Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

  Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 37

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 37    Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 37 Icon_minitimeFri Dec 06, 2013 5:08 pm

Gemini hiện đang nằm trong phòng mình ôm laptop, tậm trang cậu hiện không tốt vì cái người tên Sagittarius kia. Do công việc nên Sagittarius phải đi sang mỹ bàn hợp đồng, do đi lâu chưa về nên cậu đe dọa anh nếu tuần này không về thì chia tay.Hắn về nước được 2 ngày rồi mà không có đến thăm hỏi anh, làm cho cậu bực bội. Giận cá chém thớt lên những kẻ lại gần cậu , đến cà nhân viên khi đưa tài liệu lên phòng giám đốc thì phải nuốt nước bọt, nín thở còn không tuyệt đối đừng vào không thì xuân này không còn biết đường về. Đột nhiên nhớ hắn. Nhớ bàn tay rắn chắc hay nắm tay cậu khi cậu ngủ, nhớ ánh mắt yêu thương khi hắn đút cậu ăn, nhớ những câu chuyện cười từ đôi môi mỏng quyến rũ, nhớ những lúc hắn dịu dàng xoa tóc cậu, hôn trán cậu và chúc cậu ngủ ngon.

Gemini nhìn laptop, đột nhiên hai mắt cay xè. Lúc đó anh móc điện thoại ra gọi hỏi Thiên Yết .

- Sagittarius ở đâu ?

- Anh ấy ốm nặng, nằm ở nhà rồi! – Thiên Yết bình thản nói.

- Anh ấy bị sao? Ốm nặng không? Tại sao lại ốm? – Gemini hoảng hốt hỏi dồn dập.

- Do cố hoàn thành công việc nhanh đến mức cơm không ăn, ngủ chẳng ngủ đến suy nhược cơ thể, Đến hôm qua tụi em mới phát hiện đó chứ! – Cự Giải ngồi kế bên Thiên Yết, cướp lấy điện thoại chậm rãi nói.

Gemini rủ vai xuống, tựa lưng vào thành giường,những thanh kim loại chạm vào áo, cảm giác lành lạnh truyền vào da làm Gemini rùng mình. Cậu cúi gằm mặt, mái tóc nâu rủ xuống. Sóng mũi cay cay, khoé mắt nóng nóng, hai vai bắt đầu run lên. Một giọt, rồi hai giọt, nước mắt bắt đầu chảy xuống má, rơi xuống tay Gemini

- Là tại hyung… hức… tại hyung mà Sagittarius … hức… - Gemini bịt miệng, vừa khóc vừa nói.

- Alo, Gemimie hyung nín đi– đầu dây bên kia Cự Giải và Thiên Yết nín nhịn cười đến đỏ cả mặt, ruột gan thắt lại hết, cố gắng dùng giọng của người đang an ủi nói với Gemini.- có gì mai hyung qua nhà em thăm ảnh đi. Thôi tụi em ngủ đây. Bye hyung

Sau khi Thiên Yết cúp điện thoại, Gemini nằm lăn lộn trên giường lien tục, không biết do hối hận hay không mà nguyên đêm cậu cứ nghĩ về Sagittarius không ngủ nỗi. Trong khi đó, Thiên Yết và Cự Giải ngồi trong phòng Sagittarius cười cười

- Cây sắp bật gốc rồi! – Cự Giải nói

- Em dùng từ càng ngày càng ghê rợn đó! – Đối diện giọng Sagittarius lành lạnh.

- Em giúp anh đến đây thôi, ngày mai ra sao là tuỳ vào anh đó! – Thiên Yết lờ đi câu nói của Sagittarius, nhanh chóng nói.


Hai anh em hừ mũi rồi vào phòng xem tivi.Thật ra Sagittarius vẫn bình thường, mặc dù ăn uống không ngon miệng như bình thường, ngủ cũng không an giấc như hằng ngày nhưng hắn vẫn khoẻ mạnh, không bệnh gì hết. Sở dĩ mấy 2 ngày nay hắn không đến chỗ Gemini vì bị Thiên Yết và Cự Giải cấm, nói là để hai người đó giải quyết vấn đề này. Hắn ở nhà vẫn đi làm như bình thường nhưng vẫn lo lắng không biết Gemini có ăn đủ, ngủ đủ không. Cuối cùng Thiên Yết và Cự Giải cũng nói kế hoạch ra, hắn suýt thì phản đối nhưng nghĩ kĩ lại thì chỉ còn cách này là tốt nhất.


Gemini xin nghỉ làm một ngày ở công ty. Cậu lái xe tới Scor gia, xe vừa đậu lại trước thềm nhà, Gemini vội vã mở cửa, đi thật nhanh lên lầu.Cửa phòng mở toang, cả căn phòng ngập trong cảm giác lạnh lẽo, Sagittarus nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn giả vờ ốm. Gemini xót xa xộc thẳng vào, ngồi xuống trước mặt hắn, luồn tay nắm lấy tay hắn ra sức xoa, mắt cũng đỏ hoe, môi cậu run lên.

- Sagittarus… Sagittarus …anh không sao chứ? Là em không tốt, là em hại anh ốm nặng như thế này! Sagittarus … mở mắt ra nhìn em đi! – Gemini run rẩy, giọng cũng lắp bắp.

Sagittarus khe khẽ mở mắt ra, đập vào mặt hắn là khuôn mặt đẫm nước mắt của Gemini Hắn chầm chậm đưa tay lên vuốt nhẹ nước mặt trên mặt cậu. Gemini mừng rỡ vội vã nắm chặt tay hắn áp lên má, vừa khóc vừa cười, gương mặt rất đáng yêu.

- Sao lại khóc? Anh không sao mà! – Giọng hắn khàn đục.

- Em xin lỗi! – Gemini nhắm chặt mắt, nước mắt lăn xuống ướt tay hắn.

- Em có lỗi gì mà xin chứ… khụ… - Hắn vừa nói vừa giả bộ ho.

- A~ anh có sao không? – Gemini vội vã hỏi.

Lúng túng cầm ly nước bên cạnh đầu giường, nâng đầu hắn dậy giúp hắn uống. Sau khi cho hắn uống nước xong, Gemini lại ngồi bên giường, dùng tay xoa xoa tay hắn. Thiên Yết và Cự giải bảo hắn bị cảm nhưng người lại lạnh bất thường, hôm nay về mới thấy đúng thật là người hắn rất lạnh. Gemini đâu biết, trong lúc cậu đang ở nhà lo cho Sagittarus thì hắn đang ung dung hưởng máy lạnh để cơ thể mát rượi sau đó mới trốn về phòng nằm.

- Em đi nấu cháo! – Gemini vội vã đứng dậy.

- Gemini – Sagittarus vươn tay nắm tay cậu.

- Anh làm sao? – Gemini vội vã quay lại ngồi cạnh hắn.

- Anh không muốn ăn, anh muốn ngủ! – Hắn ngước mắt nhìn cậu.

- Vậy… anh ngủ đi, em ngồi đợi anh! – Sagittarus gật gật đầu nói.
 
- Ngủ với anh… - Giọng hắn khàn khàn làm Gemini phút chốc đỏ bừng mặt.

Gemini lúng túng không biết làm thế nào thì hắn khẽ siết tay cậu. Nhớ lại lúc cậu bệnh, hắn đã chăm sóc cậu tốt như thế nào, Gemini lại cảm thấy cũng nên làm gì đó cho hắn. Nghĩ thế liền vén chăn chui vào, nằm gọn trong lòng hắn, mũi vừa vặn ập ngay ngực hắn. Sagittarus nhẹ xoay người ôm chặt Gemini vào lòng, Gemini cùng run run đưa tay ôm chặt hắn, tựa nhẹ vào vòm ngực hắn. Sagittarus cọ cọ cằm lên tóc cậu, hít hà mùi thơm trên tóc, sau đó ngủ thiếp đi.Cả hai ôm nhau ngủ đến tận 3 giờ chiều, Sagittarus nằm chống mu bàn tay lên má ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo đang ngủ say bên cạnh, Gemini xoay người thuật tay ôm ngang eo hắn, dụi dụi đầu vào ngực hắn.

- Em yêu anh… - Gemini trong lúc ngủ đã mơ màng nói.

Sagittarus hơi sững sờ một chút rồi nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt tóc Gemini, cúi đầu sát tai cậu khẽ khàng nói “Anh cũng yêu em”. Gemini mở bừng mắt, chớp chớp mấy cái rồi đặt hai tay lên ngực hắn đẩy hắn ra. Sagittarus ôm ngực xoa xoa, hơi nhăn mày nhìn Gemini nhưng môi vẫn cười dịu dàng.

- Em… em đi nấu cháo! – Gemini lúng túng đứng dậy rồi đi nhanh ra khỏi phòng.

Sagittarus nằm nhoài trên giường bật cười. Bộ dạng của Gemini khi xấu hổ cũng thật dễ thương quá, hai má ửng đỏ như trái đào chín, hai mắt long lanh với hàng mi khẽ run. Bất giác trong lòng thấy ấm áp, hắn lại cuộn tròn trong chăn tận hưởng mùi hương của Gemini.Khoảng nửa tiếng sau Gemini bê một tô cháo lên đã thấy Sagittarus ngồi sẵn trên giường chờ, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn thẳng vào cậu khiến Gemini run rẩy đến suýt nữa thì đổ tô cháo. Cậu chầm chậm đi đến giường, đặt tô cháo lên kệ rồi xoay người định đi tắm nhưng cổ tay bị kéo lại, cả người mất thăng bằng ngã xuống giường. Tiếp đó là bị Sagittarus hôn tới tấp, Gemini không biết làm gì chỉ bấu chặt vào áo hắn, hé môi để hắn mặc sức thoả mãn.

Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Gemini, nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng. Đến lúc Gemini chịu không được, cả thân thể cũng mềm nhũn ra thì Sagittarus mới buông cậu ra. Hắn kề sát môi vào tai cậu, hơi nóng toả ra làm Gemini cảm thấy ngượng.

- Anh nhớ em… - Hắn khẽ thì thầm.

Khoé mắt Gemini cay xè, vô thức cậu ôm chặt lấy hắn, áp mặt vào ngực hắn. Sagittarus biết Gemini đang cảm thấy có lỗi, hắn nhẹ nhàng ôm cậu, vuốt ve tóc cậu an ủi. Mãi một lúc sau Gemini mới buông hắn ra, mặt mũi đỏ ửng nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên Gemini xông tới vào môi hắn, Sagittarus cũng không ngần ngại ôm lấy eo cậu.Cả hai đang chìm đắm trong cơn mưa hôn thì (một lần nữa) cánh cửa mở toang.

Gemini vội vã đẩy hắn ra, Sagittarus bực bội quay đầu nhìn ra. Phu nhân Cancer,Cự Giải và Thiên Yết đang há hốc mồm nhìn cả hai. Áo Gemini do đụng chạm mà có phần hơi lệch, cả một vùng cổ trắng ngần lòi ra bên ngoài, Sagittarus thì áo quần xốc xếch, từ ngoài nhìn vào dù cho IQ chỉ có 2 số cũng biết được hai người đang làm gì.

- Hai đứa, nếu muốn làm thì khóa cửa lại mà làm – Cancer cười cười nhìn 2 đứa lòng buồn biết thế vào trễ là coi cận cảnh nóng của cả 2 rồi.


- …. - Cự Giải quay mặt đi chỗ khác nín cười
 
- Umma, Giải , chúng ta đi thôi làm phiền người ta kìa! – Thiên Yết thấy thành quả kế hoạch của mình thì lòng vui khôn xiết, kéo umma và em gái đi ra, còn quay đầu ngó vào nói – 2 người cứ tiếp tục, Gemmie hyung cố lên!

 
Rồi đóng cửa đi ra. Gemini cúi đầu, mặt đỏ bừng bừng, Sagittarus nhích lại gần cậu định hôn thì Gemini né ra. Gemini ghé sát mặt lại nhìn cậu, Gemini lại lảng ánh mắt đi chỗ khác.

- Em giận sao? – Sagittarus kéo cậu vào lòng.

- Em… - Gemini không biết nói sao.

Lần nào được thân mật cùng hắn cũng bị phá đám, không muốn bực cũng phải bực. Trong lòng lại thấy khó chịu, Gemini ngồi im trong lòng Sagittarus, không nói gì cả. Hắn xoay người cậu, để cậu áp lưng vào ngực hắn, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai cậu, hôn nhẹ lên tai Gemini.

- Đừng giận nữa, em giận thì không xinh đâu! – Hắn ôm cậu, thì thầm.

- Ý anh là em xấu lắm chứ gì? Được thôi, em không cần nữa! Anh giỏi thì luôn đi! – Gemini giẫn dỗi quẫy người.

Lại dỗi rồi – Sagittarus thầm nghĩ. Hắn siết chặt tay, cắn nhẹ vào tai cậu, cơ thể Gemini không kìm được khẽ run rẩy.

- Anh có nói em xấu đâu! Vợ anh là đẹp nhất mà! – Hắn khẽ cười, cọ cọ cằm lên vai cậu.

- Ai là vợ anh chứ? Nhận vơ đấy hả? – Gemini bĩu môi.

Sau đó cậu cũng cười, tựa nhẹ vào ngực hắn. Sagittarus không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm cậu. Cả hai ngồi một lúc, Gemini lại nhớ ra tô cháo còn chưa kịp ăn, bây giờ đã nguội ngắt. Sagittarus nói không cần hâm, bây giờ đi tắm rồi xuống lầu ăn luôn cho tiện. Gemini gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi đợi hắn tắm.Tắm xong rất thoải mái, Sagittarus vừa đi ra vừa lau tóc. Gemini ngồi trên giường đợi hắn, Sagittarus hiểu ý ngồi xuống để cậu lau tóc. Lau xong, vừa định cất khăn thì Sagittarus chụp tay cậu kéo ra đằng trước rồi đứng dậy. Chỉ chớp mắt Gemini đã ngồi trên lưng hắn, Sagittarus vui vẻ cõng cậu xuống lầu, Gemini ngượng ngùng ụp mặt vào vai hắn.

- Hạnh phúc nhỉ? –Thiên Yết và Cự Giải ngồi vắt vẻo trên ghế nhìn cả hai.

- 2 đứa không đi chơi sao? – Sagittarus không quan tâm, hỏi ngược lại.

- Làm biếng !– Thiên Yết và Cự Giải bĩu môi.

Lắc đầu bó tay với 2 đứa em họ của mình luôn.
Trong phòng Gemini đang ngồi trên giường nghịch laptop của hắn, hai chân duỗi thẳng, laptop đặt trên đùi. Sagittarus ngồi trên giường, ghé sát mặt hôn lên má cậu, Gemini cũng không nói gì.

- Gemmie~ - Sagittarus khẽ gọi.

- Hửm? – Gemini chăm chú xem bộ film trên laptop, hơi nhướn mày.

- Thật ra anh không có bệnh, là Thiên Yết và Cự Giải … - Hắn gãi gãi mũi nói.

- Em biết! – Gemini gật đầu.

- Sao em biết? – Hắn kinh ngạc nhìn cậu.

- Không ai bệnh mà lại khoẻ nhanh như anh cả! – Cậu lườm hắn, rồi quay đầu xem film.

- Dễ nhận ra vậy sao? – Hắn ho khan.

- Sagittarius này! – Gemini lên tiếng.

- Hả? – Sagittarius  ngẩng lên nhìn.

- Tối nay em ngủ lại, chịu khó ngủ ở ngoài đi ha! – Nói rồi Gemini co chân đạp hắn rơi xuống đất.

Sagittarius còn đang ngơ ngác ngồi dưới đất, lồm cồm bò dậy định mặt dày ôm cậu nhưng bị Gemini né người ra. Vừa lúc đó Cự Giải gõ gõ cửa ra hiệu đến giờ ăn tối, Gemini bỏ laptop lên bàn rồi leo xuống giường đi ra ngoài, Sagittarius đi theo sau, trong đầu vẫn còn thắc mắc. Xuống bàn ăn, Gemini chọn chỗ ngồi xa Sagittarius nhất, lạnh lùng ăn từng chút cơm một.

Thiên Yết và Cự Giải ngạc nhiên nhìn Sagittarius rồi quay lại nhìn Gemini, Sagittarius chỉ sờ sờ mũi không biết giải thích thế nào còn Gemini chỉ ăn một cách ít ỏi rồi đặt đũa xuống đi lên phòng. Tiếng đóng cửa nghe “rầm” một cái khiến mọi người trên bàn ăn muốn nhảy dựng lên. Sagittarius gục mặt xuống.

- Gemmie hyung… sao thế? – Cự Giải nhìn Sagittarius chỉ chỉ lên lầu.

- Hyung nói hyung vs Yết, Giải tạo ra kế hoạch thế là giận – Hắn rầu rĩ nói.

- CÁI GÌ? – Thiên Yết và Cự Giải đồng thanh.

- Văng!!!– Cự Giải nói rồi quay qua Sagittarius – Tại sao lại nói?

- Hyung nghĩ không nên giấu em ấy, sớm muộn gì em ấy cũng biết, nói sớm tốt hơn! – Sagittarius trầm ngâm nói.

Thiên Yết và Cự Giải cũng không biết nói gì chỉ cắm cúi ăn lòng rủa sao ông anh họ của chúng ngốc quá đi mất. Sagittarius ăn nốt chén cơm rồi cũng đi lên lầu. Hắn đứng trước cửa phòng. Vươn tay gõ hai cái vào cửa, bên trong im lặng. Gõ thêm hai cái, lại tiếp tục im lặng. Hắn mặt dày gõ thêm vài cái, lần này cánh cửa mở toang ra.

- Anh gõ cái gì mà gõ? Đã bảo tối nay ngủ một mình rồi! – Gemini tức giận hét lên.

- Em giận anh sao? – Sagittarius đứng trước cửa phòng.

- Không có! – Gemini lảng mắt đi chỗ khác.

- Vậy thì tại sao không cho anh vào? – Hắn hấp háy mắt.

- Vì… vì… - Gemini lắp bắp – Đúng đó! Tôi giận anh đó, thì sao hả? – Tức quá hoá thẹn, Gemini hét lên.

Đột nhiên Sagittarius ôm chầm lấy Gemini, đẩy cậu vào phòng rồi dùng chân đóng cửa lại. Gemini giận dỗi đẩy hắn ra, đi đến giường ngồi phịch xuống. Sagittarius ngồi xuống giường, vươn tay ôm cậu từ phía sau, Gemini giãy người định né.

- Anh xin lỗi, từ nay không như thế nữa. Đừng giận anh nữa! – Hắn khẽ thì thầm.

Giọng hắn trầm thấp mang chút buồn, hơi thở nóng ấm phả nhẹ bên tai Gemini khiến cậu bất giác đỏ mặt, ngồi im không nói. Hắn trườn mặt tới đặt nhẹ một nụ hôn lên má Gemini, cậu quay qua lườm hắn, dùng tay dí dí trán hắn, bật cười.

- Tha cho anh một lần thôi đó! – Gemini bĩu môi nói.

Sagittarius nhìn chằm chằm vào môi Gemini, cúi xuống cắn nhẹ vào môi cậu sau đó kề môi lên môi cậu.

- Anh yêu em – Hắn mỉm cười.

Gemini xoay người lại, đặt hai tay lên vai hắn, Sagittarius cũng dùng hai chân kẹp chặt cậu. Gemini rướn người đặt vào môi hắn một nụ hôn. Cậu khẽ hé môi để lưỡi hắn trườn vào, hai cái lưỡi tinh nghịch vờn nhau, chất nhờn trắng trong chảy dài xuống khoé miệng Gemini. Sagittarius vờn môi từ môi Gemini sang má, rồi sang xương quai hàm, dùng răng cắn nhẹ.

- Ưm…

Mơn trớn môi dần dần xuống cổ Gemini, hắn nút mạnh một vết, Gemini ưỡn lưng, ngực áp chặt vào ngực hắn. Sagittarius đẩy Gemini nằm nhẹ xuống đệm, vừa mơn trớn cổ vừa luồn tay vào trong áo cậu vuốt ve hai điểm hồng.

- Hưm~

Khi buồng phổi báo hiệu hết dưỡng khí, Gemini rên lên. Sagittarius cũng tiếc nuối buông tha cho cậu.Gemini nằm trên giường nhìn hắn lo lắng, trong lòng cũng vui. Ngồi dậy ôm cổ hắn, hôn nhẹ lên môi hắn.

- Anh đi tắm đi! – Gemini cười nhẹ.

- Hajz anh đi tắm đây! – Sagittarius thở hắt ra rồi đứng lên đi vào nhà tắm.

Gemini nhìn hắn thất thểu đi vào nhà tắm mà không biết làm gì. Cậu biết hắn muốn nhưng hết lần này đến lần khác đều gặp trục trặc. Gemini chỉ biết gục mặt cười khổ. Một lúc sau Sagittarius đi ra với mái tóc ướt đẫm và áo choàng hơi hé để lộ khuôn ngực ra ngoài. Gemini cảm thấy có chút ngượng. Sagittarius đã quen việc Gemini lau tóc cho mình nên đưa khăn về phía cậu. Gemini quỳ trên giường lau nhẹ tóc cho hắn, lau xong thì đưa khăn cho Sagittarius. Hắn cầm cái khăn quẳng đi sau đó ôm Gemini đè xuống giường. Gemini còn đang ngơ ngác thì hắn ghé sát lại hôn lên trán cậu.

- Ngủ ngon! - Hắn dúi đầu cậu vào ngực mình rồi ôm cứng Gemini.

Gemini ngây người, sau đó nhẹ vòng tay ôm hắn, dụi đầu vào ngực hắn ngủ say, môi khẽ nở nụ cười.
 
Maket_Kido
Học sinh nhà Đất
Maket_Kido
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 26
Birthday : 04/01/1998
Join date : 26/11/2013
 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 37    Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 37 Icon_minitimeFri Dec 06, 2013 5:49 pm

Đọc đến tập 12 rồi mà chưa biêt ai là thiên thần ai là ác qủy nữa.
=)) =)) truyện rất hay =)) =))
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 37    Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 37 Icon_minitimeFri Dec 06, 2013 10:52 pm

Thien thần và Ác quỷ ơ đay là chỉ tính cách của nhân vật Sư tử đo. Lúc hiền lành ngây thơ lúc thì mưu mô xảo trá. Ở đay nói Sư tử sẽ chọn lựa trở thành một bản tính thiên thần ngây thơ hay ác quỷ xảo trá
 
Maket_Kido
Học sinh nhà Đất
Maket_Kido
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 26
Birthday : 04/01/1998
Join date : 26/11/2013
 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 37    Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 37 Icon_minitimeSat Dec 07, 2013 5:23 am

À. Mình sắp thành fan của chị rồi. Chị cho the end hay vào nhé.
 
Sponsored content
 Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 37    Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 37 Icon_minitime

 
 

Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 37

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 6
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 7
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 16
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 19
» Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào? Chap 29
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Thiên Thần - Ác Quỷ!!!Em chọn bên nào?-