Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10   Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10 Icon_minitimeSat May 04, 2013 12:26 pm

Chẳng có chút ý tưởng nào viết cả, Lọ sẽ cố gắng

XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX
Chap 7

Tai nhà ăn của trường, Song Ngư, Cự Giải và Kim Ngưu đang ngồi chung 1 bàn, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ngư có đồ ăn vô cũng tỉnh táo hơn hồi nãy, hai mắt giờ sáng lên thấy rõ. Cô đưa muỗng vào miệng ăn một cách ngon lành. Thi thoảng lại ngậm luôn cái muỗng ngồi chăm chú nghe Cự Giải kể chuyện. Lâu lâu gật gật làm ra vẻ hiểu lắm mặc dù bản thân...chằng hiểu gì. Kim Ngưu ngồi cạnh không còn nhâm nhi đồ ăn như khi nãy nữa. Anh ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn Cự Giải đang say sưa huyên thuyên. "Ơ, sao hôm nay Giải Giải lại xinh thế nhỉ?"- Kim Ngưu nghĩ, đưa tay lên dụi dụi mắt.

- Này Ngưu, suy nghĩ gì thế?- Cự Giải đang kể, thấy Ngưu đang thẫn người thì khều khều mà hỏi

- À...à không có gì!- Ngưu quay đi, mặt đỏ như trái ớt

- Tớ ăn xong rồi, tớ đi trước nhé!- Song Ngư đứng dậy, lấy tay phủi phủi chiếc váy

Cự Giải chỉ "ừm" một tiếng rồi tiếp tục hành hạ cái lỗ tay của Ngưu Nhi. Song Ngư lững thững bước ra khỏi nhà ăn, lướt qua bao ánh mắt nhìn ngưỡng mộ của đám con trai gần đó. Song Ngư đi vào vườn hoa. Cô ngồi thụp xuống giữa vườn, tay nâng niu cánh hoa đồng tiền mọc dại trên đất. "Bao giờ? Bao giờ mình mới gặp lại anh ấy?" Ngư tự hỏi, cô thở dài sượt một cách mệt mỏi rồi ngả người ra nằm trên những bông hoa đồng tiền dại. Trông Song Ngư đẹp hơn dưới ánh nắng mặt trời. Gương mặt cô nhuốm chút buồn phiền, Ngư nhắm mắt, thả lỏng người trên nền hoa đang đung đưa trong gió...



XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Sư ta hậm hực bước về kí túc xá. Khuôn mặt vẫn tèm lem màu do Nhân Mã là tác giả. Mọi người nhìn anh với một ánh mắt trông rất ư buồn cười. Ai đời hót boy của trường mà lại "màu mè" thế kia chứ? Không màng đến xung quanh, Sư Tử phóng như bay về khu F. Bỗng anh phải thắng gấp lại trước cửa khu F. Một cô nàng với mái tóc nâu, dài ngang thắt lưng đang đứng nhìn cái gì đó trên cái cây đại thụ gần đó. Khuôn mặt ngước lên trời bỗng rạng rỡ lạ thường, lộ rõ vẻ trẻ con tinh nghịch. Sư Tử lại gần, anh cũng đưa mắt nhìn lên cái vật cao ngất ngây ấy.

- Nhân Mã này! Nhìn gì thế?- Sư Tử hỏi

Nhân Mã chỉ tay lên chiếc giày búp bê màu vàng đang mắc kẹt trên cây

- Giày của Mã Mã, vướng trên đó rồi- Nhân Mã trả lời bằng chất giọng của một cô bé trẻ con

- Ặc, làm gì mà vướng cả trên ấy?- Sư Tử tròn mắt hỏi (bó tay với bà chị Nhân Mã)

- Tại Mã Mã định chọi lên để hái cái quả tròn tròn đó xuống xem là cái gì, ai ngờ vướng luôn trên đó- Nhân Mã trả lời

- Thôi đứng nhìn đi nhá, tui đi đây!- Sư Tử hả hê bỏ đi để Nhân Mã bơ vơ 1 mình đứng nhìn chiếc giày

"Hehe! Tui trả thù khi nãy cô dám vẽ lên mặt tôi" Sư Tử suy nghĩ trong đen tối, anh đi lên cầu thang rồi vào phòng nằm ập lên cái nệm cười khoái chí


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Chiều về...

Ma Kết chăm chỉ ì à ì ạch làm đống bài tập cô vừa cho ở lớp. Sau cái phi vụ cười bò lăn bò càng ở phòng Sư Tử thì cũng chẳng còn gì mới để anh tham gia. Đâm ra chán trường nên quyết định nhảy vào bàn làm nốt bài tập. Cái đống bài đơn giản này thì là gì với anh? Dễ thôi mà. Dẫu dễ thì cũng mất 1 đến 2 tiếng mới xong vì bài tập nó dài và nhiều ngút trời xanh. "Bà cô này ăn cái gì mà ác thế nhỉ?" Ma Kết nghĩ thầm

Đang học bài, anh nghe tiếng bước chân từ hành lang các dãy phòng. Ma Kết rời khỏi cái bàn ngăn nắp của mình và rón rén đi về phía cửa. Anh hé cái cửa ra để nhìn xem cái vật bí ẩn ấy là gì. Sau khi coi xong, Ma Kết vội vã đóng cửa lại, chạy tít vào trong vớ lấy cái điện thoại. Anh bấm số gọi cho Bạch Dương

- A lô? Bạch Dương hả? Cậu đi đâu mà từ trưa đến giờ. Xế chiều rồi đấy, cô giám thị đang đi "tuần tra" kìa

- Ớ, tớ về ngay, tại Bảo Bình lề mề quá, thôi nha- Tiếng Bạch Dương từ đầu dây bên kia thốt lên hoảng hốt

Từ sau lúc nhận được cuộc gọi mang hung tin, Bạch Dương 3 chân 4 cẳng kéo tay Bảo Bình phi nước rút về trường. Mồ hồi vã ra như tắm, thấm ướt cả chiếc áo học sinh anh đang mặc. Bảo Bình vẫn ngơ ngác đằng sau mà chẳng hiểu gì. Thảm họa chỉ xảy ra khi 2 người về đến trường...

Khi 2 người chạm vạch đích (tức là cổng trường ấy) thì một cú sốc đến với Bạch Dương

- Hai em đi đâu từ sáng tới chiều ấy, lại còn mang cả cái gì thế kia? Lên phòng giám thị gặp tôi ngay lập tức!- Cô giám thị mặt đằng đằng sát khi bỏ về phòng giám thị- cái nơi chết chóc mà có cho vàng cũng chưa ai dám lại gần.

Hóa ra khi đi xét phòng, cô giám thị đã phát hiện ra "cặp đôi" rắc rối này còn thiếu nên đã thủ sẵn ngoài cổng đợi họ về mà "trảm". Bạch Dương đau khổ lủi thủi lết lên phòng giám thị, còn Bảo Bình gửi mấy cái thùng hóa chất ngoài phòng bảo vệ rồi lon ton theo sau Bạch Dương. Hơi gây rồi đây!


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


- Mọi người ơi! Bạch Dương với Bảo Bình bị cô giám thị bắt tại trận rồi!- Tiếng Song Tử nhièu chuyện vọng lên từ dưới lầu (chất giọng tốt nhỉ). Nghe tin "trời đánh thiên lôi", cả đám kéo nhau xuống phòng giám thị xem bộ phim kinh dị sắp chiếu. Tất nhiên là cái bọn nhiều chuyện ở khu A, khu B cũng kéo nhau đến xem, nhưng bị bảo vệ cản lại chỉ cho đứng từ ngoài mà xem. Riêng 10 sao là con của tập đoàn lớn trên thế giới nên dc ưu tiên cho vào. Từ khung cửa sổ, mấy cái đầu lốc ngốc nhìn vào bên trong. Phía trong, khung cảnh xảy ra ỳ xèo như một cuộc chiến nãy lửa

- Các em có biết nội quy trường không? Tại sao đi tận đến giờ này, trường có giới nghiêm là trung bình chỉ được ra ngoài 2 đến 3 tiếng thôi mà. Các em đi mấy giờ rồi các em có biết không?...Bla...bla...bla...Tôi quyết định phạt các em cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm, cùng học, nói chung là phải làm tất cả mọi việc cùng nhau trong 1 tuần. Ai không thực hiện sẽ làm bia tập bắn cho cô đấy! (hình phạt éo le, chỉ có giám thị mới nghĩ ra)

- Hả?!?!?!?!- Cả hai đồng thanh, mắt chữ A miệng chữ O

- Nhưng cô ơi, tụi em làm sao mà... ngủ chung hả cô?- Bạch Dương lắp bắp hỏi

- Cái đó các em phải tự lo, hãy coi như đây là một hình phạt xứng đáng để chắc rằng các em không bao giờ vi phạm nữa (thì đó là hình phạt chứ còn gì nữa mà phải xem như)

Cô giám thị nói rồi bảo Bạch Dương và Bảo Bình ra ngoài. Cái đám đang rình ngoài kia nghe được hết câu chuyện thì nhìn nhau cười thích thú, mấy con mắt nham hiểm nhìn nhau có vẻ hiểu ý. Xem ra sẽ có 1 câu chuyện hạnh phúc xảy ra trong cái khu F này

Dương ca và Bình nước bước ra, thở dài não nề. Thiên Bình bụm miệng cười khi nhìn thấy 2 cái khuôn mặt đau khổ của cả 2. Song Tử giả bộ vỗ vai Bạch Dương chia buồn

- Xin chia buồn cùng cậu, dính với cái Lọ khìn này là khổ rồi, hahaha!

- Cười cái gì chứ?- Bạch Dương ném cho Song một cái nhìn tóe lửa khiến Song im bặt chẳng dám cười nữa. Thiên Yết đứng đó, tuy không nói gì nhưng anh vui thầm trong bụng... Chị Xử nhà ta cũng chẳng nhịn nổi cái chuyện buồn cười này. Bạch Dương ơi là Bạch Dương, số anh chưa tới mà sao xui xẻo cứ tìm anh mà bắt tay thế này?



XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Chap 8

Các sao cùng nhau về khu F. Song Ngư đi chung 1 lúc thì tách ra để đến nhà ăn trước. Lúc này trời cũng tối rồi, cả bọn cũng tính rủ nhau xuống ăn một bữa tối no nê. Mặc dù vậy, ở trong trường cũng chán nên Sư Tử cũng lập ra một kế hoạch đi chơi bên ngoài. Có lẽ hơi khó nhưng nói chung cũng dễ...


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Các sao chia nhau về phòng, Nhân Mã lạch bạch chạy vào phòng kéo theo tay Bảo Bình

- Ứ ừ, Bảo Bảo ak, thế là cậu phải dọn qua ngủ chung với Bạch Dương sao?

- Chả biết nữa, nhưng tớ chả thích tí nào, sao tớ phải ngủ với con cừu hâm ấy chứ.- Bảo Bình trả lời, thở dài

- Thôi, 1 tuần, ráng chút, tớ cũng ko ngủ dc mà thiếu cậu mỗi tối đâu- Nhân Mã nũng nịu

Đang nói chuyện, cả 2 nghe tiếng Thiên Bình hú hét gọi xuống nhà ăn. Nhân Mã kéo tay Bảo Bình chạy ra nhập cuộc


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Tại nhà ăn, Song Ngư ngồi uống li nước ép táo. Đôi mắt lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ. "Mưa rồi"-Cô nghĩ. Song Ngư thả hồn vào những hạt mưa lạnh lẽo rơi ngoài kia, đầu óc cứ nghĩ người con trai lúc đó. Người cô tình cờ gặp cách đây lâu lắm rồi. Cô thầm mong gặp lại anh ta một lần nữa, vì cô nhận ra rằng mình đã yêu anh.


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...The past...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Lúc Song Ngư 11 tuổi

Ba mẹ Song Ngư làm ăn xa, cô sống trong một ngôi nhà rộng lớn với những người giúp việc (lúc chưa chuyển vào sống cùng 1 nhà với các sao kia). Nói đúng hơn Ngư Ngư chỉ có 1 mình. Cô sống trong mặc cảm, nỗi tự ti không có được tình thương của ba mẹ. Cô cũng chẳng có nhiều bạn bè mấy, trái ngược với bây giờ, khi đó Song Ngư là một người sống rất nội tâm.

Một hôm, Song Ngư trốn khỏi nhà- trốn khỏi cái nơi mà cô bị giam cầm suốt bấy lâu. Song Ngư đi mãi, đi mãi, cũng chẳng biết đi về đâu, cũng chẳng biết điểm dừng lại. Cô đói và mệt, nhưng cô không hề muốn quay lại chút nào. Dù có chết bên ngoài mà được tự do tự tại còn hơn thiếu tự do ở cái nơi địa ngục trần gian. Nhưng Cá là con gái, vả lại sức người có hạn nên đi riếc rồi Cá cũng mệt, ngồi thụp xuống bên vệ đường. Mặt mũi, áo quần của cô bê bết dính những vết dơ. Tưởng chừng như lúc này chẳng còn gì để hi vọng nữa. May thay, có một cô giáo đi ngang qua, thấy Ngư ngồi thẩn thờ, cô giáo ấy dừng lại hỏi

- Cô bé, sao con lại ngồi đây giờ này, nhà con đâu?- Cô giáo đó hỏi

- Con...con...con không có nhà- Song Ngư khóc òa lên nức nở

Cô giáo đó đành đưa Song Ngư về nhà của bà. Tại đây, Song Ngư được thương yêu hết mực, đối đãi như con ruột. Người phụ nữ nhân hậu ấy có 1 cậu con trai. Cậu con trai đó rất đáng yêu và hay chơi với Ngư Nhi. Cậu ấy làm cho Song Ngư cảm thấy rất ấm lòng và an toàn. Song Ngư được biết cậu ta tên là Kết Kết. Khoảng thời gian Ngư được ở nhà Kết Kết thật hạnh phúc. Ở đấy, cô mới biết được thế nào là tình thương thật sự của gia đình. Đôi khi nhìn lại mình, Song Ngư tủi thân lắm

Sau khi SOng Ngư bỏ nhà đi, đám người giúp việc nháo nhào đi tìm và gọi điện báo cho ông bà chủ. Sau cuộc tìm kiếm suốt 1 tuần, cuối cùng cũng tìm thấy Ngư đang đi dạo cùng với một đứa con trai trên phố. Bố mẹ Ngư mừng rỡ ôm lấy con

- Ngư Nhi, thời gian qua con ở đâu, con có được ăn uống đàng hoàng không con?- Mẹ Song Ngư ôm cô vào lòng

- Bố mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm đến con, bố mẹ sẽ dành hẳn 1 tuần đưa con đi chơi, con chịu không?- Ba của Cá nói

Song Ngư như muốn khóc khi thấy ba mẹ mình. Cô giói thiệu Kết Kết cho ba mẹ, kể về những chuyện đã xảy ra với cô và Kết Kết đã giúp cô nhiều như thế nào. Ba mẹ Ngư nhi lấy làm hài lòng, cảm ơn Kết Kết và gia đình cậu ấy. SAu đó, cả 2 đưa Song Ngư về, cô không quên tạm biệt người bạn tốt

~Vài ngày sau, Song Ngư đi theo con đường mà cô đã đi qua nhà Kết Kết. Song, cậu đã không còn ở đó, hình như gia đình cậu đã chuyển về 1 nơi rất xa...


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...The present...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX

Song Ngư thở dài, cô ao ước được trở lại ngày xưa. Cô đưa li nước táo lên miệng uống 1 ngụm. Thời gian với cô sao mà dài quá...

...

Thiên Bình tung tăng chạy lại chỗ Song Ngư đang ngồi (-.- chắc chơi với Bảo Bình và Nhân Mã nhìu quá lây bệnh rồi). Cả đám vô chỗ ngồi hết riêng Bảo Bình và Bạch Dương phải ngồi cạnh nhau =='

- Mưa to quá! Lạnh thật- Ma Kết nói

Song Ngư chợt giật mình. Cô nhìn Ma Kết, lòng thầm nghĩ:"Sao cậu ấy giống Kết Kết vậy? Khi trời mưa, Kết Kết cũng hay than như vầy"

- Cậu nhìn gì vậy Song Ngư?- Bảo Bình đưa tay hươ hươ trước mặt Ngư

- Ơ, không có gì- Song Ngư trở về thực tại và cuối gầm mặt xuống

Song Tử và Xử Nữ đứng lên đi lấy đồ ăn. Thiên Yết ngồi ngắm mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Bảo Bình nhảy tởn lên làm Bạch DƯơng đau đầu. Có vẻ Bảo Bình thích mưa lắm thì phải. SOng Ngư vẫn âm thầm ngồi nhìn Ma Kết. Đôi mắt thoáng chút nghi ngờ khi nhìn kĩ những nét quen thuộc trên khuôn mặt Ma Kết. "Thôi đi, chắc không phải đâu, mình ảo tưởng quá"- Song Ngư nghĩ, khẽ cười rồi ngả người ra ghế.

Song Tử và Xử Nữ lấy đồ ăn xong, Song Tử ngồi thụp xuống chiếc ghế, nháy mắt với Thiên Bình một cái (đang tính cua con người ta đây mà). Thiên Bình nhìn thấy rợn người, cô rùng mình khiến cả đám cười phá lên thích thú. Bữa ăn diễn ra thật vui vẻ. Bảo Bình là người ăn xong đầu tiên. Cô chạy vụt ra ngoài khiến Bạch Dương phải tức tốc chạy theo để lại đằng sau cái đám bạn nhiều chuyện đang bụm miệng "hihi". Bảo bình ra đứng hứng mưa mặc cho mưa đang rơi, miệng cười thích thú (khìn nặng rùi)

- Oa, mưa mát quá!- Cô reo lên

- Điên à Bảo Bình, vào ngay, cảm lạnh bây giờ- Bạch Dương chạy ra kéo Bảo Bảo vào

- Ơ, mưa, Bảo Bảo đang chơi với mưa cơ mà- Bảo Bình nhăn mặt nhìn Bạch Dương

- Thôi cho tớ xin, cậu ra mưa đứng thế tớ cũng phải ra, chẳng nhẽ đứng cho tới bệnh à- Bạch Dương cốc vào đầu Bảo Bình một cái

- Hắc xì!!!- Cái Lọ lạc loài nhà ta cảm lạnh rùi

- Thấy chưa, cảm rồi kìa, thôi đi vào đi, ngoài đây lạnh quá- Bạch Dương nói rồi kéo tay Bảo Bình vào trong


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Chap 9

Trời mưa rồi cũng ngớt, mặt đường còn ướt những vũng nước mưa đọng lại. Không khí mát mẻ mang từng cơn gió len lỏi qua những tán cây. Không còn gì thoải mái hơn lúc này. 12 sao bước ra từ nhà ăn sau bữa ăn vui vẻ.

- Này, ăn xong tụi mình ra ngoài chơi đi- Sư Tử hí hửng nói

- Làm sao ra được?- Xử Nữ ngạc nhiên hỏi

- Cái đó để mình- Sư Tử nháy mắt tinh nghịch ra vẻ đã tính sẵn từ trước

Bỗng loa trường phát thông báo "Bạch Dương và Bảo Bình lên phòng giám thị gặp cô gấp, xin nhắc lại, Bạch Dương và Bảo Bình lên phòng giám thị gặp cô gấp". Linh tính có chuyện chẳng lành, Bạch Dương đưa mắt nhìn Bảo Bình với vẻ ngạc nhiên. Cái giọng bà giám thị ác quỷ đây mà. Bả còn hành hạ hai người này đến bao giờ nữa đây? Cả 2 lết thết lên phòng giám thị-cái nơi dành cho ác quỷ học đường. Cái đám nhí nhố đằng sau cũng không hiểu gì nên đi lên xem sao

*Tại phòng giám thị...

- Cô sẽ về quê khoảng 1 tuần vì có việc bận, và để bảo đảm 2 em sẽ thực hiện đúng hình phạt cô giao cho, cô đành phải làm thế này- Cô giám thị nói rồi lục ngăn tủ để lên bàn chiếc còng tay bóng loáng (==').

- Ý cô là sao ạ?- Bảo Bình tròn mắt hỏi

- Là tạm thời cô sẽ còng các em với nhau trong thời gian cô về quê, khi nào lên rồi cô sẽ mở khóa cho các em- "Ác quỷ" nói, tay thì thực hiện động tác còng tay của Bảo Bình và Bạch Dương lại với nhau

Bạch Dương phản đối kịch liệt, nhảy cẫng lên. Nhưng làm sao nhanh bằng bà giám thị 20 năm kinh nghiệm ấy. Khi cậu nhảy lên cũng là lúc cái tay dính vào cái vật nối liền "tình thương mến thương" ấy.

- Mất tự do lắm cô ơi!- Bảo Bình ôm mặt than

- Đó là hình phạt, giờ thì các em có thể ra về- "Bóng ma học đường" nhún vai

Bạch Dương và Bảo Bình đành ì ạch đi ra mà không thể chống cự. Cái đám nhí nhố ở ngoài chứng kiến hết cảnh, còn phải nói, vẫn cười, cười đến chảy nước mắt

- Thôi, chúng ta đi, nhanh nào- Thiên Bình lên tiếng, lấy tay quệt đi giọt nước mắt vì khi nãy cười quá sức tưởng tượng

2 cái cây dính nhau thở dài, cùng nhóm đi ra cổng.

- Yết à, có đem súng ko?- Sư Tử hỏi

- Có, làm gì?- Yết rút cây súng trong túi quần ra

- Cho tớ mượn

Sư Tử giật lấy cây súng trong tay Thiên Yết, rón rén chạy vào phòng hiệu phó. Lát sau, cậu chạy ra với 12 cái phiếu ra cổng có chữ kí chứng nhận của ông thầy trên tay

- Thế nào?- Sư hất mặt ra vẻ

- Cậu làm gì ông ấy thế Sư?- Nhân Mã lăn tăn đến bên cạnh Sư

- Đơn giản thôi, chĩa súng hâm dọa

Cả đám phì cười vì cách trốn trường của Sư Tử, kể ra nó cũng hay. Ai cũng vui vẻ nói chuyện trừ Thiên Yết và cái cặp đôi dính nhau


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Song Tử chỉ điểm cho cả bọn vào hội chợ. Chợ đêm có vẻ thật náo nhiệt và ôn ã. Thiên Bình kéo tay Song Tử chạy vào mấy cái hàng mĩ phẩm. Ố hôhô, lúc đầu là kéo Cự Giải nhưng do thấy đồ làm đẹp là Thiên Bình quên hết trên trời dưới đất nên kéo luôn nhầm Song Tử đang đứng kế bên.

- Này, cô làm cái gì thế hả, định kéo tôi vào ba cái đồ con gái này sao?- Song Tử hét lên từ đằng sau

Thiên Bình bây giờ mới quay đầu lại và giật mình thả luôn tay Song Tử ra. Ánh mắt cô có chút gì đó khó xử. Cô nhìn Song Tử "menlỳ" đang phủi phủi cái áo. Chẳng hiểu vì sao, tim cô khẽ rung rinh xao xuyến =))

...

Lúc này, Xử Nữ đi cùng Thiên Yết vào khu vui chơi. Thiên Yết có vẻ không thích lắm nhưng phải đi với Xử Nữ kẻo bị bla...bla...bla thì khổ. Xử NỮ thích thú chơi đủ thứ trò chơi trẻ con. Thiên Yết chỉ đứng nhìn, có khi cũng chẳng thèm nhìn lun ấy chứ. Lúc đi tìm trò chơi khác thì Xử Nữ vô tình đụng phải 1 đám côn đồ. Tên đầu sỏ mặt mày giang hồ, ngầu như con trâu. Chính xác thì bọn chúng trạc tuổi 12 sao hoặc lớn hơn 1 tí. Tên nào tên nấy nhuộm đầu xanh đỏ tím vàng, áo quần xộc xệt. Sau cú va chạm ấy, Xử nữ bị bọn chúng kéo lên, định giở trò sàm sỡ (Èo, Lọ chết mất). Thiên Yết từ đằng sau thấy thế tung cho chúng 1 đấm, ôm Xử Nữ vào lòng

- Cút đi, ko thì đừng trách

Tên trùm sỏ bị lãnh trọn cú ấy đau wá nên té ra. Đàn em kéo hắn đứng dậy rồi cuốn mền cuốn gối chuồn. Xử Nữ vẫn trong vòng tay của Yết. Cô cảm thấy thật an toàn và hạnh phúc. Ôi, chẳng lẽ Xử đã "cảm nắng" Yết rồi ư?!



XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX



Chap 10


Sau khi bọn côn đồ bỏ đi, Thiên Yết vội đẩy Xử Nữ ra khỏi người mình

- Đừng ôm nữa kẻo người ta hiểu lầm- Yết nói

Xử Nữ đứng ngây người, hệt như pho tượng ai để giữa đường. Kì này "bả" đứng hình luôn rồi. Yết ta chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ một cái rồi bỏ đi. Nụ cười ấy làm cho Xử Nữ mặt đỏ ngất, trong tim thốt lên một lý lẽ tình yêu. Nụ cười của Yết...đối với Xử thật đẹp...


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Song Ngư đi lướt qua những hàng lưu niệm. Cô lại nhớ về cái kí ức xa xưa của mình. Nếu không phải tại vụ tai nạn đó thì có lẽ cô có thể nhớ được khuôn mặt của Kết Kết. Đã có thể tìm ra anh ngay lúc này. Quá khứ của cô dường như dài vô tận và không ai có thể biết hết được. Một tuổi thơ-cô có tuổi thơ ư? Cô không hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, mặc dù ba mẹ cô đã quan tâm cô phần nào, nhưng ông bà vẫn không thường xuyên về thăm cô. "Kết Kết à, bây giờ cậu đang ở đâu?"- Song Ngư ngước mặt lên trời, thầm hỏi. Cô vẫn cứ đắm mình trong cái quá khứ cũ rích không bao giờ quên dc. Có lẽ, Kết Kết là niềm an ủi duy nhất của cô. Bỗng, từ đằng sau, có bàn tay ai đó đặt lên vai Song Ngư. Song Ngư giật mình quay lại, ra đó là Ma Kết, anh nhìn thấy cô đang đứng "mơ giữa ban ngày" nên đến gần bắt chuyện. Một cảm giác gì đó hiện lên trong Cá, nó quen thuộc lắm...Ma Kết và Song Ngư ra một góc ghế cạnh trốn ngồi xuống

- Ngư này, khi nãy tôi thấy cô đang suy nghĩ, cậu nghĩ gì thế?- Ma Kết hỏi

- Tôi suy nghĩ về một chuyện cách xa đây lâu lắm rồi!- Ngư nhìn lên trời, miệng cười nhẹ nhớ lại

- Cô có thể cho tôi biết dc không?- Ma Kết nhìn Song Ngư

- Thôi được.- Ngư hít thở rồi bắt đầu kể - Cách đây 5 năm về trước, lúc tôi còn là 1 cô nhóc 11 tuổi, tôi đã sống rât cô đơn. Tôi thiếu tình thương của gia đình, của ba mẹ. Một ngày, tôi quyết định trốn khỏi căn nhà ấy. Và tôi vô tình gặp được một giáo viên trên đường đi làm về. Cô ấy đã cho tôi về nhà, chăm sóc cho tôi như con ruột. Cô ấy có 1 người con tên là Kết Kết, cậu ấy rất đáng yêu. Nhưng từ sau kkhi tôi trở về nhà, tôi đã ko gặp lại cậu ấy nữa vì cậu ấy đã chuyển đi rất xa. Khổ nỗi, tôi cũng chẳng còn nhớ và hình dung dc khuôn mặt của cậu ấy như thế nào.

- Tại sao? Câu chuyện cách đây khoảng 5 năm thôi mà, đáng lẽ cô phải còn nhớ chứ- Ma Kết hỏi sau khi lắng nghe cậu chuyện của Ngư

- Cách đây 2,3 năm gì đó, tôi đã gặp một vụ tai nạn thảm khóc. May mắn là tôi sóng sót được, nhưng đã mất đi một phần kí ức, có lẽ trong phần kí ức tôi mất đi có những chuyện mà tôi cần nhớ, chẳng hạn như về Kết Kết...- Song Ngư kể xong, đôi mắt cô đỏ hoe vì nước mắt. Cô cố ngăn cho những giọt lệ tuôn trào.

- Sao lại trùng hợp vậy chứ?- Ma Kết cười, hai tay đan vào nhau

- Ý anh là sao?- Song Ngư ngạc nhiên nhìn Ma Kết

- Quá khứ của tôi cũng giống cô, có điều cô bé đó tên là Ngư Nhi, và khi đó tôi được gọi là Kết Kết- tên ba mẹ thường dùng gọi tôi khi ở nhà

- Ngư Nhi sao? Phải rồi, họ cũng từng gọi tôi như thế- Song Ngư lấy tay quệt đi giọt nước mắt, cô không thể tin được lại có sự trùng hợp này

Ma Kết quay sang, ôm Cá vào lòng.

- Không phải là trùng hợp đâu, mà chính xác là thế. Từ khi em bước vào ngôi trường này, học cùng lớp với anh, anh đã nhận ra em ngay, chỉ tiếc là không đủ can đảm để nhận lại- Kết nói

Song Ngư ngỡ ngàng. Nước mắt cô ứa ra như suối, ướt đẫm cả vai áo của Ma Kết. Những giọt nước mắt hạnh phục của tình yêu. Người cô tìm kiếm bấy lâu nay, đã gặp rồi. Tay Song Ngư cũng siết chặt Ma Kết, để chắc rằng anh không bao giờ biến mất nữa. Tiếng nấc nghen ngào của Song Ngư trở thành những tiếng cười hạnh phúc của Ma Kết, họ thành đôi từ đó...


P/s: Có lỗi viết tắt xin mọi người nhắc nhở, em viết nháp trong máy tính, giờ cop ra viết lên, tại nhiều quá em nhìn không hết nữa. Thông cảm cho em ạ
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10   Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10 Icon_minitimeSat May 04, 2013 12:26 pm

Tem is mine~~~ =))
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10   Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10 Icon_minitimeSat May 04, 2013 2:16 pm

Lỗi type chút chút =))

Nàng viết hay lắm ah~~~ ヾ(*´∇`)ノ

(Các) chap này quá hay ~ không có gì phải phàn nàn (〜 ̄▽ ̄)〜
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10   Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10 Icon_minitimeSat May 04, 2013 2:20 pm

À ~ Với lại nàng sửa cách trình bày được không (* ̄з ̄)
Để như mấy chap trước ấy ~ nhìn dễ hơn =))
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10   Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10 Icon_minitimeSat May 04, 2013 2:37 pm

ok nàng
 
Sagi Marvellous Pirate
Học sinh nhà Lửa
Sagi Marvellous Pirate
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 55
Birthday : 09/12/1996
Join date : 19/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10   Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10 Icon_minitimeSat May 04, 2013 6:34 pm

1.- Đơn giản thôi, chĩa súng hâm dọa
hăm dọa, ko phải hâm dọa
2. súng ko nhét túi quần dc
3. Mã với Bảo nai quá đáng rồi, bớt lại =))
4. Ma Kết là con giáo viên VS gia đình 12 sao đều giàu có quý phái? 2 ý này chỏi nhau rồi bạn à (trừ khi bạn có một ý khác để hợp lí hóa cả 2)
5. cặp Xử-Yết. ohm, xét theo horoscope thì Xử Nữ -kể cả con gái - thường ko phải là loại người dễ có tình yêu sét đánh, lại khá ... khô khan và cứng nhắc. Cung này khắt khe kĩ tính, nhất là trong tình yêu, kể cả là hành động như của Yết thì cũng chỉ có thiện cảm hơn thôi chứ yêu ngay luôn thì... hơi khó. thường thì chỉ có 'mưa dầm thấm lâu' mới lay động dc cung này.

với lại các cặp của bạn mình thấy đã có oan gia (bạch dương-bảo bình), định mệnh (song ngư-ma kết), sét đánh (song tử-thiên bình), song phương (kim ngưu-cự giải, dù hiện tại thì mới có ngưu để ý giải :D), nên thiên yết-xử nữ có khi nên thành cặp 'mưa dầm thấm lâu' - một bên chân thành quan tâm,một bên dần dần rung rinh chắc sẽ hay, thêm nhân mã đơn phương yết thành tam giác tình yêu cho hấp dẫn =))

đây chỉ là ý kiến của mình thôi, bạn cứ giữ hình tượng Xử Nữ của bạn nếu bạn thích -> tạo mẫu nhân vật đột phá chẳng hạn :), còn chuyện mấy cặp đôi thì mình chỉ nói thế thôi ko có ý gì đâu nhé =))
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10   Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10 Icon_minitimeFri May 02, 2014 12:26 pm

Chuyện của Ngư với Kết sao đơn giản quá vậy, kéo dài chút nữa và thêm vài thử thách vào thì sẽ hay hơn đó!
À mà Lọ ơi, cho ta hỏi xíu nghen! Nếu BD và BB bị còng tay chung với nhau thì làm sao mà tắm được hả?
 
pé cute lạnh lùng
Học sinh chưa nhận lớp
pé cute lạnh lùng
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 63
Birthday : 25/01/1993
Join date : 29/08/2015
Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10   Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10 Icon_minitimeWed Sep 02, 2015 4:33 pm

ừ.vậy là sự trinh trắng của bb sẽ ra sao.mà cũng ko cần nói đến tắm.đi tolet thì sao
 
Sponsored content
Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10   Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10 Icon_minitime

 
 

Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Rain School Zodiac: Chap 23
» Rain School Zodiac: Chap 21
» Rain School Zodiac: Chap 1,2
» Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6
» Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Rain School Zodiac-