Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Christmas tree ( Chap 3 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
Christmas tree ( Chap 3 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Christmas tree ( Chap 3 )   Christmas tree ( Chap 3 ) Icon_minitimeFri Oct 11, 2013 7:11 pm


Sáng hôm sau...


-"Dạy đi, lũ ngốc!"-Xử Nữ qua quát bọn con trai."Hở, sao có 5 đứa vậy, còn 1 đứa nữa đâu?"


Cùng lúc đó, bên phòng nữ, Thiên Bình thức dậy và nhìn quanh. Chỉ có 4 người. Thiếu Xử Nữ và Cự Giải, nhưng Xử Nữ thì bên phòng bọn con trai, thế Cự Giải đâu?


-"Ma Kết à!/Cự Giải à!"-2 cô đi tìm Ma Kết và Cự Giải."Các cậu ở đâu?"


Trong khi đó, Ma Kết cùng Cự Giải đang bận leo lên tầng trên cùng của cây thông. Nhưng khổ 1 cái là thân cây không có những chỗ thủng hay cái gì để bám vào, nên cả 2 rất khó khăn trong việc leo lên.


-"Thà chịu khó... chứ không bao giờ... làm lại cái nghề... nghề kia!"-Ma Kết vừa đổ mồ hôi vừa lầm bầm cái câu là nguồn động viên duy nhất để cậu leo lên, tay đang kéo Cự Giải vì cô bị trợt chân. 


-"Coi chừng kem cua Sư Tử làm bị chảy đấy!"-Cự Giải nói.


Cả 2 cô cậu nãy giờ đã leo được 3 tầng, mà mỗi tầng thì tốn bao nhiêu mồ hôi công sức.


-"Nhưng bán kem thì cần gì phải lên tận tầng trên?"-Ma Kết hỏi khi đã lên được tầng 4.


-"Bác Doodle nói với tớ ở trên đó ai cũng thích ăn kem mà lại chẳng có kem để ăn"-Cự Giải thở hổn hển.


Cả 2 lại đồ nghề tiếp tục bám vào thân cây mà leo lên tầng trên. Hiện giờ còn 3 tầng nữa là đến được khu phố ở trên. Cả 2 ai cũng muốn lăn ra mà ngủ.


Ở nhà của 12 sao...


-"Chắc họ đã leo lên khu phố bên trên rồi đấy."-Doodle nói."Hôm qua bác có kể về việc ở tầng thông trên cùng người ta rất thích ăn kem, các cháu cũng nên đi tìm họ đi, đi thang máy cho nhanh!"


Thế là các sao còn lại đi tắm rửa sạch sẽ rồi vào thang máy ở kế bên cửa hàng tạp hóa ở ngôi làng và lên trên.


Lúc này thì Ma Kết và Cự Giải đã leo được lên tầng 6, chỉ còn 1 tầng nữa mà thôi. Đúng lúc ấy, bỗng có 1 người tiến đến gần cây thông, 1 học sinh của lớp 17.A!


Cậu ta đã nhìn thấy Ma Kết và cự Giải nhưng lại tưởng là mấy con bọ.


-"Đem bình xịt bọ lại đây cho tớ!"-Cậu ta nói. 


-"Chạy nhanh lên, Cự Giải!"-Ma Kết nâng cô lên cây để cô thoát thân.


Cự Giải đã bám vào được chiếc là nên cậu học sinh không nhìn thấy, nhưng cậu ta thấy Ma Kết.


-"Đưa tay cho tớ!"-Cự Giải hét lên.


Ma Kết cố nắm được tay của cô nhưng thất bại, chỉ còn 1 chút nữa là cậu sẽ đi dưới bình xịt diệt bọ.


Những sao kia đang đi thang máy lên thì thấy cảnh tượng đó. Không chần chừ, Nhân Mã lấy cái dây của cô ra và hét lên:


-"Ma Kết, Cự Giải, bắt lấy!"


Cọng dây được tung ra, Ma Kết nắm được đầu sợi dây, sau đó cậu nắm lấy tay của Cự Giải. Cả 2 đã an toàn trên thang máy.


-"Cậu có sao không Cự Giải?"-Đám con gái vây quanh cô.


-"Sau này mà đi 1 mình là chết với bọn tớ!"- Bọn con trai nói với Ma Kết.


Dù sao thì tất cả cũng đã lên được tầng trên cùng.


Trên đó là 1 khoảng trống nhỏ hơn ngôi làng của 12 sao nhưng lại rất nhộn nhịp. Và đúng như lời của bác Doodle nói, họ rất thích kem. Khi kem vừa được bày ra là mọi người ùa vào mua, chẳng mấy chốc đã hết sạch. Thực ra là 12 sao có giấu 1 tí để dành về nhà ăn.


12 sao tối đó vui vẻ ăn kem rồi lại vào khu mua sắm dồ dành cho loài người bị lạc vào với phong cách Noel rất ấm cúng.


Cả đám đang đi về thì bỗng nhiên có 1 con vật từ trong bụi cây nhảy ra. Tay nó cầm ly Coffe, trán có viên ngọc màu đỏ.


Christmas tree ( Chap 3 ) 1002897_1380378778_a835ac58172208542eab446ac00827c4_320


-"Wow, dễ thương quá à!"-Cả bọn trầm trồ.


-"Coffe!Em muốn uống cà phê!"-Nó nói.


-"Vậy về ở chung với anh chị đi rồi ăn chị cho uống!"-Bạch Dương đề nghị, tay huơ huơ bộ bài phép thuật của mình.


-"Coffe,Coffe,dạ vâng!Em tên là Coffe và rất thích uống cà phê!"-Coffe cười.


Thế là 12 sao đã có 1 chú thú cưng thật là dễ thuơng!
 
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
Christmas tree ( Chap 3 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Christmas tree ( Chap 3 )   Christmas tree ( Chap 3 ) Icon_minitimeSat Oct 12, 2013 12:37 pm

Bùn quá ko ai com truyện của ta ta tự com vậy :3
Hay đấy Cap, có điều nguoi căng chữ to ra đi
Lời thoại nhiều vãi ~
Ta hóng (vì đây là truyện của ta mà :d )
 
 

Christmas tree ( Chap 3 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Christmas tree ( Chap 4 )
» Christmas tree ( Chap 1 )
» Christmas tree ( Chap 2 )
» Christmas tree ( GTNV )
» Merry Christmas
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Christmas tree-