Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dream2012
Học sinh chưa nhận lớp
Dream2012
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 20/12/1995
Join date : 21/04/2013
Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6   Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Icon_minitimeWed Nov 13, 2013 8:49 pm


Câu truyện 6: Mảnh ký ức đầu tiên
“Khoan đã …? Cô vừa nói cái gì thế …?” – Eric ngạc nhiên.

*Xin lỗi tôi quên mất, Satan đã phong ấn cả sức mạnh và ký ức của cậu rồi đày cậu đến tương lai nên chắc cậu hoàn toàn chả biết chuyện gì đang xảy ra đâu nhỉ? Ít ra thì cậu cũng đã tạm thời sử dụng được sức mạnh của mình rồi* – Athena nói rồi bước lại gần một cây kim trụ sừng sững giữa thư viện và đứng dựa vào nó.

“Ý cô là sao? Tôi làm sao có thể là Lucifer được, cô nói đùa cũng phải chọn lúc chứ. Hơn nữa đây là sức mạnh mà Zodiac đã tặng lúc cứu sống tôi cơ mà?”

Bỗng nhiên, Athena bật cười :

*Ban cho cậu? Nếu có kẻ nói với cậu như thế, thì kẻ đó là một tên dối trá không hơn không kém. Bởi tất cả những gì cô ta làm, chỉ là cứu mạng cậu và giải phong ấn của sức mạnh đó, chỉ có Chúa Trời mới có thể tạo ra và ban tặng một thứ sức mạnh khổng lồ như vậy thôi.*

Eric nhíu mày, cậu không thể hoàn toàn tin tưởng Athena, nhưng khi chợt nhớ đến thái độ kì lạ của Zodiac khi chia tay ,cậu cũng cảm thấy có gì đó bất thường.

Trong khi Eric đang ngập chìm trong sự hoài nghi và thắc mắc....

RẦM …! Một âm thanh lớn vang lên từ phía cửa khiến cả hai giật mình.

*Thôi chết rồi, thật bất cẩn, hắn đang quay trở lại, Eric, nhanh lên, dùng thanh kiếm của cậu chặt gãy cây cột này, như thế tôi sẽ thoát ra ngoài được, bây giờ tôi sẽ cầm chân bọn chúng!* Athena chỉ tay vào kim trụ rồi gọi con rắn khổng lồ của mình ra cuộn quanh nơi hai người đứng.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, con rắn bị phanh thành hàng chục mảnh bởi những tia sáng kỳ lạ màu đen.

Từ bên ngoài, hai bóng đen từ từ bước vào . Một trong số đó là Sơn – cậu học sinh trên sân thượng.

“Ồ …! Đúng thật là ông anh đã mò vào đến đây, Lucifer, à mà tôi nghĩ anh chả dùng tên đó nữa đâu nhỉ? Vì bây giờ anh đã trở thành người ngoài cuộc, nên tôi khuyên anh đừng xen vào chuyện này, như thế thì có thể tôi sẽ cân nhắc cho anh một con đường sống. Còn cô, Athena, cô nghĩ với một chút năng lượng ít ỏi còn lại đó cô có thể cản được bọn tôi sao?” .

“Sơn … sao cậu lại ở đây?” – Eric ngạc nhiên hỏi, cậu nắm chiếc ô màu đỏ của mình chĩa về phía trước một cách thận trọng.

Athena lập tức đưa tay ra hiệu cậu lui lại phía sau kèm theo ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Hai lòng bàn tay của cô bắt đầu tỏa sáng rực rỡ.

“Làm như tôi bảo nhanh lên, cậu tuyệt đối không được đánh nhau với bọn chúng tại đây”.

Hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, Eric lập tức cắn vào tay mình để máu nhỏ lên chiếc ô. Chỉ trong giây lát, thanh kiếm Merodach xuất hiện kèm theo một luồng tà khí khủng khiếp.

Chỉ với một đường kiếm, cái cột to lớn bị gãy làm đôi và cả thư viện khổng lồ bắt đầu rung chuyển như muốn sập xuống, Athena vội quay lưng về phía Eric, kéo tay cậu chạy thẳng về phía cửa sổ và nhảy ra ngoài. Chỉ với một cái huýt sáo, một con rắn khổng lồ khác lại chui ra từ mặt đất đón lấy hai người họ rồi phóng thẳng lên bầu trời.

“Này … vừa rồi …?” – Eric lơ ngơ hỏi, cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Khi nào thoát tôi sẽ giải thích cho cậu sau, cứ hiểu đại loại là cây cột đó là thứ giam giữ và khóa chặt sức mạnh của tôi trong căn phòng đó, và thứ duy nhất có thể phá nó là thanh kiếm trong tay cậu. Phải nhanh lên … nếu không …” - Athena vội trả lời rồi đưa tay ra hiệu con rắn bay nhanh hơn nữa.

Nhưng có vẻ họ đã chậm chân một chút, Sơn và bóng đen kia đã đuổi kịp và thậm chí còn vượt qua rồi chặn đượng họ.

“Hành động vừa rồi của cậu xem như là cậu đã chấp nhận chết rồi đấy! Lucifer, còn cô nữa, Athena“. Sơn chưa kịp nói dứt câu, bóng đen kia đưa tay chặn miệng cậu ta lại rồi nói bằng giọng gắt gỏng: “Satan, ngươi nói nhiều quá rồi đấy! Nhanh chóng giết hết thôi!”

Đó là giọng nữ, sau khi quan sát kỹ, Eric nhận ra kẻ đó có hình dạng của một cô gái trẻ với mái tóc đen dài, đôi mắt vô hồn, người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục của trường, đôi tay cô ta có những móc vuốt kỳ lạ và thấm đẫm máu như vừa giết ai đó.

“Leviathan, lần sau đừng xen vào khi ta đang nói, không ta sẽ chặt đầu ngươi trước đấy! Mà thôi được rồi … đêm nay ta sẽ đại khai sát giới!” – Sơn – Nay là Satan nói với một điệu cười điên cuồng. Hắn tập hợp năng lượng tạo nên một lưỡi gươm màu đen rồi phóng thẳng về phía Eric và Athena.

Athena đẩy Eric lui lại, cô đưa tay tạo nên một chiếc khiên lớn bằng vàng để che chắn. Nhưng chỉ với áp lực khi lưỡi kiếm kia chạm vào nó đã đủ khiến cô và Eric bật ra một đoạn khá xa.

Mất thăng bằng, con rắn khổng lồ lộn nhào xuống mặt đất để Athena và Eric ở giữa không trung.

Không chờ thêm một giây nào nữa, Eric lập tức giang đôi cánh của mình ra và bế lấy Athena. Cậu đưa kiếm chém một đường dài gây ra một luồng áp lực lớn để đẩy lùi hai kẻ trước mặt trong giây lát.

“Cô không sao chứ?”

“Tạm thời thì không. Cậu tuyệt đối không được sử dụng sức mạnh, cơ thể của cậu hiện tại chỉ giống như một con người bình thường, nếu quá lạm dụng thì nó sẽ nhanh chóng hóa thành cát bụi đấy!” - Athena gắt giọng, cô nhảy ra khỏi vòng tay của Eric rồi dùng đôi chân của mình đứng giữa khoảng không.

“Tôi biết chứ, nhưng tôi cũng không bao giờ bỏ mặc một cô gái chiến đấu với hai kẻ nguy hiểm như thế kia” – Eric hét lên rồi chỉ tay vào Satan và Leviathan. Cậu rất ghét kiểu bị người khác ra lệnh như vậy.

Với khuôn mặt khó chịu, Leviathan lao thẳng vào giương vuốt chém thành một đường dọc giữa hai người họ. Luồng áp lực khiến cả mặt đất phía dưới như bị chẻ đôi.

“Xin lỗi, nhưng ta không có hứng thú đứng yên xem một cặp uyên ương nào đó cãi nhau đâu! Muốn tình tứ với nhau thì biến sang thế giới khác đi!”. Nói dứt câu, Leviathan tiếp tục xoay người và chém ngang thêm một lần nữa. Nhưng may mắn cả Athena và Eric đều né kịp.

Athena đưa hai tay về phía trước, một luồng sáng xuất hiện và tạo thành một mũi thương bằng vàng. Cô chộp lấy nó và phi thẳng vào Leviathan, dù vậy, chỉ với một cái hất tay, Levi dể dàng đánh bật nó xuống đất.

Cùng lúc đó, Satan lại triệu hồi một lưỡi kiếm đen khác và lao thẳng vào Eric với một tốc độ khủng khiếp. Mọi thứ diễn ra chỉ như trận chiến một chiều của kẻ đi săn và con mồi đang cố gắng vùng vẫy.

“Các người … làm ta bực rồi đấy …!” -Athena hét lớn rồi giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình ra, tạo thành hàng trăm vũ khí bằng vàng treo ngược trên bầu trời. Chỉ với một cái búng tay, cơn mưa vũ khí đó lập tức ập thẳng vào Satan và Leviathan.

“Trò trẻ con, đây là tất cả những gì cô có thể làm sao Athena? Xem ra tôi đã đánh giá cao cô quá rồi!” .Satan hất Eric ra rồi đưa tay lên trời, hàng ngàn lưỡi kiếm màu đen xuất hiện dày đặt khắp bầu trời chặn đứng đòn tấn công của Athena.

“Ai là trẻ con?” .Chưa đến một giây, Athena đã ở ngay sau lưng Satan và chém mạnh vào lưng hắn bằng thanh kiếm vàng trên tay.

Chỉ chờ có thế, Eric lập tức vung kiếm bồi thêm một nhát vào người Satan khiến hắn rơi xuống đất.

“Hahahaha, không ngờ chỉ vì bất cẩn một chút mà lại thành ra thế này, mà cũng chả có gì nghiêm trọng lắm” .Hắn đứng lên với một bộ dạng ngông cuồng rồi tiếp tục lao thẳng về phía Eric với lưỡi kiếm đen trong tay.

Levi cũng bắt đầu lao vào tấn công tới tấp vào Athena khiến cô không thể hỗ trợ Eric.

“Khốn nạn thật, đã thế ta cũng chả cần phải nhịn nữa” – Eric hét lên rồi kích hoạt phần lớn sức mạnh của mình kèm với thanh kiếm Merodach. Một luồng khí tà ác khổng lồ bắt đầu bao trùm lấy cậu. Không khí xung quanh như bị hút sạch, mọi thứ từ mặt đất bắt đầu lơ lửng trên không như thể trọng lực đã biến mất. Mọi sinh vật sống, kể cả bọn thây ma, đều bị áp lực đó xé nát và nuốt trọn.

*Này! Cậu bị ngu à? Giải phóng một lượng lớn năng lượng như thế, dù rằng có Merodach để cân bằng nhưng tôi không chắc chuyện gì có thể xảy ra với cơ thể cậu đâu. Dừng lại ngay!* - Athena hoảng hốt thốt lên.

“Chính vì không chắc nên mới càng phải thử. Nếu như tình trạng này kéo dài, có thể cả tôi và cô đều sẽ bỏ mạng tại đây. Cô nghĩ sao không quan trọng, nhưng tôi thì còn nhiều việc phải làm lắm, nhất định tôi sẽ không chịu chết tại đây! Dù cái giá phải trả là gì đi nữa!” – Nói dứt câu, luồng khí đen tối phát ra từ thanh ác kiếm nhanh chóng bao trùm lấy Eric như nuốt trọn cậu, trong phút chốc, sự hiện diện của cậu bổng nhiên bị xóa khỏi “thế giới này”.

.
.
.

~Con người. Hãy trả lời ta! Vì lý do gì mà ngươi lại cần sức mạnh đến vậy …? Ngươi muốn quyền lực? Muốn sống? Muốn bảo vệ một ai đó? Hay chỉ đơn giản là ham muốn sức mạnh~ Giọng nói kỳ lạ vang lên từ thanh kiếm trên tay Eric trong lúc cậu đang vật vã chống cự với luồng Ác Khí khủng khiếp.

“Ta không biết ngươi là ai … hay là thứ gì … Nhưng ta muốn tất cả! Ta muốn sống, muốn quyền lực và cả sức mạnh, để theo đuổi lý tưởng của riêng mình!”

~Ha Ha Ha Ha … Dù mang cơ thể của một con người bình thường, nhưng ta thấy ngươi vẫn chẳng thay đổi một tí gì cả, Quỷ Vương Lucifer. Ngươi chưa bao giờ làm ta cảm thấy chán. Được thôi, ta sẽ giúp ngươi đánh bại mọi kẻ thù và đưa ngươi trở lại ngôi vị tối cao của mình. Nhưng … Điều đó đồng nghĩa với việc ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại thành con người được nữa. Khi con người chết, họ vẫn còn có nơi để về, nhưng khi thần thánh hoặc quỷ vương chết, thì tất cả chỉ còn lại sự im lặng vĩnh viễn. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ gánh lấy tất cả tội lỗi của nhân loại. Ngươi có chắc chắn không?~

“Chấp nhận trở thành bóng đêm vĩnh hằng để có thể làm được tất cả những gì mình muốn sao? Ta thật sự chẳng nhớ mình đã từng trải qua bao nhiêu giao ước loại này rồi. Được thôi, ta sẵn sàng đánh đổi tất cả!”

.
.
.

Ầm … Ầm … Ầm …! – Mọi thứ xung quanh như đang đảo lộn. Những tia sét trên bầu trời đánh xuống chẻ đôi mặt đất, những ngôi nhà dần bị phá nát, biển khơi dựng lên những con đại hồng thủy cuốn trôi tất cả sự hiện diện của nhân loại. Từ sâu trong lòng đất, những cột lữa khổng lồ dựng thẳng lên bầu trời. Cảnh tượng ngày tận thế đã được tái hiện, cảnh tượng khi một Quỷ Vương được sinh ra …

“Ngươi làm cái quái gì thế! Lucifer!” – Satan lập tức lao thẳng vào Eric và đâm lưỡi kiếm trên tay vào người cậu.

~Tên hạ cấp, đừng khiêu khích ta, nếu không cơ thể và linh hồn ngươi sẽ mãi mãi tan biến~ Một giọng nói phát lên từ Eric, nhưng … cậu thậm chí còn đâu mở miệng để nói? Nó như thể được phát ra từ trái tim cậu …

Đôi tay của Satan bỗng nhiên tan thành cát bụi, hắn hoảng hốt nhảy lui về phía sau một đoạn rồi đứng ngay cạnh Leviathan.

“Không thể nào hắn có thể lấy lại được sức mạnh nhanh như vậy được …!” – Satan bắt đầu ngập ngừng lo lắng.

“Bình tĩnh đi Satan, ngươi quên rằng cả ngươi và ta đều là Quỷ Vương sao? Không cần phải cuống lên như vậy. Nhưng thú thật rằng … ta đã bắt đầu thật sự ghen tị với sức mạnh của hắn … sớm hay muộn, nhất định ta sẽ sỡ hữu nó cho riêng mình” – Leviathan cười nhẹ. Cô ta đưa móng vuốt chỉ về phía Eric đang đứng.

~Ác Quỷ, Anh Hùng, Quái Vật, Kẻ Phản Bội, Quỷ Vương, hay là Chúa Trời …? Satan, Leviathan, các ngươi sẽ gọi ta bằng gì? A-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha …. ~ Giọng nói đó tiếp tục vang lên từ Eric một cách kiêu ngạo, luồng áp lực tác động lên môi trường xung quanh mỗi lúc một lớn… nó hoàn toàn không có điểm dừng. Lưỡi kiếm trên tay cậu dần sáng lên. Đôi cánh sau lưng Eric chuyển sang một màu đỏ rùng rợn.

“Tên khốn, ngậm mồm lại, ta sẽ giết ngươi! Triệu hồi, ngọn giáo bóng đêm!” – Satan lập tức giương đôi cánh quỷ của mình và triệu hồi hàng nghìn lưỡi kiếm đen dày đặc bầu trời. Chúng bay nhắm thẳng vào Eric với một tốc độ chóng mặt.

Nhưng chỉ với một cái vung tay của Eric, toàn bộ những lưỡi kiếm đó đều tan thành cát bụi. Trong nháy mắt, cậu lướt lại cạnh bên Satan và đạp mạnh vào đầu khiến hắn rơi bịch xuống mặt đất.

~Khi nãy ngươi nói gì hả Leviathan? Ngươi nói muốn có sức mạnh của ta sao? Ngươi nói sớm muộn cũng sẽ sở hữu nó sao? Vậy thì ta sẽ hủy diệt ngươi trước! A-Ha-Ha-Ha-Ha~ Eric quay sang nhìn Leviathan, cậu nhẹ nhàng đặt lưỡi kiếm vào cổ cô ta mà thậm chí còn không nhận lấy một chút kháng cự nào …

Không thể tin được … sức mạnh của hắn thậm chí còn vượt xa trước đây! Hắn không còn ở cấp độ của một quỷ vương hay vị thần nữa … Tại sao chứ … - Levi lùi lại với khuôn mặt biến sắc. Đã rất lâu rồi, kể từ lần gần nhất cô cảm thấy thật sự hoảng sợ.

Và rồi, một lưỡi kiếm đen khổng lồ đâm lên từ dưới mặt đất khiến Eric phải lùi lại phía sau – Kẻ phóng nó không ai khác ngoài Satan, có vẻ như đôi tay của hắn đã phục hồi trở lại.

“Rút lui thôi Leviathan, hắn bây giờ không phải là kẻ mà chúng ta có thể đối đầu trong thể trạng như thế này!” – Satan hét lớn rồi biến mất trong màn đêm.

Leviathan nhìn chằm chằm vào Eric rồi nói: “Lần sau, ngươi và cả sức mạnh của ngươi đều sẽ thuộc về ta, Lucifer!” – Dứt câu, tương tự như Satan, Levi cũng đột nhiên biến mất.

“Cậu để bọn chúng thoát à? Mà cậu có sao không? Sử dụng một lượng sức mạnh lớn đến như thế? Thậm chí đến cơ thể của Quỷ Vương cũng chưa chắc chịu nổi” - Athena bước lại gần Eric và lo lắng hỏi.

“Tạm thời thì tôi vẫn ổn Athena. Tôi sẽ rất vui nếu nghe cô kể cho tôi chi tiết sự thật của tất cả việc này đấy …” – Eric thu đôi cánh của mình lại và quay sang Athena. Nhưng dấu hiệu của thanh gươm trên người cậu lại hoàn toàn không biến mất dù nó đã trở lại thành chiếc ô vô hại. Như thể cơ thể của cậu giờ đây mới thật sự là Merodach …

.
.
.

To be continued
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6   Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Icon_minitimeFri Nov 22, 2013 5:28 am

Hay quá a~

Ý tưởng hay thế. Ta phục luôn.

Cách hành văn hay quá hay quá.

Hóng chương mới.
 
dancecolor
Học sinh nhà Khí
dancecolor
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 07/02/1995
Join date : 28/10/2013
Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6   Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Icon_minitimeFri Nov 22, 2013 10:59 am

@ Lily: nếu muốn thì tối nay có ngay :3
 
Flowersakura2000
Học sinh nhà Lửa
Flowersakura2000
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 26/03/2000
Join date : 10/11/2013
Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6   Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Icon_minitimeFri Nov 22, 2013 12:29 pm

Cái này có trong mật ngữ 12 chòm sao nhè
Coi rồi
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6   Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Icon_minitimeFri Nov 22, 2013 2:51 pm

Là sao?
 
dancecolor
Học sinh nhà Khí
dancecolor
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 07/02/1995
Join date : 28/10/2013
Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6   Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Icon_minitimeFri Nov 22, 2013 3:17 pm

@ Lily: ý là để tối post chap mới :3
 
Flowersakura2000
Học sinh nhà Lửa
Flowersakura2000
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 26/03/2000
Join date : 10/11/2013
Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6   Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Icon_minitimeFri Nov 22, 2013 5:27 pm

Truyện này cũng có trong MN12CS bên kia mik coi r
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6   Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Icon_minitimeFri Nov 22, 2013 5:32 pm

Oh....
 
dancecolor
Học sinh nhà Khí
dancecolor
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 07/02/1995
Join date : 28/10/2013
Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6   Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Icon_minitimeFri Nov 22, 2013 7:28 pm

@ Flower : cơ mà bên này mih chưa post chap 7 , để post 1 thể cho các bạn chưa xem nữa chứ :3
 
Flowersakura2000
Học sinh nhà Lửa
Flowersakura2000
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 26/03/2000
Join date : 10/11/2013
Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6   Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Icon_minitimeSat Nov 23, 2013 5:29 pm

z cũng đc
 
demi.spark
Học sinh nhà Lửa
demi.spark
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 08/08/1995
Join date : 12/07/2013
Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6   Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Icon_minitimeSun Nov 24, 2013 8:54 am

1  hay lắm a~, trông ngóng chap sau của bợn
 
Sagi Marvellous Pirate
Học sinh nhà Lửa
Sagi Marvellous Pirate
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 55
Birthday : 09/12/1996
Join date : 19/04/2013
Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6   Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Icon_minitimeThu Nov 28, 2013 9:38 pm

cứ tới mấy đoạn oánh lộn là Dream lại lặp từ  ý >"< dạng như 'áp lực' hay là 'ánh mắt nghiêm túc'... và mấy cụm từ khác nữa.
nhưng phải nói là bản remake này hay hơn lần trước nhiều :)
 
Sponsored content
Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6   Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6 Icon_minitime

 
 

Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 5
» Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7
» Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1
» Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 2
» Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac-