Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Past...Present and Future - chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Past...Present and Future - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Past...Present and Future - chap 3   Past...Present and Future - chap 3 Icon_minitimeSat Oct 19, 2013 4:45 pm

Chap 3: Chào thành viên mới …
Trường Rollya, 11h ngày 16 …
Giờ nghỉ trưa, lớp 11Z. 10 sao chụm lại chỗ Song Tử và Sư Tử, lần lượt giới thiệu về mình (trừ Yết nhé).:
_Chào, tớ là Bạch Dương. Tớ “chấm” 2 cậu rồi đấy! =='
_Hello, tớ là Song Ngư. Cứ gọi là Tiểu Ngư nha.
_Chào 2 cậu. Mình là Nhân Mã, Ma Kết là anh hai mình đó.
_Chào, tớ là Kim Ngưu. Giúp đỡ nhau nhé.
_Chào mừng 2 cậu, tớ là Xử Nữ. Mà nè, sao 2 cậu mặc đồng phục gì kì vậy. Sao không thắt ca-vat hả? Trên đường lên đây bộ 2 cậu không thấy mọi người đều ăn mặc chỉnh tề à? Bla … Bla ...
Chờ chị Xử “dạy bảo” xong, đám kia mới dám nói tiếp:
_Chào 2 bạn, mình là Cự Giải. Gọi tớ là Giải nhi nhé.
_Chào 2 cậu. Mình là Thiên Bình. Mọi người hay gọi mình là Tiểu Thiên.
_Hi, tớ là Bảo Bình. Hai cậu có muốn thấy phát minh mới của mình không? =.=
_Chào 2 cậu. Tôi là lớp trưởng Ma kết, 2 cậu có thể liệt kê thành tích học tập của các cậu được không?
Cái lớp đang nhao nhao như cái chợ trời, nghe Kết ca phán một câu mà tiếng cái chợ đó tắt ngụm trong vòng có 1 giây. Cả đám tròn mắt im lặng nhìn Kết, Bạch Dương nhíu mày, hỏi:
_Kết ca, đang vui mà sao lại hỏi vậy? Mất vui hết rùi kìa.
Kết ca đáp lại Tiểu Bạch bằng một cái lườm muốn rách mắt, giọng nghiêm nghị, nói tỉnh bơ:
_Thì tôi đã chào rồi còn gì. Chỉ vì muốn hỏi 2 thành viên mới học hành tốt xấu thế nào để còn giúp đỡ nữa chứ. Đây chẳng phải là nhiệm vụ của lớp trưởng à?
Nghe xong Tiểu Bạch không nói lại được nên im luôn. Nhân Mã thấy vậy giãy nãy lên cãi lại:
_Thôi mà anh hai. “Bệnh” ông cụ non tái phát kìa. 2 cậu này mới chuyển đến thôi mà. Anh tha cho họ đi hộ em cái.
Nhân Mã giở tình “ngựa điên” lên làm cho “cụ” Kết thở dài pó tay. Mã Mã thấy vậy vui vẻ nhìn Bạch Dương nháy mắt vẻ: “Thắng rồi” làm chàng Bạch vô thức mặt đỏ lên quay đi không dám nhìn Mã.
Song Tử và Sư Tử cũng mặt vui vẻ cười nói chào lại mọi người. Màn chào hỏi cuối cùng cũng kết thúc. Thiên Bình nảy ý đề xuất:
_Hay vầy đi! Hôm nay có thành viên mới nên tối nay chúng ta đi chơi nha. Lúc 6h, tại  Club nào đó được không?
Nghe vậy, Bạch Dương, Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Ngư, Bảo Bình đồng ý 2 tay 2 chân liền vì có máu ăn chơi bẩm sinh. Còn Xử Nữ và Cự Giải do dự vì là con gái nhà lành (Hiền nhỉ). Cự Giải ngượng hỏi nhỏ:
_Vậy có được không? Bọn mình còn là học sinh mà vào mấy chỗ đó … mình thấy … kì kì sao ấy.
  Ngưu Ngưu liền cười tươi roi rói, trấn an Giải:
_Lo gì chứ? Bọn mình vào đó chơi vui thôi chứ có đi gây họa đâu mà sợ. Cứ chơi hết mình nhé. Có gì mình bảo lãnh cho (chả biết hắn có ý gì đây). Xử Nữ cũng vậy nha.
Nói rồi Kim Ngưu đưa mắt ra hiệu cho mấy đứa ham chơi kia uýnh hội đồng 2 cô. Quả thật đa số đã thắng thiểu số. Máu ăn chơi ngủm trong 2 cô tự nhiên ngoi dậy rồi cũng nhập bọn luôn. Nãy giờ Kết ca đứng im không nói gì thì bỗng anh mở miệng hỏi:
_Các cậu đều muốn vào Night Club à?
Đám ăn chơi vã mồ hôi hột (trừ Song, Sư, Yết vô tư), tưởng anh bùng sát khí giết hết cả bọn. Nhưng rồi họ ngạc nhiên khi thấy Kết chỉ cười nhẹ, giọng đùa nhạt nói:
_Vậy mấy đứa cho anh tham gia với nhé. (P/s: Anh Kết nhà ta là Hội trưởng hội học sinh + Là anh trai của Mã Mã = Khoái xưng hô theo kiểu đàn anh mặc dù bằng tuổi nhau).
Thở phào nhẹ nhõm cả đám rồi la lớn như đổ hội:
_Yah!!!Cực Yomost! Tối nay cứ chơi hết mình nhé mấy bồ.
Để ý mới thấy từ đầu chí cuối nãy giờ Sư Tử, Thiên Yết, Song Tử không nói gì. Bảo Bình nhận ra, quay qua chỗ 3 anh hỏi:
_Này Song Tử, Sư Tử. Tiệc này là để chào đón 2 cậu đấy. Sao không nói gì vậy? Cả Yết nữa.
Song Ngư nãy giờ cũng thấy 3 anh im lặng nhưng không dám mở lời. Khi nghe Bảo Bảo nói vậy nên bồi thêm một câu:
_A, phải rồi! Nhân vật chính là 2 cậu đấy. Nên nhiệt tình chút chứ.
Song Ngư miệng nhắc nhở Song và Sư mà mắt cứ dán vào khuôn mặt mang vẻ đẹp lạnh lùng của Thiên Yết đang nhìn 2 thằng bạn của mình nhưng không cảm xúc. Có phải cô đã thích anh rồi chăng? Từ lúc thấy nụ cười nhẹ của anh khi sáng, cô đã bắt đầu để ý đến từng cử động của anh rồi đôi lúc bất giác mặt đỏ ửng lên. Có thứ gì đó cứ chạy nhảy trong lòng ngực làm tim cô đập liên hồi. Thứ đó là gì nhỉ? Chắc mình bệnh rồi chứ làm sao cô có thể xao lòng trước một người lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với người khác như Yết được. Những câu hỏi và suy nghĩ đó cứ liên tục quấn lấy đầu óc cô suốt buổi học không buông.
Còn về phần Yết, lâu lắm mới gặp lại 2 đứa bạn chơi thân từ nhỏ khiến anh đã gỡ bỏ khuôn mặt lạnh xuống rồi cười rồi nói không giống anh thường ngày. Nhưng sao vầy nè? 3 đứa nói chuyện với nhau vẫn vui như xưa. Mà anh cảm thấy có cái gì đó rất khác. Khuôn mặt lúc anh em nó chào lớp chưa bao giờ anh thấy cả, anh nhìn cũng đủ biết là tụi nó chỉ cười xả giao cho có lệ thôi. Sư Tử từ trước giờ gặp người lạ thì lúc đầu chỉ nói nói cho có chuyện nhưng khi nở nụ cười thì cũng có chút gọi là vui. Còn Song Tử, lúc trước dù lạ hay quen thì nó cũng nở nụ cười rất tươi và nói chuyện rất thân thiện như đã quen lâu rồi nên là đứa dễ kết bạn nhất trong 3 đứa. Thế mà bây giờ lại trở nên khép mình hẳn. Trong tiết học, anh nhìn Song và Sư. Anh khẽ nhếch mi mắt ngạc nhiên vì 2 khuôn mặt 2 cậu bạn mình lạnh tanh còn hơn cả anh thường ngày. 2 tụi nó chỉ lia đôi mắt lên bảng rồi cúi xuống chép bài, phần còn lại của khuôn mặt hình như không động đậy, chỉ để trang trí hay sao ấy. Ngày xưa, 2 anh em nó là học sinh quậy có tiếng, trong tiết học không bao giờ chịu ngồi yên, còn chọc phá các bạn trong lớp, cả giáo viên cũng không chừa, hậu quả là bị liệt vào danh sách học sinh cá biệt khiến Yết cậu cũng bị vạ lây vì chơi thân với 2 anh em mặc dù chỉ mới … 10 tuổi. 2 anh em của bây giờ và lúc đó hoàn toàn trái ngược nhau. Rốt cuộc khi chuyển qua New York 2 cậu ấy đã sống thế nào vậy? Hay là do ông ta? Đối diện với ông ta tuyệt đối không có cái gọi là sự thoải mái, vui tươi nhưng cũng không thể biến đổi 2 con người lạc quan vui vẻ lại trở nên lạnh lùng vô cảm như vậy được. Tại sao? Tại sao chứ?
Câu nói của Bảo Bình và Song Ngư đã làm Yết bị ngắt dòng suy nghĩ đó. Nghe về vụ đi chơi. 3 anh lần lượt trả lời:
_Ừ! Mình cũng muốn tới nhiều chỗ tại Rosa. – Sư Tử cười nhẹ.
_Cũng được. Vui là chính mà. –Song Tử gật đầu.
_Đi! Không ý kiến. – Thiên Yết vẫn lạnh lùng.
Rủ nhau xong, cả bọn chọn điểm tập trung là Paradise Club lúc 6h tối …

Woaaaa, xong chap 3 rùi.


Được sửa bởi ngansin_Tiara ngày Sun Oct 20, 2013 11:35 am; sửa lần 1.
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
Past...Present and Future - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Past...Present and Future - chap 3   Past...Present and Future - chap 3 Icon_minitimeSat Oct 19, 2013 11:37 pm

Chapt này đối thoại nhiều quá ==" thay vì từng ng chào 1 câu như vậy thì viết ngắn gọn trong lời dẫn của tg dc rồi :v Câu văn lủng củng & ko hay như 2 chapt trc
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Past...Present and Future - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Past...Present and Future - chap 3   Past...Present and Future - chap 3 Icon_minitimeSun Oct 20, 2013 11:32 am

thông cảm nha b5n5. mik` rút kinh nghiệm ^^
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
Past...Present and Future - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Past...Present and Future - chap 3   Past...Present and Future - chap 3 Icon_minitimeSun Oct 20, 2013 11:34 am

ngansin_Tiara đã viết:
thông cảm nha b5n5. mik` rút kinh nghiệm ^^
cố gắng phát huy tốc độ post chapt lun nha ^^ dù gì thì văn phong trn có vẻ hay...
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Past...Present and Future - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Past...Present and Future - chap 3   Past...Present and Future - chap 3 Icon_minitimeSun Oct 20, 2013 11:38 am

thú thật thì t/g dốt đặc môn văn. tự vì ham hố nên viết truyện. còn tốc độ post là mình để ở GTND là trên 100 view mới đăng chap mới chứ có chap 5 ùi.
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
Past...Present and Future - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Past...Present and Future - chap 3   Past...Present and Future - chap 3 Icon_minitimeSun Oct 20, 2013 11:40 am

Cứ post đi bạn :v ko nên để độc giả chờ tới 100 view lận. Viết từ từ thì cải thiện dc thôi :) 
 
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
Past...Present and Future - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Past...Present and Future - chap 3   Past...Present and Future - chap 3 Icon_minitimeSun Oct 20, 2013 7:38 pm

ô hố =))ra chap đều nha ~ =))ta hóng à tr nàng hay a
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Past...Present and Future - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Past...Present and Future - chap 3   Past...Present and Future - chap 3 Icon_minitimeMon Oct 21, 2013 8:51 pm

yuri hanakawa đã viết:
ô hố =))ra chap đều nha ~ =))ta hóng à tr nàng hay a
ok!!! Để t/g chỉnh lại chap 4 là đăng cho bạn đọc nhé!!!! thanks nhìu^^
 
Sói Candy
Học sinh nhà Nước
Sói Candy
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 87
Birthday : 28/06/2000
Join date : 06/10/2013
Past...Present and Future - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Past...Present and Future - chap 3   Past...Present and Future - chap 3 Icon_minitimeMon Oct 21, 2013 8:54 pm

giông giống 1 trn ta đọc trên forum.matngu12cs
 
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
Past...Present and Future - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Past...Present and Future - chap 3   Past...Present and Future - chap 3 Icon_minitimeTue Oct 22, 2013 9:59 am

Cái này hình như trong 4rum cũ 
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Past...Present and Future - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Past...Present and Future - chap 3   Past...Present and Future - chap 3 Icon_minitimeTue Oct 22, 2013 4:05 pm

ờm .... đúng là t/g post trong forum cũ nhưng dạo này hk post chap 4 được. qua đây post lun ^^
 
Sponsored content
Past...Present and Future - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Past...Present and Future - chap 3   Past...Present and Future - chap 3 Icon_minitime

 
 

Past...Present and Future - chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Past ... Present and Future - chap 2
» Past ... Present and Future - chap 1
» Past ... Present and Future - chap 4
» Past ... Present and Future (GTNV - p.2)
» Past ... Present and Future (GTND + GTNV - p.1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Past...Present and Future-