Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 A3ers {Chapter 2} 4 Teams

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
piscesone
Học sinh nhà Nước
piscesone
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/03/2001
Join date : 11/01/2014
A3ers {Chapter 2} 4 Teams Empty
Bài gửiTiêu đề: A3ers {Chapter 2} 4 Teams   A3ers {Chapter 2} 4 Teams Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 12:24 am

Ngày thứ 2.
Đó là một ngày bình thường. Trời bình thường, đất bình thường, gió bình thường, mây bình thường, mặt trời bình thường, tỉ thứ bình thường. Các A3ers đến trường trong trạng thái rất chi là tung tang, hớn hở, cơ mà vì mấy ngày đầu đầu này có phải học hành quái gì đâu, đến chơi là chính chứ không phải ham học, chăm chỉ gì.
Hôm nay, các A3ers đã có một sự thay đổi chỗ ngồi không hề nhẹ. Con bé dở hơi hôm qua cuối cùng cũng vớ được con bạn học cùng gần như suốt thời tiểu học để mà tám. Tình trạng hỗn loạn vẫn chưa có vẻ gì khởi sắc. Đang làm loạn, cô Sinh bước vào, mang theo 1 tin động trời: “Các em chuẩn bị chụp ảnh nhé.” Giọng cô vẫn “nhẹ nhàng, dịu dàng” mà vào tai các A3ers như sét đánh giữa trời quang. Cả lũ ngó lại bộ dạng của mình. Vâng, với tiêu chí “Học là chơi, chơi (thì vẫn) là … chơi”, nhan sắc của các A3ers hiện giờ phải xếp vào hang “nghiêng thùng đổ nước”, con trai thì khỏi phải nói, con gái gọn gàng hơn thì nhìn cũng như mấy bà bán rau ngoài chợ. Tình thế bây giờ phải nói là cực kì bi thảm. Và rồi, điều tất yếu đã xảy ra, con gái thì đè nhau ra để “tu bổ nhan sắc”, còn con trai tuy tỏ vẻ ta đây không quan tâm nhưng thực chất trong long vẫn thấp thỏm: “Trông mình có ổn không ta?” Tuy nhiên, việc phải đến rồi cũng sẽ đến, các A3ers lần lượt ra ngoài chiến trường hy sinh, và kết quả lúc về là đứa nào cũng cười khúc khích như Nở với Phèo cả lũ. Sau công đoạn ảnh thẻ, phần hay nhất đã  đến: “Xếp chỗ.” Dạ vâng, đây đúng là một trong những khâu có sức công phá cực mạnh trong cuộc đời học sinh. Về cơ bản, nó là việc bốc học sinh nhét xen kẽ theo quy chuẩn nhất định, nhưng xét sâu xa ra, nó có khả năng quyết định “hạnh phúc lứa đôi” của các cặp BFF “con chí cắn đôi, quả cam xẻ nửa” hoặc của những couples từ hạng trung cho đến sến chảy nước. May thay, vì một lý do bí ẩn nào đó, sự sắp xếp của cô không nhận được những âm thanh “ồ a í á” của lũ quỷ nhỏ. Mọi chuyện trôi qua cực êm đềm,  cho đến khi:
-          Ơ, bạn x ở tổ 3 mà, sao lại ngồi tổ 1. – Một đứa nói.
-          Á ừ, nhầm. – Nạn nhân mang tên x bay nhanh về chỗ ngồi trước 39 cặp mắt soi mói của cả lớp.
1…
2…
3… Mọi chuyện vẫn yên bình.
-          Ơ, sao tổ 2 có 11 đứa, mà tổ 4 có mỗi 9 đứa vậy? – Một đứa thắc mắc.
Lại rắc rối nữa rồi. Và sau một hồi kiểm tra, lộn xộn, 1 đứa nhầm chỗ nữa lại thu xếp hành lý “ra đảo”. Khổ thân, lại là con bé dở hơi hôm qua bị nhầm ngày sinh chứ ai vào đây. Đáng đời, ai bảo lúc cô xếp tổ chém cho đã vào, giờ thì bị nhìn như quái vật ngoài hành tinh vậy a. Sóng gió đến đây vẫn chưa kết thúc. Lớp chuyển sang giai đoạn phân chia “giai cấp”.
*Tầng lớp thống trị:
- Lớp trưởng: Đặng Thu Trang
- Lớp phó : Ngô Phương Chi
- Khối trưởng: Đỗ Thùy Dương
- Sao đỏ: Nguyễn Thị Lan Phương
- Các tổ trưởng:
 + Tổ 1: Phạm Minh Ngọc
 + Tổ 2: Trần Quỳnh Nga
 +  Tổ 3: Nguyễn Kiều Trinh
 + Tổ 4: Phạm Hoài Thu
 Đến đây, hẳn các bạn đã biết nội dung tiếp theo rồi đúng hông. Vâng, một đứa vừa không biết trời đất thiên địa, đến cả tổ cũng nhầm lại đi làm tổ trưởng, thật khó xử quá a. Thề là lúc đó, con bé tội nghiệp chỉ muốn cắt cái mặt mình quăng đi chỗ khác.
 Những phần còn lại của ngày hôm đó thực chẳng có gì ấn tượng, và đó sẽ lại là một ngày cực cực bình thường nếu như không có câu nói “dịu dàng” của cô Sinh:
-          Bắt đầu từ chiều mai, trường chúng ta tập dượt khai giảng.
(End chap 2)


Được sửa bởi piscesone ngày Wed Mar 26, 2014 5:07 pm; sửa lần 1.
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
A3ers {Chapter 2} 4 Teams Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A3ers {Chapter 2} 4 Teams   A3ers {Chapter 2} 4 Teams Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 8:17 am

Hay mà nó....ngắn quá! :3
 
 

A3ers {Chapter 2} 4 Teams

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» A3ers {Chapter 1}TPers - A3ers
» A3ers {Chapter 6}Summer and Winter
» A3ers {Chapter 7}Happy Christmas and Lunar New Year
» A3ers
» A3ers {Opening}
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: A3ers-