GTNV: Nữ
1.Mạc Thiên Bình ( 17 tuổi ) : Đại tỉ của sáu chị em trong Minh Quang Thần Giáo .Nàng luôn thân thiện , cười tươi vs tất cả mọi người dù người đó có ác hay hiền, nhưng quả thực đó là giả, nàng là người chỉ dùng nụ cười che giấu quá khứ của mình, là đệ nhất sát thủ trong thần phái .
Chuyên thực hiện mệnh lệnh của đại giáo chủ, nàng sử dụng băng cung rất thành thục . Nàng còn có 1 vẻ đẹp thanh cao , diễm lệ, hoa nhường nguyệt thẹn .
2.Nhã Bảo Bảo ( 17 tuổi ) : Nhị tỉ trong sáu chị em , là người nóng lạnh thất thường ,vui tính ,hay giảng hòa giữa các tỉ muội . Nàng là người có vẻ đẹp duyên dáng , khó diễn tả thành lời . Tuổi thơ nàng đã chịu rất nhiều mọi thăng trầm, đau khổ . Vũ khí của nàng là song kiếm do chính đại giáo chủ ban tặng , cũng là một kiếm khách nhận mệnh lệnh từ đại giáo chủ giống đại tỉ .
3. Mã Sư Sư ( 17 tuổi ) : Là tam tỉ , nàng có vẻ đẹp rực rỡ , chói lòa , nàng đi đến đâu mọi người đều ngoái lại nhìn . Nàng là người hoạt bát và sôi nổi , chuyên thu thập tin tức cho đại giáo chủ . Vũ khí của nàng là thanh đại đao – vũ khí từng vang chấn giang hồ 1 thời .
4. Du Cự Giải ( 16 tuổi ) : Nàng là tiểu muội nhỏ tuổi nhất , luôn đc các chị em cưng chiều . Tính nàng vì vậy dịu dàng như nước , hiền hòa như mây. Vẻ đẹp nàng như một đóa phù dung , vừa đoan trang mà diễm lệ , cầm kì thi họa đều giỏi cả. Nàng có khinh công tuyệt đỉnh , dùng dải lụa như 1 thứ vũ khí .
5. Tư Tiểu Ngư ( 16 tuổi ) : Là tiểu muội như Cự Giải, nhưng nàng vô cùng ngây thơ , e thẹn , đa sầu đa cảm.Nàng đẹp đến nỗi chim sa cá lặn , hoa ghen liễu hờn . Võ công nàng sử dụng như ảo thần công, có thể dánh lạc hướng đối phương .
6. Kim Xử Nữ ( 17 tuổi ) : Nàng là người vô cùng nghiêm khắc , kỉ luật , lạnh lùng, nhưng lại sâu sắc tốt bụng , đằm thắm . Nàng đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành , khiến người người ghen tị. nàng dùng vũ khí là phi tiêu có tẩm độc.
Nam :
7. Dương Ma Kết ( 23 tuổi ) : Chàng là 1 vị đại giáo chủ nghiêm minh của Minh Quang Thần Giáo. Lục đại mĩ nhân đều do chàng truyền dạy võ công. Ma Kết đã nuôi mối thù sát hoàng đế đương triều- là người đã cấu kết vs các bang phái khác sát hại cha chàng 8 năm về trước. Chàng là người văn võ song toàn. Chàng là 1 mĩ nam tử vs vẻ đẹp lạnh lùng và thần bí.
8. Hoàng Thiên Yết ( 22 tuổi ) : Hoàng đế của Tống Diên quốc, là 1 con người vô cảm, thờ ơ vs mọi thứ xung quoanh. Chàng rất khôi ngô tuấn tú, khí chất phi phàm, trí tuệ siêu phàm, tài kiêm văn võ, thật xứng là 1 kinh vi thiên nhân của thiên hạ. Chàng được Tứ Tinh Nhân truyền dạy Hàn Long Thập Bát chưởng.
-
Lúc trong triều-
-
Lúc ngoài triều-
9. Vũ Song Tử ( 22 tuổi ) : đại giáo chủ của Tiêu Du Thần Giáo. Chàng có trí thông minh tuyệt đỉnh, mưu lược như sói, giảo hoạt như hồ ly, tinh thông trận đồ bát quái-phép thuật âm dương. Chàng rất đẹp trai và phong lưu, bất cần.
10. Hắc Bạch Dương ( 23 tuổi ): Giáo chủ của Võ Đang phái . Là trượng nghĩa, hào hiệp, tốt bụng, phong tư tài mạo tót vời, trí dũng song toàn. Lãnh đạo các môn phái chống lại ma giáo- chính là Minh Quang Thần Giáo.
11. Vô Nhân Mã ( 21 tuổi ) : là vương gia trong triều đình, hoàn toàn trái ngược vs Thiên Yết, hay trêu ghẹo các cung nữ và những thiếu nữ xinh đẹp. Là người tinh thông võ nghệ, pha nghề thi họa. Hay làm hoàng đế bực mình vì cái tính ham chơi và … hay tán gái của hắn.
12. Hàn Kim Ngưu ( 22 tuổi ) : Tướng quân trung thành nhất của Thiên Yết, chỉ huy toàn bộ binh mã trong triều. Võ nghệ cao cường, chàng luôn song hành vs cây đại thương. Khác vs vẻ ngoài thư sinh của mình, chàng là 1 trong những cao thủ đệ nhất thiên hạ.