Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [12CS] Đi Tìm Hy Vọng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NhocJey
Học sinh chưa nhận lớp
NhocJey
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 03/09/1999
Join date : 01/12/2013
[12CS] Đi Tìm Hy Vọng Empty
Bài gửiTiêu đề: [12CS] Đi Tìm Hy Vọng   [12CS] Đi Tìm Hy Vọng Icon_minitimeSun Dec 01, 2013 7:01 pm


Tên truyện : ĐI TÌM HY VỌNG
Tác giả :Yu
Thể loại : vừa cổ đại vừa hiện đại, tình cảm, ...nói chung là lẩu
Rating: 12+
Tình trạng : viết được chap ms sẽ post liền
Cảnh báo : Không biết là sẽ có cái gì mà cảnh báo nữa
Đây là truyện đầu tay của ta mong mọi người tích cực góp ý để ta hoàn thiện hơn nka


Mình viết truyện theo hành trình phải trải qua nhiều sự việc thì từng nhân vật mới mới được xuất hiện ai không thích kiểu này có thể click back
* Vương quốc Dios thật sự rất văn minh hiện đại nhưng vì dịch bệnh ảnh hưởng nên mới trở nên khá cổ đại như thế, nên mọi người đừng trách mình là sao đọc truyện của lúc hiện đại có lúc hơi cổ đại nha cả bạn







[12CS] Đi Tìm Hy Vọng 3g11








 
NhocJey
Học sinh chưa nhận lớp
NhocJey
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 03/09/1999
Join date : 01/12/2013
[12CS] Đi Tìm Hy Vọng Empty
Bài gửiTiêu đề: Đi Tìm Hy Vọng - GTNV   [12CS] Đi Tìm Hy Vọng Icon_minitimeSun Dec 01, 2013 7:18 pm


1.
Ta..ao ước được làm người con gái bình thường 1 lần trong đời
Để bỏ quên đi những phiền tái lo toan
Để cùng anh chu du thiên hạ




[12CS] Đi Tìm Hy Vọng Dxoab






Xử Nữ ( nữ 16 tuổi)
_Cô là con gái của vua Xử Long, là công chúa đất nước Dios hiền hòa xinh đẹp, với cá tính khá mạnh mẽ và quyết đóan cô đã cùng Thiên Yết, Bảo Bình đi phiêu lưu khắp mọi nơi nhằm tiềm được vị thuốc giải để cứu quê hương thân yêu của cô. Xử Nữ có đôi mắt màu nâu trong veo và mái tóc hồng tím quyến rủ, nàng thật sự xinh đẹp , đẹp 1 cách bí ẩn. Không như mọi người hay ngĩ, nàng Xử Nữ không hề cầu tòan và lâu lâu còn rất thích nghịch dơ...nhưng đôi khi cũng rất lạnh lùng
_Vũ khí mà nàng Xử Nữ của chúng ta dùng là thanh kiếm ánh sáng
2.
Cuộc đời ta
Có 2 người phụ nữ ta vô cùng kính trọng
Có một người con gái ta phải bảo vệ đến chết
Và...cũng có một người con gái ta phải yêu thương đến suốt đời
[12CS] Đi Tìm Hy Vọng 7vqn






Thiên Yết (nam 16 tuổi)
_Là bạn thanh mai trúc mã cũng là cận vệ của Xử Nữ, sau cái chết của cha mẹ Thiên Yết trở nên rất lạnh lùng và rất bảo thủ. Thiên Yết rất thương yêu và luôn bất chấp mọi thứ để bảo vệ Xử Nữ vì lời hứa với mẹ Xử Nữ - hoàng hậu Xử Ngọc( cái chết của mẹ Xữ Nữ cùng cái chết của ba mẹ Thiên Yết mình sẽ kể trong chap 3 or 4). Đôi mắt cùng mái tóc mang màu đen thẫm là vũ khí lợi hại khiến cho bao nhiêu cô gái phải đỗ gục trước Thiên Yết
_Vũ khí của Thiên Yết là kiếm bóng tối
* có lẽ các bạn hơi thắc mắc là vì sao Xử Nữ và Thiên Yết sử dụng kiếm khá giống nhau phải không, vì hai thanh kiếm ánh sáng và bóng tối chính là linh vật giữ nước của Dios đồng thời cũng là phần thưởng cho giao cho 2 người giỏi võ nhất nước Dios nắm giữ, khỏi nói thì các bạn cũng biết 2 người đó là ai ùi nhỉ
3.
Ta.. luôn hào hứng khám phám
Và..cho đến khi gặp người ấy
Thì...

[12CS] Đi Tìm Hy Vọng Vajv








Bảo Bình (nam 16 tuổi)
_Là bác sĩ tài năng của hoàng cung và cũng là em họ của của Thiên Yết với tính cách lém lĩnh và hay tò mò cậu bé Bảo Bình nhiều rắc rối cho Xử Nữ và Thiên Yết. Bảo Bình có vẻ ngoài rất Baby, mắt Bảo Bình là màu xanh nhạt của lá đi tông với mái tóc màu xanh đậm làm bé Bảo Bình được khá là nhiều các thiếu nữ trong hoàng cung yêu thích.
_Vũ khí của Bảo Bảo là những viên thuốc hình đám mây


4.
Có lẽ
Từ khi gặp hắn
Trên cuộc đời này
Luôn có cái gọi lại đau khổ



[12CS] Đi Tìm Hy Vọng Kukk









Nhân Mã (nữ 16 tuổi)
_Mã Mã là con gái trưởng làng Dirus (Dirus là 1 làng nhỏ nắm ở phía Bắc xa xôi của vương quốc Dios, rất may làng này là làng người duy nhất không bị nhiễm bệnh). Ngày qua ngày Mã Mã lớn lên trong tình yêu thương của mọi người nên chưa hề biết thế nào là đau khổ. Mã Mã hơi bướng bỉnh nhưng rất ư là dễ thương, sau này hay bị Bảo Bảo gọi là đầu tương. Mã Mã có đôi mắt và mái tóc mang màu sáng nhẹ dịu của bầu trời (xanh lơ nhẹ)
_Vũ khí là đôi mắt có thể chiếu tia sáng chết người


5.
Ta..
Sẽ hiền lành hay ác độc là tùy vào tình cảnh
Và cũng là tùy vào người ta gặp



[12CS] Đi Tìm Hy Vọng Udvf









Song Ngư (nữ 16 tuổi)
_Nàng là em sinh đôi của Mã Mã. Tuy tính tình có hơi mích ướt nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ chị của mình. Trái ngược với bề ngoài hiền lành là trái tim ác độc khi Song Ngư bị tổn thương quá nhiều, nàng vẫn luôn mong sẽ có chàng trai là định mệnh của nàng sẽ giúp nàng xoa diệu những vết thương lòng. Song Ngư rất xinh đẹp và quyến rũ với đôi mắt và mái tóc cùng đồng bộ màu xanh hài hòa của biển (xanh dương)
_Vũ khí của nàng là 1 dải lụa nước
6.
Ta sợ một ngày sẽ mất em




[12CS] Đi Tìm Hy Vọng Gsez






Bạch Dương (nam 18 tuổi)
Là con trai của phó trưởng làng, lâu lâu rất thích tìm người để gây sự, chơi rất thân với Nhân Mã và Song Ngư. Khá vô tư nhưng rất tốt bụng. Đôi mắt cùng mái tóc mang màu vàng ( lá) làm cho mọi người ở gần anh đều cảm nhận được anh là một người con trai rất mạnh mẽ
_Vũ khí: đánh tay không
7.
Ăn là quan trọng nhất
Nhưng đối với ta có một người còn quan trọng hơn
[12CS] Đi Tìm Hy Vọng 3m2e






Kim Ngưu (nữ 17 tuổi)
Là nhị công chúa của nước Rose, được anh trai Sư Tử hết mức cưng chiều nên cô có thể ăn suốt ngày theo ý thích, nhìn cô rất kháu khỉnh, tuy là công chúa nhưng không kiêu ngạo mà rất hòa đồng với mọi người. Cô có mái tóc màu vàng giống của Bạch Dương và đôi mắt màu xanh đen rất đáng iu
Vũ khí:Cái côn hình bánh mì -_- (bó tay)
8.
Em gái à..ăn nhiều quá
Làm sao ta cưới được người vợ nào đáp ứng được em đây
[12CS] Đi Tìm Hy Vọng Dq0u






Sư Tử (nam 18 tuổi)
Là hoàng tử nước ROSE hùng mạnh, đẹp trai nhưng mà rất nóng nảy, bù lại được cái chân thật và thương em gái. Anh mang mái tóc màu đỏ hiếm có cùng đôi mắt trùng màu với bé Ngưu (anh em mà lại)
_Vũ khí: Song đao
9,
Quen nhiều người
Nhưng ta chỉ yêu một người con gái mà thôi
[12CS] Đi Tìm Hy Vọng 0sku














Song Tử (nam 18 tuổi)
Hoàng tử vương quốc Dios, là anh trai Xử Nữ và...là người con không được vua Xử Long công nhận (ta sẽ giải thích trong chuyện sau), tính tình tuy hơi lăng nhăng nhưng thương em gái không kém gì Sư Tử mà có khi còn hơi ấy chứ. Có thể gọi anh là hot boy vì anh rất đẹp trai (gái mơ nhiều lắm), anh mang mái tóc màu xám và đôi mắt xanh dương được kế thừa từ mẹ anh
_Vũ khí: Súng
10.
Ta yêu công việc của ta
Nhưng không có nghĩa là công việc quan trọng hơn người con gái ấy
Ít nhất là đối với ta
[12CS] Đi Tìm Hy Vọng It3k






Ma Kết (nam 16 tuổi)
Là tam hoàng tử nước Rose, tuy đẹp trai nhưng rất lạnh lùng việc yêu công việc đến điên cuồng nhưng luôn biết cách chăm sóc những người mà anh yêu thương một cách hoàn hảo. Nhờ mái tóc nâu tím cộng với đôi mắt vàng đất mà ở anh luôn toát ra khí chất cao quý
_Vũ khí: kiếm Darklight (kiếm của Xử Nữ và Thiên Yết được làm từ mãnh vỡ của thanh kiếm này đó)
11.
Gió à!
Mang ta ra khỏi nơi tù túng này đi
[12CS] Đi Tìm Hy Vọng Drvi










Thiên Bình (nữ 16 tuổi)
Cô là con gái cưng độc nhất vô nhị của tể tướng nước Dios và cùng là người bạn thân mà Xử Nữ hết mực yêu mến . Vẻ đẹp của cô làm nhiều anh chàng trai trong hoàng cung phải ngẩn ngơ duy chỉ có tên Song Tử luôn to mồm gọi cô là đồ con vịt đẹt nên cô ghét hắn vô cùng nhưng đối với Xử Nữ thì khác cô nhất quyết không để bất kì ai bắt nạt bạn mình (úi dời!! ai mà bắt nạt nổi chị Xử). Cô luôn nổi bật giữa đám đông nhờ mái tóc mái tóc trắng lai ít màu hồng cùng đôi mắt xanh dương trong suốt đặc biệt khó tìm
_Vũ khí: Phi tiêu làm từ những mảnh gương
12
Ngây thơ có thể là tốt
Nhưng cũng có thể là xấu
Và cũng có thể dùng để quyến rũ một người
[12CS] Đi Tìm Hy Vọng 9mh4






Cự Giải (nữ 18 tuổi)
Mồ côi cha từ nhỏ, Cự Giải đành lang thang nay đây mai đó làm pháp sư để kiếm cơm nuôi chính bản thân mình và người mẹ già mù lòa. Do được thừa hưởng khá nhiều từ mẹ nên Cự Giải rất ngây thơ,cả tin. Cự Giải có mái tóc cùng đôi mắt màu đỏ rất dễ thương đó nha
_Vũ khí: Huyền trượng
 
NhocJey
Học sinh chưa nhận lớp
NhocJey
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 03/09/1999
Join date : 01/12/2013
[12CS] Đi Tìm Hy Vọng Empty
Bài gửiTiêu đề:  Chương 1: Khởi Đầu    [12CS] Đi Tìm Hy Vọng Icon_minitimeSun Dec 01, 2013 7:26 pm


Tại lâu đài nguy nga, nơi ở của vua chúa và hoàng tộc vương quốc Dios, giữa chính điện Dus đang có 1 cuộc tranh cải theo kiểu trẻ con hết sức tàm phào được diễn ra giữa đức vua tôn kính cùng cô con gái độc nhất của ngài - công chúa Xử Nữ
_Cha! Xin hãy cho con đi - Xử Nữ nói mặt không chút biến sắc
_Ờ, mà đi đâu con, quán Bar hay vũ trường,...dạo này cha hơi lẩm cẩm, haiz - vua Xử Long nói với vẻ mặt hết sức là ngây thơ (Ọe)
_Con không giỡn cha à, con muốn đi tìm những con người mà sách cổ bảo - Xử Nữ cau có
_Ngừơi nào ấy nhỉ? Sao phải tìm ấy nhỉ? - vua Xử Long giả ngây tập hai
_Cha à! Đây là hệ trọng của quốc gia, xin cha,...
_À ta nhớ ra rồi, con định đi tìm phương pháp giải à, vô ích thui, nguy hiểm lắm, không được đâu, hay ở nhà chơi với cha nha con - vua Xử Long nhìn đứa con mình với ánh mắt long lanh
Nãy giờ Xử Nữ đang rất kiềm chế và..lời nói cuối cùng của cha nàng cũng chính là thứ làm cơn giận trong nàng bùng nổ, nàng gồng tay lại, mồ hôi tủa đầy trên trán, ngay phút chốc nàng chạy như bay tới chỗ nàng vương phi xinh đẹp ngồi cạnh cha mình, túm cổ bả xốc lên và hét lớn:
_Không cho sao cha không nói ngay từ đầu, lằng nhằng mãi để con nhức đầu, giờ con hỏi cha một lần cuối cha có cho con đi hay không, hay là để con tiễn người yêu quý của cha xuống âm phủ
Ngồi trên ngai vàng cao sang, Xử Long vẫn điềm tĩnh vì ông quá quen với tính cách của con gái mình, Xử Nữ rất lạnh lùng từ khi mẹ nàng - cũng chính là người vợ ông yêu thương nhất mất đi, mà nguyên nhân cũng là do bị đám người vô thức xác hại, ông không thể quát mắng hay rầy la nàng được, ông sợ nàng buồn bực rồi ngĩ đến cái chết lần thứ hai, ông không thể nào chấp nhận việc đó nên đành vừa yêu thương, chăm sóc nàng, đối xử với nàng theo thái độ nửa ngiêm túc nữa vui đùa, bức quá ông đành đáp trả nàng bỏ mặc ánh mắt kêu cứu của phi tử ông
_Ple, con mún làm gì thì làm,..ta ứ sợ đâu, mất người này ta tìm người khác, hehe...
Xử Nữ nge thế thì sụp đổ, cha nàng đã vô tình, nàng chỉ muốn dọa cho ông sợ để được ông cho phép đi làm theo lời sách cổ, thế mà,...thôi thì vương phi cũng không có tội gì, nàng đành thả vương phi xuống vậy.
Thấy được thoát khỏi nàng công chúa dữ tợn này, vương phi cắm đầu cắm cổ chạy một mực về phía vua Xử Long và núp sau lưng ông, thật sự thì đối với vương phi con người Xử Nữ thật quá đáng sợ
Bỏ mặc cho thái độ thất vọng của con gái, Xử Long hắng giọng ra lệnh:
_Thiên Yết, ngươi hãy đứa công chúa về phòng và canh giữa cẩn thẩn, lỡ công chúa mà trốn thoát được thì coi chừng cái đầu của ngươi đấy!!
Người chưa thấy tới mà đã nge có tiếng đáp trả:
_Tuân lệnh - cái giọng lạnh băng ấy không ai khác là của Thiên Yết nhà ta
Không quá 2s, 1 bóng người cao lớn tiếng lại gần Xử Nữ, chàng trai với mái tóc và đôi mắt màu đen thẫm đầy cuốn hút cuối đầu chào nàng:
_Xin công chúa hãy theo thần về phòng ngĩ ngơi
Xử Nữ nàng ta đang miên man suy ngĩ: "Chết tiệt, lão vua già" không để ý đến Thiên Yết, nàng chị thật sự tỉnh người khi nge câu nói: ''Công chúa xin thất lễ" Xử Nữ chưa kiệp phản ứng gì thì đã bị Thiên Yết bế xốc nàng lên vai và đưa nàng về phòng
Người ta chỉ còn nge thấy tiếng hét xót lại:"Không được, cha,cha..." khi bóng nàng đã mất hút, nơi chính diện kia, vua Xử Long đang thở dài buồn bã.
 
……
Tại phòng riêng, nàng Xử Nữ của chúng ta đang lên cơn giận,nàng đuổi tất cả người hầu ra ngòai và cho tên tử tù làm bia để tập phi tiêu, mà mũi tên nào của nàng cũng cách thân người hắn 5cm, phen nàng tên tử tù ấy không chết vì quá sợ hãi thì cũng lên cơn tâm thần. Quả thật, Xử Nữ là người điềm tĩnh hiếm khi giận mà một khi giận thì...kinh khủng đến bất ngờ
Chơi chán hả hê, nàng cho ngừơi lôi tên tử tù đã ngất xỉu ra ngòai (Yoo cũng không biết hắn còn sống không), nàng tiến tới gần cửa sổ ngó ra ngòai màn đêm u tối, rồi ánh mắt Xử Nữ trên ánh lên một tia nhìn nguy hiểm, nàng mỉm cười tinh quái cất tiếng:
_Yết Ca!
_Hạ thần chỉ là vệ sĩ, không dám được công chúa gọi là ca ca - Thiên Yết từ góc phòng bước ra
_Không sao! Từ nhỏ ta đã coi Yết là ca ca ta, nếu như ca còn không chấp nhận ta là muội muội cùa ca thì đồng nghĩa với việc ca trái lệnh ta, mẹ ta trên trời sẽ không tha thứ cho ca, ca muốn mẹ ta vui lòng thì hãy gọi ta là "Tiểu Xử" như ngày bé.
_Tuân lệnh! - Thiên Yết đáp trả trong lòng có chút ngi ngờ (ai mà biết được nàng công chúa tinh quái này đang ngỉ gì)
Và...đúng như  Yết dự đoán , Xử Nữ tiếp tục nói:
_Thôi ta cũng không vòng vo, muội hỏi ca có để cho muội đi tìm 12 ngừơi sách cổ bảo không?
_Thần không thể, thưa công chúa! Thiên Yết đáp lạnh lùng
Xử Nữ có chút thất vọng nhưng nàng đã dự đóan trước được câu trả lời của Thiên Yết - con người đã nói gì thì khó mà thay đổi được, nàng đành chuyển qua bài ca con cá:
_Đã bảo ca hãy gọi là muội là Tiểu Xử mà, Yết ca à! huynh có biết khi ta và ca ở đây sung sướng nói chuyện thì bên ngoài kia dân ta đang tự giết hại nhau, ca à ca có biết...ca à!...và nếu như làm theo cách của muội mà thành công thì toàn thể vương quốc ta sẽ không còn mắc căn bệnh quái ác ấy nữa, ai cũng sẽ hạnh phúc,..ca à! (Nói nhiều kinh)
Và 1 lần nữa Xử Nữ nhà ta bị Thiên Yết làm cho thất vọng nặng nề khi vẫn nhận được câu trả lời: "Ta không thể, Tiểu Xử'
Nhưng Xử Nữ muốn gì thì phải làm cho được, biết Thiên Yết đã có chút mềm lòng, nàng chơi đòn chí tâm.
Xử Nữ nước mắt sụt sùi, kéo áo Thiên Yết bảo:
_Ca không muốn trả thù cho cha mẹ, ta rất muốn trả thù cho mẹ ta và ca cũng cấm cản, ca làm vậy thử hỏi mẹ ta và cha mẹ ca có trên đó có vui lòng đựơc không?. Ca không muốn chuộc lại LỖI LẦM NĂM XƯA HAY SAO?
Xử Nữ đã đánh trúng tim gan Thiên Yết, chàng đã có lời thề nhất định phải trả thù cho cha mẹ, cho hoàng hậu, nay Xử Nữ cũng có ý định ấy, thôi thì
_Tiểu Xử, ta đồng ý! - Thiên Yết thở dài
_Vậy huynh có thể lui ra rồi - Xử Nữ cười, 1 nụ cười rất hài lòng, cái bẫy nàng giăng tổn hao bao công sức cuối cùng con mồi cũng đã bị mắc bẫy rồi (Yoo:Ghê thiệt! Yết bị lừa mà không biết, XN: ta cũng không muốn vậy, chỉ vì, Yoo : lừa thì nói đã là lừa đi ta sẽ kể hết cho Yết ca khửa khửa, XN mắt long lên: ngươi dám!, Yoo bỏ chạy thục mạng)
_Được! - Thiên Yết biến mất bỏ lại Xử Nữ tưng tưng trên nệm vì vui sướng, haiz còn đâu là 1 công chúa đoan trang nữa

...Đêm, 1 người đang ngon giấc trong chăn ấm nệm êm, 1 người còn đang thức với những âm mưu kế hoạch để bỏ trốn thuận lợi...
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[12CS] Đi Tìm Hy Vọng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [12CS] Đi Tìm Hy Vọng   [12CS] Đi Tìm Hy Vọng Icon_minitimeSat Jan 04, 2014 4:39 pm

Khá hay :3

Phần chém:

1. Front chữ khó nhìn quá :v

2. Cỡ chữ to quá, bạn nên cho nhỏ nhỏ một tí để dễ nhìn hơn :v


Hết phần chém :)) 

Hóng *lót gạch*
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[12CS] Đi Tìm Hy Vọng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [12CS] Đi Tìm Hy Vọng   [12CS] Đi Tìm Hy Vọng Icon_minitimeSat Jan 04, 2014 5:43 pm

Cũng được, ta hóng !
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
[12CS] Đi Tìm Hy Vọng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [12CS] Đi Tìm Hy Vọng   [12CS] Đi Tìm Hy Vọng Icon_minitimeSun Jan 05, 2014 3:29 am

Truyện cũng được, nhưng chữ to quá, và mỗi 1 chap thì bạn tạo 1 topic khác để viết.
 
Bonnie Bonnie
Học sinh nhà Đất
Bonnie Bonnie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 24/04/1999
Join date : 06/10/2013
[12CS] Đi Tìm Hy Vọng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [12CS] Đi Tìm Hy Vọng   [12CS] Đi Tìm Hy Vọng Icon_minitimeMon Jan 06, 2014 9:54 am

Hay đó bạn tớ hóng nha~
K nên chèn lời tg vào truyện vì sẽ gây loãng
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
[12CS] Đi Tìm Hy Vọng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [12CS] Đi Tìm Hy Vọng   [12CS] Đi Tìm Hy Vọng Icon_minitimeMon Jan 06, 2014 7:48 pm

âu mài gót 
cỡ chữ to quá *bông mắt*
bạn nên chỉnh cỡ chữ nhỏ lại để cho người đọc dễ nhìn nhé
vs lại mỗi chap 1 topic nên bạn hãy chia ra nhá 
p/s: *lót gạch* hóng :d
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
Sponsored content
[12CS] Đi Tìm Hy Vọng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [12CS] Đi Tìm Hy Vọng   [12CS] Đi Tìm Hy Vọng Icon_minitime

 
 

[12CS] Đi Tìm Hy Vọng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Khi 12cs muốn hôn bạn
» Yêu Vô Vọng
» Cầu vồng và mưa
» Top vòng 1 của 12 chòm sao nữ
» [One-shot] Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng...
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Kho-