Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 8]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 8]   12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 8] Icon_minitimeSat Mar 08, 2014 6:25 pm

Tác giả: Repontoni


Chap 8 : Kim Ngưu

Lang thang cho lắm cuối cùng cũng phải quay về cốt truyện chính. Tình hình hiện giờ là Ma Kết và Bạch Dương, theo lệnh “đuổi” của quốc vương Lenasty, đã leo lên lưng ngựa và phóng nhanh ra khỏi địa phận Zodiland, tiến gần tới ngôi làng Firecave, hay nói chính xác hơn là tới hang Firecave luôn rồi, nhưng…
Ngài Ma Kết, sao chỉ có mình ngài ở đây, theo nguồn tin thông báo về, không phải ngài đi chung với ngài Bạch Dương sao ?
Ma Kết vừa đặt chân đến cửa hang, tính quan sát xung quanh một lát nhưng lại bị một tên trong nhóm trinh sát “hỏi thăm”.
Bạch Dương à, tên đó có lẽ còn kẹt ở trong làng đó ?
Ơ… thưa ngài, vậy thì…
Kệ hắn đi.
Ma Kết quay phắt người đi, hướng thẳng vào cửa hang trước mắt. Bỗng nhiên từ xa xuất hiện tiếng chân ngựa dồn dã và kèm theo đó là giọng của một người đang gọi tới, nghe khá giống Bạch Dương :
Ma Kết, cậu bỏ lại mình ở cái làng đó rồi chẩu thẳng tới đây là sao ?
Hình ảnh của người con trai tóc đỏ vừa hiện rõ ra dưới bóng cây thì đã xuất hiện những giọng cười khúc khích của cả tên trinh sát và Ma Kết. Trông chàng hiện giờ rất tệ hại, lớp áo giáp vàng lấm lem những mảng máu đã khô thì nay lại xuất hiện thêm những đốm hồng còn ướt, mà đó đâu phải là máu. Khắp người còn toát lên một mùi thơm được pha lẫn từ nhiều loại hương hoa khác nhau, đặc biệt hơn cả là một bông ngũ sắc được vương vấn lại trên mái tóc của chàng…
Chứ không phải Bạch Dương nhà ta quá ư đào hoa hay sao ? Đi đến đâu là các thiếu nữ mê mệt đến đó, đã vậy còn thêm cái tội ga lăng đi ngựa chậm lại còn giơ tay chào các nàng nữa chứ ?
Đó là lịch sự, chứ không phải người như cậu, vừa bước vô làng đã giằng ngựa chạy một mạch tới đây bất kể có ai đó kêu quay lại ?!!
Trong khi Ma Kết thì miệng cười không ngớt, Bạch Dương hoảng loạn phủi sạch “vết tích” trên người cùng bông hoa rất đẹp trên đầu (!!). Trước đây chàng đi đâu đều có dàn lính đi theo với nhiệm vụ giữ chân các thiếu nữ nhưng giờ do chỉ thị được đưa ra quá gấp gáp, khiến cả hai người không kịp chuẩn bị gì khác ngoài hành trang đi đường đã lên ngựa chạy thẳng ra khỏi vương quốc. Thành ra giờ…
Thôi vào đi, nhanh rồi còn về với “các nàng” nữa đúng không, Bạch Dương ?
Lần này tôi quyết chặn ngựa của cậu.
Cứ thử đi.

Nụ cười của Ma Kết và khói lửa uất hận bốc lên từ người Bạch Dương càng lúc càng bị hút sâu vào bóng đen của hang động. Đường hang không lớn, chứng tỏ đây là do con rồng đào chứ không phải hang tự nhiên. Tiếng gầm rú đau đớn của nó và nhiệt độ của các khớp đá mỗi lúc một lớn. Họ đã đến khá gần rồi. Bất chợt, Ma Kết vấp phải một vật gì đó khá lớn đến suýt ngã. Hình như nó còn sống và đang lồm cồm bò dậy, lòng hang tối cộng với ánh sáng phát ra từ đôi mắt màu sứ khiến Bạch Dương theo phản xạ dùng cả vai đẩy mạnh vật đó ngã nhào ra mặt đất đầy sỏi đá.
Á, đau, làm cái trò gì vậy !
Nghe thấy tiếng người, Bạch Dương mới ngộ ra mình đánh lầm. Mà sao nghe giọng quen quen…
Là Kim Ngưu phải không ?
Ánh sáng tỏa ra từ một hòn đá được thắp lên nhờ pháp thuật của Ma Kết. Khuôn mặt của người con trai trước mặt lộ rõ dần. Bàn tay thô nhưng chắc khỏe xoa xoa lấy mái tóc dựng đứng màu nâu đất của chàng. Chiếc khăn quấn đầu màu đen được buộc khá chắc vào đầu chủ nên phần nào đã đỡ cho Kim Ngưu cơn chấn động vừa rồi. Bạch Dương nhanh chóng đỡ Kim Ngưu dậy rồi rối rít tạ lỗi, phần thì nhìn sang Ma Kết oán than :
Có phép thắp sáng sao ngay từ lúc đầu không xài ?
Xài hay không là quyền của tôi. Không phải hồi nãy tôi cũng bị vấp suýt ngã sao ?
Bạch Dương nhăn mặt nhăn mày ấm ức, biết thế ngày xưa đi học pháp thuật luôn cho rồi. Mà Bạch Dương à, bộ chàng không biết là xài pháp thuật nhiều sẽ hao tốn linh lực lắm sao ?
Mà Kim Ngưu nè, sao cậu lại xuất hiện ở đây ?
Mình… 
Bộ làm chuyện gì mờ ám à ?
Bạch Dương vừa nham nhở cười vừa giả bộ ánh mắt ngơ ngác hỏi khiến Kim Ngưu phút chốc giật cả mình.
Làm gì có… Thật sự thì… mình cũng không biết tại sao mình ở đây luôn ?
Vừa nghe xong câu trả lời nửa tỉnh nửa mơ của Kim Ngưu, Bạch Dương như muốn hét toáng lên :
Làm sao mà không biết được ? Thân xác là của cậu chứ có phải của ai khác đâu mà lại không biết ?
Hay là có ai đó đánh ngất cậu rồi chuyển tới đây ? - Ma Kết điềm đạm hỏi.
Không hẳn… mình cũng không biết nữa nhưng mình không có cảm giác đau đầu hay bất cứ chấn thương nào trên người cả ?

Nhìn khuôn mặt Kim Ngưu giờ ngây ngô không tả được, Ma Kết lẫn Bạch Dương chỉ còn nước lắc đầu rồi tiếp tục đi tiếp, thầm nghĩ Kim Ngưu tự vào được chắc ra được.
Ma Kết nè, cậu cũng quen Kim Ngưu à ?
Cậu ta là phu xe hay đẩy hàng hóa đến cho lâu đài nên mình ít nhiều cũng có quen.
Hả ? Mọtt… à không pháp sư tài ba như cậu mà cũng quen biết với mấy người phu xe đấy à.
Ma Kết không nói gì, cũng không có hành động gì. May mắn quá. Bạch Dương nghĩ thầm, may là cậu ta không nghe được chữ “mọt sách”, tất cả là tại Sư Tử cứ hễ nói về Ma Kết là gọi “mọt sách” làm cả cậu cũng lậm theo.
Hai người đi chậm một chút được không ? Mà định đi đâu vậy, khi nào mới tới nơi ?
Nghe tiếng người, cả hai lần nữa quay bắn ra đằng sau. Kim Ngưu nãy giờ vẫn lẽo đẽo đi theo sau mà không ai hay biết.
Sao cậu còn chưa về, bộ muốn chết sao mà đi theo ?
À… mình… mình không biết đường ra, hang này ngoằn nghèo quá.
Thôi rồi, quên mất là Kim Ngưu cực kì mù đường. Nếu không phải phố đông người qua hay đồng phẳng cò bay thì những thứ khác anh chàng này hoàn toàn không định hướng được đường đi. Bạch Dương bây giờ chỉ còn nước than ngắn thở dài :
Thôi được rồi, cậu cứ đi theo tụi mình. Nhưng nếu gặp con rồng thì phải tránh xa ra, nhớ đó ?
Ừm… nhớ rồi.

Cái biểu cảm bình thản pha chút ngơ ngác của Kim Ngưu làm Bạch Dương vừa lo vừa sợ, giống như đây là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy chữ “rồng” ấy.
Con đường trong hang càng lúc càng mở rộng. Những gờ đá cứ rung lắc theo từng tiếng va đập của một vật nặng Khi đã gần bước tới lòng hang nơi ẩn náu của con rồng, cả bọn phải lùi lại trước nguồn nhiệt cứ liên tục được thổi ra từ miệng của con rồng bị thương. 
Ma Kết miệng lại tiếp tục lẩm bẩm như đọc thần chú rồi vung tay ngang qua trong không khí, một quyển sách to tướng lập tức hiện ra trước mặt cả ba người.Luồng sáng mang sắc xanh của bầu trời bao quanh nó chốc làm thay nhiệm vụ cho viên đá ban nãy làm sáng cả khu vực. Từng trang giấy tiếp sau đó tự động lật liên tục rồi dừng hẳn khi nó tiến gần tới 1/5 cuốn sách. Hình ảnh con rồng cần tìm hiện lên và cử động trên trang giấy ngả màu vàng đất.
Nó là giống Flanous, một loài rồng khá hiếm, kích cỡ thân trung bình nhưng có khả năng đặc biệt là thổi lửa liên tục không ngừng nghỉ mà không cần phải lấy hơi như các giống rồng khác. 
Tuyệt. Lần đầu tiên mình được giao đấu với giống rồng này. Hai người đứng sang một bên đi phần còn lại cứ để mình lo.
Sau khi nghe Ma Kết tỉ mỉ phân tích, Bạch Dương phần nhiều lấy lại cái hứng thú ban đầu trước khi đến đây.
Muốn làm gì nó cũng được, miễn sao để cho mình một bình máu còn tươi là được.
Ma Kết lôi từ đâu ra trong áo khoác một cái bình khá nhỏ, trong suốt. Bạch Dương phì cười, hóa ra đó là cái lý do mà người suốt ngày ở trong thư viện như Ma Kết lần này lại chịu bước ra ngoài, còn đòi đi giết rồng nữa. May thật, trời chưa sập.
Mà nè, Kim Ngưu đâu rồi ?!!!
Câu hỏi chợt đến của Bạch Dương làm cả hai mở tròn con mắt. Quay thẳng người vào lòng hang, nơi có một anh chàng đang ba chân bốn cẳng chạy vòng vòng né ngọn lửa của con Flanous.
Trời ạ, ra cứu cậu ấy nhanh lên !

Không đợi đến giây tiếp theo để hồi tỉnh, cả hai vừa hét lớn vừa lao thẳng vào trong. Tấm khiên sắt của Bạch Dương nhanh chóng lao ra chắn ngọn lửa đang trực lao thẳng vào Kim Ngưu, không mấy chốc nguồn nhiệt nóng đã “luộc chín” tấm khiên. Sự xuất hiện bất ngờ của hai người khiến con rồng chốc ngậm miệng lại, nhân cơ hội đó Ma Kết dùng pháp thuật đặt một bó dây thừng vàng quấn quanh vòm miệng và cả tấm thân gầy gò cùng đôi cánh to dài của nó.
Bạch Dương thấy mọi chuyện đã khá yên ắng nên không kiềm được cơn tức giận của mình nắm lấy cổ áo nông dân của Kim Ngưu, hét lớn :
Đã bảo cậu tránh ra mà, bộ muốn chết hả ?
Bình tĩnh Bạch Dương, nghe mình nói đã…
Kim Ngưu bắt đầu kể lể sự tình, thì ra do ở trong hang nhiệt độ lên quá cao nên anh muốn tìm nơi nào khác mát hơn một chút. Mà có ai bình thường, khi thấy nóng mà còn tiến tới gần nguồn nhiệt không trời. Mà bây giờ nếu so với nguồn nóng kia thì Bạch Dương họa là có phần hơn.
Con rồng bắt đầu điên tiết lên, nó gồng mình, cố há mõm và may mắn luồn được ra ngoài một hơi thở lửa vừa đủ để thiêu cháy sợi dây quấn quanh. Nó tiếp tục khè ra những ngọn lửa hung tợn lên cả ba người và lần này nó vỗ mạnh đôi cánh lớn hòng bay lên. Nhưng kì lạ là nó không thể giữ thăng bằng cho cái thân thể ấy trên không trung mà liên tục chao đảo, va vấp và những cột thạch nhũ và trần hang. Và cả phần chân trước bên phải của con rồng cũng không thể cử động như ý của nó.
Coi bộ nó bị thương khá nặng đó ? Bạch Dương cậu đang làm gì vậy ?
Ma Kết nhìn ngang qua phía của cả hai người còn lại, Bạch Dương đang nắm chặt phần cánh tay trái, nom như đã bị thương. Kim Ngưu thấy lạ cũng bèn hỏi :
Cậu bị thương rồi sao ?
Không… không có gì đâu.
Bạch Dương càng nắm chặt hơn, không có máu, chứng tỏ chàng không bị thương nhưng cái nét mặt bàng hoàng, lo lắng thì như đang cố lấp liếm điều gì đó.
Cả hai người mau thấp đầu xuống !!

“Rầm”.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, lớp bụi vừa hình thành sau đòn đánh vừa rồi chốc tan ra, để lộ một tấm màn màu tím với những đốm sáng chuyển động lên xuống không ngừng, tấm màn đó đã chắn cho hai người, và khỏi cần phải nói do ai làm. Cả hai đều biết đó là Ma Kết. Chàng trai tóc chàm giờ đây đang giơ cao cánh tay phải của mình và ánh hào quang hình đôi cánh chim đang sáng rực trên chiếc nhẫn ngọc Topaz xanh của chàng. Đó là thứ anh rất ít khi dùng tới. Chiếc nhẫn Tradue của dòng họ Shachar. Chiếc nhẫn mang sức mạnh của cả năm đời pháp sư trước, tổng hợp lại. Bạch Dương thoáng chốc cảm động …
Ma Kết, cảm…
Còn không mau ra khỏi đó, hai người mà chết thì tôi sẽ phải làm vô số bản tường trình và tường thuật đến khô cổ với nhà vua và thân nhân của hai người đó, đi ra mau !!
Nuốt luôn lời định nói vào trong họng, Bạch Dương thề sẽ không bao giờ có ý định mang ơn tên này.
Lờ đi cánh tay trái của mình, Bạch Dương bây giờ mới trở về với phong thái mạnh mẽ, oai hùng của mình. Chàng cùng Ma Kết, khí thế hừng hực lao thẳng tới con rồng.

…to be continue…

Cảm ơn mọi ng đã ủng hộ trong thời gian qua, tác giả đã trở lại với cái chap này (đọc hơi chán, mong mọi ng bỏ qua cho T_T.)
couple Bảo Bình – Song Tử của trang chịu khó đợi chap 10 đi nha ^^! sr sr sr sr sr ngàn lần sr.
 
 

12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 8]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 11]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 12]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 13]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 4]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 14]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng-