Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kepo
Học sinh nhà Lửa
Kepo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 163
Birthday : 09/12/1999
Join date : 10/08/2013
(Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Empty
Bài gửiTiêu đề: (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải   (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Icon_minitimeSun Oct 27, 2013 10:36 pm

     Một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, ngôi làng mà cô đang sinh sống là nơi hấp dẫn rất nhiều Vampires khát máu, cô sống dưới thân phận là giáo viên dạy cho tụi trẻ con trong làng,cô được mọi người trong làng yêu quí và luôn luôn được lòng mọi người vì cô có mái tóc bạch kim, nước da trắng hồng và rất xinh đẹp nên mọi người đặt cho cô cái tên nghe rất dễ thương: Bạch Dương, cuộc sống của cô gái mới có 17 tuổi bắt đầu tại đây.....

                    Vào buổi trưa, khi cô đang dùng cơm thì có tiếng đập cửa rất mạnh,buông đũa xuống, cô biết đó là điềm không hay nên đã cầm ngay mấy cây phi tiêu shuriken và bước tới cánh cửa.... một chàng trai toàn thân bê bết máu đang nằm sóng soài trước của nhà cô, hơi thở khó nhọc. Một lúc sau, những người trông mặt mũi bặm trợn gõ cửa nhà cô, cô vội vàng giấu chàng trai lạ mặt trong tủ quần áo của mình vì biết đó là đám người đang truy lùng anh, cô xắn tay áo lên, bôi thêm ít máu giả và "nhẹ nhàng" mở cửa, trên tay bên phải cầm con dao phay chặt thịt lợn,, tay trái cầm cái đồ mài dao dính máu, mặt mũi cô tỏa sát khí, ánh nhìn chòng chọc vào tụi đàn ông trước mặt, lúc bấy bọn bặm trợn đã không còn như trước, trông bọn họ....phải nói sao đây nhỉ?....À, đúng rồi! Một lũ thỏ đế. Và sau đó không chịu được khi nhìn thấy Bạch nên họ vội vàng xin lỗi và chạy thục mạng.... 

                   Sau khi thấy không còn ai lảng vảng quanh nhà mình, cô mới nhận ra chàng trai kia đã tỉnh lại và đang ngồi giữa nhà mình, giương đôi mắt sắc lạnh nhìn mình, cô chợt thấy quen quen....hình như cô đã thấy cái kiểu nhìn này rồi.... Nhưng không thể nhớ được....

Cô nhìn lại chàng trai bí hiểm có khuôn mặt baby nhưng ánh mắt thật sắc hơn dao cạo râu....ý nhầm.... dao, và thế là cô đưa tay về phía chàng trai nhìn khuôn mặt rất baby nhưng ánh mắt chả baby được một chút nào, cô mở lời làm quen trước:

   -Xin chào, tôi tên là Bạch Dương, anh tên gì?-Nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt nhìn chòng chọc của hắn, ánh mắt sắc đó lướt qua một lượt từng chi tiết nhỏ nhặt trên người như muốn phòng thủ, rồi sau khi nhòm xong, anh mới giơ tay bắt lại :

   -Chào, tôi tên là Cự Giải, rất vui được làm quen-Nói rồi anh nở một nụ cười rất dễ thương, khi nhìn thấy nụ cười của Giải, Bạch Dương lập tức đỏ mặt: "Không ngờ tên này nhìn đáng sợ nhưng cũng dễ thương đó chứ? Hắn đang bị thương, nên tĩnh dưỡng và vết thương cũng không hề nhẹ nên tĩnh dưỡng, mình sẽ giữ hắn lại để điều trị vậy" nghĩ ngợi xong, xô lật đật chạt đi kiếm dụng cụ sơ cứu và lấy băng gạc ra, băng bó vết thương cho anh. Mới đầu khi cô toan lại gần thì anh lùi ra sau nhưng sau một hồi vật lộn vật vã, cuối cùng cô cũng sát trùng được vết thương cho anh nhưng điều đáng tiếc là vì cái tính nóng nảy của cô mà chàng trai tội nghiệp kia lại có thêm những vết thương không nhẹ chút nào, nhưng sau một hồi thì cuối cùng cũng xong. Và chính Cự Giải đã nêu ra ý kiến ở lại nhà Dương Dương, một phần vì vết thương chưa lành, một phần anh đang bị truy đuổi và anh không còn nơi nương tựa. Và thế là cuộc sóng gió giữa hai người bắt đầu.......


                      Vào một ngày hè oi bức, khi Cự Giải đang ngồi trên hiên nhà thì Bạch Dương bưng ra một đĩa có mấy miếng dưa hấu ra và ngồi cạnh anh, lúc nói chuyện, không hiểu sao Cự Giải nhìn Dương Nhi đắm đuối với ánh nhìn của một......sát thủ,(đến đoạn này thì hãy tha lỗi cho ta nhé não ơi~) anh chồm người tới, nắm chặt cánh tay Bạch Dương, đè cô xuống sàn. Tiểu Bạch ngớ người, cô chưa từng thấy Giải huynh thế này, cô muốn cự tuyệt nhưng không thể, có lẽ vì Cự Giải khỏe hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của anh. Ánh nhìn của Cự Giải làm cho Bạch Dương sợ...., anh tiến sát lại gần mặt cô và hôn cô thật mãnh liệt rồi cúi xuống hôn cổ cô, Bạch Dương cỗ vũng vẫy nhưng anh siết tay cô chặt hơn ròi tiếp tục "công việc" của mình, khi hôn cổ của cô,anh vô tình để lại một dấu vết đỏ hồng trên làn da trắng của cô, anh cởi dần bộ yukata của Dương Nhi, đôi mắt của anh từ màu xanh dương chuyển sang màu đỏ máu, ánh mắt trở nên sắc hơn bao giờ hết, anh liếm cổ cô rồi hai vật thể nhọn nhọn cứa vào cổ Bạch Dương...Đau rát.......nhưng vào đúng lúc đó, anh cảm nhận được rằng cô đang khóc, cơ thể nhỏ bé run rẩy, ánh mắt sợ sệt, hoang mang hiện rõ lên trong đôi mắt của Bạch, lúc bấy giờ Cự Giải mới nhận thức được mình đang làm gì, anh vội vàng thả tay cô ra, quay đi vò đầu bứt tai, anh cảm thấy hỗi lỗi với cô, anh không hiểu sao mình lại mất kiểm soát như vậy. Bạch Dương kéo cổ áo của mình, cô vẫn khóc, những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống sàn nhà, cô đã rất sợ, cô sợ anh, sợ cái ánh nhìn sắc và lạnh của Giải.......Anh cảm thấy rất hỗi lỗi, ôm cô vào lòng, siết chặt lấy thân hình bé nhỏ mỏng manh của cô.Sau một tiếng, nước mắt đã khô, Bạch Dương cứ thế nằm trong lòng Cự Giải mà ngủ ngon lành, Giải bế cô vào phòng, đặt cô lên giường rồi đắp chăn cẩn thận, anh từ từ bước ra ngoài hiên hóng gió với những suy nghĩ rối bời, anh tự nói với mình:


   -Sẽ có ngày nào đó cô ấy sẽ biết được bí mật này và mày sẽ lại bị bỏ rơi thôi, giống như trước đây.... Có thể ta sẽ nói cho cô ấy biết....Không, cô ấy không được phép biết chuyện này....Ta sẽ giữ kín bí mật này đến cùng.....-Anh ngước lên nhìn những đám mây che khuất đi mặt trăng.....đó là điềm báo không lành vào tương lai sắp tới.....ư

                  Và thấm thoát đã được một năm Bạch Dương đã được 18 tuổi, trông cô xinh xắn như một đóa hoa mới nở nhưng cái tính hiền dịu năm xưa đâu rồi mà giờ ngoại hình của cô không giống với tính cách gì cả, cô đã trở thành một cô gái bạo lực và nóng nảy, nhưng cô luôn hiền dịu với học trò của mình, và cuộc sống bình lặng trôi đi....Cô làm giáo viên, anh làm một vài công việc lặt vặt trong làng chỉ để kiếm tiền....quà vặt cho mình. Nhưng cuộc sống đó không kéo dài được lâu, ngôi làng lại có một tin đồn là trong làng đang có một Vampire vì dân trong làng có một vài người đã trông thấy hắn ta quanh quẩn đâu đó và bắt cóc người dân để hút máu. Bạch Dương không tin nhưng cô cũng bắt đầu nghi ngờ Bạch Dương vì những biểu hiện kì lạ của anh trong một năm qua và Cự Giải rất hay đi ra ngoài vào buổi tối. Và cô bắt đầu theo dõi Cự Giải kỹ hơn nhưng vẫn không có tác dụng gì.Nhưng vào một buổi tối, Bạch Bạch đã cố đi theo và phát hiện ra Cự Giải đang hút máu một người dân trong làng ở trong rừng, cô bàng hoàng, định lặng lẽ chạy trốn nhưng đạp phải cành cây, Giải huynh nghe thấy tiếng động, đôi mắt đỏ rực quay phắt lại, bỏ qua cái xác của người dân nọ và tiến về phía chỗ của Bạch Dương, cô toan chạy đi nhưng đã bị tay anh nắm lại, anh kéo cô sát lại gần và rất sốc khi biết đó là khuôn mặt thân quen đang mở to đôi mắt mà hạt dẻ vì thấy khuôn mặt đầy máu và hai cái răng nanh sác nhọn của anh, và đặc biệt hơn nữa là đôi mắt như thú dữ của anh.
                   Thế là Dương Nhi giật phắt cánh tay của cô ra và chạy, cô chạy đến khi thấy một cái hang rất tối, cô quay đầu lại thì thấy anh đang đuổi theo, hoảng quá nên cô vội chui vào hang nhưng.....anh đã kịp nhìn thấy cô, anh đứng ngoài hang, cô ở trong hang(và sau đây là một đoạn đối thoại, mọi người đã biết là ai nói rồi nên không cần gạch bên cạnh để chú thích đâu nhỉ, với lại kep lười lắm):
   -Tại sao em lại chạy trốn anh? 
   -Anh....Anh....Anh là...Vampire? Tôi đã nhận ra ngay khi anh vào nhà tôi...
   -Đúng nhưng anh....
   -ĐỦ RỒI, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE ANH NÓI NỮA!!! 
   -Vậy tại sao lại cứu anh, cho anh ở lại và chăm sóc anh khi em biết anh là Vampire?
   -Vì....Tôi...À không......Vì em đã yêu anh từ lâu, từ rất lâu rồi,em.....
   -Vậy....Em có phải là cô bé anh đã cứu sống khi ở trong rừng 8 năm trước đúng không? Sao em lại nhận ra anh?
   -Vì em không thể nào quên được, anh vẫn luôn giữ chiếc băng buộc đầu màu đỏ mà em đã cho anh 8 năm trước, em vẫn còn nhận ra nó nên em có thể nói, đó là anh....
          
                     Và cả hai "đứa trẻ" sau 8 năm đã gặp lại nhau, Bạch Dương đã quên đi một việc cực kì quan trọng mà cô đã không còn chấp nhận nhưng bây giờ cô đã nhớ lại.......cô chính là một Vampire, cô đã dùng hết sức mạnh của mình để chôn đi cái nửa Vampire trong cô, nhưng bây giờ không còn gì để chôn giấu nữa, đã có người mà cô luôn muốn ở bên biến cô trở lại là Vampire. Cô và anh cùng về nhà và......... ( sau đây là một đoạn 18+ nhẹ nhất ta có thể nghĩ ra ): Sau khi về nhà, Cự Giải bế cô vào phòng riêng của anh, đặt cô xuống giường và khóa cửa lại, anh nhấn chìm cô trong những nụ hôn thật mãnh liệt, anh từ từ di chuyển xuống và hôn cổ cô, không hiểu sao anh lại bạo lực xé áo của cô ra và........(ôi trời ơi, không biết có nên nói không nữa...)Anh lại di chuyển xuống............@@, và đêm đó đã có hai trái tim cùng chung nhịp đập.Sáng hôm sau, hai người nằm trên nệm không một mảnh vải che thân, và cô đã trở thành của anh.....
                     Vài năm sau, cả hai đều biết mình là một nửa Vampire và từ bỏ nửa này của mình và sống như một người bình thường, Bạch Dương đã có hai đứa con kháu khỉnh và dễ thương đaẹt tên là Bạch Giải và Cự Dương( tên ta nghĩ ra thật tệ hại) và sau đó cả hai sống chung với nhau suốt đời.......



 Ta tự thấy truyện của mình thật sến nhưng xin đóng góp ý kiến cho ta nhóe~
                     Thiên thần bé nhỏ của ta đã đánh ta khá nhiều rồi đó, nếu ta nói chi tiết ra thì ta sẽ bị ban nick vì 18+ của ta đã quá trớn mất TT.TT`
với cả đây là lần đầu tiên Kep viết về couple nỳ :"<
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
(Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải   (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Icon_minitimeMon Oct 28, 2013 3:05 am

Code:
xô lật đật chạt đi kiếm

đaẹt tên là Bạch Giải và Cự Dương( tên ta nghĩ ra thật tệ hại) <= sai chính tả
Code:
hơn ròi tiếp tục "công việc"
Sai chính tả



Bạch Dương không tin nhưng cô cũng bắt đầu nghi ngờ Bạch Dương vì những biểu hiện kì lạ của anh <= sai tên người !?


Ố mài gót! Truyện của nàng kì này nhiều cảnh 18+ quá (thậm chí còn...nữa) tuy nhiên sai lỗi chính tả hơn nhiều và trình bày hơi rối mắt, nhưng ta thích :3 (trừ cảnh 18+)
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
(Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải   (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Icon_minitimeMon Oct 28, 2013 4:32 am

Sai chính tả, câu cú lủng củng, trang trí không đẹp, lặp từ nhiều.

Đoạn Hot (từ nói lóng của đoạn 18+ :3) đó, nàng hoàn toàn sai lầm. Tất cả chàng trai đều nén xuống dục vọng của mình, quyết không thể để người yêu bị tổn thương mà ghét hắn suốt đời.
 
Kepo
Học sinh nhà Lửa
Kepo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 163
Birthday : 09/12/1999
Join date : 10/08/2013
(Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải   (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Icon_minitimeMon Oct 28, 2013 7:08 am

Êy nè, lỳ lý êy :v Nói chung là Bạch Dương và Cự Giải đã ... Và BD thích điều này :))
Chắc ta sửa lại khoảng thêm vài tháng sau họ marry each other :)))
 
Kepo
Học sinh nhà Lửa
Kepo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 163
Birthday : 09/12/1999
Join date : 10/08/2013
(Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải   (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Icon_minitimeMon Oct 28, 2013 7:11 am

Aquafina chắc tại lúc đó ta đang buồn ngủ mà đi ngủ thì sẽ phải xoá hết tất cả thế nên là.....
Nhưng mờ ta sẽ sửa lại vào chiều, cảm ơn vì đã thích và truyện của ta không hẳn là có quá nhiều cảnh 18+ đêu, :)) cảm ơn nàng vì đã thích :">
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
(Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải   (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Icon_minitimeMon Oct 28, 2013 11:05 am

Kepo: không có chi, đối với ta thì đoạn đó quá sức của ta, như vậy thì hơn cả "nhiều" rồi đó kero~ (đầu óc ta hình như còn trong sáng thì phải?!) :v
 
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
(Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải   (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Icon_minitimeMon Oct 28, 2013 11:43 am

Cám ơn nàng :3 *Bay lại hôn chân Kepo* :))


Nhưng ta thì thấy 18+ Hơi quá ha :)) bye bye tuổi thơ là vừa =)) Tks nàng ve ry mợt chờ :3 Mà ta cũng lần đầu thấy Bạch dương và Giải đc làm một câu chuyện a~ :3


Hai đứa con cho ta đặt tên đê :v Một đứa là Bạch Long :)) và Giải Phóng đi :))


"Bạch Long" và "Giải Phóng" :))
 
Kepo
Học sinh nhà Lửa
Kepo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 163
Birthday : 09/12/1999
Join date : 10/08/2013
(Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải   (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Icon_minitimeMon Oct 28, 2013 5:09 pm

Ếch hoàng gia : ta cũng thấy đây là lần đầu tiên có truyện Bạch Dương và Cự Giải là một cúp pầu và rất vui khi biết nàng vui và ta cũng rất vui nên cẩhi đều vui! :))
 
virgo_891991
Học sinh nhà Đất
virgo_891991
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 231
Birthday : 08/09/1991
Join date : 12/05/2013
(Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải   (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Icon_minitimeSun Feb 02, 2014 12:22 am

tên cự giải sao mà y hệt tên nam yết ta quen quá vậyT^T
may mà ta khôn ko bị hắn dụ
hay...nhiều lỗi quá
nhưng cảnh 18+kinh quá nàng :((
 
Sponsored content
(Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải   (Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải Icon_minitime

 
 

(Một món quà cho Ếch hoàng gia) Couple Bạch Dương-Cự Giải

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» {Bạch Dương - Cự Giải} Buông tay đi!
» Bí mật người yêu và chị gái ( Bạch Dương - Sư Tử )
» Truyền thuyết 12 vị trợ thần hoàng đạo_Le'gendaire Deorum XII Zodiaci_preview1: Bạch Dương
» [Bạch Dương - Ma Kết] Thú
» Ta la Bach Duong
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-