Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 {Thiên yết - Xử Nữ } Là Anh - Niềm Tin Cuối Cùng Của Em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NhocJey
Học sinh chưa nhận lớp
NhocJey
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 03/09/1999
Join date : 01/12/2013
{Thiên yết - Xử Nữ } Là Anh - Niềm Tin Cuối Cùng Của Em Empty
Bài gửiTiêu đề: {Thiên yết - Xử Nữ } Là Anh - Niềm Tin Cuối Cùng Của Em   {Thiên yết - Xử Nữ } Là Anh - Niềm Tin Cuối Cùng Của Em Icon_minitimeSun Dec 01, 2013 7:35 pm


Lang thang trên con đường mòn...chỉ còn xót lại một trái tim mỏng manh đang bị dày vò bởi những nỗi đau không tên...
{Thiên yết - Xử Nữ } Là Anh - Niềm Tin Cuối Cùng Của Em Kzzj




Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ Mười Lăm của Tiểu Xử. Cũng chẳng khác gì so với mọi năm trước là mấy, vẫn là ba mẹ bận việc không về được, vẫn là một lời chúc mừng sinh nhật cũng chẳng có, vẫn là sự cô đơn đến đáng sợ
Dường như là chẳng ai đồng cảm với cô, ngày hôm nay tưởng chừng là nắng mai ấm áp sẽ lên cao, không ngờ ông trời lại cho đổ mưa to, mưa dầm dề suốt cả ngày trời, có lẽ ông trời cũng ghét Tiểu Xử lắm thì phải
Mặc cho cơn mưa ngày một lớn hơn, Tiểu Xử vẫn tiếp tục lang thang dưới con đường phố nhỏ. Giữa xã hội tấp nập này, mọi người bận rộn trốn mưa một cách vội vã chứ chẳng mấy ai mà thừa hơi quan tâm đến Tiểu Xử, mà cho dù có quan tâm chăng nữa ắt hẳn họ sẽ nhận định ngay rằng Tiểu Xử là một kẻ rỗi hơi, dư giờ để đi dầm mưa
Đã mấy lần cô gái nhỏ Tiểu Xử định ghé vào quán cà phê Dream, nơi mà thuở nhỏ mỗi lần đi câu cá về ba của Tiểu Xử lại hay dắt cô vào đây chơi nhưng cô sợ cái không gian ấm cúng của nơi này sẽ khiến cho những kí ức đẹp đẽ ngày xưa quay về, sợ những hình ảnh ngồi trên lưng được ba cõng đi chơi khắp mọi nơi sẽ dày vò tâm trí cô, sợ...sợ lắm. Hơn nữa Tiểu Xử cũg muốn thử một lần ướt sủng dưới làn mưa, cho đôi vai gầy mỏng manh run lên vì lạnh để xem cô đơn và lạnh giá, cái nào là đau hơn.
Ào Ào! Trời cao xả nước xuống nhân gian một cách xối xả. Đau...Tiểu Xử bắt đầu cảm nhận được vị đau, người bắt đầu tê buốt vì lạnh. Thoáng chừng tưởng như gục ngã nhưng chút sức lực cuối cùng cũng đủ để cô lết tới trú ở một mái hiên của ngôi nhà có dàn hoa vô danh bao bọc.
Tiểu Xử ngồi bệt xuống, đưa đôi mắt vô hồn nhìn về cơn mưa...Như lạc lõng...như bơ vơ...như vô định...cô oà khóc, từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống hoà nhịp cùng tiếng mưa tí tách. Tiểu Xử nhớ ba, nhớ mẹ, thèm thuồng một gia đình ấm cúng ngày nào giờ đây đã mất đi bởi những vật chất xa hoa. Cô ước ao một cái sinh nhật thật vui vẻ bên những người cô thương yêu, một ước ao nhỏ bé nhưng mười bốn năm nay vẫn chưa được thực hiện. Rồi cô chìm vào những cảm xúc ngọt ngào nhưng không kém phần đắng cay kia. Và cứ như thế, không biết tự lúc nào Tiểu Xử nhận ra cô dã thay đổi quá nhiều, không còn lại cô bé tinh ngịch hay cười ngày xưa nữa. Giờ đây chỉ còn lại một Tiểu Xử như cái xác vô hồn, vô cảm
Mãi đắm chìm trong dòng cảm xúc, Tiểu Xử bất cẩn không nhận ra rằng mình đang bị một người con trai bế vào trong ngôi nhà
Không gian thân quen hiện ra trước mắt cô...nơi này có gì đó quen lắm cơ....phải rồi nó là nơi chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của cô từ ngày còn bé cho đến bây giờ, là nơi để cô giải tỏa biết bao nỗi niềm đây mà. Là nhà của Anh , sao lúc nãy khi vào hiên nhà trú mưa cô lại bất cẩn không nhận ra cơ chứ
Người con trai kia bất giác tiến lại gần, tay co thành đấm, Tiểu Xử sợ hãi nhắm tịt cả hai mắt lại
- Đồ ngốc này, đi đâu chứ, có biết Anh rất lo lắng cho em không ? Chạy vòng vòng khắp nơi mãi khôg thấy em đâu có biết trong lòng Anh bất an đến thế nào không ? - người con trai hét lên
Tiểu Xử ngay lập tức mở ngay hai con mắt to tròn ra, nhìn chăm chú vảo Anh, cô cứ ngỡ là sẽ bị đánh ai dè chỉ là Anh lo lắng cho cô quá thôi.
Cảm thấy mình thực sự có lỗi với Anh, Tiểu Xử lí nhí nói:
- Xử " lớn " em xin lỗi
Mặt Anh không những không vui mà còn có phần còn nhăn hơn trước, hai má phồng to lên nhưng không hung dữ mà trông rất đánh yêu:
- Đã bảo em không được gọi Anh là Xử " lớn" nữa mà, nge ghê chết đi được
Sở dĩ Tiểu Xử gọi Anh là Xử " lớn " cái gì cũng có nguyên do của nó hết. Ngày trước trong xóm có Anh và cô xem xem tuổi, hơi lơ lơ giống nhau lại hay chơi chung với nhau, hơn nữa cả hai đứa đều là cung Xử Nữ. Để phân biệt hai đứa, mọi người trong xóm hay gọi cô là Xử " nhỏ ", nói yêu là Tiểu Xử còn Anh là Xử " lớn ", nge cũng có vẻ hay lắm cơ mà nhưng không hiểu sao Anh lại nằng nặc không chịu, lấy lí do là gọi vậy còn gì là chất Men của Anh nữa, làm sao Anh cua gái được mà chống chế.
Trước thái độ của Anh, Tiểu Xử phì cười, hai gò má hồng lên trông đến muốn yêu. Anh lúng túng hết gãi đầu, giả bộ ngó lơ rồi giả bộ ngiêm ngị như muốn trốn tránh nụ cười đầy sức hút kia.
Cuối cùng, Anh quyết định đánh trống lãng tình hình hiện nay, lục đục lôi ra trong tủ ra một chiếc khăn bông nhỏ, phủ lên đầu Tiểu Xử, lau lau tóc cô, nãy giờ Anh quên mất Tiểu Xử vẫn đang ướt như chuột lột.
Cô ngoan ngoãn để Anh lau tóc như một chú chó con nhỏ, không dám phản kháng. Sợ lại phát sinh ra mấy cái hay dỗi của Anh.
Lau tóc xong, Anh ra hiệu cho Tiểu Xử chờ Anh rồi bỏ vào bếp
Cô ngoan ngoãn gật đầu, ngồi phịch xuống chiếc so fa, cười tủm tỉm
Anh từ trong bếp đi ra, tay cầm một ly capuchino nóng bốc khói, hương thơm lan tỏa khắp cả phòng, trên mặt cà phê là hình trái tim từ bọt cà phê được tạo bởi tay ngề tài hoa của Anh. Anh trao ly capuchino cho cô, thì thầm:
- Happy Birthday, Tiểu Xử, wish you were happy every day.
Một nụ cười bật nở....một cảm xúc ấm áp dâng tràn trong cõi lòng tưởng chừng như đã đóng băng của Tiểu Xử
Chưa hẳn là, cô đã mất tất cả
Vẫn còn Anh, người luôn quan tâm cô...
Vẫn còn Anh, người luôn chăm sóc cô...
Vẫn còn Anh, Người luôn yêu thương cô...
Lại...lại một lần nữa, dù chỉ một, chỉ một niềm tin mà thôi lại bắt đầu
Và nơi phía cuối con đường tăm tối luôn có dáng dấp của ánh sáng hy vọng

.
 
Love x Hurt
Học sinh chưa nhận lớp
Love x Hurt
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 21/09/2000
Join date : 05/02/2014
{Thiên yết - Xử Nữ } Là Anh - Niềm Tin Cuối Cùng Của Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: {Thiên yết - Xử Nữ } Là Anh - Niềm Tin Cuối Cùng Của Em   {Thiên yết - Xử Nữ } Là Anh - Niềm Tin Cuối Cùng Của Em Icon_minitimeWed Feb 05, 2014 4:16 pm

Truyện hay đó nhưng từ ngữ cần phải chọn lọc 321
 
Jullia Virgo
Học sinh chưa nhận lớp
Jullia Virgo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 58
Birthday : 21/09/2001
Join date : 11/05/2014
{Thiên yết - Xử Nữ } Là Anh - Niềm Tin Cuối Cùng Của Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: {Thiên yết - Xử Nữ } Là Anh - Niềm Tin Cuối Cùng Của Em   {Thiên yết - Xử Nữ } Là Anh - Niềm Tin Cuối Cùng Của Em Icon_minitimeTue May 13, 2014 9:10 pm

Tớ thấy cũng hay ^^ Nhưng chọn từ chính xác chút nhé bạn <3
 
Sponsored content
{Thiên yết - Xử Nữ } Là Anh - Niềm Tin Cuối Cùng Của Em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: {Thiên yết - Xử Nữ } Là Anh - Niềm Tin Cuối Cùng Của Em   {Thiên yết - Xử Nữ } Là Anh - Niềm Tin Cuối Cùng Của Em Icon_minitime

 
 

{Thiên yết - Xử Nữ } Là Anh - Niềm Tin Cuối Cùng Của Em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» {Xử Nữ - Xử Nữ } Là Anh - Niềm Tin Cuối Cùng Của Em
» [Thiên Yết - Thiên Bình] Bản nhạc cuối cùng
» ( Ma Kết -Thiên Bình- Thiên Yết) Kỷ niệm tình yêu
» Valentine cuối cùng
» Vai Diễn Cuối CÙng
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-