái vòng này quen quen mày."

"Chắc mày lộn rồi! Cái này anh ấy làm riêng cho tao mà!" Nó trả lời chắc nịch.

"Ừ... Chắc vậy."

Cuộc nói chuyện ngắn ấy cũng đủ làm nó lung lay.

"Hay là anh ấy đạo lắc tay nhỉ?!?" Một suy nghĩ ngây ngô khẽ thoáng qua đầu nó.





Ngày tiếp theo, vừa đến trường, con bạn thân đã ôm chầm lấy nó, miệng liên tục chửi rủa.

"Mày sao thế?!?" Nó ngạc nhiên, hỏi.

"Mày vứt cái lắc tay này ngay cho tao!" Con bạn thân chỉ vào thứ đang hiện diện trên tay nó, vừa giận dữ nói.

"Tại sao?!?"

"Tên ấy từng dùng nó tặng cho một con bé trường khác. Nhớ hôm qua tao nói nhìn nó quen quen đúng không? Tại vì con bé ấy chụp hình cái lắc này rồi post lên Facebook, nói rằng của thằng người yêu tặng mà nó không thích." Nói rồi chìa điện thoại ra cho nó coi.

Trong hình,

Vẫn là chiếc lắc tay bạc ấy.

Vẫn là anh chàng hotboy của trường ấy.

Chỉ có điều, nữ chính trong bức ảnh không phải là nó.

Mắt nó tự nhiên ươn ướt.

Đây là thật sao?

"Mày đừng buồn, tên đó không đáng để mày như thế đâu."

"..." Nó im lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc lắc, rồi lại nhìn vào bức hình.

Nó chỉ là không muốn tin vào sự thật này...





"Anh..."

"Gì thế em?" Nhẹ nhàng hôn lên trán nó, anh khẽ đáp.

"Anh có thích em không?"

Anh ngẩn người ra một chút, rồi hỏi: "Sao lại hỏi thế?"

"Ah cứ trả lời đi, anh có thích em không?"

"Không. Anh yêu em." Anh trả lời một cách dứt khoát.

"Thật không?"

"Thật."

"Ừm..." Giọng nó như nghẹn lại trong cổ họng.

Từng giọt nước mắt từ từ lăn dài từ khoé mắt xuống cổ.

"Em sao thế?" Gắt gao ôm nó vào lòng, anh hôn lên từng giọt nước mắt của nó.

Toan đẩy anh ra, nó gào lên trong tuyệt vọng. "Em không sao." Khẽ mỉm cười, nó nói tiếp. "Em biết anh đẹp trai, tài giỏi, nhưng em không ngờ anh còn là một tên lừa đảo. Khỉ thật, đáng lẽ em không nên nhận lời quen anh ngay từ đầu." Nó tự giễu bản thân mình.

"Em-"

"Em biết hết rồi." Nó cắt lời anh. "Anh đã có người yêu. Vậy nên cái lắc này, trả lại cho anh. Cảm ơn anh vì toàn bộ thời gian qua. Và tạm biệt."

Nói rồi, nó quay lưng bỏ đi...






End (?!?)





Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 10 năm 2013
6 giờ 8 phút
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Bonnie Bonnie
Học sinh nhà Đất
Bonnie Bonnie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 24/04/1999
Join date : 06/10/2013
[Truyện Ngắn] Lắc Tay Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện Ngắn] Lắc Tay   [Truyện Ngắn] Lắc Tay Icon_minitimeTue Oct 08, 2013 7:14 pm

End rồi mà vẫn chưa bít được anh "hot boy" ấy nghĩ gì và làm gì!!! :">
 
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
[Truyện Ngắn] Lắc Tay Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện Ngắn] Lắc Tay   [Truyện Ngắn] Lắc Tay Icon_minitimeTue Oct 08, 2013 7:48 pm

Thế rồi sẽ có 1 cô gái khác nữa dc tặng cái lắc tay đó =))
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
[Truyện Ngắn] Lắc Tay Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện Ngắn] Lắc Tay   [Truyện Ngắn] Lắc Tay Icon_minitimeTue Oct 08, 2013 8:37 pm

@Bonnie: anh ấy bị điên plus tiếc tiền mua quà tặng =))

Đùa thôi :)) chứ con tác giả mới bị điên :))

@Cap: Maybe =))
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
[Truyện Ngắn] Lắc Tay Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện Ngắn] Lắc Tay   [Truyện Ngắn] Lắc Tay Icon_minitimeThu Oct 17, 2013 12:24 am

Ông hotboy này tiết kiệm thật :)
 
Sponsored content
[Truyện Ngắn] Lắc Tay Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện Ngắn] Lắc Tay   [Truyện Ngắn] Lắc Tay Icon_minitime

 
 

[Truyện Ngắn] Lắc Tay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Truyện ngắn] Bỉ Ngạn Nghìn Năm
» [Truyên ngắn] Yêu lần đầu là đau!
» [Truyện ngắn] Tin Nhắn Bắt Đầu Cho Em
»  [ Truyện Ngắn ] BỐ
» [Truyện ngắn] Nếu Có Thể Hãy Quên
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-