Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6   Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Icon_minitimeSat May 04, 2013 12:18 pm

Chap 3

Tại phòng hiệu trưởng, ông thầy mặc áo vest đen đang ngồi trên chiếc ghế làm đối diện với các sao. Trên trán ông lấm tấm mồ hôi.

"Trời, mình tới số rồi, sao con cháu cái tập đoàn lớn Zodius này lại nguy hiểm hơn mình tưởng vậy chứ, lạng quạng mất mạng như chơi" Ông hiệu trưởng nghĩ khi lướt qua những bộ mặt đang đối diện mình. Tất cả đều lạnh lùng và đậm chất xã hội đen (không! Chỉ có Thiên Yết thôy). Thầy hiệu trưởng lấy chiếc khăn qua lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán, lấy lại bình tĩnh, ông cất lời

- Dạ...chiều nay trường chúng ta sẽ có một buổi khai mạc năm học. Vì hôm nay là ngày tổ chức lễ khai giảng trong năm, hi vọng mọi người có mặt sớm. Với lại các em sẽ ở lại kí túc xá nên hẳn sẽ chẳng khó khăn gì về giờ giấc đâu nhỉ?

Cả đám trố mắt ngạc nhiên nhìn ông hiệu trưởng (trừ Yết). Hình như họ nghe loáng thoáng ông ta vừa nói cái gì đó là ở lại kí túc xá, tức là ko đc về nhà sao?

- Ông lão, ông đùa với tôi đấy à? Ông nghĩ sao chúng tôi phải ở lại cái trường toàn lũ sâu bọ vậy hả?- Sư Tử chồm dậy, giật cây súng trong cặp Bảo Bình rồi chĩa thẳng vào đầu hiệu trưởng

Ông ta sợ víu, mặt xanh như tàu lá chuối. Mắt nhắm nghiền ko đủ can đảm nhìn đám trò đầy quyền lực này. Thiên Yết thấy thế liền giải vây giúp ông thầy kẻo Sư dại dột thì mệt

- Đó là ý của ba mẹ chúng ta, chuyện này chỉ có mình tôi biết, tại chưa kịp nói với các cậu

Ai cũng ngạc nhiên nhìn Thiên Yết, rồi lại quay qua đưa mấy con mắt ngây thơ vô (số) tội lên nhìn nhau. Chỉ riêng Bảo Bình thì hớn hở ra mặt vì cô đã có 1 không gian thích hợp để quậy. Có lẽ thế...
Thầy hiệu trưởng đưa cho 12 sao một tấm chỉ dẫn kí túc xá họ ở và lớp học. Trường có 1 khu kí túc xá dành riêng cho các sao, gọi là kí túc xá F. Bất cứ ai cũng không được đặt chân tới đây ngoài các sao. Ai mà vào là bị thầy hiệu trưởng lôi ra "xử trảm". Kí túc xá này đầy đủ tiện nghi và được coi là sang trọng con ngỗng nhất (hehe). Còn lớp học của 12 người bạn trẻ này là lớp 10E2, lớp học "giỏi" nhất trường (từ dưới đếm lên đấy ạ). Thật ra lớp này chính xác là dành cho học sinh cá biệt chuyên quậy phá.


Thay vì lên lớp học, các sao lên thẳng kí túc xá để...ngủ và tân trang lại sắc đẹp. Khu F nằm cạnh vườn hoa của trường và tương đối lớn hơn các khu khác. Sơ đồ lớp học như sau

Thiên Yết & Bạch Dương: phòng 1

Kim Ngưu & Sư Tử: phòng 2

Bảo Bình & Nhân Mã: phòng 3

Xử Nữ & Thiên Bình: phòng 4

Cự Giải & Song Ngư: phòng 5

Song Tử & Ma Kết: phòng 6

Thay vì các bạn nữ khác mặc đồng phục là váy áo sơ mi thì cái bình lạc loài lại diện thêm 1 cặp mắt kiếng Nobita to đùng làm cho cô xấu đến nổi không ai có thể nhận ra. Kẻ đó tự xưng là Bảo Bình đế (=='). Trừ Bảo Bình, Thiên Bình, Xử Nữ và Ma Kết thì các sao khác đều lăn ra ngủ "giấc ngủ ngàn thu". Bỗng Ma Kết chạy toáng lên gõ cửa các phòng mọi người mà la lớn

- Dậy! Dậy đi! Cô giám thị ác quỷ tới!

Lập tức các sao chồm dậy chạy tứ toáng tìm cách đến lớp học mà qua mắt được bà cô. Sợ cũng phải, bà cô ấy là 1 tay súng cừ khôi trong trường, lại nổi tiếng là ác như con cá thác lại. Với lại phụ huynh của các sao đã giao cho bà ấy nhiệm vụ canh chừng các sao. Dù có lỳ mấy cũng phải sợ. Cả đám cuống cuồng xách cái cặp ra khỏi phòng chạy vèo đến cuối kí túc xá.

- Này, làm sao đây?- Song Tử khều Thiên Bình hỏi

- Tớ có sáng kiến này, chúng ta leo xuống dưới nhé!- Kim Ngưu nói rồi chỉ tay xuống phía vườn hoa sát kí túc xá

- Leo bằng cái gì đây?- Sư Tử hỏi, vẻ mặt gấp gáp như người tử tù vượt ngục (đúng quá còn gì)

- Nhảy!- Bạch Dương đáp gỏn lọn rồi bảo Yết xuống trước

Thiên Yết nhảy xuống trước rồi ra hiệu cho mọi người quăng cặp xuống. Tiếp đến là Bạch Dương, anh chàng nhảy xuống một cách gọn nhẹ. Chưa kịp quay đầu lại nhìn lên thì "Rầm", một cái vật khủng bố như đá tản đè bay vèo xuống đè Bạch Dương té cái rầm.

- Á á! Cái gì vậy nè?- Bach Dương la lên

- Cho mình xin lỗi.- Bảo Bình- cái vật bay vừa hạ cách trên mình Bạch Dương

Anh chàng quay lại, bắt gặp ánh mắt trẻ con đáng yêu của Bảo Bình thì chợt ngớ người ra, trái tim khẽ đập lệch nhịp...

- Nhanh lên, không có thời gian tình tứ đâu- thiên yết nói rồi bụm miệng cười khúc khích. Bảo Bảo đỡ Bạch Dương đứng lên rồi từ từ chờ mọi người xuống. Xong đâu vào đấy, cả bọn 3 chân 4 cẳng phóng như bay về phía lớp học mà bà giám thị không hề biết!

Nhưng ác hơn là các sao còn phải hụp hụp cúi cúi sau mấy gốc cây để né cô giám thị khi cô giám thị đi xuống. Vì trường rộng nên việc chạy tiết như thế này quả không dễ dàng. Cuối cùng, không biết nên nói là may hay là xui cho các sao vì vừa đến lớp thì chuông ra chơi reng lên. Các sao thở phào mệt mỏi đứng dựa lưng vào lang cang gần lớp để...thở.


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Chap 4

Kim Ngưu đứng dựa vào lang cang, thở hộc hạch lên vì mệt, trông cứ như con trâu vừa kéo cày. Chưa yên vì chuyện đó, các sao còn bị đè bẹp dí vào bức tường vì đám học sinh từ trong lớp ùa ra như lũ. Khổ nỗi, lúc đó Bảo Bình đang cầm lắc lắc một lọ nước màu xanh vừa lấy từ cặp ra. Song, khi bị xô xát lẫn giẫm đạp, cô nàng bị chen ép sát vào tường lang cang. Do giật mình tuột tay, Bảo Bảo làm rơi lọ nước ấy xuống dưới lầu làm nổ cái bùm. Cái lọ vỡ, Bảo ta nhìn thấy mà đơ người. Mặt Bảo Bảo sầm lại, đứng im bặt mà không nói gì.

- Ơ, Bảo Bình, cậu sao thế?- Nhân Mã đứng cạnh đó lấy tay lay nhẹ người Bảo Bình, nhưng cô không có phản ứng

Trong đám đông, tiếng nữ sinh hét lên hạnh phúc

- Ôi, họ kìa, con trai tập đoàn Zodius, đẹp trai quá

Câu nói vừa dứt thì các cậu con trai của tập đoàn Zodius liền gặp hàng trăm ánh nhìn chú ý. Rồi đám con gái từ đâu vây quanh hất Song Ngư ra té cả xuống đất. Sao nữ cũng chẳng kém. Ngay khi vừa bị hất ra là có cả tá con zai vây quanh đỡ dậy khiến cho 1 số trong các sao nam nhìn mà con mắt nảy lửa (vì sao tự biết nhé). Bọn nam, nữ sinh cứ ồ ạt xin chữ kí, chụp hình đến nổi ngợp cả khoảng hành lang. Còn cô bé lạc loài với cặp mắt kính xấu xí vẫn đang đứng như trời trồng mà chẳng ai vây quanh (tại Bảo Bình đeo cặp kiếng đó không hợp nên trông xấu xí và quê mùa một chút). Cô bất thần rút cây súng đang vắt ngang túi áo chĩa vào đám kiến dai như con đĩa.

- Tránh ra mau, nếu chưa muốn chết!- Mắt Bảo Bảo đầy sát khí

Đám kiến lùi lại, như cảnh giác phần nào, nhưng từ đằng sau đó vang lên một tiếng vỗ tay "bộp bộp" chế giễu. Từ đám đông, 1 cô bé có mái tóc dài màu nâu thắt 2 bím dài trông xinh xắn nhưng khuôn mặt toát lên vẻ gan giảo. Đi sau cô ta là 2 đứa đàn em đầu tóc màu mè, quần áo xộc xệch.

- Khá khen cho kẻ mới vào trường mà đã muốn làm loạn, còn đem cả súng giả để hù bọn chị à? Xin lỗi em, chị đây dù có mù cũng biết cây súng đó chỉ để hù thôi

Bảo Bình nhoẻn miệng cười. Cô đưa súng bắn vào bả vai của một đứa đàn em của cô ta. Con nhỏ bị bắn hét lên rồi té xuống. Cô gái tóc nâu giờ đã có phần sợ sệt, nhưng vẫn gan lì nhìn lại

- Kẻ nào đã xô xát làm rớt ống thí nghiệm của ta kẻ đó sẽ phải chết- Bảo Bình cười nguy hiểm

Bạch Dương há hốc nhìn Bảo Bình với dấu chấm hỏi thật to "Quái! Con bé này đâu nguy hiểm đến vậy?" Nhân Mã lắc đầu

- Mỗi khi Bảo Bình giận lên là sẽ có khủng bố đó!

Song Tử chạy ra ngăn Bảo Bình lại. Anh giật cây súng của cô quăng cho Thiên Yết rồi ra hiệu cho cái đám kia đi đi nếu không muốn bị bắn. Đám đông giãn ra dần...



XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX

Dưới sân trường


Nhân Mã kéo mọi người lại chỗ ghế trống cạnh vườn hoa. Xử Nữ thì lại bla...bla...bla về chuyện lúc nãy. Lần này, Bảo Bình chẳng còn nổi n. Tưởng chừng như êm dịu thì Bảo Bình lại rưng rưng nước mắt rồi khóc ré lên

- Hic hic! Huhuhuhuhu không chịu đâu, thuốc thí nghiệm của tớ.

"Ặc, khóc là nguy rồi, nguy to rồi, Bảo mà khóc là dai cả làng cả xóm" 11 sao còn lại nghĩ. Sư Tử bịt tay lại để khỏi nghe âm thanh "khủng bố" nghiêng cây cháy lá của Bảo Bình. Còn Mã Mã trẻ còn giờ chỉ còn biết ngồi dỗ bạn thân của mình như mẹ dỗ con.

- Trời ơi! Ồn wá! Tôi dẫn cô đi mua lại là được chứ gì- Bạch Dương la làng lên khi ko còn chịu nổi

Mắt Bảo Bình sáng lên. Cô ngưng khóc, Cười một nụ cười bí hiểm: "Anh mau cả chuột cho tôi thí nghiệm nữa cơ" Bảo Bình dùng ánh mắt trẻ con ngây thơ nhìn Bạch Dương, còn anh chỉ gật đầu cho qua chuyện. Các sao còn lại thì ôi thôi, suy nghĩ đen tối nảy lên trong đầu họ khi thấy Bạch Dương dỗ nín Bảo Bình 1 cách quá dễ dàng...

(Chap này chủ yếu về Bảo Bình, chap sau sẽ có các NV khác xuất hiện)


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Chap 5

Trưa, các học sinh được tan tiết nên trở về kí túc xá khá sớm. Cái bọn hám trai tập trung nhau lại đứng trước khu F để ngóng các sao nam ra vào. Trông cái điệu bộ lút nhút ngoài cổng kí túc xá như mấy con giun làm các sao nhìn mà ngứa mắt. Cứ mỗi lần bà cô giám thị ác quỷ đi ngang thì cả đám dáo dát trốn vào lùm cây gần vườn hoa. Xử Nữ thì tranh thủ sắp xếp lại một góc trong phòng. Cự Giải đi cùng Kim Ngưu xuống cái nhà ăn, nói chính xác hơn là cái nhà hàng 5 sao để tìm vài món ăn bỏ bụng. Thiên Yết, Sư Tử, Song Tử, Song Ngư,... thì lăn ra ngủ khò như chết. Chỉ tội cho Bạch Dương bị Bảo Bình lôi đi mua thuốc hóa học. Ngặt ở nổi phải làm cái đơn ra trường mất khối thời gian. Bạch Dương thở dài chán nản. CÒn Bảo ta thì tí ta tí tởn lon ton đi đằng sau Bạch Dương, miệng cười tít. Bạch ca đút tay vào túi quần, vừa bước đi vừa nhìn phố xá xung quanh

- Nơi nào bán hả Lọ khìn?- Bạch Dương nheo mắt hỏi

- Ứ ư, chẳng chịu đâu, sao lại gọi Bảo Bình là Lọ khìn chứ?- Bảo Bình nũng nịu trả lời làm anh chàng mềm lòng

- Thôi nào, thế nó ở đâu?- Bạch Dương nhíu mắt lặp lại câu hỏi

- Đi chút nữa là tới rồi- Bảo Bình vẫn giữ vẻ ngây thơ đó làm cho Bạch Dương đỏ mặt quay đi

Đi một lúc, Bảo Bình mỏi chân nên níu áo Bạch ca mà than thân trách phận rất thế thảm. Sức đi của cô không còn nhanh như trước và liu xiu như người say rượu. Rồi Bảo Bình ngồi bệt cả xuống đất mà chẳng chịu đi nữa

- Mỏi chân quá! Bảo Bảo chẳng đi nữa đâu

Bạch Dương phải quay lại chỗ Lọ rắc rối đang ngồi mà thuyết phục

- Này này, cái này do cô bắt tôi đi đấy nhé. Không đi nữa thì về

- Ấy ấy, đi chứ, nhưng về thì Bảo Bảo không còn sức đi nổi đâu- Bảo Bình than ngắn thở dài giãy đành đạch như con cá mắc cạn

- Mệt quá! Thôi leo lên tôi cõng- Bạch Dương ngán ngẫm nhìn Bảo Bình ngây thơ như...cáo đeo nơ.

Bảo ta vui sướng leo lên lưng Bạch Dương một cách nhanh gọn lẹ, miệng cười nham hiểm đưa tay vào túi áo...


XxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Cùng lúc đó, tại nhà hàng của trường

- Này Ngưu, ăn gì lắm thế. Bộ cậu bị bỏ đói lâu ngày à?- Cự Giải hất mái tóc lên, chóng cằm nhìn Kim Ngưu đang nhồm nhoàm nhai đồ ăn.

Cự Giải thở dài, đưa ly nước ép xoài lên miệng hút một hơi. Từ đằng xa, Song Ngư lệch bệch bước vào với vẻ buồn ngủ

- A Ngư Ngư, sao không ngủ tiếp mà lại xuống đây

Cự Giải bỏ ly nước xuống, chạy lại kéo tay Song Ngư cùng vào ngồi cùng

- Oa! Đang ngủ thì bỗng thấy đói quá nen xuống đây tìm đồ ăn- Song Ngư nói mà mắt nhắm mắt mở

Kim Ngưu khẽ ngước lên nhìn Ngư rồi lại cuối xuống mà ăn (ăn gì mà lắm thế kia). Cự Giải lại nhìn Ngưu ăn một cách ngán ngẩm còn Song Ngư thì mò ra quầy đồ ăn một cách chậm rãi


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Quay lại với Bạch Dương và Bảo Bình

Bạch DƯơng cõng Bảo Bình trên lưng. Cô nàng nhí nhảnh mân mê sợi tóc, miệng thì lẩm nhẩm ngân lên điệu nhạc du dương.

- Này, tôi cõng co mệt mỏi thế mà cô còn hát được à?- Bạch dương càm ràm

- Ơ, vì thấy anh mệt tôi mới hát cho anh nghe đó chứ- Bảo Bình ngây thơ đáp lại

Thấy giọt mồ hôi lăn trên trán Bạch DƯơng, Bảo BÌnh nhẹ nhàng lấy tay quệt nó làm tim anh đập thình thịch như gõ trống

- Cô làm gì thế?

- Tôi lau mồ hôi cho anh!

Câu nói trẻ con của Bảo Bình khiến Bạch Dương mỉm cười. Bảo Bình đâu biết rằng cô đã làm cho ai đó vui thầm, trong lòng đang hạnh phúc,...


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Chap 6

Nhân Mã lúc này cũng dậy rồi. Lăn tăn đi tìm cô bạn lạc loài- Bảo Bình. Tìm tận chân trời góc biển cũng không thấy nên lạch bạch chạy về kí túc xá. Lúc đi cô lướt ngang qua phòng Sư Tử, thấy anh đang khò khò ngon lành, Nhân Mã tò mò đẩy cửa bước vào. Cô ngồi ngắm Sư Tử ngủ mà mình thì cười híp mí. Bỗng một tia sáng lóe ra trong đầu Nhân Mã. Cô mò lại chỗ bàn học, chộp lấy cây bút lông trên bàn rồi bắt ghế ngồi cạnh giường Sư hí hoáy gí đó trong rất say sưa. sau nửa tiếng quệt quệt ngoẹt ngoẹt, Nhân Mã rón rén trả đồ về chỗ cũ rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Cô không quên nhìn lại Sư Tử một lần cuối rồi bụm miệng cười đắt chí. Sau đó tung tăng cao chạy xa bay về phòng.


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Xử Nữ làm xong công việc của mình thì cũng rời phòng đi tham quan trường. Xử đi về phía cầu thang, mắt ngắm nghía khung cảnh bên ngoài. Bỗng "Rầm", Xử ngã xuống đất vì va chạm phải một vật gì đó. Cô ngồi dậy, xoa xoa cái mông (==') rồi quát lên:

- Đi đứng kiểu gì thế hả?

- Cô mới là người phải nhìn lại á- Vật mà cô đâm sầm vào cũng hét lên

Xử Nữ đứng dậy, mở mắt ra nhìn, ra đó là Thiên Yết. Anh cũng đang lồm cồm đứng dậy. Xử Nữ tức quá, xổ một tràng bla...bla...bla vào Thiên yết và tò tò theo anh đi khắp những nơi anh đi

- Cô ồn ào quá! Thôi đi được không?- Yết nói lấy hai tay bịt tai lại

- Anh đụng vào tôi rồi còn nói nữa hả bla...bla...bla...- Xử Nữ thuyết pháp cả buổi

Thiên Yết chả còn cách nào khác, anh ngồi xuống ghế đá đọc sách mặc cho Xử NỮ vẫn đứng mà dài dòng...



XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Lại kể về chuyện xảy ra với Sư Tử. Anh đánh một giấc ngon lành tới gần 2giờ chiều. Khi tỉnh dậy, Sư Tử vò mái tóc rối bù của mình và lếch cái xác biết đi vào phòng tắm (sr Sư).

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!- Tiếng Sư Tử hét lên từ nhà tắm làm kinh động đất trời, cây đổ nhà nghiêng, nói chung là bể cửa sổ,...

Nhân Mã lon ton chạy vào, đoán được chuyện gì xảy ra nên kéo theo cả Thiên Bình, Ma Kết , SOng Tử, ... vào xem. Từ trong nhà tắm, Sư tử chạy ra với khuôn mặt màu mè do Nhân Mã phác họa khi nãy khiến các sao bò lăn bò cười, cười đến đau cả bụng. Song Tử cười mà té ra cả đất

- Cười cái gì? Hay lắm sao mà cười? Mà ai đã làm tôi ra thế này hả?- Sư Tử quát lên

Mọi người im bặt, nhưng vẫn còn bụm miệng cười. Cả đám lùi xuống còn mình Nhân Mã ngây ngô đứng đó.

- Á à, thì ra là cô!- Sư gầm lên vồ đến định chộp lấy Mã

Cả đám bỏ chạy tán loạn, nhưng Sư chỉ dí theo mổi mình Nhân Mã. Cô nàng cười thích thú quay lại trêu Sư bằng một cái lè lưỡi khiến anh tức ói máu. Nhưng làm sao Sư có thể chạy nhanh = Mã. Cô nàng là vận động viên điền kinh cơ mà. Dí lòng vòng một hồi, Sư phải chịu thua mà dừng lại. Anh nào để ý đến mọi người đang nhìn mình mà khúc khích cười với bộ mặt tèm lem khi nãy chưa kịp...lau


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Bạch Dương đã cõng Bảo Bình đến nơi bán đồ thí nghiệm. Bảo Bình thích thú hí ha hí hửng chạy vào nhìn hết cái này tới cái kia. Cô chỉ tay vào các loại thuốc đang bày trên kệ một cách loạn xì ngầu

- Cái này, cái này, cái này nữa!

Bạch Dương đứng nhìn mà nghệch mặt. Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng nhiều thế thì sao mà vác bộ về được chứ? Giải pháp cuối cùng của Bảo Bảo sau khi mua xong là cô cầm 1 thùng nhỏ còn 3 thùng còn lại để Bạch Dương vác về...Bạch Dương đau khổ nhìn đống thí nghiệm vừa đem ra khỏi cửa hàng. Miệng mếu máo thảm thương

- Nhiều quá Bảo Bảo à!

Bảo BÌnh chỉ cười rồi đi về phía trước. Để Bạch Dương khốn khổ với đống thùng, loay hoay mà không biết sao khiêng về hết được

- Làm bể là tớ bắt cậu đền lại á!- Bảo Bình nháy mắt tinh nghịch

"....Thịch... thịch..." Tiếng nhịp đập của tim Bạch Dương lại một lần nữa thổn thức.

Ngậm ngùi đắng cây vì phải thua trước vẻ trẻ con của Bảo Bình. Anh đành cuối đầu ngoan ngoãn vác mấy cái thùng về trường
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6   Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Icon_minitimeSat May 04, 2013 12:24 pm

Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...

Tí ta com sau nha~~~
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6   Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Icon_minitimeSat May 04, 2013 12:27 pm

Annie Typian đã viết:
Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...

Tí ta com sau nha~~~
=.= Nàng dành tem miết
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6   Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Icon_minitimeSat May 04, 2013 12:29 pm

Lọ~Aquarius đã viết:
=.= Nàng dành tem miết

Ta không giành cũng có người khác giành thôi =))
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6   Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Icon_minitimeSat May 04, 2013 12:31 pm

Annie Typian đã viết:
Lọ~Aquarius đã viết:
=.= Nàng dành tem miết

Ta không giành cũng có người khác giành thôi =))
truyện ta dở thế cũng có người dành ư? =.="
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6   Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Icon_minitimeSat May 04, 2013 12:33 pm

Lọ~Aquarius đã viết:
truyện ta dở thế cũng có người dành ư? =.="

Truyện nàng mà dở à?!? @@
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6   Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Icon_minitimeSat May 04, 2013 12:35 pm

Annie Typian đã viết:
Lọ~Aquarius đã viết:
truyện ta dở thế cũng có người dành ư? =.="

Truyện nàng mà dở à?!? @@
TA cảm thấy thế, bộ nàng thấy nó hay à
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6   Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Icon_minitimeSat May 04, 2013 12:38 pm

Lọ~Aquarius đã viết:
TA cảm thấy thế, bộ nàng thấy nó hay à
Tất nhiên =))
Ít ra ta thấy truyện nàng cũng hay hơn truyện ta =))
Với lại... ta thấy đa số (chứ không phải là tất cả) các author đều cảm thấy truyện mình dở =))
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6   Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Icon_minitimeSat May 04, 2013 12:46 pm

Annie Typian đã viết:
Lọ~Aquarius đã viết:
TA cảm thấy thế, bộ nàng thấy nó hay à
Tất nhiên =))
Ít ra ta thấy truyện nàng cũng hay hơn truyện ta =))
Với lại... ta thấy đa số (chứ không phải là tất cả) các author đều cảm thấy truyện mình dở =))
Dạo này lười quá, up dc nhiêu hay bấy nhiêu
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6   Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Icon_minitimeSat May 04, 2013 2:01 pm

Trích dẫn :
(không! Chỉ có Thiên Yết thôy)
~> "Thôi" chứ không phải "Thôy" ~> Sai chính tả =))

Trích dẫn :
Thay vì các bạn nữ khác mặc đồng phục là váy áo sơ mi thì cái bình lạc loài lại diện thêm 1 cặp mắt kiếng Nobita to đùng làm cho cô xấu đến nổi không ai có thể nhận ra. Kẻ đó tự xưng là Bảo Bình đế (=='). Trừ Bảo Bình, Thiên Bình, Xử Nữ và Ma Kết thì các sao khác đều lăn ra ngủ "giấc ngủ ngàn thu". Bỗng Ma Kết chạy toáng lên gõ cửa các phòng mọi người mà la lớn
~> Câu 1, 2 có vẻ không liên kết với câu 3, 4

Trích dẫn :
Cô ngưng khóc, Cười một nụ cười bí hiểm: "Anh mau cả chuột cho tôi thí nghiệm nữa cơ"
~> ?!?

Còn vài lỗi type ~ nhưng không sao =))
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Sagi Marvellous Pirate
Học sinh nhà Lửa
Sagi Marvellous Pirate
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 55
Birthday : 09/12/1996
Join date : 19/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6   Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Icon_minitimeSat May 04, 2013 5:53 pm

Annie Typian đã viết:
Trích dẫn :
(không! Chỉ có Thiên Yết thôy)
~> "Thôi" chứ không phải "Thôy" ~> Sai chính tả =))

Trích dẫn :
Thay vì các bạn nữ khác mặc đồng phục là váy áo sơ mi thì cái bình lạc loài lại diện thêm 1 cặp mắt kiếng Nobita to đùng làm cho cô xấu đến nổi không ai có thể nhận ra. Kẻ đó tự xưng là Bảo Bình đế (=='). Trừ Bảo Bình, Thiên Bình, Xử Nữ và Ma Kết thì các sao khác đều lăn ra ngủ "giấc ngủ ngàn thu". Bỗng Ma Kết chạy toáng lên gõ cửa các phòng mọi người mà la lớn
~> Câu 1, 2 có vẻ không liên kết với câu 3, 4

Trích dẫn :
Cô ngưng khóc, Cười một nụ cười bí hiểm: "Anh mau cả chuột cho tôi thí nghiệm nữa cơ"
~> ?!?

Còn vài lỗi type ~ nhưng không sao =))
chung ý kiến :)
với lại câu cú tuy cũng khá mượt nhưng cần dc liên kết nhau chặt hơn nha tác giả
 
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6   Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Icon_minitimeSat May 04, 2013 6:23 pm

Annie dành tem còn ta gặm cái phong bì
truyện rất hay (^v^)
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6   Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Icon_minitimeSat May 04, 2013 7:47 pm

*nhảy*ta củm ơn các nàng đã khen. Ta còn nhỏ tuổi nên hay sai chính tả ạ
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6   Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Icon_minitimeWed May 22, 2013 12:08 pm

=.= dầu gì cx tốt nghiệp tiểu học rùi
 
Sponsored content
Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6   Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6 Icon_minitime

 
 

Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Rain School Zodiac: Chap 20
» Rain School Zodiac: Chap 23
» Rain School Zodiac: Chap 21
» Rain School Zodiac: Chap 1,2
» Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Rain School Zodiac-