Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 A3ers {Chapter 1}TPers - A3ers

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
piscesone
Học sinh nhà Nước
piscesone
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/03/2001
Join date : 11/01/2014
A3ers {Chapter 1}TPers - A3ers Empty
Bài gửiTiêu đề: A3ers {Chapter 1}TPers - A3ers   A3ers {Chapter 1}TPers - A3ers Icon_minitimeMon Jan 13, 2014 4:47 pm

 
- Ơ, con thưa cô con thuộc lớp nào ạ? - Một con bé dấm dớ thò đầu lên hỏi. Hơn 200 nhân 2 trừ 39 nhân 2 con mắt nhìn nó như vật thể lạ. Vầng, một trong những lần hiếm hoi trong đời nó dám tự đứng lên nói trước mặt bao nhiêu người, cứ phải gọi là rút hết can đảm ra ý. Chẹp, thực tình là nó cũng có nghĩ đến hậu quả rồi ấy chứ, nhưng việc học là trên hết, không thể để cái tính nhát cáy làm ảnh hưởng được. 
- Ơ hay, thế nãy không nghe à? - Một cô giáo hỏi. 
- Ơ ơ... - Nó lúng túng. 
- Con tên gì? - Cô giáo đó hỏi. 
- Dạ, con tên là Phạm Hoài Thu ạ. 
- Sinh ngày bao nhiêu? - Cô hỏi tiếp, nhíu mày nhìn cái danh sách. 
- Dạ 19/03 ạ. 
- Thế thì không có đâu, chỉ có 08/08 thôi. 
- À không, Thu đúng là học lớp này đấy, chỉ là nhầm ngày sinh thôi. - Cô giáo đứng cạnh đó tiếp lời. Là cô Sinh, cô giáo dạy hè của nó. 
- Được rồi, lên lớp đi con. - Cô nhẹ nhàng nói. 
Mừng húm, nó phi như bay, đuổi theo cái bọn trời đánh vừa bỏ nó lại. Trời đất, sao nó lại bị nhầm ngày sinh vậy trời.  
Sau cuộc chạy nước rút ...10m, nó đã đuổi kịp 39 đứa còn lại.May thay, con bạn thân của nó ở gần đấy.Nó nhảy 2 bước một đập bốp phát vào vai đứa bạn. 
- Ớ, cậu cũng học lớp này à? - Con bạn tròn mắt nhìn nó, hỏi. 
- Ừ ừ. - Nó ậm ờ cho qua chuyện. Thực tình, cái vụ nhầm lẫn này bắt buộc phải vào biên niên sử, vào sách, vào truyện và vào tùm lum thứ khác nó mới giải tỏa ấm ức, lần thứ 4 rồi đấy, người ta hay bảo "bất quá tam" mà lị. Mà nó cũng không hiểu thế quái nào mà nó lại được người ta cho quả sinh ngày 08/08 - trùng ngày cưới bố mẹ nó mới hay. Chuyện là do năm lớp 5, nó đi thi Học sinh giỏi tỉnh là do " chó ngáp phải ruồi" rinh được về quả giải Nhì "tàm tạm" nên được vào học trường này mặc dù trái tuyến. Cơ mà đấy là do mẹ nó dọa: " Mày mà không được giải Ba trở lên tao cho về nông thôn, chỗ tao dạy mà học". Và với tinh thần "không muốn xa bạn", nó cày như trâu như bò để vào được cái trường này. Rồi nó ngỡ ngàng nhận ra lại còn phải thi thêm lần nữa để vào được lớp chọn, không thì cũng tạch, ặc. Cũng may là nó qua cửa nên giờ mới có chuyện nó vừa đi vừa lan man suy nghĩ, mém chút nữa là vồ ếch đem về chiên cốm rồi. 
Một lũ học sinh lục tục kéo nhau vô lớp 6A3. Đa phần đều ngớ người ra vì bình thường, lớp chuyên Toán của trường là 6A2, còn 6A3 là Anh. Chẳng nhẽ toàn những học sinh trâu bò Toán Văn một thời lại được cho đi rèn Anh, hi hữu, hi hữu. 
Nói vậy thôi chứ Nhà trường xếp sao học sinh phải nghe vậy thôi, cãi sao mà cãi, thế nên là một lũ vẫn kéo nhau vào. Và vì đa phần đều đã quen nhau từ trước cho nên cái lớp cứ phải gọi là "yên tĩnh, êm đềm" tuyệt đối. Quay trở lại với con hâm lúc nãy. Lúc này, nó đang ngồi "tuki" ở cuối lớp, cơ bản vì làm gì có bàn nào còn chỗ. Đang chán muốn chết thì Đặng Anh - một cô bạn mà nó cũng hay chơi hồi lớp 5 tiến đến, bắt chuyện và làm cho cái cuộc đời của nó đỡ nhàm chán và khốn khổ. Ôi, lúc ấy nó chỉ muốn gào vào tai cô bạn một câu : "Đặng Anh ơi tớ yêu cậu." Cơ mà lại sợ bị cho là les mãn tính nên thôi, ta đành kìm nén tình cảm lại, đợi sau này bộc lộ sau. 
Và thế là, từ con người ngoan ngoãn, im lặng nhất lớp, nó chuyển sang chế độ "nói liên tục". Lớp cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy cho đến khi cô Sinh bước vào. 1...2...3s im ắng trôi qua, và lớp lại "gào thét" như thể lâu lắm không được nói. Và nó, trong lúc đang " mải vui mà vẫn không quên nhiệm vụ (thù hằn), nó bị gọi lên để sửa ngày sinh và lần thứ 2 trong đời, hàng chục con mắt nhìn nó như vật thể lạ. Sửa xong cái ngày sinh trời đánh, nó phi với tốc độ tàu vũ trụ xuống cuối lớp và tiếp tục sự nghiệp ầm ĩ. Nói chung, cái ngày hôm ấy cũng chả làm được gì nhiều, cô nhắc vài việc rồi cho cả lớp về. Một ngày bình thường, mọi thứ đều bình thường và không có gì khác lạ, vậy mà rồi nó sẽ trở thành ngày mà tất cả các A3ers phải nhớ mãi. Ngày đầu tiên.


Zing Blog
 
 

A3ers {Chapter 1}TPers - A3ers

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» A3ers {Chapter 2} 4 Teams
» A3ers {Chapter 6}Summer and Winter
» A3ers {Chapter 7}Happy Christmas and Lunar New Year
» A3ers
» A3ers {Opening}
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: A3ers-