Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 (MK - SN) Kết thúc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
(MK - SN) Kết thúc Empty
Bài gửiTiêu đề: (MK - SN) Kết thúc   (MK - SN) Kết thúc Icon_minitimeSun Jan 26, 2014 5:45 pm

Note: Truyện đúng chất HE, tác giả rất hạnh phúc khi viết ra one-shot này :3 
 
- Cậu là một thằng khốn nạn.
 
Ma Kết khoanh tay đứng trước mặt Song Ngư, lạnh băng.
 
- Đùa hả?
 
- Không, dĩ nhiên. Tôi không rảnh.
 
Song Ngư ngơ ngác hỏi lại, và bị Ma Kết giáng thêm một nhát búa phũ phàng vào đầu. Cô quay lưng bước đi, đeo tai nghe vào và khẽ ngân nga theo điệu nhạc, bỏ mặc cậu đờ người đằng sau trong tiếng xì xào của bè bạn. Song Ngư đuổi theo cô lên tới sân thượng – nơi Ma Kết thường xuyên ăn trưa.
 
- Tôi làm gì không phải với cậu à?
 
- Ừ, có thể.
 
Ma Kết vẫn tỉnh bơ. Cô ngồi xuống, lấy hộp cơm tự làm trong cặp ra, nói “Chúc ngon miệng” với không khí và bắt đầu ăn. Song Ngư có lẽ sẽ đứng bất động ở đó mãi nếu không quá mỏi chân, và nếu bụng cậu không sôi lên òng ọc như phản chủ.
 
- Đói à?
 
Ma Kết chìa cho cậu nắp hộp, trên đó là một phần cơm nắm với thức ăn còn thừa. Song Ngư định từ chối, cô với cậu đã không còn ăn chung với nhau từ lâu lắm rồi, nhưng bởi quên mang tiền mua đồ ở nhà ăn nên đành nhận.
 
- Cậu bảo tôi khốn nạn, xong lại tốt với tôi, thực mâu thuẫn.
 
Nói xong, Song Ngư ngầm đắc ý, cho rằng mình đã đưa ra lí lẽ quá đỗi xác thực và chắc chắn, Ma Kết chẳng thể nói lại được.
 
- Cậu gọi vậy là “tốt” à?
 
- Sao cơ?
 
Nhìn Ma Kết cười nhạt khiến Song Ngư ớn lạnh. Cậu quen với hình ảnh cô lặng lẽ âm thầm quá lâu, nên đã quên mất bộ mặt này của Ma Kết.
 
- Trước đây, tôi bao lần làm cho cậu cả một suất ăn, đưa bài tập cho cậu chép, giúp đỡ cậu vô điều kiện,… chưa một lần nhận được lời cảm ơn. Vậy mà chỉ một việc bé tẹo như vậy cậu đã khen tôi tốt sao?
 
Song Ngư cứng họng, không biết nói lại thế nào. Chẳng lẽ lại bảo, bởi hồi trước tôi coi đó là điều hiển nhiên, là một thói quen. Ma Kết hẳn sẽ điên lên khi nghe câu này.
 
- Tôi biết cậu nghĩ gì, và tôi không phiền nếu cậu coi đó là điều hiển nhiên phải xảy ra.
 
Song Ngư giật mình. Ma Kết vẫn sắc sảo như cũ, và chính điểm này khiến cậu không dám nói chuyện với cô nữa. Bởi một khi Song Ngư đã mở miệng thì phần nhiều là nói dối, và bị Ma Kết bóc mẽ liên tục thật khó chịu. Thực ra thì lúc đầu Song Ngư nghĩ việc này khá vui, khi cậu cố tình thử tài cô bằng những lời nói dối được chuẩn bị kĩ càng. Nhưng về sau, khi bắt đầu muốn giấu Ma Kết nhiều chuyện, Song Ngư lại coi nó rất khó chịu, như thể cô đang cố kiểm soát cậu vậy.
 
- Ờm, tôi không tốt như cậu nghĩ, bởi tôi sẽ không đưa cho cậu thìa hay đũa. Tốt hơn là cậu nên bắt đầu ăn bốc, và dừng suy nghĩ linh tinh.
 
Ma Kết vừa nghe nhạc vừa nói, Song Ngư thề là đôi chỗ trong câu nói của cô trầm bổng theo tiếng nhạc. “Cũng may đó là cơm nắm” – Song Ngư thầm nghĩ, và bắt đầu thưởng thức bữa trưa ít ỏi. Ma Kết liếc mắt sang phía cậu, chờ Song Ngư ăn gần hết thì giật nắp hộp lại, cất hộp cơm cẩn thận trong túi đồ.
 
- Giờ ta nói tiếp. Tại sao cậu bảo tôi khốn nạn?
 
- Bởi sự thực là thế.
 
Ma Kết nhoẻn cười. Cô từng cười với Song Ngư rất nhiều, buồn có, vui có, nhưng cậu không để ý. Tới giờ, nhìn nụ cười của cô, Song Ngư chỉ thấy ớn lạnh.
 
- Cậu sẽ gọi một tên lăng nhăng, ỷ lại, dối trá, hai mặt, vô tâm, tư lợi là gì?
 
- Gọi là gì á? Xem nà… Khoan, cậu bảo tôi là loại người như thế?
 
- Ừ, đúng đấy.
 
Ma Kết thản nhiên. Song Ngư giận run, đứng phắt dậy.
 
- Tôi chẳng làm gì để bị nói như vậy!
 
- Không làm gì, đúng nhỉ?
 
Ma Kết cũng đứng lên theo, tay xoắn mấy lọn tóc lòa xòa trên gương mặt. Song Ngư đấm mạnh vào tường.
 
- Trước giờ ta vẫn luôn là bạn… Tôi vẫn nghĩ cậu là người tốt, tại sao…?
 
- Tôi cũng nghĩ vậy đấy.
 
Ma Kết cười, không chút sợ hãi khi nhìn Song Ngư ngùn ngụt giận dữ.
 
- Giờ tôi mới biết, trước khi tốt với người khác, phải tốt với bản thân trước đã.
 
- Cậu…!
 
- À mà nói luôn, tôi không nghĩ trước đây tôi coi cậu là bạn…
 
Ma Kết đặt tay lên vai Song Ngư, ghì chặt, giọng nói bỗng trở nên ma mị khó tả.
 
- Tôi từng thích cậu, thật đấy.
 
Song Ngư ngớ người, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này, ngay cả khi hai người thân thiết nhất. Ma Kết vẫn dửng dưng nói tiếp, như thể cô đang kể về chuyện tình cảm của một người xa lạ.
 
- Cậu nghĩ tôi tốt vô điều kiện à? Như một nữ chính ngây ngốc trong shoujo manga? Tôi không tự nói mình là người xấu, nhưng cũng chẳng bao giờ vỗ ngực xưng mình tốt đẹp. Người nào chẳng có ít nhất hai khía cạnh, quan trọng là tôi thể hiện thế nào trước mắt cậu mà thôi. Tôi đã tự cười mình ngày trước khi cố gắng đóng vai người tốt…
 
Ma Kết cứ đều đều nói làm Song Ngư cứng họng. Cậu tự hỏi người đứng trước mình là ai, sao mà quá khác lạ với một Ma Kết luôn thầm lặng ở bên động viên, giúp đỡ cậu những ngày xa xôi ấy.
 
- Ồ, cũng có thể tôi hồi đó thực sự tốt, nhưng con người ai cũng thay đổi, đúng chứ?
 
- Cậu… Tôi không ngờ…
 
- Cậu cũng thay đổi mà, đừng làm vẻ mặt ngỡ ngàng như vậy.
 
Ma Kết thấy Song Ngư đang vô cùng uất ức nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản. Cô đeo tai nghe lại khi cậu bắt đầu tuôn ra một tràng.
 
- Thay đổi gì chứ? Tôi vẫn vậy, vẫn chỉ là Song Ngư, luôn là vậy. Tôi vẫn tặng quà cậu, trò chuyện dăm ba câu, vẫn theo giảng hòa khi cậu giận như bây giờ. Tôi chẳng sai gì cả, vả lại….
  
Ma Kết vặn to loa máy nghe nhạc, khe khẽ hát, hoàn toàn không chú tâm tới những gì Song Ngư đang mất bình tĩnh giải thích.
 
- … tôi cũng từng thích cậu mà!
 
Ma Kết thậm chí không nhìn Song Ngư hay trưng ra bất cứ biểu hiện nào cho thấy cô đã nghe. Cô quay xuống rất nhanh, mặt vẫn giữ nguyên nét vô cảm. Song Ngư níu tay cô lại, không rõ là bởi xúc động, hay do muốn bàn cãi thêm về hai chữ “khốn nạn” cô dành tặng cậu.
 
- Khoan đã, đừng đi!
 
Ma Kết nhìn Song Ngư trìu mến, mỉm cười nhẹ nhàng, gương mặt ửng hồng dưới ánh nắng rực rỡ. Song Ngư tự hỏi liệu có phải Ma Kết mà cậu biết đã trở lại hay không.
 
- Tôi…chưa từng muốn bỏ đi. Chưa bao giờ…
 
Song Ngư mở to mắt nhìn cô. Ma Kết nói khá rõ ràng, dù đôi chỗ còn ngượng nghịu, khiến cậu tưởng mình nghe nhầm. Cậu bước lại gần cô…
 
- Tôi hồi trước sẽ nói vậy đó, nghe thú vị nhỉ?
 
Ma Kết gạt tay cậu ra, quay lưng đi thẳng. Cô ném lại cho Song Ngư một câu tỉnh rụi.
 
- Sân thượng khá hút mắt đấy, nếu bạn gái cậu vô tình trông thấy thì đó không phải lỗi của tôi.
 
Song Ngư muốn đuổi theo cô để hỏi, để giải thích, để quát tháo, nhưng chân cậu như đông đá. Ma Kết dừng lại như sực nhớ ra điều gì.
 
- À, về việc giảng hòa khi giận. Xin lỗi, tôi đâu có giận.
 
Rồi cô khuất bóng sau cánh cửa dẫn lên sân thượng. Khi Ma Kết đi xuống cầu thang, vài học sinh thắc mắc khi thấy cô lẩm nhẩm hát theo một giai điệu vui tươi nào đó. Và họ đều khẳng định lời bài hát thực sự rất lạ lùng, chưa từng nghe đến.
 

- Bởi tôi chẳng còn cảm xúc nào thừa để cho cậu cả!
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
(MK - SN) Kết thúc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (MK - SN) Kết thúc   (MK - SN) Kết thúc Icon_minitimeSun Jan 26, 2014 7:08 pm

:v :v HE...sao ta thấy giống SE vậy nàng :v 
Dù sao thì nàng cũng viết hay nhớm :3 Cơ mà ta đọc hơi k hiểu :v *ngu face* Sr a~ máu dồn lên não hơi chậm ><"
 
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
(MK - SN) Kết thúc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (MK - SN) Kết thúc   (MK - SN) Kết thúc Icon_minitimeSun Jan 26, 2014 8:44 pm

Với ta thì nó rất ư là HE =))
thực ra hứng lên viết nên k rõ ràng mấy :v đại khái là bạn SN này đúng y như những gì MK nói, kiểu lợi dụng MK chán chê dưới danh nghĩa bạn thân r đi tán gái :v
HE vì MK đã thông minh vượt bậc và chửi chết thg đấy :v
àh mà câu cuối cùng của MK chính là câu mà ng khác nghe thấy MK hát nhé :v chỗ đấy có vẻ hơi khó hiểu :v
 
Sponsored content
(MK - SN) Kết thúc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (MK - SN) Kết thúc   (MK - SN) Kết thúc Icon_minitime

 
 

(MK - SN) Kết thúc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  [Sao nào thức đêm lợi hại nhất]
» [Văn] Kiểm tra thực lực lần một (21/11 -> 21/12)
» [ Thức khuya dậy sớm ]
» 6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2
» ♥ Nếu 12 chòm sao là Tấm trong kết thúc truyện Tấm Cám ♥
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-