Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 4]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
12 chòm sao và truyền thuyết  loài rồng [chap 4] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 4]   12 chòm sao và truyền thuyết  loài rồng [chap 4] Icon_minitimeThu Mar 06, 2014 4:46 pm

[truyện này là do ta move từ 4rum cũ qua nhé mọi người, thiết nghĩ đây là một câu truyện hay mà bản thân ta cũng từng thích nên mong mọi nguời ủng hộ tác giả là Repotoni a~]




Tác giả: Repotoni



Chap 4 : Niềm tin của Song Ngư

Biển Spise nằm về hướng nam của vương quốc Zodiland, đó một vùng biển rộng lớn, gió thổi ào ạt dâng lên những đợt sóng mãnh liệt đánh ập vào bờ. Những cột đá ngầm nhấp nhô ẩn khuất sau từng lớp sóng là nơi ở của loài rồng nhỏ Weaki. Sở dĩ chúng có cái tên này cũng bởi vì chúng sở hữu một cơ thể quá nhỏ bé, to chỉ cỡ một con mèo, ngoài khả năng bay vốn có, chúng hầu như không có khả năng bảo vệ bản thân, cái lý do duy nhất mà chúng có thể sống sót trong cái thời “mạnh được yếu thua” này là chúng biết dựa vào nhau mà sống. Ở cùng nhau, chúng mạnh, sống riêng lẽ, chúng chết. Đó như là cái quy luật chất thịt của thế gian, khi bản thân chưa đủ mạnh để có thể tự tồn tại thì cách tốt nhất để sống còn là sự đoàn kết. Nhưng cái giá để có được sự đoàn kết không hề rẻ…

Ở một nơi khá xa đất liền, bóng đen của một con rồng như lướt trên từng ngọn sóng, đôi cánh rộng bản của nó mở ra rẽ nước, từng bọt bong bóng bắn nhẹ lên không trung, nó chao mình quan sát, sau lớp cánh xanh dương sẫm, một thiếu nữ đang nép mình trên lưng nó. Nàng nằm áp người lên người con rồng, hai đôi tay trắng bám chặt lên cổ nó, mái tóc ngắn màu xanh thủy tinh bay phập phồng theo từng luồng gió biển. Đôi mắt san hô mỗi khắc lại ngước nhìn về phía sau như đang sợ một cái gì đó đang đuổi theo. 
Thấy có động dưới lớp nước biển, con rồng đập cánh bay lên cao, lớp vây dọc bên mang tai sáng lên. Nó co người chuẩn bị chiến đấu. Từ đáy sâu của biển, hai vật thể hình rắn dần dần trồi lên, Mở đầu là đôi mắt trắng dã không ngừng chăm chú vào người và rồng phía trên, rồi trong tích tắc chúng phóng cả thân mình lên khỏi mặt nước theo phương chéo nhau, cố tình dìm cả hai xuống lòng nước đen. Con rồng xanh nước biển của người con gái khép cánh, chao mình lượn vòng qua con thứ nhất rồi bất ngờ giang cánh đập mạng, nâng cả thân thể lên qua đầu con thứ hai, nó há mõm phun ra một cột nước mạnh nhắm vào một trong số hai con rắn nước nhưng chúng đã nhanh chóng ẩn mình vào vùng nước đen kịt của biển.
Chấn động mạnh vừa rồi khiến con rồng xanh chao đảo, nó lượn mình một vòng rồi lấy lại thế thăng bằng. Nhưng chưa được ít phút sau, bọn rắn biển lại tiếp tục đuổi theo, ánh nhìn của người con gái thoáng chút lo lắng nhưng vẫn tràn trề hy vọng thoát thân. Dù đây không phải là lần đầu nàng cố gắng thoát khỏi chúng. Chợt một giọng hát được cất lên, lập tức từ bốn bề của biển cả, một bức tường nước được tạo ra và vươn thẳng lên cao hơn trăm trượng, con rồng xanh thu cánh lại,thân thể giờ như hình mũi tên của nó lao đi song song với mặt nước, lần này nó muốn lấy đà để vượt qua, đôi mắt vàng của nó sáng rực lên ý chí kiên cường, không chịu khuất phục. Nhưng bọn chúng đã nhanh hơn một bước. Từ trong bức tường phía trước, một con rồng lam phóng ra, hướng đối nghịch với nó. Con rồng xanh không lấy đủ đà chỉ còn cách bung cánh bay ngược lại lên cao. Cả hai nhanh chóng bị vây chặt.
Những bóng người bước ra từ trong thác nước, nói là người vì sinh vật này có dáng dấp khá giống với loài người nhưng lạy chúa, khi sinh vật đó bước ra thì hình dáng lại vô cùng kinh dị. Ẩn dưới mái tóc dài thướt tha mang sắc lam trời là gương mặt một người con gái đóng đầy vẩy cá tím tái và nhầy nhụa. Đôi tai kéo dài theo hình vây cá rồng, nước da trắng nhợt nhạt, cổ tay và nguyên đôi chân cũng là lớp vẩy sần sùi, bàn chân tua hình đuôi cá nhọn hoắt và đôi răng nanh nhô ra rớm máu. Một trong chúng hét lớn:
-Song Ngư, đừng cố nữa, ngươi không tài nào thoát khỏi tay bọn ta được đâu. Mau quay về.
-Có đánh chết ta cũng không về. Dù có bị bắt về ta cũng sẽ tiếp tục chạy trốn, dù có phải thử hàng triệu lần đi nữa.
Song Ngư đầy giận dữ nâng hẳn người dậy,bộ áo váy màu cánh sen nhẹ phất lên,nhưng phần tà áo đã có dấu hiệu sờn cũ, ánh nhìn cứng rắn phát ra từ đôi mắt vốn dĩ tròn của nàng càng khiến cho lời nàng nói thêm phần giận dữ.
-Song Ngư, không lẽ ngươi đã quên rằng ngươi và con rồng đó nợ bọn ta sao ?
-Ngụy biện. Chúng ta chưa bao giờ mắc nợ bọn ngươi điều gì.
Một giọng nói chanh chua khác phát ra ngay lập tức bị Song Ngư bác bỏ. Chưa bao giờ nàng nghĩ mình mắc nợ chúng cả mà nếu có thì nàng đã trả hết cho chúng bằng khoảng thời gian bị giam lõng suốt năm năm qua rồi.
-Con rồng của ngươi đã nuốt viên đá Pearche của bọn ta nên giờ nó mới có sức mạnh như vậy. Không lẽ ngươi không nhớ.
Khuôn mặt ngỡ ngàng đầy nét giả tạo ngẩng lên đầy ngơ ngác hỏi.
-Lần đó là do các ngươi gây sự mới xảy ra cớ sự đó, không liên quan đến ta.
-Không nhiều lời, BẮT NÓ LẠI.
Bầy đàn của con rồng lam ban nãy bây giờ xông hẵng ra từ sau lớp nước, liên tục húc mình vào con rồng xanh của Song Ngư, phía bên dưới, những con rắn biển liên tục vụt lên khỏi mặt nước nhằm nuốt gọn cả người lẫn rồng. Con rồng xanh cố rắng lách mình khỏi sự tấn công dồn dập của kẻ thù, vừa thoát khỏi con này liền phải đối mặt với một con khác, chúng đông đến nỗi con rồng không thể tập trung nhắm luồng “đạn” như ban nãy vào bất cứ ai. Song Ngư nép sát mình hơn vào con rồng, nhưng cũng không tránh khỏi những móng vuốt sắt của chúng vút qua cơ thể. Một vài sợi tóc rơi ra từ nhúm tóc được cột lên gọn gàng ở bên phải, mở đầu cho từng vết xướt bắt đầu xuất hiện trên cơ thể cả hai.
Nhận thấy tình thế cực kì bất ổn, nàng thì thầm vài tai con rồng , hình như đang ra một hiệu lệnh.Lập tức nó gào lên một tiếng, lần đập cánh mạnh mẽ nâng cao thân người nó lên, nhanh chóng vượt ra khỏi “thiên la địa võng” của lũ yêu tinh, nó mở rộng thân cánh và chiếc đuôi cá của mình, một ánh sáng xanh dịu chạy dọc theo từng đường nét của cơ thể. Nó như sáng lên giữa vòm trời. Mặt biển dưới chân nó bắt đầu quay mỗi lúc một nhanh, dần dần tạo thành một vòng xoáy nước khổng lồ, nó dâng lên cao cuốn tất cả vào trung tâm của nó. Con rồng xanh nhân lúc mọi thứ đang trở nên hỗn loạn lao thẳng thân mình vào tâm vòng xoáy, với ý định sẽ nhờ nó thoát ra ngoài.
Chợt, bầu trời dần tối sầm lại, cái bầu trời này luôn mang theo những tai ương đáng sợ mỗi nó xuất hiện, một con rắn biển khác nhô lên từ mặt biển nhưng nom nó hoàn toàn khác với lũ vừa rồi. Thân mình thon dài mang theo nhiều xích sắt trắng quấn quanh thân, đôi mắt sáng xanh cùng bộ răng lởm chởm. Nó vươn người lên thật cao, nom nhìn bọn rồng thảm bại một cách khinh rẻ. Nó rung lắc nhẹ cơ thể, đưa lên khỏi mặt nước một đống dây xích của nó, và ở giữa những dây xích ấy, là Song Ngư và con rồng xanh của nàng. Nó đã phục kích thành công.
Một con yêu tinh cười phá lên:
-Coi vậy mà cũng ngang bướng thật, đối phó với nó mà cũng phải cần đến ngươi. Mau mang nó về, hôm nay chúng ta phải đón một vị khách quý. Không thể để người đó thấy cảnh tượng thảm hại này của các ngươi được. 
-Khỏi đi, ta thấy hết rồi.
Bọn yêu tinh đều bất ngờ quay sang nơi phát ra tiếng nói. Một khoảng lớn của bức tường nước từ khi nào đã sập xuống, màn sương xám đen nhanh chóng nhân cơ hội đó ùa vào chiếm lĩnh toàn bộ nơi vừa xảy ra giao chiến, một bóng đen tiến đến gần, một phần tà của áo choàng ôm sát hông bay nhẹ lên cao. Người nói và rồng dừng lại cách đám yêu tinh một khoảng không quá xa để vẫn có thể nghe thấy và cũng không quá gần để bất cứ ai có thể nhận ra chính xác hình dáng của họ. Ánh sáng lóe ra từ nơi đáy mắt của con rồng tuy đã có hơi nhòe đi nhưng vẫn giữ được sự hung tợn vốn có.
-Ngài là…
Một con yêu tinh nói bằng một chất giọng ngọt lịm như thẹn thùng (!!)
-Quay lại vấn đề chính, đừng có nhiều lời. Ta theo lệnh của lão rồng đen đến giao nhiệm vụ cho các ngươi.
Giọng nói trầm, lạnh lùng lại phát ra. Rõ ràng người này không ưa gì lũ yêu tinh. 
-Ngài đã lặn lội đường xa tới đây mà bọn tôi lại không nghênh tiếp đàng hoàng, xin…
“ẦM”. Chưa kịp nói dứt câu, một ngọn lửa xanh nhanh chóng được phóng ra thiêu cháy con yêu tinh vừa nói thành cát bụi, hơi nóng từ luồng sáng tỏa ra nóng hơn nghìn độ buộc tất cả những người còn lại tản ra hoặc ngay lập tức chui xuống biển để tránh bị sức nóng thiêu chết.
Lần tấn công vừa làm người đứng phía trên đôi chút lảo đảo nhưng cũng lấy lại thăng bằng ngay sau đó. Nhưng nhờ vậy mà tác giả(!!!) thấy được rõ ràng hơn mái tóc đen huyết dụ của anh chàng này, nếu so với phần tóc mái bên phải thả rũ xuống cho kín mang tai thì phần tóc còn lại bên trái lại dựng ngang và tua nhọn làm 3 nhánh, phần tóc gáy ngang cổ là cái duy nhất bình thường của con người này.
-Ta đã bảo… đừng có nhiều lời.
Bọn yêu tinh sợ run người quỳ gập xuống như xin tha mạng.
-Nghe đây, lão rồng đen ra lệnh cho các ngươi nhanh chóng chuẩn bị, càng rấp rút càng tốt, xong rồi 3 tháng sau đứng đợi ở bờ biển phía đông nam của Zodiland, hắn muốn các ngươi giúp trong cuộc chiến Legenal sắp tới.
Nhiệm vụ đã xong, người con trai quay phắng người bay đi, chẳng buồn để ý đến thái độ của bọn yêu tinh cũng như cô gái vừa bị chúng bắt.
Song Ngư tuy sức đã gần cạn kiệt nhưng trong những giây phút vừa qua vẫn đủ tỉnh táo để nghe rõ từng lời đối thoại của bọn chúng. Đôi mi mắt dần chùng xuống, sức lực mỗi lúc bị vắt kiệt dần, tâm trí nàng lạc lõng giữa cơn mê và thực tại. Trong giấc mộng, nàng mơ màng nhìn thấy lại khoảng thời gian định mệnh lúc cả gia đình bị con rồng biển ngày nào tấn công, nàng may mắn hơn cha mẹ nàng khi bản thân bị kẹt ở trên miếng ván gỗ đang mắc vào cổ họng to lớn của con thủy quái. Chính Savi – con rồng màu xanh – đã cứu nàng. Trước khi cha nàng rơi xuống bụng con rồng, người kịp nói với nàng một câu, mà đến giờ này nàng vẫn còn khắc ghi. Song Ngư suốt năm năm qua đã sống trong những giấc mơ cứ chợt đến chợt đi ấy cùng lời nói ngày nào của người cha giờ đây chính tất cả là niềm khát khao sống duy nhất của nàng. Rồi nàng thiếp đi, là lớp sương ngoài kia vẫn chưa tan hay nước mắt giờ đâu đã cay xè đôi mắt, hình ảnh mỗi lúc một nhạt đi mang theo hy vọng thoát thân của nàng cũng mỗi lúc một xa vời…
Sương lan mờ, bờ sông tưởng gần nhau,
Sương lan mờ, và hồn tôi nghe đau…
----------
… to be continue…

12 chòm sao và truyền thuyết  loài rồng [chap 4] 31164ad1e0e7295484b3a4ac9fa13488_48480434.dragonphotos15
yêu tinh Goply ^^

Note: Pearche là một trong ba viên đá trấn thiên của biển Spise, nó mang một quyền năng mạnh mẽ. Bọn yêu tinh dùng nó để điều khiển sóng biển nhằm bắt giữ những sinh vật, đặc biệt là con người, để làm thịt hoặc phục dịch cho chúng.

Hai câu dưới mình chôm từ của bài thơ Sương mờ của Xuân Diệu. Hehe * cười nham hiểm*. Thấy nhập vô bài này khá hợp nhưng không bít mọi ng nghĩ seo ^^


Được sửa bởi Bactereum ngày Sat Mar 08, 2014 6:17 pm; sửa lần 1.
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và truyền thuyết  loài rồng [chap 4] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 4]   12 chòm sao và truyền thuyết  loài rồng [chap 4] Icon_minitimeThu Mar 06, 2014 5:26 pm

đã ra chap ms rồi a~ :3

ta hóng típ =))
 
 

12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 4]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 6]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 7]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 8]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 9]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 10]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng-