Charlotte Scarlett Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: THE TALE (0) STRAY (lạc) Fri Oct 25, 2013 10:34 am | |
|
CHƯƠNG 0: STRAY (LẠC) Đêm.Candy dụi đầu vào lòng bà. Nó nằm im, khép nép như con mèo nhỏ chăm chú nghe bà kể chuyện. Những câu chuyện của bà thật hấp dẫn, luôn luôn như vậy. Hấp dẫn tới mức không thể rời tai ra và bỏ sót bất cứ một từ nào. Chả ai biết những câu chuyện của bà từ đâu mà có, nhưng cũng chả ai buồn hỏi, vì bà luôn luôn không trả lời...Đột nhiên bà dừng kể. Candy ngẩng đầu lên, kéo áo bà và hỏi."Ơ! Sao bà không kể tiếp ạ?"Bà cười, trả lời bằng một câu hỏi khác"Candy, hôm qua là sinh nhật cháu đúng không?""Dạ" Candy đáp. Vẻ mặt lộ rõ sự tò mò. "Sao vậy ạ""Bà muốn tặng cháu thứ này. Sẽ rất tuyệt!" Dứt lời, bà đứng dậy và tiến lại về phía tủ quần áo. Candy nghiêng đầu, ngó ra nhìn. Và rồi ánh nhìn chăm chú của nó lập tức bị che lại khi bà quay ra và bảo nó không được nhìn trộm. Thế là nó lấy tay che mắt lại và nói lớn"Candy sẽ không nhìn cho tới khi bà mang thứ đó ra đây và yêu cầu Candy mở mắt!""Được rồi Candy. Mở mắt ra đi"Bà vỗ vai nó ngay sau khi nó vừa nhắm tịt mắt lại. Bà chìa ra một cuốn sách khá đẹp, nhưng trông có vẻ cũ kĩ. Phủ lên toàn bộ cuốn sách là tấm bìa màu tím đậm đã sờn màu. Ở chính giữa là hình khuôn mặt một cô bé rất dễ thương. Xung quanh cô bé đó là những mảng hoa văn nổi rất tinh tế. Ở phía dưới có một dòng chữ sần sùi "THE TALE" màu vàng nổi bật giữa nền tím đậm của cuốn sách. Candy chăm chú nhìn quyển sách rồi reo lên phấn khích. Nó ôm chặt cuốn sách và vội vàng hỏi bà:"Nó là của cháu ạ?""Ừ" Bà tươi cười đáp lại "nhưng... đừng mở cuốn sách trước 0h sáng.""Dạ!" Candy hớn hở. Nó ôm cuốn sách đi và không quên chúc bà ngủ ngon.Trước khi cánh cửa khép lại, nó đã không để ý rằng câu nói cuối của bà "Hãy cẩn thận..."oOo Candy nằm trong phòng. Nó ngước lên nhìn đồng hồ ở cuối phòng.Mới mười giờ. Thời gian còn quá lâu để nó chờ đợi đến khi mở cuốn sách."Tik...tok...tik...tok..." Kim đồng hồ cứ chầm chậm quay, từng âm thanh vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh của màn đêm đặc. Candy lại quay ra nhìn đồng hồ. Còn chưa tới mười giờ ba mươi nữa. Sốt ruột. Nó đã không kiềm chế được mình, và bàn tay nhỏ nhắn của Candy nhẹ nhàng lật tấm bìa của cuốn sách ra. Con bé nhắm mắt lại, cố giữ bình tình để chiêm ngưỡng thứ bên trong cuốn sách. Bàn tay, trí não và sự tò mò của nó đã chiến thắng "lời hứa" của nó với người bà đáng kính của mình. "Bịch!" Cuốn sách rơi xuống. Một thứ ánh sáng chói lóa nào đó đã lóe lên làm Candy nhắm tịt mắt lại. Đột nhiên nó cảm giác lâng lâng, giống như rơi tự do. Ánh sáng đó nhanh chóng vụt tắt, trả lại màu đen cho màn đêm quen thuộc. Nó từ từ mở mắt và chợt nhận ra có cái gì đó khác lạ....
Được sửa bởi Charlotte Scarlett ngày Fri Oct 25, 2013 12:17 pm; sửa lần 3. |
|
oOSóiNâuOo Giới tính : |
Zodiac : |
| |
Charlotte Scarlett Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: THE TALE (0) STRAY (lạc) Fri Oct 25, 2013 10:44 am | |
| |
|
oOSóiNâuOo Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: THE TALE (0) STRAY (lạc) Fri Oct 25, 2013 10:45 am | |
| Thế bao giờ mới có chap 1 đây em :T |
|
Charlotte Scarlett Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: THE TALE (0) STRAY (lạc) Fri Oct 25, 2013 10:47 am | |
| |
|
Annie Typian Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: THE TALE (0) STRAY (lạc) Fri Oct 25, 2013 12:16 pm | |
| |
|
Charlotte Scarlett Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: THE TALE (0) STRAY (lạc) Fri Oct 25, 2013 12:16 pm | |
| oh god type lộn cmnr |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: THE TALE (0) STRAY (lạc) | |
| |
|