Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
I Got A Boy
Học sinh chưa nhận lớp
I Got A Boy
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 27/10/2000
Join date : 20/11/2013
Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1   Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1 Icon_minitimeWed Nov 20, 2013 2:32 pm

Chào các quý vị đại biểu và các bạn học sinh, các bạn đang đọc một câu truyện do một lính mới vào trường viết. Xin các quý vị cứ chém thoải mái, ta sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng viết tốt hơn!
( Đây là cậu truyện giữa Bạch Dương (nam) x Thiên Yết (nữ) và tất nhiên sẽ có các couple khác nữa. Lí do ta k GTNV? Đã viết nhưng nhấn nhầm nút thế là mất =)))



-Đội WINNER đã ghi thêm một điểm nữa!! Và thời khắc quyết định đã đến.-Một người đàn ông cầm cái mic trên tay phát biểu, xung quanh là một rừng khán giả đang cổ vũ cho đội WINNER, nửa bên kia là cho đội AJAH. 
-Đội WINNER!!!-Ông hét lên và cả khán đài như vỡ tung ra trong tiếng reo hò.
-Đội trưởng, chúng ta thành công rồi!-Thái Duy lao đến ôm chặt lấy Bạch Dương.
-Chúng ta là WINNER!!-Rồi cả một đống người từ xung quanh nhào vào đám người đang ôm nhau trên sân bóng rổ, nước mắt nước mũi cứ thế mà tuôn ra.
-Cảm ơn m.n, cảm ơn!!-Bạch Dương cúi đầu xuống và cười trong nước mắt.
ROẸT
-Kyaaaa~ Anh ý dễ thương quá!-Bọn con gái trong lớp cứ thế mà hét lên, đập bàn đập ghế, có đứa khóc vì vui mừng.
-Cái video đó đã được upload từ 1 ngày rồi cơ mà họ vẫn biểu hiện như là mới xem ấy.-Xử Nữ ngồi lên bàn Thiên Yết, cô lấy dây buộc tóc mình lên.
-Ai bảo anh ý đẹp trai quá làm gì?-Thiên Bình lấy điện thoại ra bấm bấm.
-Nhưng mà phải công nhận trong trường mình nhiều thiên tài thiệt đấy, Bạch Dương nè, Ma Kết nè, Kim Ngưu nè, bla bla...-Song Tử đếm đếm trên những ngón tay của mình.
-Ừm, công nhận-Cự Giải gật đầu.


~saranghaeyo~


Không khí bây giờ rất căng thẳng, có 6 người đang đứng thành hình vòng tròn, ánh mắt đầy hận thù và nguy hiểm.
-Tao đã cảnh báo trước rồi đấy, tụi mày nên rút lui đi khi còn có thể.-Bạch Dương kéo cái kính râm xuống.
-Mày mới là người nên bỏ cuộc đi, Bạch Dương. Mày biết kẻ thua cuộc phải chịu hậu quả rất lớn mà?-Kim Ngưu cười nhếch mép.
-Thời khắc sinh tử đã đến rồi.-Song Ngư đưa nắm đấm của mình ra.
-1,2,3.-Ma Kết lạnh lùng nói.
-Kéo/Búa!-Cả 6 thằng đưa tay mình ra, 5 thằng giơ búa và một thằng giơ kéo.
-...hahaha..-SƯ Tử cười khúc khích.
-Ahaha!!! Tao đã cảnh báo mày rồi mà!-Kim Ngưu ôm bụng cười.
-Há há!-Nhân Mã cũng cười 
-...-Bạch Dương đứng đó, ôm tay mình và ngồi thụp xuống. Cậu lại thua, đã là lần thứ 4 trong tuần, nhưng cuối cùng cậu lại đứng dậy, hít một hơi sâu và tiến thẳng vào trong ngôi trường.
-AAA!!! Bạch Dương!! Á!!-Cả trường ồ ạt lao đến chỗ cậu, người nắm tóc người nắm áo, Bạch Dương cứ thế chạy bán sống bán chết lên lớp, còn 5 tên kia thì nhẹ nhàng đi thong thả.


~saranghaeyo~


XOẠCH-Bạch Dương mở tung cửa lớp ra, vừa bước vào vừa cài lại cúc áo, vừa kéo quần và chỉnh lại tóc.
-Dạo này anh hùng bóng rổ của chúng ta xui xẻo chết đi được~-Kiều My lè lưỡi. Kiều My là bạn thân của cả 6 thằng, lẽ ra chúng chả thèm để ý tới cô đâu, nhưng vì cô lúc não cũng nũng nịu đến chỗ tụi nó nên tụi nó cũng quen rồi và chơi thân với cô.
-Cắt lưỡi đấy tin k?-Bạch Dương gắt lên.
-Hihi~-Kiều My cười hiền.-Thứ 7 chúng ta đi xem phim không?
-Phim gì?-Ma Kết đưa mắt lên nhìn My.
-Các cậu thích phim gì thì tớ bao à!-Cô tiến đến chỗ bọn họ.
-Midnight Ghost nhé?-Sư Tử cười.
-Đồng ý.-Song Ngư gật đầu.
-Phim ma hả? Aaa!! Mình sợ lắm!!-Kiều My khóc oà lên.
-Đừng lo, đã có bọn tớ ở đây rồi mà-Bạch Dương xoa đầu cô. Kiều My cười hiền rồi lau đi nước mắt.
-Này, hình như thứ 7 cậu bận mà?-Kim Ngưu nói.
-Hả? À, đúng rồi!! Thứ 7 tuần này bố tớ về, tớ có hẹn với ông ấy.-Bạch Dương sực nhớ ra rồi kéo ghế ngồi.
 Kiều My biểu hiện rõ sự tức giận của cô nhưng lại nũng nịu nói:"Thì sao chứ? Chỉ là xem phim thôi mà! Bố cậu về thì có sao đâu? Cậu sợ ông ấy ư? Mấy ông già của chúng ta dữ thế thôi chứ nếu chúng ta mà dữ lên họ cũng chịu thua thôi. Bố mình tối ngày la mắng mình, mình chỉ mong ông ta chết quách đi cho rồi. Còn cậu thì sướng rồi, bố thì tối ngày đi--"
-Câm đi Kiều My! Cô hãy biết tôn trọng bố cô đi khi ông ấy còn sống!-Bạch Dương gắt lên rồi bước ra khỏi lớp, không quên tặng cho cô cái nhìn tức giận.
-...-Kiều My đứng đó, im lặng, cô khóc oà ra phải để Song Ngư và 4 thằng còn lại dỗ.


~saranghaeyo~


-Chết tiệt!-Bạch Dương mở rầm cánh cửa sân thượng ra và chốt lại. Cậu tức giận tiến tới giữa sân thượng, đứng đó và suy ngẫm. Bố Bạch Dương đã nghiêm khắc với cậu từ khi còn bé. Ông cũng tối ngày bận bịu với công việc của mình nên ít khi Bạch Dương được gặp ông, mỗi lần gặp cậu không thể ôm hôn bố mình mà chỉ được phép trả lời những câu hỏi của ông và cậu bị bắt buộc phải tỏ ra thật người lớn. Nhưng dường như 2 cha con họ quá xa lạ với nhau, k hiểu rõ nhau. Một giọt nước mắt rơi xuống từ má cậu, cậu khóc oà lên.
-Sao vậy?-Một giọng nói vang lên. Bạch Dương giật mình lau nước mắt đi để nhìn rõ khuôn mặt ở trước mắt mình. Ồ? Là con gái. Nhưng mà..? Ê khoan??! CON GÁI?? Bạch Dương lập tức quay mặt đi và lau đi khuôn mặt nhem nhuốc của mình. Chẳng mấy chốc cậu đã lấy lại tiêu chuẩn cool của mình.

-E hèm, tôi ổn.-Giọng cậu run run. Cô gái kia thở dài rồi khẽ cười.
-Cậu vừa khóc cơ mà?
-AI NÓI?-Bạch Dương giật mình
-Giọng cậu vẫn còn run run kia mà! Cầm lấy.-Cô gái đưa cái khăn tay của mình ra.
-Hả?-Cầm lấy đi, mặt cậu vẫn còn ướt lắm đấy.-Bạch Dương ngại ngùng che mặt rồi cầm lấy.
-Cảm.. cảm ơn..-Cậu xì mũi. Cô gái đó đo ra một hồi rồi bỏ đi.
-Coi như tôi cho cậu cái khăn đó!!-Cô vừa lắc đầu vừa chạy đi.
-A bạn ơi khoan đã!-Bạch Dương chỉ biết í ới gọi.
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1   Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1 Icon_minitimeWed Nov 20, 2013 3:23 pm

Toàn đối thoại, font chữ nhỏ, trình bày rối mắt, ngắn ><
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1   Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1 Icon_minitimeWed Nov 20, 2013 6:08 pm

* bịt miệng *

Nhìu đối thoại quá nàng ơi

nhìn chung thì trn của nàng khá nhìu đối thoại 

Không có miêu tả j hết

Có điều cái tên trn đc đấy :3 nàng chỉnh sửa lại trn đi nha 
 
boiboi.truong
Học sinh chưa nhận lớp
boiboi.truong
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 28/06/1997
Join date : 10/05/2013
Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1   Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1 Icon_minitimeWed Nov 20, 2013 8:00 pm

lời thoại nhiều, cốt truyện k thu hút, cách kể k lôi cuốn
 
Luna_gio
Học sinh nhà Lửa
Luna_gio
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 19/12/1996
Join date : 20/10/2013
Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1   Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1 Icon_minitimeThu Nov 21, 2013 3:53 pm

hơi khó hiểu, rối mắt quá
 
Sponsored content
Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1   Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1 Icon_minitime

 
 

Tôi bán bạn gái tôi với giá 100 triệu! #1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» TRIỆU HỒI MEMBER
» Hoàng Đạo Triều
» Hoàng Đạo Triều (Văn án)
» Hoàng Đạo Triều (Chương 6.1)
» Hoàng Đạo Triều (Chương 6.2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Kho-