Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
lynk mjeu x iu jijeon x t
Học sinh chưa nhận lớp
lynk mjeu x iu jijeon x t
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 05/11/1999
Join date : 20/08/2013
12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 2   12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 2 Icon_minitimeSat Nov 02, 2013 1:49 pm

CHAP 2

http://sl.glitter-graphics.net/pub/3...t9lf0qz5pu.gif
Ngoài cổng trường bắt đầu bớt nhốn nháo, bọn hội yêu trai xinh gái đẹp trước cổng ban nãy đi đâu thưa hết. Canteen lớt phớt mấy bóng người lướt qua lướt lại, 6 người bạn ồn ào cũng phân tán cả rồi, Bình và Sư ra ngoài hồ sen nhí nhảnh chụp hình, Ngư đi tham quan trường mới, Song Tử vọc Ipad, Cừu nằm ngủ gà gật, Ngựa còn đang ăn.

Bên ngoài tiến vào 2 cô bạn rất xinh, 1 cô bạn người nhỏ nhắn, người còn lại tóc búi cao gọn gàng, 2 người còn đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì đụng trúng Nhân Mã. Ngựa giật mình quay qua.

- Xin... xin lỗi - cô bạn nhỏ con lùi lại trước Nhân Mã.

- Ờ.... ê, a! Xữ Nữ, Cự Giải, nhớ Nhân Mã không? - Cô bạn mừng quýnh vì đỡ mất công chạy tới chạy lui tìm họ.

Khỏi để 2 người kia kịp phản ứng, Nhân Mã đưa chân đá Bạch Dương 1 cái, chàng Cừu mặt ngố nhướn mắt nhìn Ngựa khó hiểu, Song Tử, Thiên Bình, Sư Tử cũng chú ý tới 2 người bạn mới.

- Để mình giới thiệu cho, đây là Xử Nữ và Cự Giải. - Nhân Mã chìa tay.

-Chàooooo...! Bạch Dương.

- Mình là Song Tử.

- Tui là Sư Tử, kia là chị tui, Thiên Bình.

- Chào các bạn - Xử Nữ cười,cô nắm tay Cua lôi lên- Đây là Cự Giải.

- Người quen của Nhân Mã à?

- Ừ - Xữ Nữ ấn vai cô xuống ngồi kế Thiên Bình- thế các bạn xem lớp chưa? Học chung đấy, lớp 10Ae

- Vậy à? - Song Tử chống càm ra vẻ lãng tử nhìn qua cái bảng chia lớp ở cuối canteen

- Lớp ta có 25 người, 8 người tụi mình, Kim Ngưu, Ma Kết, Bảo Bình, và Thiên Yết và ơ mấy đứa kia tui quên rồi - Xử Nữ ngiêng đầu

- Bảo Bình là anh chàng bác học điên đó à? Hay đó - Sư Tử cười nham hiểm.

- Ma Kết là người lạnh lùng đến rợn người á hả? - Bạch Dương áp mặt xuống bàn nhìn Song Tử.

- Kim Ngưu là tên hiền hiền hôm trước ở sân bay đó - Nhân Mã cười với Thiên Bình.

- Còn Thiên Yết? - Song Tử ngước lên.

Mọi người hướng mắt vào Nhân Mã.

- Không biết, nhưng nghe quen lắm - bé Ngựa nhíu mày.

8 người nhìn nhau ngơ ngác.

https://i.imgur.com/yazrv8o.gif

7h30, còn 30' nữa là vào học.

Song Ngư đi dọc hành lang khối 12, cậu đưa tay lướt nhẹ qua mấy đóa hoa thạch thảo, chợt Ngư đứng lại, 1 cây cột cao và rất to làm bằng đá tổ ong sần sùi đứng trơ trọi chắn giữa sân khối 11 và 12, nó không chống đỡ cái gì cả, chỉ đơn giản là đứng đó, cô độc và Song Ngư nghĩ là nó đang đợi cái gì đó... cậu đã đúng.

Song Ngư bước vòng qua cây cột, sân của khối 11 hiện ra, ngoài cảnh đồi núi ao hồ hoa cỏ tùm lum do nhà trường tạo ra, trên ghế đá gần cây cột Ngư đứng, ba lô đen có ánh kim, tóc nâu, băng đô đen hình cánh, là cô bé ban sáng, cô đang ôm cái gì đó Cá không thấy được vì cô ngồi quay lưng với cậu, chợt cô bé quay lại, Song Ngư giật mình nấp sau cây cột theo phản xạ. 5s sau khi bình tĩnh, Ngư quyết định vờ đi ngang qua và bắt chuyện kiểu tình cờ ngu ngơ vô tội (kiểu làm quen xưa gần bằng trái đất). Ngư quay lại, không thấy ai cả, chỉ còn chiếc ba lô nằm ngay ngắn trên ghế

- Chào! - 1 giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng cậu làm Ngư giật nảy người, đụng cái rầm vào cây cột đau điếng, là cô bé đó, cô cách Ngư 20cm khi cậu quay lại

- Xin lỗi, mình không cố ý, mình... không phải theo dõi bạn đâu, xin lỗi nha - Song Ngư nhìn vào đôi mắt nâu rất đẹp và sắc sảo của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc kì lạ

- Không sao, tớ tên Thiên Yết, 10Ae, chào cậu - cô đưa tay ra, và cười, nụ cười nhẹ như cơn gió khẽ lướt qua rồi bay lên mất hút vào trời xanh.

- Mình tên Song Ngư - Cậu bắt tay Yết, thứ cảm giác kì lạ ngập trong ngực cậu và nó bắt đầu quánh lại làm tim Song Ngư đập mạnh thật mạnh khi Yết nhìn cậu.

Thên Yết nhìn các vòng xoáy màu xanh bối rối khẽ xoay trong mắt Song Ngư, cô buông tay cậu ra.

- Hẹn gặp lại.

Cô quay đi xách ba lô băng qua đám học sinh lớp 11 đang đông dần, Song Ngư ngớ người nhìn theo....
09-06-2013, 12:56konekoqn
BÍ MẬT 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI

LỚP HỌC 10Ae
Trang bị hiện đại, 25 bàn học bằng gỗ cứng, xếp cách nhau nửa mét, theo hình vuông 5x5 bảng đen là 1 loại máy cảm ứng lớn, phòng học thoáng, cửa sổ nhìn ra ngoài sân rất đẹp. Sách giáo khoa lưu trong máy tính bảng hoặc laptop của học sinh, nhưng vẫn phải dùng vở ghi chép.

GIÁO VIÊN
100% phù thủy cấp độ 2

GIÁM THỊ
100% có siêu năng lực

TRƯỜNG METEOR
Gồm 3 khối 10, 11, 12, sân trường được tạo cảnh tự nhiên, đầy đủ phòng thực hành, thí ngiệm, tập luyện,...... là trường đào tạo học sinh năng lực đặc biệt lớn nhất thế giới tại Việt Nam
09-06-2013, 14:17konekoqn
https://2img.net/h/i461.photobucket.com/albums/q...8194937684.gif

https://2img.net/h/i1178.photobucket.com/albums/...011101Qj9k.gifCHAP 3
8h00

Ma Kết xách ba lô màu xanh dương đậm lên lớp, cậu nhìn xuống bàn cuối nơi cái xóm nhà lá đang hoạt động và bước đến chỗ 11 người bạn (Thiên Yết đã lên lớp trước và làm quen rồi), cậu cười và chào (thực ra Kết cũng không hiểu sao mình làm vậy).

- Chào, tui là Ma Kết.

Một thoáng ngạc nhiên trong mắt mọi người, nhưng kệ, họ làm quen với nhau, có 1 người mở to mắt ngiêng đầu nhìn Ma Kết, cô thấy Kết kì lạ, nhưng không tới nỗi lạnh ngắc như mấy đứa kia thường tám. (Phần làm quen kết thúc tại đây)

- Không ngờ cô bé tóc nâu lại học chung với bọn mình - Song Tử nãy giờ cứ chọc và nói chuyện với Yết.

- Bữa nào rảnh chế cho tui cái máy bắt ma nha - Sư Tử chớp chớp mắt ghẹo Bảo Bình.

- OK luôn - Bảo hất mặt- chế được gọi đây bằng anh zai nhớ.

Giáo viên đến, cả lớp đứng lên chào và bắt đầu học luôn, bà cô này là một phù thủy danh tiếng lẫn khó tính, nhìn hao hao như cô Mc. trong Harry Potter. Đôi mắt màu xám lạnh lùng nhìn bao quát lớp, và dừng lại ở khóm 12 đứa bạn, tất nhiên phải quản kỹ đám nhốn nháo đặc biệt này.

Sau 3 tiết học, cả bọn bu lại chỗ Nhân Mã và Song Tử.

- Ê hồi nãy tao có tin nhắn lạ lắm- Bạch Dương cầm diện thoại gãi gãi đầu.

- Hình như ai cũng có phải không?- Kim Ngưu nhìn quanh, đứa nào cũng dán mắt vào điện thoại.

- Đứa nào chơi kì vậy? - Xử Nữ nhăn nhó.

" Vào tối nay, 9h, trường trung học Meteor, 12 đứa con của bầu trời phải tìm ra 12 mảnh ghép không-thuộc-bóng-tối và tìm đến sứ mạng đầu tiên của mình" Không có số.

- 12 đứa con của bầu trời à? - Nhân Mã chỉ vào từng người - Song Tử, Song Ngư, Bảo Bình, Sư Tử, Bạch Dương, Kim Ngưu, Cự Giải, Ma Kết, Xử Nữ, Thiên Bình, tui Nhân Mã, ủa có 11 người à!

- Yết có nhận được tin nhắn không?- Song Tử khều khều Yết.

- À... có.

- Thiên Yết nữa, đủ 12 người rồi.

- Thế 12 mảnh ghép không thuộc bóng tối là gì? - Ma Kết lên tiếng.

- Để 9h đi rồi tính ha, giờ xuống canteen, tui bao. - Kim Ngưu chống cằm nhìn mọi người cười cười.

- OK! - đồng thanh- Thiên Yết đi chung luôn nha.

- Ừ.

( Sau sự càn quét của 12 đứa 10Ae, canteen khối 10 đóng cửa sớm)

Bọn lớp 11 và 12 kéo qua sân khối 10 chụp hình bình luận toán loạn về 12 người (ai cũng đẹp hết mừ) làm mấy ông thầy-giám-thị-siêu-năng-lực và thầy-cô-giáo-phù-thủy tưởng đang nổi loạn nên đá tụi nó về lớp hết, cả trường chơi đuổi bắt vui quá chừng.

https://2img.net/h/i1178.photobucket.com/albums/...dbe274e579.gif

8h55.

- Ê, có bảo vệ trong đó không? - Giọng của Cự Giải nghe run run, chắc chắn đây là lần đầu cô bé ngoan hiền đi đột nhập trường mà.

- Không, vào đi - Song Ngư thì thầm.

24 cái chân rón rén đi qua cái cổng thạch anh.

- Ở đây có ma không nhỉ? - Song Tử nhếch mép cười.

- Xùy, đừng có nói xàm - Trâu và Cua đồng thanh.

- Ma là hiện tượng dao động của tần số sóng âm thấp thôi mà - Bảo Bảo lắc đầu

- Im lặng, đi nhanh đi - Ma Kết ngiêm nghị nhắc.

- Nè, Song Tử, Yết, Ngưu, Giải tìm ở khối 10, Ngư, Mã, Bảo, tui khối 11, Nữ, Kết Dương, Bình khối 12, OK? - Sư Tử phân công.

- OK sếp. - Bảo Bình nịnh.

- Không thuộc bóng tối vậy tìm cái gì phát sáng nha. - Yết nắm cổ tay Song Tử và Cự Giải kéo qua khu vực khối 10 làm Ngưu Ngưu chạy theo, Song Ngư khẽ nhăn mặt.

- Xong tập trung ở đây đó nha, Thiên Bình gọi với theo.
 
 

12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 1
» 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI CHAP 3
» Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1
» Thề có Mặt Trời ở hướng Tây , tớ yêu cậu ! - chap 2
» 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI. (12 chòm sao)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 ĐỨA CON CỦA BẦU TRỜI-