Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 HUyền thoại bắt đầu_chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sagit1912
Học sinh chưa nhận lớp
sagit1912
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 19/12/1997
Join date : 07/01/2014
HUyền thoại bắt đầu_chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: HUyền thoại bắt đầu_chap 2   HUyền thoại bắt đầu_chap 2 Icon_minitimeFri Jan 31, 2014 10:51 pm

HUyền thoại bắt đầu_chap 2 455CHƯƠNG 2: BẠN MỚI.HUyền thoại bắt đầu_chap 2 455





HUyền thoại bắt đầu_chap 2 Largecopy_zps991bbb7b


HUyền thoại bắt đầu_chap 2 HA_png01100109

Sau vài ngày cùng học tập, các thành viên trong lớp A3 đã bắt đầu thân thiết hơn, nhất là Dorothy (Xử Nữ), Luvia (Kim Ngưu), đã chịu bỏ qua phần nào tội nói xấu của Vincent (Song Ngư) và Shuuei (Cự Giải), tuy nhiên…

“Trả đây, trả lại đây cho tui!”- giọng Minerva (Thiên Bình) lanh lảnh khắp lớp.

“Còn lâu nhá, chừng nào cô cao bằng tôi rồi hẵng tính…để xem nào…lịch sinh hoạt của nữ thần Minerva Winstead (Thiên Bình) đáng mến…”- thì ra Kusanagi Kaze (Sư Tử) đã chôm được quyển nhật kí của Minerva (Thiên Bình) và định dùng nó chọc tức cô nhưng bạn ‘mèo’ chưa kịp hoàn thành đại nghiệp đã bị…BỐP,BỐP,BỐP…một cây chổi quất vào người tới tấp…

“Yahh, cậu đi chết cho tôi!”- Minerva (Thiên Bình) quẳng cả sĩ diện, xách cây chổi rượt Kaze (Sư Tử) khắp lớp, mặc kệ tiếng cười long trời lở đất của đám bạn…

Vừa lúc cô ra đòn quyết định, cây chổi như thanh bảo đao lăm le chém đầu phạm nhân, tiếng cửa nhẹ nhàng vang lên cùng cơn gió chết chóc thoảng qua…

“Ehèm…Các anh chị làm trò gì trong lớp vậy hả? Cãi nhau không khác gì con nít, các anh, các chị nghĩ đây là nhà trẻ chắc? hay là cái chợ? Về chỗ cho tôi mau! Xin lỗi cả lớp, thầy nóng quá nên mong các em bỏ qua cho thầy”- thầy Ophi sau một hồi la hét cũng bình tĩnh lấy lại phong độ, vừa cười hiền xin lỗi những học sinh yêu quý, vừa lấy tay xoa đầu sủng vật - một con rắn xanh xanh đỏ đỏ đầy nguy hiểm, sát khí bay lởn vởn quanh ông thầy, ngừng lại một chút, thầy Ophi bắt đầu tiết chủ nhiệm thứ…

Bên dưới, Minerva (Thiên Bình) bắt đầu ca thán với Luvia (Kim Ngưu), Dorothy (Xử Nữ).

“Mất mặt quá a, sao tớ lại để mất hình tượng nữ thần của mình chỉ vì quả banh đầy lông đen thui đó chứ…hình tượng của tôi a…”

“Ai bảo cậu để bụng chuyện cũ, đi kiếm chuyện với người ta cơ chứ…đáng đời…Li a, Li bỏ qua đi, cậu thấy Aqua kết thân với họ nhanh chứ? Bạn của Aqua cũng coi như là bạn của chúng ta rồi, cậu nhẹ nhàng với họ chút nha…coi như tớ cầu xin..”- Dorothy (Xử Nữ), Luvia (Kim Nguu) thay phiên nhau khuyên bạn.

“Chớ không phải bạn của hai người à, hai cậu thật ‘mê chai’ quá đó, mất mặt chị em phụ nữ thật”-Minerva (Thiên Bình) tức giận, giọng cô cao lên đột ngột,thu hút sự chú ý của thầy Ophi, kết quả cô phải đứng lên gần năm phút trong biết bao ánh nhìn thương cảm che giấu sự đắc ý ngầm của đám bạn cô.

Bên dãy bàn bên cạnh, các bạn nam mở cuộc hội bàn nho nhỏ:

“Sao cậu thích chọc cô bé đó thế?”- Shuuei (Cự Giải) cười cười.

“Thích thì tấn công luôn đi, như bọn tớ nè, bước đầu tiếp cận ‘đối tượng thành công”- mặt Vincent Guetta (Song Ngư) hiện đầy gian ý.

“Cậu giỏi đấy, chấm rất chuẩn, không phải không có lý do mà Minerva (Thiên Bình) được gọi là nữ thần đâu. Cậu ấy vừa tốt bụng, vừa hiền lành, thông minh còn rất đẹp nữa, ở trường cũ của bọn tớ, mỗi lần có lễ hội, bọn con trai đều muốn ngắm nhìn cô ấy và đem cô ấy về làm của riêng đấy, tuy nhiên đừng có nghĩ đen tối.”- Klaus(Bảo Bình) ca ngợi cô bạn lên tận mây xanh và vội lạnh giọng cảnh báo khi thấy những ý nghĩ đen tối xuất hiện trong mắt hai thằng bạn.

“Các cậu nhiều chuyện quá, ai nói tớ thích cô ta đâu, người thì có đẹp đấy nhưng hung dữ quá, đấy đấy, đã bị bắt đứng lên mà mặt vẫn hầm hầm, kiểu con gái đó ai thích, người đó bị mù”- Kaze (Sư Tử) nhỏ tiếng cằn nhằn đám bạn nhưng trong đầu cậu còn chứa vế sau…ai biểu cô ta muốn giành sự chú ý với tớ chứ?

Đáp lại lời anh chỉ là ánh mắt khinh bỉ của mấy thằng bạn theo kiệu: “ Thích nói đại cho rồi, bày đặt giấu giếm chi, không đáng làm bậc anh hùng.” , và cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, các bạn nam chuyển sự chú ý lên ông thầy, bỏ mặt bạn Kaze (Sư Tử) đang trong tình trạng đơ ra, không hiểu, vẻ mặt ngu ngu không thể tả.

Sau một hồi thuyết giáo về lời phàn nàn của giáo viên khác về lớp, ông thầy lấy hơi nói tiếp:

“Như đầu năm tôi đã nói với các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nhiệt nhiệt chào đón những thành viên còn lại của chúng ta…blap..blap…mời các bạn vào lớp và tự giới thiệu đôi nét về bản thân…”

Cánh cửa nhẹ nhàng mở, năm con người từ từ bước vào trong, những chàng trai hào hoa của lớp A3 lập tức rú lên phấn khích khi một cô gái Nhật có làn da trắng như tuyết, mái tóc xanh đen dài đến tận eo, bước lên phía trước tươi cười giới thiệu.

“Mình tên Oikawa Hanako (Song Tử), nhưng các bạn cứ gọi mình là Gem cho dễ nhé, mình mới đến đây lần đầu nên mong mọi người người chiếu cố.”
Bầu không khí phấn khích đón chào bạn mới như được nhân lên khi người thứ hai bước lên, nhưng nhanh chóng giảm xuống âm độ.

“Scarlett Grace (Bạch Dương)”
“Lucifer Grace (Thiên Yết)”
“Sagitrianna Granger (Nhân Mã) ”
“Caprisirius Ganger (Ma Kết) ”

Không khí trong lớp im lặng một cách quỷ dị bởi bốn con người xinh đẹp kì lạ nhưng lạnh lùng không kém gì ác quỷ, thầy Ophi đành nhanh chóng chấm dứt nó, nếu không chắc ổng cũng chịu không nổi.

“Các em xuống ngồi vào chỗ trống cuối lớp đi, nếu có gì cần giúp đỡ, các em hãy liên hệ với lớp trưởng và các lớp phó…Các chức vụ đầu năm thầy đã giao cho Dorothy Halliwell (Xử Nữ) và Kusanagi Kaze (Sư Tử) nhưng hai em chưa làm đúng nhiệm vụ được giao, các thầy cô đều phàn nàn lớp chúng ta đầu óc có thừa, tài năng không thiếu nhưng quá lười biếng quậy phá, sau một thời gian quan sát và nghiên cứu, tôi quyết định, Dorothy (Xử Nữ) làm lớp trưởng, Kaze (Sư Tử) và Shuuei (Cự Giải) hai em phụ trách mảng phong trào của lớp, Klaus Schweiger (Bảo Bình) em làm lớp phó học tập, Lucifer Grace (Thiên Yết) vì em mới vào nên một tuần sau em sẽ bắt đầu quản lý phần kỉ luật của lớp, thầy hi vọng các em làm tốt nhiệm vụ, có quậy thì cố quậy trong tối, thầy không muốn nghe phàn nàn đâu, còn ai ý kiến nữa gì không? ”

“Thầy ơi, quậy trong tối là sao? ”, Một học sinh cất giọng nai tơ hỏi lên.

“Ai cho phép các em quậy? Các em chỉ được phép xả street trong giới hạn thôi, tiết chủ nhiệm còn một tiếng cho phần định hướng tương lai của các em, nhưng tôi tin rằng các em đã xác định được công việc của bản thân trong tương lai rồi phải không? Vậy các em lấy giấy ra, làm bài luận ‘nghề tôi làm trong’ đó yêu cầu các em trình bày rõ suy nghĩ bản thân về nghề nghiệp tương lai, cấm sao chép dưới bất cứ mọi hình thức, Dorothy (Xử Nữ) quản lớp, cuối giờ em thu bài, mai nộp cho tôi, được chứ ? Bây giờ tôi bận, hết tiết các em trật tự ra về, ngày mai ta gặp lại nhau.”

Không đợi đám học sinh phản ứng, ông thầy nói liên thanh rồi dông thẳng một hơi như đang chạy trốn thứ gì đó sát phía sau, bóng dáng thầy Ophi đáng kính khuất sau hành lang đúng sau 1s, chắc tại tiểu sủng vật bỏ đi nên ông thầy mới hốt hoảng như thế « nhân lúc ổng thuyết giáo, chú rắn con đã bò về ổ ngủ rồi>. Năm phút sau, lớp A3 như được ăn tết sớm, những nhân tài tương lai giờ đây chẳng khác gì một lũ quỷ sứ đập bàn phá ghế. Nguyên nửa lớp giờ đây đã bu quanh lại những người bạn mới bí ẩn, họ đang cố gắng làm quen.

“Sagitrianna (Nhân Mã), Caprisirius (Ma Kết) à ? Bọn tớ gọi hai cậu là Sag và Cap nha…tên kia dài quá, im lặng là đồng ý nhé…”

“Sag (Nhân Mã), Cap (Ma Kết), Scarlett (Bạch Dương), Lucifer (Thiên Yết) này, bọn tớ thấy họ các cậu giống nhau, vậy ai là anh? ai là em? ”

“Đúng, đúng, mà các cậu là người nước nào? Kể cho bọn này về quê nhà các cậu đi nha…”

Nhưng đáp lại sự nồng nhiệt của họ chỉ là ánh nhìn lạnh thấu xương của Caprisirius (Ma Kết), ám khí như muốn giết người của Lucifer (Thiên Yết), nụ cười mơ hồ của Sagitrianna (Nhân Mã), Scarlett (Bạch Dương).

“Này, các cậu đừng tưởng là chỉ có các cậu tài giỏi thôi mà làm phách nhé, Sag, rốt cuộc Cap là anh hay em cậu? hai người là người nước nào? ”- Một tên không biết điều, nóng giận nắm lấy cổ tay Sag quát tháo lên, nhưng chưa đầy một giây sau, hắn ta đã thấy mình nằm đo bàn.

“Đừng đụng vào em gái tôi”- Caprisirius (Ma Kết) đe dọa, cả người cậu tỏa ra sát khí ngùn ngụt, cộng hưởng thêm ám khí đột ngột tăng cao của Lucifer (Thiên Yết) đang ngồi bên cạnh, khiến cả lớp học như chìm vào băng giá.
“Anh à, em không sao hết, bỏ qua cho bạn đó nha anh”- mắt Sagitrianna (Nhân Mã) long lanh nhìn ông anh hai ác quỷ xin xỏ cho tên ngốc vừa rồi.
“Sag, không phải anh nói với em rồi sao, đừng bao giờ tử tế với bất kì ai, nếu không em sẽ bị biến thành con cờ trong tay người khác”- anh nhỏ giọng nhắc nhở em gái, nhưng có vẻ xuôi xuôi theo ý Nhân Mã.

Bên này, Scarlett (Bạch Dương) thắc mắc hỏi em trai :

“Em có cần dọa người như thế không? Họ đâu làm gì mình đâu? Mà chị thấy cô bé đó có vẻ quen quen.”

“Cảnh cáo trước, chúng ta chưa gặp cô ta đâu, chị đừng quan tâm nữa”- Lucifer (Thiên Yết) tuy trả lời chị gái như vậy nhưng vẫn dán mắt vào một người nào đó.

Scarlett (Bạch Dương) cũng đành bó tay với Lucifer (Thiên Yết), thằng bé vẫn băng giá như thuở nhỏ. Từ sau những biến cố trong gia tộc, Lucifer(Thiên Yết) ngày càng lạnh lùng với cô hơn, nó khiến người làm chị như cô rất đau lòng và lo lắng, cô biết Lucifer(Thiên Yết) chịu tổn thương rất nhiều, thẳng bé đã cố lảng tránh sự thật bằng cách chôn vùi mọi xúc cảm của bản thân và tự xa lánh mọi người, do đó, với toàn bộ tình cảm của một người chị, cô luôn cố gắng bảo vệ Lucifer (Thiên Yết) khỏi đau khổ lần nữa, nhưng cô cũng cảm thấy bất lực và mệt mỏi, đó không phải con người thật của cô, cách tốt nhất cho thằng bé là nó phải tự đối diện với sự thật, với bản thân, nhưng…chỉ có cô bé năm xưa mới giúp thằng bé được. Nghĩ đến đây, Scarlett(Bạch Dương) bất giác thở dài…

Sau khi phát hiện đụng phải một tên hắc ám, một tên quỷ vương, các bạn vội tản ra là nhập bọn cùng với xóm nhà lá đang túm tụm ở đầu lớp học.

“Gem ơi, sao cậu dễ thương thế, quê cậu ở đâu? ”- Luvia (Kim Ngưu) lân la làm quen.

“Hihi, các cậu làm mình ngại quá, mình sống ở Kyoto, nhưng quê mình ở Hokkaido, mà tớ thấy thầy giáo có vẻ là lạ sao ấy”.

“Cậu đừng ngạc nhiên, tên thật của ổng là Steven Brown nhưng ổng yêu cầu tụi này gọi ổng là thầy Ophi, cậu biết tại sao không? " - Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác dễ thương của Hanako(Song Tử), đám con trai của lớp A3 xúm nhau trả lời, cướp mất đất diễn của Minerva(Thiên Bình), Luvia (Kim Ngưu).

“Đó là do con Harry_ tiểu sủng vật của ổng đấy. Cậu chưa nhìn thấy nó đâu, rất đáng sợ,….Vậy mà vào giờ dạy, ổng thả con rắn tự do trong lớp”.

“Bữa đó tớ bị con rắn bò lên chân, cảm giác thật kinh dị, tớ cứ nghĩ mình sẽ bị cắn nữa chứ”.

“Nghe đâu vì con rắn đó mà ổng sống li thân với vợ đó”.

“Sự thật đấy, không phải tin đồn đâu. Theo như tớ biết, có lần ổng đi công tác xa, để con rắn ở nhà cho vợ chăm sóc, đến khi về thấy con rắn còn ngắc ngoải, sắp chết, ổng điên lên luôn. Sau đó ổng hỏi vợ mới biết con rắn của ổng định siết cổ mấy đứa con, nên bà vợ sau khi lôi được con rắn ra khỏi đứa con liền đánh cho nó thành ra như thế. Cứ tưởng ổng xin lỗi vợ nhưng ổng lại gây chiến tranh lạnh, vợ rồi bỏ đi luôn. ”

“Thật hết biết nhỉ, tớ nghi ổng bị…nhưng cũng phải thừa nhận ổng rất giỏi và phong độ”.

“Và còn vui vẻ, tốt bụng, luôn bảo vệ học sinh lớp mình nữa chớ. Có lẽ Gem không biết đâu, mấy trò quậy tụi này làm là do ổng đứng đằng sau đấy”.

“Nhưng lâu lâu ổng bị hâm hâm, nghiêm phát sợ luôn”.

“Vậy tức là thầy Ophi thuộc dạng sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa bão tố à? ”, Hanako(Song Tử) ngây thơ kết luận khiến cả đám cười rộ lên, nhưng có lẽ đây là sai lầm của cả bọn.

RẦM…RẦM…

Dorothy Halliwell (Xử Nữ) đập tay mạnh xuống mặt bàn đáng thương…Đề nghị các bạn im lặng hoàn thành yêu cầu của thầy...

“Vir ơi, cho bọn tớ chơi đi, lát chừng 15 phút cuối tiết bọn tớ ngồi làm bài cho”, Minerva (Thiên Bình) thay mặt lớp cầu xin Dorothy(Xử Nữ).

“Không nhưng nhị gì cả, các cậu có biết…thôi được rồi, các cậu ráng làm bài trong nửa tiếng đi rồi…sau đó…cô cười cười…ai muốn chơi nào ? ”

“Yeah, Yeah, chúng em ạ, thưa ‘cô’ Dorothy (Xử Nữ).

“Ngoan làm bài đi, nhanh nhanh rồi ‘cô’ cho chơi…cô cười vui vẻ”, cô không nghĩ các bạn mình dễ bị dụ kiểu này.

Sau năm phút, Dorothy (Xử Nữ) thu được bài luận dài nửa trang của chị em nhà Grace , trong lòng cô không hài lòng nhưng cũng không dám yêu cầu họ viết lại, đành ngậm bồ hòn về chỗ.

“Sao vậy Vir? ”, Klaus (Bảo Bình) ngạc nhiên hỏi khi nhận thấy sắc mặt khó coi của Dorothy (Xử Nữ)

“Cậu coi bài luận của bốn bạn kia đi, chẳng nói lên được định hướng tương lai gì sất…Dorothy (Xử Nữ) cằn nhằn khó chịu.

“Kệ họ đi, cậu không thấy hồi nãy người đắc tội với Sag bị sao hả? Yên lặng cho nó lành, được chứ ?”, Shuuei(Cự Giải) nghe được câu chuyện liền can ngăn cô, cậu không muốn thằng bạn thân của mình bị mất vợ đâu à.

“Đành vậy, cứ để thầy xử lý”, cuối cùng, cô chấp nhận buông xuôi và quay lại viết tiếp bài luận văn của mình…

Tuy thời hạn là nửa tiếng nhưng chỉ sau mười lăm phút, Dorothy (Xử Nữ) đã thu được một chồng bài luận cao ngất của cả lớp, mặt cô khẽ biến sắc, trong lòng cô nàng rất kinh ngạc, và khâm phục về khả năng viết luận văn của cả lớp tự nhiên siêu quậy này.

Lấy lại bình tĩnh, cô nàng cất cao giọng.

“Các bạn có đề xuất trò chơi gì không? Các bạn mới tham gia luôn nhé. Tuy mình nghĩ ra một trò nhưng chắc chẳng ai thích đâu nhỉ”, Dorothy (Xử Nữ) cười nham hiểm…

“Trò gì, trò gì, cậu cứ nói đi, bọn này muốn thử”, cả lớp A3 nhao nhao cả lên.

“Được rồi, vậy phiền bạn Gem làm 42 phiếu bốc thăm cho 42 thành viên lớp chúng ta dùm tớ nhé, sau đó Minerva(Thiên Bình), cậu kiếm cái gì đó để bỏ phiếu vào, và chúng ta sẽ cử người bốc thăm hai lá phiếu, ai được chọn sẽ cùng bạn đồng hành hát một bài, người hát hay sẽ được chọn cặp tiếp theo, cặp hát dở sẽ chịu một hình phạt từ lớp… chúng ta bắt đầu được chứ…năm phút cho các bạn lựa chọn bài hát, Gem, Minerva(Thiên Bình) giúp mình nhé…Và XIN MỜI CÁC BẠN CÙNG THAM DỰ CUỘC THI LIÊN HOAN TIẾNG HÁT CỦA LỚP A3 LẦN THỨ NHẤT, tôi, Dorothy Halliwell (Xữ Nữ), cùng hai cộng tác nữ xinh đẹp, Minerva Winstead (Thiên Bình) Luvia Eastwood (Kim Ngưu), sẽ là những MC của hôm nay, còn bây giờ mời bạn Vincent Guetta (Song Ngư) lên bốc thăm cặp biểu diễn đầu tiên, xin các bạn cho tràng pháo tay cổ vũ”.

Phòng học như muốn nổ tung bởi sự hăng hái nhiệt tình thái quá của cả lớp, có bạn đập cả bàn theo nhịp điên cuồng cổ vũ. Trái lại không khí nhiệt tình của mọi người, Sagiitarius(Nhân Mã) đã ngủ từ bao giờ, Scarlett Grace (Bạch Duong), Lucifer Grace (Thiên Yết),Capricorn(Ma Kết) chỉ im lặng, Lucifer(Thiên Yết) nói nhỏ với chị khi thấy chút xao đọng trong đáy mắt của cô.

“Chị có thể tham gia mà, đừng quan tâm tới em”, Lucifer (Thiên Yết) hiểu chính cậu là người gây ra phiền toái và mệt mỏi cho Scarlett (Bạch Dương), nên cậu muốn chị mình được tự do.

Nghe được lời của Lucifer(Thiên Yết), Scarlett (Bạch Dương) khẽ mỉn cười, thằng bé vẫn hiểu cô, giờ đây, trong không khí vui vẻ không chút giả tạo này, trong trái tim cô dường như có thứ gì đó ấm áp len lỏi vào, dù nhỏ nhưng nó khiến cô cảm thấy thoải mái khi ở đây hơn ở nhà”nơi chỉ có tiếng xì xào vì dòng máu tạp chủng chị em cô đang mang, nơi chỉ có những sự phân biệt đối xử giữa cô và em trai.

Vincent(Song Ngư) chậm rãi bước về chiếc hộp, từ từ rút hai lá thăm trong sự hồi hộp của khán giả, nhưng khi nhìn vào hai lá thăm, mặt anh tối sầm lại, mây đen bắt đầu xuất hiện trên đầu, thôi rồi, lần này anh đã chọn nhầm ác quỷ cho bạn anh và cả chính mình rồi, anh chưa muốn chết đâu a, còn bao nhiêu bộ tiểu thuyết anh chưa luyện nữa mà…. Hanako(Song Tử) thấy những biểu hiện kì lạ của Vincent (Song Ngư) nên đành nhẹ nhàng gỡ hai lá thăm khỏi tay anh, cô nàng nhìn vào lá thăm liền nhận ra phần nào suy nghĩ cảu cậu nhưng cũng thông báo.

“Cặp đầu tiên…Klaus Schweiger (Bảo Bình) và…Scarlett Grace (Bạch Dương) ”



HUyền thoại bắt đầu_chap 2 HA_png01100085

Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Hồi sau sẽ rõ ^^


 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
HUyền thoại bắt đầu_chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUyền thoại bắt đầu_chap 2   HUyền thoại bắt đầu_chap 2 Icon_minitimeFri Jan 31, 2014 10:59 pm

Truyện dài, hay và hóng :3
 
 

HUyền thoại bắt đầu_chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Huyền thoại bắt đầu
» Huyền thoại bắt đầu_GTNV
» Huyền thoại bắt đầu_couple 2
» HUyền thoại bắt đầu_chap 1
» HUyền thoại bắt đầu_chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Huyền thoại bắt đầu-