Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4 Icon_minitimeWed Jan 29, 2014 9:30 pm

Chap 4: Buổi dạ hội: ( chuẩn bị ): miêu tả chủ yếu là buổi đi mua đồ của các sao nên không hay lắm, bỏ qua cho mình nha!



 Mặt trời đỏ rực chiếu xuống công viên, nơi đang có 10 con người đang đứng đó, có vẻ họ đang đợi ai đấy. Từ xa, Có 1 thiếu nữ với mái tóc hoa anh đào đang chạy với tốc độ cực nhanh lôi theo 1 anh chàng có vẻ vô cùng lạnh lùng và chán nản.
-Hộc…hộc…mệt quá, các cậu ơi! Đợi lâu chưa, tớ kéo Thiên Yết tới rùi nè, chúng ta đi thôi!- Cự Giải thở mệt nhọc rồi vui vẻ cười tươi.
- Khoan đã….- Ma Kết lên tiếng.
- Có chuyện gì?- Xử Nữ lạnh lùng hỏi
- Chúng ta sẽ đi đâu cơ???- 6 sao nam đồng thanh hỏi.
- Hứ…đi chọn đồ cho buổi dạ hội chứ còn đi đâu nữa, các anh hỏi kì vậy?-  6 sao nữ đáp
- Mặc đồ chúng tôi có sẵn là được rồi, rắc rối thế!
- Cái gì?? mấy anh đi cùng chúng tôi mà ăn mặc không ra gì để chúng tôi bẽ mặt hả??
- Xúc phạm quá đấy nhé!
  Hai bên cứ cãi nhau ỏm tỏi hết cả cái công viên lên và kết quả là bên nữ thắng. Vậy là mỗi cặp đều lôi nhau đi mua đồ chuẩn bị mặc cho sự phản đối của các chàng trai. Từng cặp đôi lôi nhau tới khu trung tâm thương mại và giữa họ đã có 1 số “ trận chiến” nhỏ khá đáng yêu làm nhộn nhịp cả khu mua sắm lên.

*Ma Kết- Xử Nữ:
-Trời đất, bộ này xấu quá đi mất, thôi anh vào thử cái này xem nào…- Xử Nữ ca than.
-Lại thử nữa à…cô có biết đây là bộ đồ thứ 50 rồi không??? Tôi mệt lắm rồi…không thử nữa- Ma Kết mệt mỏi chống đối ( tội ghê )
- Gì chứ.. anh có vào không thì vào hay là để tôi cho 1 trận đây hả???
- Sao cũng được, tôi mệt lắm rồi….để tôi tự chọn đi chứ để cho cô chọn thì tỉ năm nữa mới xong quá, hết than cái này xấu, cái kia không bền rồi thì quá đắt…bla…bla, mệt chết đi được, thôi tôi sẽ lấy bộ này không lằng nhằng gì hết.
- không được tôi không đồng ý- Xử Nữ ngăn cản nhưng Kết cứ thế ra về và trận chiến bùng nổ ngay giữa trung tâm.( tạm gác nhé…sang đôi khác thui)
 
*Bạch Dương- Sư Tử:
- Hà…hà..thế nào??? Đẹp trai quá phải không?- Sư Tử cười tự hào bước ra khỏi phòng thay đồ.
- Xấu chết đi được - Dương nhi cười đểu.
- Cô vừa nói cái gì cơ???- Sư Tử tức giận.
- Tôi nói là xấu quá đó, bộ anh không nghe rõ hả?
- Cái gì?! Bổn thiếu gia thấy đẹp vậy mà, cô không có mắt hả??
- Anh nói cái gì cơ? Xấu thì tôi bảo xấu chứ sao, anh thật kém tắm quá! Bộ này mới đẹp nà…
- hahahaa…thế này ý hả? Trời ạ, thôi tôi về đây không thể đi chon đồ với cô được, thiệt tình…
- Anh muốn chết hả????
  Và thế là lại có thêm 1 cơn bão nữa bùng nổ.
 
*Song Ngư- Nhân Mã:
- Này~…Đợi tôi với- Song Ngư vừa gọi vừa ôm 1 đống quần áo chạy theo Mã.
- Cô gọi gì, chả phải cô muốn đi chọn sao, tôi chọn được nhiều thế thì cô phải cầm hết chứ.
- Anh mới là người phải cầm chứ, đồ nhỏ mọn
- Cô nói gì cơ, tôi cho ăn đấm bi giờ- Nhân Mã giơ nắm đấm lên dọa ( ê..ê..không đc bắt nạt con gái chứ!!)
- Hix…huhuhu….- Bỗng nhiên Song Ngư rơm rớm nước mắt, những dòng lệ tuôn ra ào ạt làm Nhân Mã cuống quýt cả lên.( khôn ghê ta)
- Này..này..đừng khóc chứ tôi xin lỗi mà đừng khóc nữa người ta nhìn kìa- Nhâm Mã ra sức dỗ dành còn Ngư thì càng khóc to hơn, người đi đường đi qua đều dừng lại nhìn. Một số người còn nói Nhân Mã:
- Cái cậu kia trông thế mà lại bắt nạt con gái nhà lành nhỉ!
- Ừm..tội nghiệp cô bé quá..
  Những tiếng xì xào bàn tán khiến Mã ta lại càng thêm rối nên đành nói:
-Đừng khóc nữa mà….cô muốn gì tôi cũng chiều hết…đừng khóc…
  Vừa mới nghe thấy thế, Song Ngư liền ngước mắt lên rồi nhoẻn miệng cười rất chi là gian làm Nhân Mã đã nhận ra mình lỡ lời và đã mắc vào bẫy của Song Ngư ( muộn rồi em ạ). Song Ngư quay sang giải thích cho mọi người, ai trông thấy nụ cười hồn nhiên như thiên thần của cô nên ai cũng bỏ qua cho Nhân Mã, sau khi mọi người đi hết, Ngư Ngư mới bắt đầu nói:
-Mã ui ! cõng tớ về nhà nhá! Nãy giờ đi khiêng đồ cho cậu mỏi chân quá à!- Song Ngư làm vẻ nũng nịu.
-Còn lâu nhé!
-Ái chà…vậy ai vừa mới nói sẽ làm bất cứ điều gì nếu tớ hết khóc đây ta!- Song Ngư làm ra vẻ suy ngẫm rồi mỉm cười tinh nghịch. Nhân Mã biết mình đã mắc bẫy nên đành ngậm ngùi cõng Ngư về + 1 lô quần áo trên tay ( khổ thân). Tuy nhiên, có cái gì đó làm cho trái tim của 2 người gần như hòa chung một nhịp.
 
*Thiên Bình- Song Tử:
  Trong 1 cửa hàng nhỏ nằm trong khu trung tâm mua sắm, có 2 người đều có nét đẹp hoàn hảo từng centimet đang mua đồ và có vẻ chàng trai không vui cho lắm.
-Này…thử nhanh lên coi, cô mặc gì chẳng được, mau lên!!!- Song Tử càm ràm
- Anh nói hay nhỉ, đi dự dạ hội phải chọn đồ cho kĩ lưỡng chứ, nhất là với 1 cô gái xinh đẹp như tôi- Thiên Bình nói.
- Ặc…cô thì xinh đẹp cái nỗi gì….- Song Tử trêu chọc.
  Thiên Bình không thèm bận tâm và tiếp tục thử đồ.
-Xong…Song Tử anh xem có đẹp không?
- Cái gì chứ…mệt quá tôi đã bảo là…- Song Tử đang đứng quay lưng, nghe tiếng gọi anh quay đầu lại và…trước mắt anh là Thiên Bình, cô đang mặc 1 chiếc váy màu đỏ rực rỡ, chiếc váy hơi xòe ở cuối làm tôn thêm dáng người của cô, trông thấy Thiên Bình, Song tử bất giác đỏ mặt.
-Sao…có đẹp không, anh nói gì đi chứ- Thiên Bình thăm dò.
Mặc dù trong đầu Song Tử đang rất muốn nói: “ đẹp,đẹp,đẹp” nhưng vì xấu hổ nên anh vẫn cứ trêu chọc.
-Chả đẹp gì cả…trông cô hâm chết đi được- Nào ngờ lời nói lần này của Song ca làm cho Bình nhi tủi thân, cô quay đầu vào thay đồ rồi chạy nhanh ra khỏi cửa hàng mặc cho Song Tử cứ đuổi theo gọi í ới. Đang chạy Thiên Bình đâm sầm vào 1 chàng trai trông có vẻ khá handsome ( Tuy nhiên không bằng Song Tử) . Anh chàng trông thấy Thiên Bình ngã bèn đưa tay ra giúp đỡ, Song Tử đứng từ xa trông thấy thì hơi tức giận( t/g: e hèm..sao đây ta. Sot: Ngốc..sao để Bình nhi đâm vào gã nào vậy hả?. t/g: có thế mới biết được chớ*cười gian*) bèn chạy lại khoác vai Thiên Bình vẻ thân thiết rồi tự nhận làm bạn trai và kéo Thiên Bình đi làm cho anh chàng kia cứ ngơ ra chả hiều mô tê gì.
- Anh nói bậy gì vậy hả? Tôi là Honey của anh hồi nào hả trời??- Thiên Bình tức giận.
Song Tử chả nói chả rằng, lao thằng vào của hàng 1 lúc rồi đi ra cầm 1 cái hộp nhỏ đưa cho Thiên Bình.
-Hồi nãy…cho tôi xin lỗi thực ra cô mặc cái váy này đẹp lắm!- Song Tử nói xong mặt hơi đỏ ửng rồi bỏ chạy. Chỉ còn lại Bình nhi đứng đó khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn theo bóng Song Tử khuất dần.
 
*Cự Giải- Thiên Yết:
-Yết ơi….cậu thấy cái váy này thế nào? Có được không?- Cự  Giải vui ve hỏi Thiên Yết. Còn anh thớ cứ làm lơ khiến cho cô buồn.
- Cậu không thích à…thôi chúng ta đi về nhé!- Giọng cô đượm buồn rồi cô nhanh tay kéo Thiên Yết ra khỏi cửa hàng.
- Ủa…sao thế?? Cô không thử đồ nữa à?- Thiên Yết ngạc nhiên.
  Bỗng Cự Giải dừng lại đôi mắt đã hơi rưng rưng, cô nói:
-Anh đâu có quan tâm gì đâu cơ chứ, chúng ta cùng đi cơ mà tại sao anh lại như vậy chứ?? Lúc nào mặt anh cũng không có chút cảm xúc nào sao? Tôi đã làm gì….- chưa nói hết câu Cự Giải định quay đầu bỏ chạy, Thiên Yết giật mình và theo phản xạ anh kéo Giải lại làm cả 2 mất đà ngã té lên nhau luôn. Tại lúc này đây, hai cái mặt chỉ cách nhau còn có 1mm nữa là…ánh hoàng hôn của buổi chiều tà chiếu xuống xhe đi khuôn mặt đỏ ửng của 2 con người, trong khung cảnh lãng mạn đó bỗng….Cự Giải đứng phắt dậy rồi bỏ chạy không quên ném lại cho Thiên Yết mấy câu:
- Thiên Yết là đồ ngốc….đại ngốc…..-nói xong cô bỏ chạy mất tiêu, còn mỗi mình Thiên Yết đứng đó, Anh nở 1 nụ cười, 1 nụ cười không lạnh lùng như hằng ngày mà là 1 nụ cười ấm áp rồi anh quay trở lại cửa hàng và tối đến anh tới nhà Cự Giải với 1 bất ngờ nho nhỏ ( các bạn tự biết nhé- tác giả lười kể quá).
 
 
*Kim Ngưu- Bảo Bình: ( dễ thương hết biết)
- Ê..ê Bình Nước à, bộ này trông thế nào??
- Hử? Anh nói gì cơ- Bảo Bình vẫn không rời mắt khỏi mấy lọ thí nghiệm
-Trời ạ! Cô có thôi để mắt tới mấy cái lọ có được không hả? Chú ý vào tôi đây này- sau khi nói xong bỗng Ngưu đỏ mặt ( đang yêu quá!) và Bảo Bình thì ngạc nhiên ngước lên.
- Hả? Anh mới nói gì?
-À…ý..ý của tôi là….-Kim Ngưu lắp bắp
- Cậu muốn vậy thì được thôi!- Bảo Bình bỏ mấy cái lọ xuông và tiến gần tới Kim Ngưu, gần, gần hơn nữa làm mặt anh lúc này đỏ như quẩ gấc à.
-Khoan đã..cô định làm gì vậy….
- Gì? Tôi chỉ định lấy cái áo đằng sau anh thôi mà…làm gì mà luống cuống vậy?
Kim Ngưu biết mình bị hớ nên lại càng đỏ mặt hơn ( dễ thương ghê ta). Sau đó, 2 người họ đã chọn được ra 1 số bộ đồ rồi cũng nhau quay trở về nhà, trên đường đi Kim Ngưu và Bảo Bình đều có những suy nghĩ riêng:
-Trời ạ! Mình nghĩ cái gì vậy nè trời! Xấu hổ quá đi mất!
- Kim Ngưu..cậu đúng là ngốc thiệt đó, hihi- Bảo Bình khẽ mỉm cười và họ cùng nhau ra về trong ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều tà.
 
*Tại nhà của Xử Nữ:
  Kíng..kong…tiếng chuông nhà Xử Nữ vang lên, cô chạy xuống mở cửa ra đón 1 cô gái có mái tóc màu nâu sáng cùng với đôi mắt màu xanh biếc vào nhà.
-Ủa…các bạn kia đâu rồi? Tại sao mỗi mình cậu đến vậy?
- À há…mấy tên kia ở nhà rồi, đang hạnh phúc thử đồ đó mà, ai như tớ khổ thật.
-Tớ chả kém gì cậu.
Hai sao nữ cùng thở dài, bỗng nhiên, tiếng chuông cười nhà Xử Nữ vang lên lần nữa, Xử Nữ lại chạy xuống mở cửa nhưng lần này lại không thấy ai mà chỉ thấy 1 hộp quà nho nhỏ với nội dung như sau:

“Xử Nữ à! Xin lỗi vì sáng này tôi có hơi to tiếng 1 chút, tôi vô cùng xin lỗi, tôi thấy cô mặc bộ đồ này hợp lắm đó, cô nhận nha, coi như lời xin lỗi của tôi.
                                                                                         Ma kết.
p/s: cấm chế à nha! Cả buổi chiều đi chọn của tôi đó!”

  Sau khi đọc xong Xử Nữ khẽ bật cười rồi cô mở hộp quà ra , trong đó là 1 chiếc váy màu đen sang trọng với 1 vài viên kim cương lấp lánh. Chả biết từ đâu, có 1 luồng hơi ấm khẽ thổi vào trong tim Xử Nữ khiến cô thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng. Bạch Dương ngó từ trên tầng 2 xuống thấy vậy liền mỉm cười chọc ghẹo Xử Nữ:
-Ái chà..chà…có vẻ hạnh phúc quá ha, hí hí quà của Ma Kết hả? 
-Ai..ai nói tớ hạnh phúc hả??- Xử Nữ đỏ mặt.
-Ui chà…mặt đỏ gay lên rùi kìa, còn không phải gì nữa, thui tui về đây để cậu tận hưởng cảm giác hạnh phúc nhá, keke…
  Nói rồi cô ra về, tuy miệng cô cười vậy nhưng trong lòng cô bỗng thấy nhói đau: ‘ Cái tên ngốc Sư Tử, sao mình lại phải buồn chứ, chả lẽ mình..mình…’
  Đang nghĩ thì bỗng dưng có tiếng gọi làm cô giật mình:
-Ê…Cừu con làm gì mà dăm chiêu vậy, về đến nhà cô rùi kìa định đi qua hả?
  Nghe Tiếng nói quen thuộc, Bạch Dương quay đầu lại và người đó không ai khác chính là Sư Tử.
-Cậu tới đây làm gì?- Bạch Dương ra vẻ hờn dỗi.
-Thôi mà…đừng giận nữa, tôi mua quà tạ lỗi rùi nè!- Nói rồi Sư Tử chìa 1 chiếc hộp màu trắng ra đưa cho Bach Dương. Cô tò mò mở nó ra, trong đó có 1 chiếc váy màu trắng tinh khiết cùng những hạt pha lê lấp lánh như những giọt sương sớm mai.
-Cô không phải cảm ơn…được bổn thiếu gia đây tặng quà cho là phúc lắm đấy nhé, tôi đây chưa từng biết tăng quà ai đâu! Thôi tặng xong rồi tôi về đây- nói rồi anh nhanh chóng rời khỏi nhà Bạch Dương chạy thẳng còn Dương nhi thì gọi to:
-Sư Tử….Cảm ơn anh nha! – rồi cô nhanh chóng bước vào nhà với 1 nụ cười tươi và trái tim cô đã được chữa khỏi còn về phần Sư Tử, có lẽ vì trời tối còn nếu trời sáng chắc người ta sẽ nhìn thấy mặt anh đỏ như quả cà chua vì ngượng.
  Vậy đó , 12 con người cùng với 12 tâm hồn khác nhau sau khi trải qua 1 ngày thú vị đã hiểu nhau hơn và cũng đã hiểu rõ tình cảm của chính mình hơn, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với họ trong buổi dạ hội ngày mai, không ai ngờ được. Ngày mai sẽ có rất nhìu bất ngờ đang đợi họ, trong buổi dạ hội đó sẽ có nhưng con tim lỡ nhịp, những nụ cười hạnh phúc và có cả những giọt nước mắt nữa…

~ Hết Chap 4~




Đôi lời từ tác giả: Cảm ơn các bạn dã đồng hành cùng mình tới chap 4, chỉ còn vài chap là êm đềm nữa thui là các bạn sẽ được đón đọc những chap gay cấn, hồi hộp và đầy phép thuật, đây chính là chủ đề chính của truyện này…mong các bạn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi nhé, vài chap nữa thui. Thanks nhìu. Đọc xong nhớ bình luận à nha!


Được sửa bởi Takitori_cancer ngày Thu Jan 30, 2014 11:50 am; sửa lần 1.
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4 Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 11:01 am

hixxxxx...sao chả có ia có ý kiến gì hết trơn vậy  15
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4 Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 11:07 am

Uwaaaa, truyện cũng hay nhưng ý hơi cũ, trình bày không được đẹp, font chữ bị bự nhưng ta hóng chap
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4 Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 11:13 am

thank you nhìu nhìu :)
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1)
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2)
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 30 (p1)
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-