Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 9]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 9] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 9]   12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 9] Icon_minitimeSat Mar 08, 2014 6:27 pm

Tác giả: Repontoni




chap 9 : Nuôi rồng

Mặt đất dần nóng rực lên như lò thiêu và những lớp đá cứ thay phiên nhau trút xuống liên tục trong sự chao đảo của con rồng bên trên, khiến bước chân của hai chàng trai phía dưới có hơi chùn lại. Lớp vẩy đỏ của nó cứ ẩn ẩn hiện hiện giữa các đốm tối trên trần, vượt xa tầm với của Bạch Dương.
Ma Kết, mau gọi gió hay gì đó đến quật ngã nó xuống đất đi.
Điên à, biết đây là hang động không, quật nó xuống được thì chúng ta cũng bị chôn thây cả đám.
Hay là dùng dây kéo nó xuống…
Một lời nói của Kim Ngưu khiến cả hai người còn lại đều nhất trí. Ma Kết vo nắm tay tạo thành một khối bụi phấn sáng rồi ném nó sang cho Bạch Dương. Kì lạ thay, khi chúng vừa chạm đến tay chàng thì tất cả lại hợp nhất lại tạo thành một bộ cung tên và nối dài ở đuôi cung là một sợi dây thừng trông khá chắc chắn.
Nhắm cho trúng đó Bạch Dương.
Cứ yên tâm.
Lời nói chắc nịch của người con trai phía trước mặt khiến Ma Kết cảm thấy an tâm. Nhưng cái tư thế này thì không. Bạch Dương xuôi cả hai tay xuống và thẳng người, mắt liên tục chao đảo quan sát vị trí của con rồng đang bay, trông tập trung hơn bao giờ hết. Điềm nhiên…Tới rồi.

Bất ngờ giương cánh cung, Bạch Dương lao cả mũi tên vào phần ức của con rồng, chất dịch đỏ thẫm tuôn trào ra. Nhờn nhợt. Ướt át. Sợi dây nhanh chóng được ném qua cho Kim Ngưu, chàng trai mạnh nhất ở đây. Cuộc dằn co giữa người và rồng bắt đầu. Mấu sắt cắm sâu nhờ lực kéo đã xé rách toạc một mảnh da lớn, dòng máu xuôi theo quãng dây, lăn thành dòng về phía Kim Ngưu cùng lúc với thớ dây cũng đang dần lui về vị trí đứng của chàng. 
Từng nhịp thở khó nhọc như rút lấy sức lực của con rồng. Cơn đau làm nó điên cuồng gào thét và cuối cùng, kết cục của nó là đổ sầm lên gò đất trước mặt cả ba người. Thân người gầy xơ của nó ươm thẳng lên mặt đất và tiếng rên rỉ của nó vang đều vào vách đá nhưng không mang âm hưởng sợ hãi, xin tha mà ngược lại, vô cùng mạnh mẽ, bất khuất.
Coi bộ trước đó nó đã bị thương khá nặng rồi ?

Ma Kết vừa nói vừa tiến gần tới vị trí vết thương lớn trên lưng. Một thanh gươm đã ghim thẳng từ đuôi cánh rồi xuyên qua tới các mạch gân bên trong cẳng chân trước, đó là lý do nó không thể bay lượn như ý muốn.
Thấy có người lại gần, nó chồm người vồ tới nhưng cái chấn thương đau nhói lôi tuột nó lại vị trí ban đầu. Cơn đau cũng vô tình làm cho nó không thể khạc lửa được nữa. 
Dũng cảm và kiên cường… giống như nàng vậy…
Hay mình tha cho nó đi ? - Câu nói vô tình thoát ra khỏi miệng Bạch Dương.
Cậu điên à, đã cất công tới đây thì phải hoàn thành nhiệm vụ, tha lần này nếu nó có thể khỏe lại sẽ gây hại cho người dân đó cậu có biết không ? - Ma Kết nhăn mặt.
Nó sẽ không gây hại nữa đâu.
Gì… 
Vì mình sẽ nuôi nó.
CÁI GÌ ?!!!!

Lần này cả Kim Ngưu nãy giờ ngồi chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện cũng hốt hoảng theo Ma Kết. Phải mình nghe lộn không trời, một chiến binh giết rồng mà lại muốn nuôi rồng.
Cậu… có nói nhầm không ? - Kim Ngưu giờ mới lên tiếng.
Bạch Dương lần này không trả lời ngay, chỉ quay mình, bước về phía con rồng đỏ. Lạ thật, nó không tấn công người con trai trước mặt, đơn giản chỉ là chuyển tròng mắt hướng lên và trong hơi thở dốc có đôi chút sợ sệt. Hay nó hiểu lời chàng nói. Bạch Dương im lặng, chỉ có đôi tay chàng từ từ đưa lên. Con rồng tuy có đôi chút thoái lui nhưng rồi nó cũng ngoan ngoãn để cho chàng đặt tay lên mõm. Vuốt nhẹ. Nó cảm thấy dễ chịu. Có lẽ nó thực sự hiểu, người con trai này không có ý định hại nó.
Cậu đã quyết định rồi đúng không ?
Chứng kiến sự việc diễn ra từ nãy giờ, Ma Kết cũng trở lại với dáng vẻ bình thản ngày nào.
Ừ. – Môi Bạch Dương nở nhẹ một nụ cười vui.
Tốt, vậy đầu tiên phải chữa thương cho nó đã.
Kim Ngưu đập tay chan chát, từ nãy đến giờ trông rất tươi tỉnh, ăn nói linh hoạt không giống với lúc đầu chút nào. Ma Kết cũng bước theo người con trai tóc nâu tiến đến chỗ Bạch Dương, tay vẫn lăm lăm cái lọ (!!).
Vết thương sẽ bị nhiễm trùng nếu cứ để thanh gươm cắm mãi như vậy.
Vậy… mình rút ra nha.

Vừa nói xong, anh chàng Kim Ngưu đã rút mạnh thanh kiếm ra làm con rồng quẫy mạnh, Bạch Dương thấy thế bèn đè chặt cái đầu và cặp sừng thon dài của nó xuống đất. Phải rất lâu con rồng mới thôi gồng mình và gầm rừ liên tục, bàn tay rám nắng của Bạch Dương cũng vì thế mà rướm máu. May là không đủ để kích thích tính ăn thịt của nó. Riêng Ma Kết mặt vẫn tỉnh táo cầm cái lọ hứng hết chất dịch đỏ máu đang rỉ ra trên lớp vẩy bong tróc.
Giờ này mà còn nghĩ tới công việc sao ? - Bạch Dương bực bội oán than.
Công việc là công việc. Sao có thể gom chung lại mà nói như cậu.
Rồi rồi, xong chưa. Giờ lo dùm mình cái mũi tên và vết thương của nó đi.
Lo vết thương đi. Mũi tên cũng xong luôn rồi.
Kim Ngưu đã cầm gọn mũi tên trong tay. Cái anh chàng ngố này làm việc gì cũng mau lẹ thật, đúng là không nên “nhìn mặt mà bắt hình dong”.
Kim Ngưu nhanh tay thật đấy, rồi giờ mọi việc cứ để cho Ma Kết xử lý. 
Ừm… Giờ thì lùi xa ra.

Vị pháp sư đứng dậy, lùi ra sau chừng 3 bước. Bàn tay có chiếc nhẫn Tradue lần này lại được đưa lên cao, đôi cánh hào quang xuất hiện nhưng lần này to lớn hơn nhiều.Trong một khoảng khắc, Ma Kết nhắm mắt lại. ”Mở”. Từng ngón tay xòe rộng ẩn khuất dưới đôi cánh sáng xanh cũng đã bung mở. Lập tức, một vòng tròn lửa tím mang kí hiệu Capricorn sáng ngời xoay chuyển quanh thân con rồng.Một luồng sáng êm dịu. Ma Kết hạ tay xuống và xoay nhẹ, cố thu lấy từng hạt tinh thể trắng đang bay tới chàng, khuôn tay sau đó dần dần mang cả ánh sáng của chúng. Bước tới gần con rồng, vị pháp sư lấy tay xoa nhẹ theo đường rách dài của vết thương, ngón tay chàng đi tới đâu, chỗ đấy ngay lập tức lên da non và mọc vẩy lại như cũ. Cuối cùng tất cả vết thương được chữa lành. 
Không còn chịu sự dày vò đau đớn, con rồng như lấy lại sinh khí cho mình. Nó vỗ cánh phành phạch và cử động nhịp nhàng đôi chân. Đuôi ngoeo nguẩy và đẩy nhẹ đầu vào Ma Kết thay cho lời cảm ơn. Người con trai tóc chàm bây giờ đã khuỵu hẳn xuống vì thấm mệt.
Ít ra mày cũng không quá tệ. - Ma Kết có đôi chút hài lòng.
Nó ngoan và đáng yêu hơn cậu nhiều. - Bạch Dương lợi dụng cơ hội xỏ lại Ma Kết.
Giờ thì “kẻ bảo muốn nuôi rồng” muốn gây sự với “ân nhân” của mình sao ? Thay vì nói móc tôi, cậu hãy lo tìm cách mà đem nó về nhà đi.
Về vương quốc à… không biết qua được cái cổng không nữa đó ? 
Chất giọng của anh chàng nông dân tuy hơi có ngơ ngáo nhưng không ai có thể phủ định tính chính xác của nó. Vương quốc Zodiland từ khi bị sự xâm lăng của loài rồng thì nhà vua đã tăng cường đội ngũ pháp sư canh gác khắp cả kinh thành. Cả con gián cũng khó mà qua được.
Ừ… nếu có may mắn vượt qua cũng không có chỗ để chứa nó. - Bạch Dương cũng phải thở dài công nhận sự thật phũ phàng này.
Ai bảo thế ? Mình đã có cách. - Ma Kết búng tay, lời nói chắc nịch.
Mình sẽ tạm thời dùng pháp thuật tạo kết giới đánh lừa ma pháp thám thính của mấy tên pháp sư đó. Cộng với “tiếng tăm” lẫy lừng của Bạch Dương thế nào cũng vượt qua được cái cổng tép riu đó. Còn chứa thì mình có một nơi…
Ở đâu ? - Cả hai lên tiếng.
Nhà BẢO BÌNH.

Nghe xong câu trả lời của Ma Kết, Bạch Dương không khỏi ngỡ ngàng, chàng nghiêng hẳn một bên đầu. Khó hiểu. Không phải tên đó nhà cũng ở trong cung điện sao.
Mệt quá hóa điên rồi hả, nhà Bảo Bình cũng là trong lâu đài chứ có ở nơi nào khác đâu.
Cậu nghĩ đó là “nhà” của hắn ? - Ma Kết nhướng mày.
Trông cái điệu bộ tự tin của vị pháp sư và nhìn lại sự bế tắc của bản thân, Bạch Dương lần này phải nghe theo. Gật đầu. Hy vọng lần này tên Ma Kết sẽ không lừa người lần nữa.
Vậy nhanh đi, về càng nhanh càng được ăn sớm, mình đói muốn rã ruột rồi!
Cái anh chàng Kim Ngưu này vô tư phát sợ, nhưng cũng nhờ sự chất phác ấy mà chàng quen được hai người bạn tốt này. Âu đó cũng là cái lẽ tốt ở đời…
Cả ba người cùng đứng dậy, Bạch Dương nắm vào mảnh vẩy sừng ở đầu con rồng và dẫn nó bước theo Ma Kết.
Chỉ riêng mình Kim Ngưu bỗng khắc khựng lại, đôi mắt màu sứ nhạt màu và trở nên trắng dã, vô hồn…
Một giọng nói lạ vang lên…
Kim Ngưu, ngươi khá lắm, rất được việc. Con tướng và con xe đã không nghi ngờ gì về ngươi. Tốt.”
“Xem ra, kế hoạch của ta đang từng bước được tiến hành thuận lợi vậy ngươi sẽ là quân cờ chủ chốt của ta…”
Kim Ngưu hết đói rồi sao mà còn đứng đó ? - Giọng Bạch Dương.
Kim Ngưu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cảm giác đôi chút khó hiểu của chàng nhanh chóng bị cái bụng rồn rột lấn át. Chàng chạy theo. 
…Nhưng âm thanh vẫn còn vang vảng…
“Trò chơi vẫn tiếp tục…”
“Tượng lên…”.
----------
… Vương quốc Zodiland…

Không biết nhờ may hay nhờ pháp thuật tàng hình của Ma Kết mà cả ba người đã “lặng lẽ” rời khỏi làng Firecave mà không để lại chút dấu vết gì. Như bốc hơi vậy. Nhiệm vụ gần cuối bây giờ là phải vượt qua cái cổng vương quốc hiện giờ đang được canh phòng nghiêm ngặt bởi hơn 50 chiến binh và 50 pháp sư(!!).
Ặc, canh phòng gì mà ghê quá ! - Kim Ngưu suýt té ra khỏi xe ngựa.
Nhìn mấy người đó đứng lúc nhúc đến chỗ để chân còn không có nữa kìa. - Bạch Dương cười chế nhạo.
Thôi đi. Lo tập trung mà đi qua khỏi đây. Muốn cả đám bị túm mới vừa lòng hai người hả ?
Ma Kết hậm hực trước sự vô tư lự của hai kẻ ngồi kế bên. Nhảy phóc khỏi chiếc xe, vị pháp sư tiến lại gần một tên binh gác cửa. Hắn hét lớn :
Dừng lại. Ngươi là người từ đâu đến ? Không có lệnh của quốc vương không ai được phép bước vào thành !
Ngươi…
Ma Kết lùi lại đi. Để mình lo cho.
Bạch Dương tự hiểu đã đến lúc mình phải ra tay. Tên lính trông chẳng nhận ra vị pháp sư đứng trước mặt là đại pháp sư Ma Kết của kinh thành. Đâu có gì lạ. Suốt ngày cứ ngồi miết trong thư viện thì có mà ma sách mới biết mặt.
Ta là Bạch Dương đây. Các ngươi còn không mau lui ra !
Vâng thưa, không được ạ, theo lệnh đức vua, mọi hàng hóa vật phẩm đều phải được kiểm tra trước khi vào thành. Xin ngài hiểu cho.

Ba tên pháp sư trong số chúng bước tới, miệng lẩm bẩm như kiểm tra vật nằm dưới tấm vải mùn nâu.
Ma Kết cúi gằm mặt xuống, lớp tóc xõa ra che khuất khuôn miệng cũng bắt đầu nói nhưng không thành tiếng. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên gương mặt đã hóa xanh của chàng. Người con trai tóc chàm sắp kiệt sức rồi. Thôi tiêu.
Các ngươi làm cái gì mà tụ tập ở đây ? To gan, dám chắn xe ngựa của Bạch Dương. Cút ra hết. Nhanh !!
“Vị cứu tinh” tới rồi. Không ai xa lạ đó chính là hoàng tử Sư Tử. Đôi mắt ánh nâu toát ra vẻ giận dữ cộng sát khí đùng đùng khiến tất cả lùi ra xa hơn 10 mét. Chỉ riêng có một người…
Haha, mình tới kịp lúc đấy chứ ? Sư Tử ta thật là giỏi quá đêêêê !
Này Sư Tử, cô gái đứng sau lưng cậu là ai thế ?
Quá hiểu cái tính “tự tin” vô đối của bạn mình, Bạch Dương không còn cách nào khác phải lãng sang chuyện khác. May là có cô gái ấy. Cô gái bước nhanh ra đáp trả câu hỏi của chàng :
Xin chào các anh, em tên là Thiên Bình. Rất hân hạnh được quen biết các anh.
Trông khá xinh đó, tiểu thư là em gái cậu hả ?!! - Ma Kết chợt hỏi.
Sư Tử nghe câu hỏi chợt nhăn nhó :
Em gái cái gì chứ ! Nàng là vợ sắp cưới của Sư Tử ta đó !!

… to be continue…

Note : Pháp thuật chữa trị trong truyện này dù ở dạng nào cũng sẽ là một loại pháp thuật cực khó. Nếu không phải pháp sư thuần túy học pháp thuật này hay là được tặng ( trường hợp này cực hiếm, nói chung không có) thì nếu sử dụng sẽ bị mất rất nhiều pháp lực và sinh lực, dẫn tới lý do Ma Kết kiệt sức như trong truyện ^^.

Từ giờ, những đoạn câu trong ngoặc kép “” in nghiêng như ở trên sẽ biểu thị cho lời nói thầm trong đầu, hay đơn thuần chỉ là suy nghĩ riêng chỉ mình nhân vật và tác giả biết ^^!

Còn chuyện cuối nữa, *lấy chảo đội đầu* ném đá thoải mái đê ^^!
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 9] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 9]   12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 9] Icon_minitimeSun Mar 09, 2014 11:28 am

"vợ sắp cưới" là sao trời :v ???
 
 

12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 9]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 6]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 7]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 8]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 10]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 1]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng-