Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 HUyền thoại bắt đầu_chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sagit1912
Học sinh chưa nhận lớp
sagit1912
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 19/12/1997
Join date : 07/01/2014
HUyền thoại bắt đầu_chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: HUyền thoại bắt đầu_chap 3   HUyền thoại bắt đầu_chap 3 Icon_minitimeFri Jan 31, 2014 10:59 pm

Φ CHƯƠNG 3: LÀM QUEN NHÉ Φ





HUyền thoại bắt đầu_chap 3 Largecopy_zpsd51846dc




“Cặp đầu tiên…Klaus (Bảo Bình) và…Scarlett (Bạch Dương).”

“YEAH, Klaus (Bảo Bình)-Scarlett (Bạch Dương), Klaus (Bảo Bình)-Scarlett (Bạch Dương), Klaus (Bảo Bình)-Scarlett (Bạch Dương) cố lên…cố lên…”

Trái với sự kích động của đám bạn, Klaus (Bảo Bình) đơ người ra như phỗng, khuôn mặt điển trai của cậu chàng bắt đầu hồng lên, còn Scarlett (Bạch Dương) nhìn chằm chằm Vincent (Song Ngư) như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cô không ngờ mình lên sớm vậy.

Một lúc sau, dưới sự thúc ép của đám bạn, Klaus (Bảo Bình) từ từ tiến lên ‘đoạn đầu đài ‘, e thẹn hỏi nàng Scarlett (Bạch Dương) lạnh lùng:

“Thưa tiểu thư xinh đẹp, nàng có thể cùng tôi hát một bài truyền thống của Đức hay không? Hoặc giả chăng lắng nghe thôi cũng là một niềm hạnh phúc của kẻ hèn mọn này!”

Không đợi câu trả lời, Klaus (Bảo Bình) kéo Scarlett (Bạch Dương) lên bục lớp, bắt đầu cất giọng hát trầm ấm. Thật ngạc nhiên, Scarlett (Bạch Dương) cũng hòa giọng theo với nụ cười nhẹ trên môi, cô cảm thấy có chút cảm giác dễ chịu, bình yên khi cạnh anh chàng chỉ mới biết tên này.

“Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging.

Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien.

Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein.

Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar,

und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war.

Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein.

Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde.

Komm’, schenk dir ein und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran,

Dass ich immer träume von daheim; du mußt verzeihen.”(1)



Cả lớp A3 im lặng thưởng thức cặp đôi song ca đầu tiên cho đến những nốt nhạc cuối cùng…

“Hoan hô, các cậu thật tuyệt vời…”, Những lời khen ngợi của các bạn cùng lớp khiến anh chàng Klaus (Bảo Bình) cười hớn hở, anh cứ tưởng mình sẽ bị xử đẹp đến nỗi chẳng ai nhận ra nữa chứ… tuy vậy anh bỗng có một chút thắc mắc về cô bạn mới này, giọng hát cô rất hay nhưng ẩn sâu dường như có chút cô đơn, bất lực, lạc lõng, bi thương, và có chút gì đó giống anh, khiến anh muốn hiểu cô, bảo vệ cô.

“Mời hai bạn chọn cặp tiếp theo!”- Dorothy (Xử Nữ) nhìn Klaus (Bảo Bình) cười đầy thâm ý, cô đã nhìn thấy những rung động trong đôi mắt thằng bạn thân nên cất tiếng:“Mỗi bạn chọn một phiếu và đọc kết quả trên lá thăm của người kia nhé!"

Klaus (Bảo Bình)-Scarlett (Bạch Dương) cùng gật đầu và chọn ra cặp hát tiếp theo_đó là Shuuei (Cự Giải)-Hanako (Song Tử) cùng đưa các bạn trong lớp đến thành cổ Edo của xứ sở hoa anh đào với một bài hát ngắn.

“Marutake Ebisu Ni Oshi Oike

Yome-san Rokakka Rako Nishiki

Shi Aya Bu Matsu Man Gojyou

Setta Chara Chara Uonotama

Rokujyou Hijyou Toorisugi

Hachijyou Koereba Touji Michi

Kujyou Oujite Todomesasu”(2)

Sau đó là cặp Dorothy (Xử Nữ)-Vincent (Song Ngư) tiếp nối chương trình liên hoan với bài dân ca Pháp trầm lắng, tuy vậy Dorothy (Xử Nữ) không biết tiếng Pháp nên đành để chàng Vincent (Song Ngư) độc diễn một mình với nỗi lòng sầu muộn: tỏ tình với bạn Dorothy (Xử Nữ) nhưng bạn ấy không hiểu…

“Où chaque jour devient pour nous le dernier jour

Où on peut dire “à demain” à son amour

Et qu’on est là tout près de lui à regarder

Mourir sa vie
Une histoire d’amour

Où pour nous deux le mot toujours semblait trop court

Tu vois pourtant nous n’avons plus beaucoup le temps

Non mon amour tu ne dois pas, il ne faut pas

Pleurer sur moi

Ne me *** pas adieu

Je vais fermer les yeux

Viens près de moi

Et prends-moi dans tes bras

Restons ensemble”(3)

Cả lớp A3 như được du lịch vòng quanh thế giới với những câu hát ở các nước khác nhau cùng nền văn hóa mang bản sắc riêng ẩn chứa trong từ ca từ lời hát. Cuối cùng, cặp Caprisirius (Ma Kết)-Luvia (Kim Ngưu) vừa được chọn thì tiếng chuông báo hiệu vang lên. Cả lớp A3 vừa muốn nổi điên vừa cảm ơn với cái chuông chết tiệt đó, còn Luvia (Kim Ngưu) tiếc hùi hụi vì mất cơ hội làm quen với trai đẹp nhưng Caprisirius (Ma Kết) vẫn bình tĩnh như không, lạnh lùng nhìn cả lớp. Bạn Minerva (Thiên Bình) đành thay mặt ban tổ chức kết thúc chương trình.

“Chúng tôi xin lỗi vì sự cắt ngang đột ngột này và xin hứa với các bạn, lần tổ chức tiếp theo sẽ hứa hẹn những tiết mục rất đặc sắc, hắp dẫn và không kém phần mạo hiểm. Xin mọi người thu dọn và ra về thoải mái..hehe !”


HUyền thoại bắt đầu_chap 3 201032_1455066281_tkbmxrap


Lại thêm một tuần học lặng lẽ, âm thầm trôi qua…

“Oa, chán quá đi, Hanako (Song Tử) này cậu rủ Sagitrianna (Nhân Mã) đi chơi với chúng ta đi, tớ thấy cậu ấy lúc nào cũng im lặng kì lạ sao sao ấy!”-Luvia (Kim Ngưu) dụ dỗ Hanako (Song Tử), tuy chỉ sau một tuần nhưng bộ ba nữ thần đã trở thành bốn.

“Cậu tự rủ đi, mỗi lần có ai định đến gần cậu ấy là hai tên kia lại toả sát khí ra ngùn ngụt, sợ chết đi được!”- Hanako (Song Tử) nhỏ giọng đáp trả.

“Vậy mà tớ thấy Caprisirius (Ma Kết) dễ chịu hơn khi cậu đến gần đấy, hai cậu có gì à? ”- Minerva (Thiên Bình) mặt cười cười trêu chọc Hanako (Song Tử).

“Các cậu đừng linh tinh nữa, dù sao tớ thấy Caprisirius (Ma Kết) tỏa ám khí ít hơn khi bọn mình nói chuyện với Sagitrianna (Nhân Mã) đấy, các cậu không nhớ bữa trước Lucifer (Thiên Yết) định nói chuyện với Sagitrianna (Nhân Mã), Caprisirius (Ma Kết) cứ nhìn trừng trừng vào Lucifer (Thiên Yết), làm bọn mình lạnh cả sống lưng theo hả? ”- Dorothy (Xử Nữ) lên tiếng giải cứu.

“Vir nói đúng nhỉ, chả biết sao ba người họ hắc ám quá nhỉ, Sagitrianna (Nhân Mã) còn đỡ, hai tên kia cứ như ác qủy hiện hình đó, mà Caprisirius (Ma Kết) hình như là anh của Sagitrianna (Nhân Mã) nhưng sao tớ thấy cậu ấy trông em như trông người yêu vậy?…A…a…mình nghĩ cái vớ vẩn gì vậy nè”- Luvia (Kim Ngưu) liên tục đập đầu xuống bàn.

“Điên vừa thôi, Tau, cậu coi tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy, hết ăn, hết ngủ, giờ lại đọc ba cái tiểu thuyết bậy bạ, tớ không hiểu cậu có nhớ được cái gì có ích không nữa, cậu có biết..”, Dorothy (Xử Nữ) vừa định ca bài ca bất hủ thì Hanako (Song Tử) cắt ngang:

“Lát giờ ăn trưa, để tớ kéo Sagitrianna (Nhân Mã) ra nói chuyện riêng cho, các cậu đừng cãi nhau nữa, có lẽ tớ hiểu cảm giác của Li rồi, có phải cậu thấy Sagitrianna (Nhân Mã) như đang kìm nén cái gì đó, đúng không? ”


“Ừ, có vẻ cậu ấy thú vị hơn nhiều, Tau, cậu kéo Scarlett (Bạch Dương) đi nha, nhất định bộ tứ phải thành lục đại mỹ nhân!”

“Ờ, để tớ nói Klaus (Bảo Bình) rủ Scarlett (Bạch Dương), hai người đó có vẻ bắt đầu thân nhau rồi, cậu định lập nhóm để đấu với tên Kaze(Sư Tử) nữa à, không ngán sao? ”- Luvia (Kim Ngưu) hỏi xoáy Minerva (Thiên Bình), thật kì lạ, mặt Minerva (Thiên Bình) lại dần dần ửng hồng.

“Ai thèm chấp với hắn chớ, ê đừng nghĩ lung tung nha!”- Cô nàng Minerva hét toáng lên, nhưng cũng nhanh chóng kiềm chế.

“Ai nghĩ lung tung? À, bọn tớ hiểu rồi, chúc mừng cậu nha Li!”- cả bọn cùng nhìn Minerva (Thiên Bình) cười gian tà.

“Xì, kệ các cậu, thầy vào lớp rồi kìa”

Minerva (Thiên Bình) đáp một câu gọn ơ kết thúc cuộc tám nhảm với đám bạn nhưng thật ra, trong lòng Minerva (Thiên Bình), tên Kaze (Sư Tử) đáng ghét kia cũng có vẻ dễ thương và… hình như hắn đã bắt đầu thu hút được sự chú ý của cô rồi. Minerva (Thiên Bình) chợt giật mình, bất giác lắc đầu nguầy nguậy để xua đi những ý nghĩ kỳ cục kia.



HUyền thoại bắt đầu_chap 3 201032_1455066281_tkbmxrap


Cách đây vài hôm, Minerva (Thiên Bình) đang đi bộ trên con đường dài từ dãy phòng học đến khu văn phòng trường, một con đường rợp bóng cây phong lao xao trong gió, tràn ngập sắc vàng mùa thu rất nên thơ, lãng mạn, nhưng cô nào có tâm trạng ngắm? Cô đang bận nguyền rủa ông thầy Ophi chết tiệt, tự nhiên ổng cô bê một chồng bài tập của lớp A3 vào văn phòng để ông thầy rảnh tay dụ dỗ con rắn yêu quý tha tội bỏ đói nó của mình, báo hại cô phải mang chồng giấy cao ngất ngưởng lết bộ cả đoạn đường.

“Ông trời không có mắt sao để người con gái tuyệt sắc như con phải khổ sai a…mấy thằng con trai đâu hết cả rồi…học viện này có còn nam không vậy”- Minerva (Thiên Bình) ca thán, oán hận ông trời. Như nghe thấu lời của nữ thần, ông trời đã cho…

“Đưa hết cho tôi mau!" - một giọng nói ngang tàng vang lên bên cạnh Minerva (Thiên Bình).

“Anh ơi tha cho em mà, em nghèo lắm hổng có tiền đâu!”-đầu óc Minerva (Thiên Bình) đang ở trên mây nên cô tưởng nhầm mình bị…

“Cô tưởng cô bị cướp hả? Haha, bộ đi lâu quá nên đầu óc hóa khùng luôn sao? Đưa tài liệu đây, tôi mang lên văn phòng cho!”- Tên con trai lúc nãy cười sặc sụa nhhưng vẫn giành lấy chồng tài liệu và bước nhanh về văn phòng. 

Minerva (Thiên Bình) đơ ra một lúc rồi chạy theo sau, cô nhìn kĩ người đi trước…hóa ra là tên mèo đen thui đó…hắn cũng có điểm tốt chứ nhỉ? Minerva (Thiên Bình) tự nói trong lòng.

“Cô đang nghĩ gì vậy? Đi bộ lâu quá nên có vấn đề à? ”-Kaze (Sư Tử) hỏi Minerva (Thiên Bình) nhưng giọng anh chứa một chút sự quan tâm khiến cô bỏ qua cách nói như muốn gây sự đó.

“Không có gì đâu, à mà…cảm ơn anh!”- Minerva (Thiên Bình) nhẹ nhàng nói với Kaze (Sư Tử).

Và trên con đường thơ mộng ấy, một cô gái xinh đẹp đi theo sau một chàng trai tuấn tú đang nở nụ cười…



HUyền thoại bắt đầu_chap 3 201032_1455066281_tkbmxrap


"Chẳng lẽ mình thích tên bá đạo đó ? Kệ đi, mặc xác hắn, chuyện tới đâu thì tới, học thôi nào…"

Minerva (Thiên Bình) tự lên dây cót tinh thần nhưng cô không biết, vẻ mặt đáng yêu của mình đã thu hút ai đó. Như sợ bị phát hiện, Kaze (Sư Tử) vội quay xuống Shuuei (Cự Giải), Vincent (Song Ngư):

“Lát hai cậu mời Caprisirius (Ma Kết), Lucifer (Thiên Yết) đi ăn chung với tụi mình vào giờ ăn trưa, đây là mệnh lệnh, không bàn cãi!”- rồi Kaze (Sư Tử) quay lên, để mặc bạn cá và bạn cua ngây thơ chẳng hiểu đầu đuôi chỉ thấy khuôn mặt đang dần xuống sắc nghiêm trọng.

“Trời ơi, sao tụi con lại là nhân thịt giữa con mèo điên điên bá đạo với con dê hắc ám cùng tên quỷ vương lạnh băng kia chứ…con chưa muốn chết a!”

Tiếng khóc của bạn Vincent (Song Ngư) và Shuuei (Cự Giải) thấu lên tận trời xanh nhưng ông trời lại đi nghỉ mát đâu đó nên vào giờ nghỉ giải lao, bạn Vincent (Song Ngư) và Klaus (Bảo Bình) đã bị bạn mèo đá đến ‘nhà’ ma vương. Sau một hồi đứng lần khần, Shuuei (Cự Giải) mới hỏi Lucifer (Thiên Yết), giọng run run:

“Chút nữa đến giờ ăn trưa rồi…nếu…nếu hai cậu không bận…thì có thể…có thể ăn cùng bọn tớ không? ”

Đáp lại sự dũng cảm của bạn Shuuei (Cự Giải) chỉ là sự im lặng đáng sợ, Vincent (Song Ngư) liều mạng hỏi lại:

“Các cậu đi ăn trưa cùng bọn tớ được không ? ”

“Được”- Lucifer (Thiên Yết) lạnh lùng đáp trả như muốn đuổi khéo, cậu đang rất bực mình và ức chế lắm a, chị cậu lại bị tên Lọ bể kéo đi còn cô ấy lại biến mất tăm, thôi thì coi đám kia là vật thế mạng vậy, hắc hắc.

“Cậu thì sao? ”- Giọng Vincent (Song Ngư) khấp khởi hi vọng.

“Ở đâu? ”- Caprisirius (Ma Kết) cũng đồng ý đi, có lẽ cậu nên nghe lời của Sagitrianna (Nhân Mã), thoải mái chút cũng chẳng sao.]

“Ở vườn hoa sau trường học nhé”- nói đoạn Shuuei (Cự Giải) kéo Vincent (Song Ngư) bỏ chạy, cậu không chịu nổi cái ám khí quỷ dị từ hai người này mặc dù…cậu mà ở lại đây chắc chết…


HUyền thoại bắt đầu_chap 3 201032_1455066281_tkbmxrap



“Lọ này, cậu rủ Scarlett (Bạch Dương) đi ăn cùng tụi này đi, địa điểm là vườn hoa sau trường học nhé! ”- Minerva (Thiên Bình) dụ dỗ Klaus (Bảo Bình).

“Ok, cho tớ năm phút, tớ đi rủ Cừu bông cho!”- nói xong Klaus (Bảo Bình) đi thẳng, vẻ mặt cậu chàng hớn ha hớn hở.

“Cậu thấy tên đó kì lạ không? Cừu bông”Scarlett (Bạch Dương) à? Kì lạ, kì lạ à nha”, Luvia (Kim Ngưu) đăm chiêu nhìn theo Klaus (Bảo Bình).

“Cậu ấy đã hẹn hò với Scarlett (Bạch Dương) từ sau vụ liên hoan rồi, mà Li này, sao cậu lại chọn ra sau vươn hoa? Bình thường tụi mhình ăn ở cateen mà? ”- Hanako (Song Tử) nhìn Minerva (Thiên Bình) cười cươi hỏi.

“Thay đổi không khí thôi…Gem này, cậu học cái tính xét nét của ai thế? Tớ thích cậu ban đầu hơn, dịu dàng và dễ thương hơn a!”- Minerva (Thiên Bình) "đá móc quả bóng" sang Hanako (Song Tử).

“Cậu ấy là đệ tử của tớ mà…haha…các cậu chịu chết đi..dám nói tớ là bà già khó tính hả!”- Dorothy (Xử Nữ) hiểu thâm ý châm chọc của cô bạn liền xách theo cuốn từ điển dày cộp rượt theo Minerva (Thiên Bình).

“Tha cho tớ đi mà…tớ không dám nữa đâu…huhu..Gem, Tau cứu tớ với!”- Minerva (Thiên Bình) kêu la thảm thiết nhưng Hanako (Song Tử), Luvia (Kim Ngưu) chỉ đứng cười ngặt nghẽo.

Và hậu quả cho việc bạn Minerva (Thiên Bình) chạy trốn không nhìn đường…

Rầm!!!

“Cậu có sao không? Cậu có bị thương ở đâu không? Cho bọn tớ xin lỗi nha”, Minerva (Thiên Bình) đang chạy thì va phải một nữ sinh khiến cả bọn đang ở xa đứng nhìn hốt hoảng chạy lại đỡ cô bé đó lên.Thật ngạc nhiên cô ấy chỉ đứng nhìn cả bọn bằng đôi mắt đỏ lạnh lẽo vô hồn.

“Sagitrianna (Nhân Mã) à, cho bọn tớ…xin…xin lỗi!”

Minerva (Thiên Bình) lắp bắp khi thấy khuôn mặt lạnh lùng của Sagitrianna (Nhân Mã), rất đẹp và đầy mị hoặc nhưng lại khiến con người ta như rơi vào địa ngục tàn khốc…

“Cậu có lỗi gì đâu, cũng tại tớ không để ý thôi”- Sagitrianna (Nhân Mã) đột ngột nở nụ cười ấm áp, đôi mắt không còn bá khí kinh người kia, trấn an Minerva (Thiên Bình).

“Vậy lát nữa cậu đi ăn trưa cùng bọn tớ nhé, coi như để chuộc tội vậy!”-Luvia (Kim Ngưu) làm mắt con cún bị bỏ đói mời mọc Sagitrianna (Nhân Mã), mặc kệ Minerva (Thiên Bình) vẫn chưa vượt qua cú sốc…

“Để tớ hỏi anh tớ đã!”- Sagitrianna (Nhân Mã) nhìn về phia anh trai, đáp bâng quơ.

“Không sao đâu, anh cậu cũng đi cùng bọn này mà, hẹn gặp cậu ở vườn hoa sau trường nhé!”- Hanako (Song Tử) nhanh nhảu trả lời rồi kéo cả bọn đi thẳng.

“Phù, phù, mệt quá, sao cậu nói vậy hả, Gem? Chúng ta có mời Caprisirius (Ma Kết) đâu? Lỡ Sagitrianna (Nhân Mã) giận chúng ta thì như thế nào hả ? ”

“Cậu đừng trách Gem nữa, các cậu đừng lo, bọn này lên kế hoạch rồi, đảm bảo các cậu sẽ có một buổi trưa đầy thú vị…hehe!”

“Li, Vir, Gem này, các cậu mời Sagitrianna (Nhân Mã) và Scarlett (Bạch Dương) vào nhóm đi, Scarlett (Bạch Dương) có vẻ rất dễ thương còn Sagitrianna (Nhân Mã)..tớ bị say nắg nụ cười của cậu ấy rồi…thật ấm áp…”

Cốc, cốc, cốc, Luvia (Kim Ngưu) lãnh trọn ba cú kí đầu của đám bạn.

“Cậu bị sao hả, Sagitrianna (Nhân Mã) là con gái đấy…cậu ấy thật đáng sợ a!”- Minerva (Thiên Bình) vẫn chưa hết sợ khi cô lỡ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực như lửa của Sagitrianna (Nhân Mã).

“Thôi mà Li, Sagitrianna (Nhân Mã) dễ thương chứ bộ, thật ra Tau nói cũng đúng thật, đến lúc tứ đại tiểu thư thành lục đại…ma nữ haha…”

Dorothy (Xử Nữ) chưa kịp nói hết câu đã bị Luvia (Kim Ngưu) tốt bụng chen ngang, khiến Dorothy (Xử Nữ) tiểu thư hóa thân thành Xử tử, rượt Luvia (Kim Ngưu) hết cả giờ ra chơi, tiếng cười trong trẻo vang khắp một vùng trời đầy nắng ấm áp.



HUyền thoại bắt đầu_chap 3 201032_1455066281_tkbmxrap


Giờ ăn trưa...

Vườn hoa của học viện được đám quỷ trường W.E gọi là ‘tiên cảnh chốn nhân gian’ bởi nơi đây được thiết kế chẳng khác gì một bản sao của khu rừng nhiệt đới với những cây…cao lớn che rợp khắp một vùng, tạo không khí âm u ẩm ướt, lâu lâu còn vang vọng tiếng kêu gọi bầy của lũ khỉ, tiếng gầm của bầy hổ và tiếng phì phì của những con rắn trên cành cây. Đương nhiên là rừng rậm nhiệt đới rất nguy hiểm nhưng tại sao người đúng đầu học viện lại chọn thiết kế quái đản này? Thật ra vào những ngày đầu tiên thành lập trường, vị hiệu trưởng vĩ đại Robert Willson rất yêu thiên nhiên nên quyết định xây dựng công viên trường như thế này đây…và ra lệnh cấm các học sinh vào rừng trừ khi có tiết thực hành theo yêu cầu của giáo viên, hoặc chỉ cho phép các học viên năm cuối ra vào tự do để làm bài luận, còn bình thường, học sinh chỉ được chơi xung quanh, cách khoảng 20m để đảm bảo an toàn, nếu ai tự ý vào sẽ bị kỉ luật, dọn dẹp khuông viên trường rộng khoảng mấy chục km2, tất nhiên, chưa có ai thèm dám bén mảng vào cái nơi đáng sợ đầy điên rồ và hình phạt tàn khốc như thế…

Xung quanh công viên trường là một hàng rào bằng sóng âm vô hình, ngăn chặn mọi tình huống nguy hiểm cho học sinh, nhưng để hài hòa cho khung cảnh, các nhà thiết kế đã bố trí những cây cảnh nhỏ, tạo thành một vành đai xinh xinh, xa xa đó là những băng ghế dài quay mặt vào rừng…(tg: =.= vâng, hi vọng đến lúc đó còn được như thế là mừng lắm rồi…a lạc đề rồi, quay lại vấn đề chính thôi =.= )

“Oa, nơi này ‘kinh dị’ thiệt!”- Hanako (Song Tử) hào hứng chạy đến trước mà không để ý trời đất, kết quả là cô tông phải một người và cả hai cùng bị thương. Cô đè lên người tên đó. Khuôn mặt cả hai đối lập nhau hoàn toàn, một đỏ hơn quả cà, một vẫn lạnh lùng như băng.

“Cậu không sao chứ Gem?”

Các bạn nữ sau khi cùng đi lấy đồ ăn đã hẹn nhau cùng đi ra nơi hẹn cho vui, nhưng lúc đến nơi lại thấy cảnh tượng thê thảm của Hanako (Song Tử) liền tiến đến kéo cô dậy, an ủi cô, có điều họ không để ý được hai giọt máu nhỏ sau khi chạm vào nhau liền phát sáng và biến mất, chỉ trừ một người…cô gái đó khẽ nhíu mày nhìn sang bên chàng trai kia và đột nhiên nở nụ cười nhẹ đày ẩn ý.

Cậu con trai kia khẽ phủi nhẹ quần áo mặt điềm nhiên như không. Hanako (Song Tử) áy náy nói lời xin lỗi nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ tập trung nhìn vào thân ảnh mảnh mai phía sau. Dorothy (Xử Nữ) thấy vậy cảm thấy hơi nóng mặt…bạn cô đã xin lỗi rồi thì cũng nên đáp lại chứ? Cô định châm chọt tên đó vài câu thì…

“A, Capricorn, Lucifer (Thiên Yết), hai cậu đến sớm vậy à?"- Vâng, giọng oanh vàng của bạn Shuuei (Cự Giải) đã dập tắt chiến tranh thế giới thứ ba từ trong trứng nước.

“Anh hai, anh đến rồi à, qua đây ngồi cùng tụi em đi!”

Sagitrianna (Nhân Mã) lôi lôi kéo kéo Caprisirius (Ma Kết), bất chấp mặt ai đó đang từ từ đen lại, cô chọn cho các bạn mình một chỗ không xa, nơi duy nhất mà các băng ghế được xếp thành hình móng ngựa, dành cho những cuộc gặp thân mật. Các bạn khác cũng tiến đến, sau khi an vị, họ bắt đầu ăn và vài ba câu chuyện tào phào về lớp, cuộc sống trước đây…Bầu không khí khá cởi mở và vui vẻ dưới bóng mát của những cây…và những cơn gió nhẹ mien mang thổi.

“Uhm, các cậu này nếu các cậu không phiền thì gọi mình là Tau, viết tắt của từ Taurus được không? Mình quen được gọi thế rồi, vả lại tên Luvia (Kim Ngưu) của mình hơi bất tiện.”

“Đúng thế, các cậu cứ gọi mình là Li hay Libra, Dorothy (Xử Nữ) là Virgo hoặc Vir, Hanako (Song Tử) là Gemini hay Gem cho tiện nhé”

Minerva (Thiên Bình) hào hứng giới thiệu tên vui vẻ của nhóm bạn thân, đáp lại lời cô nàng là những cái gật đầu hào hứng của Dorothy (Xử Nữ), Hanako (Song Tử)

“Để coi, các cậu gọi mình là Leo, Vincent (Song Ngư) là Pisces hoặc Pis, đôi lúc là Pi cũng được”, Kaze (Sư Tử) bá đạo giới thiệu tên của mình cùng các bạn của cậu, “Shuuei (Cự Giải) gọi là Cancer, nhưng cậu ta thích gọi là Can hơn…”

“Mình là Aquarius, các cậu cứ gọi là Aqua ”

“Các cậu gọi mình là Aries đi. Còn em mình là Scorpius, nhưng mình hay gọi là Scor”- Scarlett (Bạch Dương) trầm ngâm nói ra tên mình bất chấp Lucifer (Thiên Yết) đang nhìn cô với ánh mắt rất ư là ‘trìu mến’.

“Tên mình và anh trai khá dài nên các cậu gọi là Sagit và Cap là ổn”- Sagitrianna (Nhân Mã) mỉm cười giới thiệu nhưng ánh mắt cô đang xoáy sâu vào đôi mắt của người nào đó.

“Haha, vậy bọn mình giờ đã chơi thân rồi đấy!!"-Minerva (Thiên Bình) vui vẻ kết luận, cô đang rất cao hứng lắm : "A…mà Pis nè, có phải cậu…”

Buổi ăn trưa của họ kéo dài đến tận sát giờ học chiều, trong lòng ai cũng có chút vui vui khi cảm nhận được một tình bạn tri kỉ đang chớm nở, nhưng họ đâu biết rằng, tất cả chỉ là sự mở đầu nhỏ của một sự bắt đầu lớn đầy bất ngờ, đôi khi, tên gọi không chỉ là sự ngẫu nhiên theo ý thích…


HUyền thoại bắt đầu_chap 3 201032_1455066281_tkbmxrap


(1)Đây là đoạn trích từ bài ‘Griechischer Wein (rượu vang hy lạp)’

(2)Đây là đoạn trích từ bài ‘ Une historie d’amour- tên gốc: “Love Story” ‘

(3) Đây là một đoạn nhạc nhật cổ có từ thời Edo để ghi nhớ những con đường nối từ phía bắc đến phía nam thành Kyoto. Trong bài hát này có rất nhiều con đường, xuất phát từ đường Marutamachi, nơi chạy dọc theo dãy tường phía nam của tòa thành cổ, đến đường Kujo , con đường dọc theo dãy tường phía nam của đền Toji. Những con đường trong bài hát:
MARUtamachi “TAKEyamachi “EBISUgawa “NIjo “OSHIkoji “OKIE “ANEkoji “SANjo “ROKKAKU “TAROyakushi “NISHIKIkoji “SHIjo “AYAmokoji “BUkkoji”TAKAtsuji”MATSUbara”MANjuji”GOJOSETTAyamachi””CHARA-CHARA” biểu trưng cho đường Kagiyamachi””UO-no-TANA” chỉ đường Uotana, một tên thường gọi của đường Rokujō””HITCHŌ” đại diện cho đường Shichijō””HATCHŌ“chỉ đường Hachijōt””TŌJI-michi” tức là đường Tōji “”KUJŌ ŌJI” chỉ con đường cuối cùng kết thúc bài hát-đường Kujo
 
Dịêp thanhTi
Học sinh chưa nhận lớp
Dịêp thanhTi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 02/11/1995
Join date : 13/02/2014
HUyền thoại bắt đầu_chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUyền thoại bắt đầu_chap 3   HUyền thoại bắt đầu_chap 3 Icon_minitimeThu Feb 13, 2014 11:41 am

ủng hộ truỵên của bạn, tíêp tục phát huy nha. <3 bạn cũng chịu khó kíêm những thông tin phụ qá ha. (y)
 
 

HUyền thoại bắt đầu_chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Huyền thoại bắt đầu
» HUyền thoại bắt đầu_chap 3
» Huyền thoại bắt đầu_Mở đầu
» Huyền thoại bắt đầu_GTNV
» Huyền thoại bắt đầu_couple 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Huyền thoại bắt đầu-