-"Nhưng vấn đề là cần phải về nhà cơ, nếu không thì trường ta và cả gia đình sẽ náo loạn lên đấy!"-Ma Kết chợt làm mọi người tỉnh ngộ.
-"Nhưng cái chính là làm sao, đối với mọi người thì chúng ta như con kiến trong mắt họ, có khi không liên lạc được mà còn bị giẫm 1 cái kia chứ!"-Nhân Mã lo lắng.
-"Cũng phải ..."-1 sao còn lại nghĩ ngợi.
-"Thôi dù gì cũng ngủ lấy sức đi các cậu!"-Song Tử cười với mọi người.
-"Nhà này có 2 căn phòng, vậy thì 1 phòng cho nam và 1 phòng cho nữ nhé!"-Xử Nữ nhìn quanh.
-"Sao không cho nam nữ lẫn lộn?"-Bảo Bình cười gian xảo.
-"Biến thái!"-6 sao nữ nhảy vào cho Bảo Bình 1 trận tơi bời hoa lá.
Thế rồi 12 sao chia nhau vào phòng ngủ ngon lành trông cây thông do chính mình trang trí. Ngoài trời tuyết vẫn rơi...
Sáng mai ...
-"Các cháu!"-Doodle mở cửa căn nhà của 12 sao."Muốn đi bơi không hả?"
-"Đi bơi à, đi chứ bác!"-Cự Giải cười.
-"Đi...đi bơi? Hehehe, thời cơ là đây"-Bảo Bình cười gian xảo.
-"Cậu nghĩ cái gì vậy Bảo Bình?"-Sư Tử nghi ngờ.
-"Chắc cậu ấy giở chứng biến thái như hôm qua đấy!"-Bạch Dương nói."-Cậu có kế hoạch gì à?"
-"Chúng ta sẽ đi bơi, và tớ vừa mới phát minh 1 cái máy"-Nói đến đây Bảo Bình cười kinh khủng và lấy ra 1 cái máy trông giống headphone."Máy tàng hình!"
-"Thì sao!"-Kim Ngưu tỏ vẻ trẻ con.
-"Chúng ta sẽ đeo cái máy này vào, khi đi bơi chúng ta sẽ tiến lại gần bọn con gái và..."-Bảo Bình nhe răng.
-"Ra là thế"-Ma Kết ném cho cậu 1 cái nhìn mà không ai có thể làm ngoài cậu và Thiên Yết có thể làm.
-"Các cháu trai, các cháu thì đi theo bác"-Doodle chuyển hướng sang 6 sao nam.
-"Đi đâu hả bác?"-Ma Kết hỏi.
-"Đi làm"-Doodle thản nhiên trả lời.
-"Đi làm sao!"-Bảo Bình thất vọng."Tại sao?"
Trong khi đó, Ma Kết rất mừng vì bác Doodle ngăn được 1 vụ việc không mấy là hay xảy ra. Thế là 6 sao nữ tung tăng chạy nhảy trong hồ bơi trong khi 6 sao nam phải đi làm việc.
-"Nhiệm vụ của các cháu là bảo vệ những chiếc lá này. Mỗi chiếc lá là 1 sự sống của 1 công trình, nếu chiếc là gặp vấn đề gì, công trình đó cũng sẽ biến mất. Và đương nhiên, những ai đang chạm tay vào công trình đó ũng biến mất luôn"-Doodle giải thích nhiệm vụ công việc cho 6 sao nam."Giờ thì ta đi đào mỏ đây"
Thế là 6 sao nam bắt đầu làm việc còn Bảo Bình cứ than thở vì kế hoạch không thành. Công việc đang thuận chiều thì bỗng có 1 làn gió thổi qua làm 1 chiếc là bay đi mất. Chiếc lá đó là sự sống của hồ bơi!
-"Á"-Thiên Bình hét lên."Song Ngư, đừng có bắn nước vào mặt tớ như thế!"
-"Xin lỗi nhé!"-Song Ngư cười (rồi lại bắn tiếp).
-"Này Nhân Mã, xem ra bọn con trai khổ nhỉ?"-Cự Giải nói với Nhân Mã.
-"Ừ!"-Nhân Mã đồng tình."Hay ngày mai chúng ta cũng đi làm cái gì đi?"
-"Ừ, bán kem chẳng hạn"-Cự Giải đề nghị."RỦ theo 4 đứa kia nữa đi!"
Bỗng nhiên, hồ bơi dần mờ đi.
-"Chuyện gì vậy?"-Xử Nữ lo lắng.
-"Chạy ra khỏi đó mau!"-6 sao nam chạy lại, dường như họ đã biết vấn đề.
6 sao nam bế 6 sao nữ ra trong khi hồ bơi ngày càng nhạt dần. Bỗng Song Tử vấp trúng 1 cái phao khi đang bế Thiên Bình ra.
-"Chạy mau lên Song Tử!"-11 sao còn lại la hét.
Cậu đứng dậy, chạy thật nhanh ra khỏi cửa, nhưng có vẻ như không kịp.
-"Nếu như vậy thì..."-Song Tử nghĩ 1 hồi rồi ném Thiên Bình ra khỏi cửa."Tạm biệt cậu nhé!"
-"Cái lá của ai đây?"-Doodle cầm cái lá sự sống của hồ bơi lại, phút chốc hồ bơi đã hết bị mờ.
-"Chuột con!"-Thiên Bình nhảy lại ôm Song Tử."Cứ tưởng mãi mãi không nhìn lại được cậu.
12 sao rất vui nhưng sau đó 6 sao nam bị bác Doodle mắng té tát vì không làm tròn nhiệm vụ.
-"Haizz, làm việc đó khó quá à!"-Kim Ngưu than thở khi đang ở trong phòng có đủ 6 sao nam.
-"Vậy bán kem cùng bọn tớ không?"-6 sao nữ bước vào.
-"Đồng ý chứ!"-Các sao nam cười.
-"Rồi, bây giờ chúng ta phải tìm một ai đó để nói họ biết"-Song Ngư nhắc nhở.
-"Tớ nghĩ lại rồi, chúng ta không nên đâu!"-Ma Kết ngăn lại."Họ mà biết có khi sẽ lật tung cả cây thông lên đấy!"
-"Đúng rồi, thầy dạy văn!"-Sư Tử nói. XOng cậu dùng hết tốc lực chạy ra khỏi nhà và chạy đến đầu cành của cây thông. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi.
-"Sư Tử à, chúng ta phải đi xe hoặc máy bay thì mới có thẻ đến được đầu cành"-11 sao còn lại nói khi thấy cậu chạy chưa được 1/10 cành cây.