Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
lynk mjeu x iu jijeon x t
Học sinh chưa nhận lớp
lynk mjeu x iu jijeon x t
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 05/11/1999
Join date : 20/08/2013
12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 1   12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 1 Icon_minitimeFri Nov 01, 2013 10:02 pm

CHAP 1

Làm quen


6h30 sáng.

Tại ngôi trường METEOR Sao Băng danh tiếng đào tạo những con người có năng lực kỳ lạ...

Dưới cái cổng bằng đá thạch anh lấp lánh nhiều màu, một đám đông nhốn nha nhốn nháo hú hét om sòm, từ chiếc xe Rocket đời 2013 đen bóng bước ra 2 anh chàng tuấn tú.

- Anh đẹp trai ơi cho em xin số nha!!

- Anh ơi cho em biết tên nha!!

- .....

Cái đám toàn bộ là con gái bao quanh 2 anh chàng tóc nâu, bọn con trai mặt mũi còn ngáy ngủ ngán ngẩm nhìn bọn ồn ào ngoài kia. Hai anh chàng đẩy mấy cô gái mắt trái tim bu quanh ra và tiến đến canteen trường. Mấy cây phượng cổ thụ xào xạc đung đưa cúi nhìn 2 anh em Song Ngư và Song Tử đang làm trò hề với nhau. (đồ nhí nhố)
Ngoài cổng lại tiếp tục ồn ào, bây giờ bọn con trai ở băng nghế cũng tham gia, chiếc xe X-fa bóng loáng 2 màu trắng đỏ có anh chàng tóc xù đưa tay vò đầu cho nó thêm xù và cười bỡn cợt với mấy đứa xung quanh trong phát ghét, nàng tóc đỏ lườm thằng anh mình và đẩy chàng đến góc canteen nơi có 2 anh nhí nhố đang đợi.

- Hi!! Old friend - Sư Tử ngổ ngáo đập tay lên vai Song Tử và Song Ngư, cô đặt ba lô hình con sư tử màu đỏ lên ghế cười tươi thật tươi.

- Tụi tao thế này mà mày bảo già à con mèo lười kia? - Hai anh em tóc nâu đồng thanh và nhăn mặt.

- Hì, già rồi tại tụi bây không biết thôi - Bạch Dương cười nhăn răng, giơ tay đồng tình với nhỏ em, chiếc lắc tay đinh tán kêu leng keng theo nhịp Bạch Dương.

Chợt nhớ tới bọn ồn ào đón mình ở cổng trường, 4 người nghiêng về phía cổng, đằng xa, họ thấy một cô bé áo dài thước tha, tóc nâu gợn nhẹ điểm chiếc băng đô màu đen hình cánh, khuôn mặt khả ái, nhưng lạnh lùng và cô đơn, bước đi nhẹ nhàng mặt kệ những lời trăng hoa kì cục của bọn con trai, không cần tinh ý hơn tác giả cũng có thể thấy cô bé đó ngoặc sang canteen, nhưng vì lí do gì gì đó tác giả chưa biết, cô lại chuyển hướng đi sang hướng ngược lại về phía phòng hội đồng dành cho học sinh theo đám hoa tulip đủ màu cô đi khuất mất mà 3 tên con trai trong canteen còn cố nhìn xuyên đám cây theo chiếc ba lô đen ánh kim vàng. Song Tử ngoáy ngoáy mém lọt ghế làm cái bàn rung lắc khá mạnh, Bạch Dương vờ lắc đầu:

- Phải chi con em tao nó cũng đẹp y như nhỏ dó thì hay ha! - quay qua cười với Song Ngư

Chát! Bốp!

Nguyên cái ba lô bay zô mặt Bạch Dương, khỏi nói chắc mọi người cũng biết ai làm rồi ha. Song Tử nhìn cái mặt đực ra như ngỗng của Cừu mà cười ha hả, Ngư ngố thì nhăn mặt bóp cằm nghĩ nghĩ, cậu thấy cô bạn đó nhìn quen quen. Mấy món ăn của tụi nó đã bày ra thơm phức, 4 người mắt sáng hơn sao nhào vô ăn lia lịa, Cừu gắp một đũa rau cho vào miệng nhìn Sư Tử ăn ngấu ngiến mấy miếng thịt, đang tính mở miệng ra chọc quê thì... Bốp!! Chàng Cá và chàng Cừu đưa tay bụm miệng, cú đánh mạnh tới nỗi cái dạ dày của tụi nó đang phản đối bằng cách đưa hết mấy thứ tụi nó vừa tống vào ra ngoài (eo ui).

- Cho chừa tật đi ăn mà không rủ bọn này nè. Há há. - một giọng nói mạnh mẽ phát ra sau lưng hai anh chàng tội nghiệp.

- Nhân Mã! Thiên Bình! - Đồng thanh trừ 2 đứa đang bụm miệng.

- Xin lỗi nha, 2 bạn có sao không? - Thiên Bình nhỏ nhẹ, giọng cô dịu dàng đến tan chảy trái tim người đối diện, tóc bím nơ trông rất xinh.

Cừu lắc đầu chỉ tay vào Ngựa 1 cách đe dọa xong chạy tuốt vào nhà vệ sinh của canteen theo anh Ngư ngố, Song Tử và Sư Tử được dịp cười sằng sặc nói không ra tiếng, Nhân Mã cười đắc thắng ( man rợ đúng hơn).

Khi 2 anh chàng tội ngiệp đi ra thì đồ ăn chỉ còn 2\3 so với ban đầu. Cừu nổi quạu bay lại tính véo má Ngựa cho đỡ tức nhưng kìm lại khi thấy Thiên Bình ( Cừu nhà ta biết sợ đấy nhỉ? Cừu: Grrr im đi!!), chỉ để lại 1 câu:

-Đồ Ngựa điên ác hơn quỷ!

- Hô, cảm ơn. - Nhân Mã lắc mái tóc ngắn tinh nghịch trêu Bạch Dương.

Song Ngư vội kêu thêm đồ ăn rồi cùng Bạch Dương chén cấp tốc.

- Tụi tao không dành đâu ăn gì ghê quá zậy? - Song Tử vờ làm mặt hãi.

- Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ - Bình nhi cười nhẹ, mấy con bồ câu ở đâu ra không biết đậu lên vai cô.

Bạch Dương miệng đầy thức ăn ngước lên thì ôi thôi hình tượng mỹ nam đã bay vèo theo mấy con bồ câu rồi, quay qua chỗ khác nuốt vội chỗ cơm nắm rong biển mà mặt Bạch Dương thảm hại ghê gớm, Song Ngư liếc đôi mắt xanh màu biển rất đẹp qua chỗ chàng Cừu:

- Mày sao vậy? Ăn cho lắm vào rồi vậy ha.
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 1   12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 1 Icon_minitimeFri Nov 01, 2013 10:12 pm

ND hay :3
nhiều đối thoại :v
còn sử dụng teencode
cháp hơi ngắn
hóng a~~~
 
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 1   12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 1 Icon_minitimeSat Nov 02, 2013 12:15 pm

được à ~ hơi ngắn ~ cố lên nha bạn ~ hóng
 
Sponsored content
12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 1   12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 1 Icon_minitime

 
 

12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 3
» 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 2
» Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1
» Thề có Mặt Trời ở hướng Tây , tớ yêu cậu ! - chap 2
» 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI. (12 chòm sao)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI-