Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hồ ly trắng~ (chap1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Hồ ly trắng~ (chap1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Hồ ly trắng~ (chap1)   Hồ ly trắng~ (chap1) Icon_minitimeThu Jan 09, 2014 8:27 pm

Title: [Thiên Bình - Ma Kết - Thiên Yết - Cự Giải] Hồ ly trắng~
Author: Mon or Dơi (It's me)
Categoty: SE, romantic, fictional.
Lenght: short (5-7 chap)
Rating: sơ sinh+ =))
Status: On going
Note: Ma Kết và Thiên Yết là nhân vật chính của truyện.

Tuy thuộc dạng hư cấu nhưng bối cảnh truyện vẫn ở thời đại này nhá :3, không phải thời đại cổ TQ đâu a~ :3.

Lần đầu viết thể loại này nên có thể hơi dở, gạch đá hứng hết :3.

T/g muốn xoáy sâu vào cốt truyện nên hơi nhiều lời thoại, thông cảm a~ :3

---------------------

~CHAP1~



Một bình minh Chủ nhật, ánh nắng dịu nhẹ sưởi ấm vạn vật. Gió hoà vào nắng tạo nên một không khí thoải mái và êm đềm. Ma Kết thức dậy, ngước nhìn chiếc đồng hồ đã điểm kim bảy giờ sáng. Cậu xuống giường và bắt đầu ngày mới của mình.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Kết Kết "diện" một bộ quần áo khá lịch sự và thoải mái. Áo thun trắng, quần jean đen, đi kèm chiếc áo khoác xanh bên ngoài. Bộ đồ rất hợp với làn da nâu và mái tóc đen. Cậu bước ra khỏi nhà và đi dạo trên đường phố, rẽ vào quán coffee quen thuộc.

Hôm nay là ngày Kết tự thưởng cho mình sau một tuần làm việc không nghỉ.

Vừa nhâm nhi tách coffee ấm nóng trên tay vừa chăm chú đọc sách, Kết chờ đợi bạn gái của mình: Thiên Bình.

"Kính coong"

"Xin chào quý khách"

Tiếng chuông cửa của quán, kế đến là lời chào của các cô phục vụ. Một cô gái da trắng hồng, mái tóc bạch kin óng ả như đang tươi cười với nắng. Cô ấy bước lại, ngồi cạch Kết Kết.


"Mải lo đọc sách, em đến mà cũng không hay sao?" Thiên Bình vịn hai đầu vai vững chãi của Kết, giọng nũng nịu.

"Em mới đến à?" Kết vẫn giữ thái độ lạnh lùng, chăm chăm vào quyển sách.

"Nè, quan tâm em hơn chút được không?" Thiên Bình bắt đầu hờn dỗi, giựt lấy quyển sách trên tay Kết.

"Hôm nay anh mới có được một ngày để nghỉ ngơi, em có thể để anh yên không?" Kết bực bội.

"Được rồi" Thiên Bình tỏ vẻ không vui "Chị ơi, cho em ly campuchino và một cái bánh cacao."

"Sao em lại gọi toàn thứ đắt tiền thế?" Lần này cậu thực sự khó chịu.

"Không được sao?" Thiên Bình ương ngạnh.


Lần này Kết không nói nhiều nữa, cậu để lại tiền thanh toán ly coffee của mình và bỏ đi.

Lại giận nhau lần nữa!

Họ cứ thế, đôi khi khắc khẩu, giận nhau liên miên, đôi khi lãng mạn lắm! Giận nhau chưa bao lâu lại huề, tình yêu ấy cứ như nam châm. Đổi chiều thì lại xa cách nhau, nhưng một trong hai đều biết xoay lại, hút nhau, mỗi lúc chặt hơn!

Nói về Ma Kết, cậu đi khắp đường phố, thái độ bực tức. Chả hiểu sao cậu lại nổi hứng đi xem bói. Chú của Ma Kết là một thầy bói có hạng. Trước giờ cậu nghĩ đây là trò nhảm nhí, nhưng hôm nay lại xuất hiện tư tưởng ấy, kì lạ. Kết đến chỗ chú của mình, dự là xem một quẻ, luôn tiện thăm hỏi, dù sao hôm nay cậu cũng rảnh.

~*~*~*~*~*

Nơi ở của chú Ma Kết là một căn nhà khá rộng,ncó một tấm bạt che kín cửa hình bát quái. Kết vén tấm bạt lên, bước vào.

Chú của Kết đang cầm một lá bùa, miệng lẩm bẩm gì đó, đối diện là một người phụ nữ đang chắp tay, nhắm mắt. Ông phun nước từ miệng vào lá bùa, đưa cho người phụ nữ nọ:


"Đem thứ này về để dưới đế giày chồng con, anh ấy sẽ không ngoại tình nữa." 

"Vâng, cảm ơn thầy rất nhiều"


Người phụ nữ rút từ ví ra một bao thư, trong đó có tiền, đưa cho thầy bùa.

Bà ta đi ra, nâng niu lá bùa ấy như mạng sống. Kết đảo mắt chán nản, thế kỉ 21 rồi mà còn có người tin những trò này. Thấy Kết, chú của cậu mừng rỡ.


"Hôm nay cháu đến thăm chú à? Vào đây ngồi đi"

"Dạo này chú làm ăn thế nào rồi, đừng dùng trò đó gạt tiền người khác nữa." Kết bĩu môi.

"Gạt tiền gì chứ, chú làm ăn lương thiện đàng hoàng mà. Có thể cháu không tin những trò này, nhưng chúng hoàn toàn có thật. Thậm chí, hồ ly tinh, rắn tinh...tất cả chúng đều tồn tại xung quanh cuộc sống của chúng ta." Chú của Kết 'phát biểu' như một nhà hiền triết.

"Thôi, không nói nhảm nữa, hôm nay rảnh rỗi, xem hộ cháu một quẻ đi!" Kết nói.

"Được, một quẻ cho tương lai nhé"


Chú của Kết bắt đầu lấy giấy bút, đồng xu, vẽ vẽ, xếp xếp, còn bấm bấm ngón tay rồi lẩm nhẩm khiến Kết Kết cảm thấy xàm không chịu được. Cậu thấy có chút hối hận khi đến nơi này.

Xong xuôi, chú của Kết cầm một tờ giấy, mặt tư lự. Kết chán nản hỏi:


"Thế nào vậy?"

"Quẻ này khá rắc rối đấy, ta đã bói đi bói lại nhiều lần nhưng vẫn còn mơ hồ lắm."

"Thì thế nào chú cứ nói cháu nghe."

"Cháu sắp kết hôn, trong một ngày không xa, có thể là cuối năm nay."

"Thế thì có gì rắc rối?"

"Nhưng vợ cháu không phải là con người." Vẻ mặt người chú bắt đầu nghiêm trọng lên.

"Nhảm nhí, ý chú đang chửi xéo Thiên Bình đấy à?" Kết tức giận.

"Nè nè, cháu bình tĩnh, ngoài ra chú còn thấy cháu có thay đổi về tình duyên, chắc gì cháu sẽ lấy Thiên Bình chứ."

"Chú à, cháu biết chú không thích Thiên Bình, nhưng cháu-yêu-cô-ấy, và nhất-định-sẽ-cưới-Thiên-Bình-làm-vợ, cháu về đây!" 

Kết Kết bực bội bỏ đi! Để lại chú của mình trong tư lự. Vợ của cháu mình...không phải con người sao?

~Đừng bao giờ nói trước việc gì, cuộc sống còn rất nhiều đổi thay, có những biến đổi mà bạn không thể lường trước được. Dù con tim bạn có vững cách mấy, nhưng đừng tin chắc rằng nó sẽ không thay đổi, sẽ không chứa một hình bóng khác...~


''Tính tinh tình tính tinh tinh tình tình tinh"

Tiếng chuông điện thoại mặc định, giản dị của Kết reo, là số máy của anh chàng trưởng phòng.

"Alo"

"Giám đốc, hôm nay rảnh rỗi, giám đốc có muốn đi leo núi với tụi em không?"


Ma Kết cảm thấy chán nản về buổi sáng hôm nay, hết Thiên Bình làm cậu không vui, rồi lại đến chú của mình. Một buổi leo núi hít thở không khí chắc sẽ lấy lại được tinh thần, cũng vui hơn về nhà nằm ngủ.

"Được, một giờ trưa nay nhé, tôi đợi cậu trước cửa công ty."


Kết Kết đáp ngắn gọn, đi về nhà chuẩn bị.

~*~*~*~*~*~

Bộ đồ lịch sự ban sáng trên người Kết giờ được thay bằng một bộ đồ thể thao màu đen. Kết Kết cùng hai người bạn cùng công ty bắt đầu buổi leo núi của mình.

Cảnh núi rừng chim chóc khiến Kết cảm thấy phấn chấn hơn. Còn thêm những lời hát chế vu vơ không giống ai của những người bạn khiến cậu bật cười - nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay.


"Các cậu cứ đi trước, tôi sẽ đuổi theo ngay."

"Giám đốc đi đâu vậy?" Cậu trưởng phòng hỏi.

"Đừng nhiều chuyện, chắc giám đốc đi "giải quyết" đấy mà." Một cậu nhân viên nói.


Không sai, Ma Kết ghé vào một bụi cây để "giải quyết công việc" của mình. Xong xuôi, cậu nghe thấy tiếng kêu, hay nói đúng hơn là tiếng rên rỉ của một loài vật. Tò mò, Kết đi theo hướng phát ra âm thanh ấy.

Âm thanh ư ử đó mỗi lúc một gần, Kết Kết đi, và bắt gặp một con cáo mà đúng hơn người ta thường gọi là hồ ly. Lông nó trắng muốt, đôi mắt hơi đỏ, nhỏ và xếch, dưới chân nó là một cái bẫy thú.

Máu mỗi lúc một nhuộm đỏ bộ lông trắng muốt dưới chân nó, nó thở gấp, người phập phồng, như đau đớn lắm.

Kết Kết nhẹ nhàng, cẩn thận. Cậu lấy một cành cây nhỏ, đâm vào lỗ khoá của bẫy thú.

"Rắc"

Bẫy thú được mở ra, Kết mở chiếc bẫy ra, nhẹ nhàng lấy chân của con vật bé nhỏ trước mặt, bế nó lên.

Lúc này mắt nó không còn đỏ nữa, mà trong veo, ngây ngô. Kì lạ! Như đặc tính của loài thú hoang, nó đưa tay quơ quào để chống cự người đang bế nó.


"Nào nào, bình tĩnh, tao không làm hại mày, để tao băng bó vết thương cho mày." Kết nói chuyện với nó, như một hình thức giải stress. Dù gì cậu cũng là người yêu động vật.

Để nó vào lòng, cậu rút trong ba lô ra cái khăn tay của mình, quấn quanh cái chân bị thương của nó, cột chặt lại để cầm máu.

Kết Kết thầm nghĩ, nghĩ một cách ngây thơ: "Lũ Trung Quốc thường dựng phim rằng hồ ly là con vật gian xảo, hại người. Một con vật dễ thương thế này sao có thể hại ai được." Nghĩ rồi, cậu kiss lên má con vật này, thả nó đi.

Con hồ ly chạy thẳng vào sâu trong rừng, còn Kết Kết tiếp tục chuyến đi chơi của mình.


Con hồ ly trắng, đứng sau bụi cây, đôi mắt trong veo lim dim nhìn hình bóng người phía trước, dần bước đi, xa nó...

Nó hoá thành một cô gái!

Một cô gái làn da trắng muốt như màu lông hồ ly~

Mái tóc đen óng ả, dài mượt như suối. Toàn thân trần trụi như một loài vật. Người co úp lại - tư thế của hồ ly. Nó đứng lên, cười, mừng lắm. Nó có thể đi bằng hai chân như loài người, nó nhìn bàn tay nó, cánh tay nó, đưa tay sờ nắn khuôn mặt mình, nó đã trở thành người rồi!...

Bắt đầu những bước đi đầu tiên bằng hai chân. Nó đi khắp khu rừng, tìm loài người. Theo sau bước chân nó, âm thầm và lặng lẽ - một con nhện tinh.

Nó thấy được loài người rồi! Một người phụ nữ tuổi trung niên đang hái rau cùng một bé gái tầm tám tuổi. Họ khoác cái gì đó trên người, lạ quá! Nó suy nghĩ, đó là một "bộ da" của con người sao?

"Mẹ ơi, sao chị kia không mặc quần áo?" Cô bé ngây ngô hỏi.

Người mẹ quay sang, bà ngạc nhiên, chạy lại hỏi thăm:

"Cô gái à, cô làm sao vậy? Sao lại khoả thân mà đi giữa rừng thế này?"

"Khoả thân? Khoả thân là gì?" Nó ngây thơ hỏi.

"Cô không biết khoả thân là gì sao? Chắc cô ta bị điên rồi! Cô bị cưỡng bức phải không? Nên mới thành ra thế này, tội nghiệp!"

"Cưỡng bức? Cưỡng bức là gì?"

"Đừng hỏi nữa, về nhà tôi rồi từ từ nói." Người phụ nữ nọ cởi áo khoác của mình ra mặc cho nó, dẫn nó về nhà.

~*~*~*~*~*

Bà ta mặc cho nó một bộ quần áo dân dã bình thường. Gia đình bà ta chỉ có hai mẹ con, vì vỡ nợ nên lên núi dựng một căn nhà lá, tuy nghèo, nhưng họ khá tốt bụng.


"Cái này là quần áo sao?" Nó ngắm ngía "bộ da" mới được khoác lên người nó.

"Đúng rồi, mà cô còn nhớ mình tên gì, nhà ở đâu không?"

"Tên?" Nó đăm chiêu suy nghĩ, cặp mắt ngây thơ trong veo, nó đang tự đặt tên cho mình, một cái tên của loài người, nó tiếp: "Thiên Yết"

"Thiên Yết, vậy cô còn nhớ nhà của mình không?"

"Nhà sao? Ý bà là một nơi giống như vậy?" Nó hỏi.

"Đúng, có thể nhà của cô sang trọng hơn gấp maya lần nơi này, quần áo cô mặc có thể đẹp hơn bộ đồ tôi cho cô, nhưng quan trọng cô có nhớ nơi đó không!"

"Tôi chưa bao giờ sống ở một nơi như vậy, nhà của tôi tối lắm, như loài người thường nói đó là một cái hang."

"Sao chứ?" Người phụ nữ ngạc nhiên.


"Xin lỗi"

Một cậu thanh niên điển trai bước vào nhà, cắt ngang cuộc đối thoại giữa Thiên Yết và người phụ nữ đó.

"Xin hỏi cậu cần gì?"

"Chúng tôi đi leo núi, nhưng lại quên mang nước. Phiền bà có thể cho tôi và các bạn tôi xin ít nước được không?"

"Được, các cậu cứ vào đây ngồi, nhà tôi hơi chật, mấy cậu thông cảm cho."

"Giám đốc, anh vào trước đi."

Người được gọi là "giám đốc" ấy bước vào. Đó chính là Ma Kết.

Thiên Yết thấy anh, nó nở nụ cười, người đã cứu nó ban nãy đây mà. Nó có một tình cảm đặc biệt với anh. Nó không hiểu đây là loại cảm xúc gì, với nó, tình cảm của loài người rất phức tạp.

Còn Ma Kết, anh bị cuốn hồn bởi nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Anh có một cảm giác rất quen với cô gái này, như đã gặp ở đâu rồi. Nhìn cô, trái tim anh đập mạnh. Nhưng không được, anh đã là của Thiên Bình, không được nảy sinh tình cảm với người con gái khác, Kết luôn tự nhủ với mình như thế.


"Đây là con gái bác sao?" Kết hỏi.

"Không, tôi vừa gặp cô ta trên đường, hình như cô ấy bị nạn và mất trí rồi. Tôi nghĩ nhà cô ta ở dưới núi, nếu được làm phiền các anh giúp đỡ cô ta được không?"

"Cô không nhớ nhà mình ở đâu sao?" Một người bạn đi cùng Kết hỏi.

"Cứ coi như tôi không có nhà, các anh tìm giúp tôi một chỗ ở được không?"


Tất cả mọi người nhìn nhau!


"Không nên để cô ấy ở một nơi như thế này, chúng ta nên đưa cô ấy xuống núi, ở tạm nhà của một trong số chúng ta, giúp cô ấy tìm lại người thân, phục hồi trí nhớ."

"Nhưng ở nhà ai bây giờ?"

"Nhà hai cậu đã có vợ con cả rồi, thôi thì cứ để cô ấy ở nhà tôi." Kết Kết nói.

"Nhưng Thiên Bình..."

"Cô ấy sẽ hiểu cho tôi mà."

Sau khi uống nước và nghỉ ngơi, Ma Kết cùng bạn mình đưa Thiên Yết xuống núi. 

~Trên đường xuống núi~

"Cô tên là gì vậy?" 

"Thiên Yết."

"Chắc trước đây cô có rất nhiều người đeo đuổi nhỉ." Bạn Kết nói.

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Xinh đẹp như cô sao lại ít người mê mệt được chứ?" Anh ta nói lời tán tỉnh.

"Này, đừng quên cậu còn vợ con ở nhà đấy." Ma Kết cảm thấy khó chịu.

"Em biết rồi mà." Anh ta nói lời nhõng nhẽo, khép nép.

"Mà đeo đuổi là gì vậy?" Thiên Yết thắc mắc.

"Là người có tình cảm với cô và tìm nhiều cách để cô có tình cảm với anh ta." 

"À, nếu có tình cảm rồi thì sao?"

"Thì hai người sẽ hẹn hò, và nếu hợp nhau thì sẽ kết hôn." Anh ta nói một cách rất tâm đắc.

"Hẹn hò là mình sẽ làm những gì?"

"Đi chơi cùng người ấy, trao tình cảm cho nhau bằng cách nắm tay hay...hôn nhau chẳng hạn." Vẻ mặt đo đỏ ngượng ngùng của chàng trưởng phòng khiến Kết bật cười.

"Hôn nhau là làm như thế nào?" Lại một câu hỏi ngây thơ nữa.

"Cô không biết sao? Có hai kiểu: lên má hoặc lên môi. Nghĩa là cô chạm môi mình vào má hoặc môi người ấy." Gương mặt anh trưởng phòng lại một lần nữa đỏ lên vì ngượng ngùng.

"Đó là cách trao tình cảm sao?"

"Phải."

"Vậy khi người khác "trao tình cảm" cho mình thì mình làm thế nào?"

"Cô có thể trao lại nếu cô có cảm tình với người ấy, nếu cô thấy hắn là kẻ sở khanh thì tặng hắn một bạt tai vào mặt."


Những gì Ma Kết làm cho nó, cứu nó, quan tâm nó, "trao tình cảm" cho nó. Tất cả thoáng qua trong tâm trí nó. Nó xuất hiện một cảm giác rất đặc biệt. Nó thấy tim nó đập mạnh lắm, lạ kì thật! Trước giờ nó chưa bao giờ có cảm giác này. Đây là cái thứ mà loài người gọi là "tình yêu" sao.

Nghe theo lời anh chàng trưởng phòng, nó "đáp trả" lại cho Ma Kết, kiss anh một cái vào má.

(Còn tiếp, đón xem chap 2)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Hồ ly trắng~ (chap1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap1)   Hồ ly trắng~ (chap1) Icon_minitimeThu Jan 09, 2014 9:10 pm

chuôi uôi! *vỗ tay* hay, mau ra chap sớm nha c  :x
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Hồ ly trắng~ (chap1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap1)   Hồ ly trắng~ (chap1) Icon_minitimeThu Jan 09, 2014 9:42 pm

Tks em :3
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Hồ ly trắng~ (chap1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap1)   Hồ ly trắng~ (chap1) Icon_minitimeThu Jan 09, 2014 9:49 pm

à e copy sang fb cho bn đọc dc k c
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Hồ ly trắng~ (chap1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap1)   Hồ ly trắng~ (chap1) Icon_minitimeThu Jan 09, 2014 10:33 pm

Đc em :3. Nhớ ghi tên c là t/g và nguồn t12cs nha :3
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Hồ ly trắng~ (chap1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap1)   Hồ ly trắng~ (chap1) Icon_minitimeFri Jan 10, 2014 5:46 am

vầng  :d
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Hồ ly trắng~ (chap1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap1)   Hồ ly trắng~ (chap1) Icon_minitimeFri Jan 10, 2014 7:28 am

Má viết hay quá :3

Hài muốn chết =))   =))  =))  =))  =))  =))  =))  =))  =))  =))  =))   =))  =))  =))  =))  =))  =))  =))  =))  =))  =))
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Hồ ly trắng~ (chap1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap1)   Hồ ly trắng~ (chap1) Icon_minitimeFri Jan 10, 2014 12:54 pm

Lily: tks cn :3 mak hài chỗ nào hả cn *giả ngu-face* =))
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Hồ ly trắng~ (chap1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap1)   Hồ ly trắng~ (chap1) Icon_minitimeFri Jan 10, 2014 8:55 pm

khúc khỏa thân?? Rose??
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Hồ ly trắng~ (chap1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap1)   Hồ ly trắng~ (chap1) Icon_minitimeFri Jan 10, 2014 8:56 pm

hay là khúc Yết hỏi "ngu" khúc ấy mon sáng tạo thật  =))
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Hồ ly trắng~ (chap1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap1)   Hồ ly trắng~ (chap1) Icon_minitimeSat Jan 11, 2014 12:27 pm

Tks em :3
 
Sponsored content
Hồ ly trắng~ (chap1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap1)   Hồ ly trắng~ (chap1) Icon_minitime

 
 

Hồ ly trắng~ (chap1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» ♥ Khi 12 Sao thiết kế thời trang (gu thời trang của bạn)
» Who is princess???(chap1)
» chap1: sứ mệnh bắt đầu
» Tráo đổi - chap1
» Hoàng Đạo thần thoại - Chap1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Hồ ly trắng~-