Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Học viện Zodiac Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Học viện Zodiac Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Học viện Zodiac Chap 2   Học viện Zodiac Chap 2 Icon_minitimeWed Jan 15, 2014 11:00 am

     Cô tức giận, sút trái bóng một phát thật mạnh vào kẻ dám quăng quả bóng vào mặt cô.Anh chàng có mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh biển bắt được quả bóng liền chạy đến xin lỗi cô:

  - Xin lỗi! Tôi không cố tình làm...làm như vậy đâu.
 

  - Cái gì? Anh không cố tình à? Vậy anh bị đui hay sao mà quăng trúng tôi. Tôi to như vậy, chứ đâu có nhỏ như con kiến mà anh không thấy tôi chứ-Bạch Dương cãi lại. Cô rất tức, tức ói máu, tức xì khói.

  - Tha cho Song Ngư đi Bạch Dương, dù sao thì cậu ấy là bạn anh mà.-Bảo Bình nói để tránh cô em gái mình lại gây họa lớn. Song Ngư thấy thế lùi lại mấy bước, Bạch Dương la lên:
 
  - À! Tên kia đứng lại, ngươi lợi dụng anh hai ta chứ gì? Được, giỏi lắm. Đã thế không tha làm gì nữa-Nói rồi, cô tung một cú đá vào thẳng mặt của Song Ngư. Cú đá quá nhanh, anh không kịp đỡ hay né nên trên mặt in nguyên dấu giày. Đá xong, Bạch Dương phủi phủi áo và kéo Cự Giải lên lớp.

    Các sao nam chạy lại đỡ Song Ngư và hỏi cậu có sao không. Cậu khẽ lắc đầu, nhưng thực chất còn đau điếng, chỉ tại cậu không muốn mọi người quan tâm thôi.

  -Tớ nghĩ Song Ngư nên rửa mặt đi, chứ để như vậy kì lắm. Các cậu đưa cậu ấy đi vào WC, tớ lên lớp trước.-Xử Nữ nói và đi thẳng về phía cửa ra vào và chạy nhanh đến cầu thang để lên lớp.

~o0o~
  -Thật tức quá! Mới ngày đầu tiên đã xui như vậy-Bạch Dương vừa đi vừa càu nhàu
  

   -Thôi! Đừng giận nữa. Cái gì qua thì cứ để cho nó qua. Với lại chỉ còn 5 phút nữa là vào học rồi. Nhanh lên!-Cự Giải an ủi Cừu rồi chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay sắp vào học rồi.

    Cự Giải chạy thật nhanh lên lớp, cô ghét trễ lắm. Giải  ngoái ra đằng sau bảo Bạch Dương tăng tốc vì cô cứ đi rề rề như rô bô hết pin. Vừa chạy nhanh vừa nhìn ra đằng sau khiến Cự Giải đâm sầm vào một người làm sách vở người đó cầm trên tay rơi xuống hết.
   - Mình...mình xin lỗi! Tại mình phải...-Cự Giải chưa kịp dứt lời thì người đó đã lên tiếng
 

   - Không sao! Nhưng lần sau phải chú ý một tí nhé!-Người đó chính là Xử Nữ. Cậu thở dài vì chồng sách năng như núi mà cậu khó khăn lắm mới bê nổi giờ đã rơi xuống. Cậu cúi xuống, nhặt lên từng quyển một, gương mặt đầy khó chịu và mệt mỏi.
 
   - Để mình nhặt giúp bạn-Cự Giải nói và cúi xuống nhặt sách lên cùng Xử Nữ.

      Chợt...hai người nhặt cùng một quyển sách. Hai bàn tay chạm vào nhau, một cái chạm rất nhẹ nhưng sâu sắc. Có thứ gì đó đập rất mạnh và dồn dập trong lồng ngực họ. Xử Nữ vội rút tay ra, Cự Giải cũng vậy. Nhưng cảm giác ấm áp khi Xư chạm vào tay cô vẫn còn, cô vẫn cảm nhận được nó.


   - Mình...mình lên lớp đây-Xử Nữ lúng túng chạy ào lên lớp

   - Chúng ta cũng đi thôi-Cự Giải quay xuống nhìn Bạch Dương đang cười nham hiểm

   - Biết love gòy nghen!-Cừu nói làm Giải đỏ mặt.


      Cả hai lên lớp của mình. Một dãy hành lang dài với khoảng 5,6 lớp. Họ tìm lớp 10S mà không thấy đâu cả. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên. Cả hai vội chạy nhanh. Lớp họ học ở tận cuối hành lang. Cũng may là đã tìm thấy. Họ bước vào lớp học.


    - Wow-Cự giải khẽ nói.


       Lớp học của họ to lớn và rộng rãi. Được trang trí theo phong cách cổ điển của Châu Âu và phong cách hiện đại của Châu Mĩ. Lớp còn có hẳn hai chiếc điều hòa, hai kệ sách lơn với đầy đủ các loại sách cùng những chiếc bàn bằng gỗ Nhật mới mẻ. Họ thấy lớp học khá vắng vẻ vì tính thêm cả hai nười thì chỉ có 7 học sinh thôi. Bạch Dương chạy lại ngồi dưới bàn Song Tử-Kim Ngưu ngồi để....8. Cự Giải hơi bất ngờ khi thấy anh chàng Xử Nữ cũng học ở đây. Nhưng cô chẳng quan tâm mấy và mau chóng bước xuống ngồi cạnh Cừu và nhập hội 8.

      Xử Nữ ngồi im lặng, có lẽ anh không nói gì. Chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, lật từng trang, đôi khi lại bất giác mỉm cười.

      Chợt...ngoài hành lang có tiếng bước chân rất nhiều người. Cánh cửa lớp mở ra, một đám con trai bước vào. Họ nhanh chóng ngồi đại một chỗ nào đó trong lớp mà tránh được lũ con gái. Bảo Bình thấy em gái thì yên tâm, bở vì cậu lo sợ Bạch Dương sẽ  đi lung tung.

    - Sao cô lại học lớp này chứ-Song Ngư la toáng lên khi thấy Bạch Dương đang say sưa ngồi 8.
 

    - Tại sao tôi không được học lớp này chú?-Tiểu Bạch cãi lại và hất mặt lên

   

    - Cô lên kìa-Nhân Mã nhìn ra ngoài cửa sổ lớp và kêu lên để các sao ngừng nói chuyện.


       Cô giáo bước vào lớp trong chiếc đầm ngắn ngang đầu gối màu đen bó sát vào her body. Cô giáo của các sao tên là Diana. Cái tên nghe rất hay, người cũng đẹp vậy mà dữ như ác quỷ  :3 .


       Thấy cả lớp ổn định, cô lên tiếng:
    

     -  Bây giờ, tôi sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi và bầu ban cán sự lớp. Tôi sắp sao thì làm vậy, miễn bàn cải.-Cô Diana nói-Song Ngư-Bạch Dương ra ngồi cái bàn đầu dãy ngoài cùng cạnh cửa sổ bên trái cho tôi. Kim Ngưu-Nhân Mã thì ngồi bàn dưới.Dãy giữa thì Thiên Yết-Bảo Bình ngồi bàn đầu, Ma Kết-Thiên Bình ngi bàn sau. Dãy cuối cùng cạnh cửa ra vào thì Song Tử-Sư Tử ngồi bàn đầu còn Xử Nữ -Cự Giải ngồi phía sau.
 
      - Không! Never! Em không bao giờ ngồi cạnh con Cá chết tiệt này đâu-Bạch Dương kêu la đủ chuyện.

 

      - Em cũng không ngồi cạnh con Sư Tử lỗ mảng chết bầm này đâu cô ơi, hay cô cho em với Dương Nhi ngồi chung đi mà-Song Tử  phân bua rồi chuyển sang gương mặt baby xin xỏ bà cô đang đứng chống nạnh trên bục giảng.

 

        Cả lớp ồn ào, những tiếng la phản đối làm kinh động cả ngôi trường. Ma Kết lê thân đi tìm người tên Thiên Bình. cuối cùng cũng thấy rồi, anh ta ngồi nhanh thật. Ma Kế định ngồi xuống ngồi cạnh thì anh ta gác chân lên ghế cô ngồi một cách ngon lành.


     - BỎ CHÂN XUỐNG CHO TÔI-Ma Kết gằn từng chữ một. Thiên Bình thấy vậy liền bỏ chân xuống


     - Anh cũng biết điều đó-Ma Kết lầm bầm


     - Tôi biết chứ! Với lại cô đừng nên có thói hung hăng bậy bạ, không tốt đâu-Thiên Bình vừa nói vừa đọc quyển tạp chí. Ngay sau đó, anh nhận một cái lườm thật sắc từ Ma Kết. Nhưng cô là người hiểu chuyện và cô sẽ không phàn nàn bất cứ thứ gì không đáng.



        Thiên Yết vòng lên vòng xuống mấy vòng để tìm tên Bảo Bình. Cuối cùng, cô dừng lại trước một cái bàn nơi cô được xếp ngồi. Nơi đó có một chàng trai đang làm gì đó với một đống lọ thuốc đủ thứ màu khác nhau.

 
     - Tôi ngồi ở đây nhé-Thiên Yết hỏi

        Bảo Bình gật đầu và nhích vào trong cho Yết ngồi.  



        Kim Ngưu-Nhân Mã và Xử Nữ-Cự Giải đã ngồi yên vào chỗ. Chỉ riêng bốn con người, hai nam hai nữ đang la làng la xóm. Bà cô bực mình, mất kiên nhẫn và nói:
 
     - Tôi nói là xếp ở đâu ngồi ở đó. MIỄN BÀN CẢI-Rồi tặng mỗi đứa một cái lườm săc như dao Thái Lan khiến tất cả im bặt. Cả bốn đành ngậm ngùi ngồi theo sự chỉ dẫn của cô thôi.

       Thấy cả lớp đã yên vị và yên lặng, cô Diana nói tiếp:

     - Bây giờ, tôi sẽ bầu lớp trưởng và các lớp phó. Tôi gọi em nào em đó đứng dậy nhé.-Cô Diana lấy giọng tiếp-Ma Kết, Bạch Dương, Xử Nữ và Cự Giải.

        Cả bốn đứng dậy theo thứ tự cô gọi. Rồi cô lại tiêp tục phân chia:
    
      - Ma Kết là lớp trưởng, Bạch Dương là lớp phó phong trào, Xử Nữ là lớp phó kỉ luật và Cự Giải là lớp phó học tập. Tôi nói vậy có em nào phản đối không?

         Cả lớp im lặng, không một tiếng phản đối nên 4 người này sẽ giữ chức vụ như cô nói. Sau đó, cô nói tiếp:


      - Sắp tới Halloween, trường ta sẽ xây một ngôi nhà ma. Tuần sau, vào thứ hai chúng ta sẽ vào trong đó. Nhưng 12 em đi thôi, tôi sẽ không đi đâu. Hôm đó, các em nhớ đi học đầy đủ nhé


         Bà cô vừa dứt lời thì tiếng chuông reng báo hiệu hết tiết. Cô nói trước khi rời lớp:
 
      - Tôi giao bài tập cho các em, tiết tự quản nhớ im lặng làm bài nhé!


p/s: Chap sau hứa hẹn có nhiều tình tiết mới lạ. M.n ủng hộ :)) 
 
 

Học viện Zodiac Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Học viện Zodiac Chap 1
» Học viện Zodiac Chap 3
» Học viện Zodiac-Chap 4
» Học viện Zodiac-Chap 5
» Học viện Zodiac-Chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Học viện Zodiac-