Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 10]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 10] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 10]   12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 10] Icon_minitimeSat Mar 08, 2014 6:29 pm

Tác giả: Repontoni




Chap 10 : Nhà Bảo Bình

Bước cùng chiếc xe ngựa đang lăn bánh theo dấu chân của vị hoàng tử trước mặt. Hiện giờ ở đây đang có hai người choáng váng sắp xỉu. Một là Bạch Dương “đề kháng kém”, hai là Ma Kết sức đã tàn mà còn gặp phải chuyện kinh thiên động địa. Tin nổi không. Người bá đạo, và lòng tự tôn cao ngút trời như Sư Tử mà cũng có con gái theo sao ?
Mà thiếu nữ này cũng rất đẹp. Mái tóc thả dài, xoăn nhẹ ở phần đuôi. Từng đường tóc mang sắc lục bảo của cỏ cây nhưng dường như cả những ngọn thảo non tơ nhất của đất trời cũng phải chào thua trước cái màu tinh khôi ấy. Vầng trán cao được bao phủ bởi một chiếc vòng kết nối từ những sợi dây trắng mảnh dẻ và viên đá Opal sáng rực như một cái vương miện. Đôi mắt màu lòng đào cứ mỗi khắc lại hướng về anh chàng hoàng tử kế bên, tay hai người đan xen vào nhau và khuôn mặt người con trai cũng dãn ra đầy mãn nguyện. Âu cũng đẹp đôi…
Vậy giờ chúng tôi nên gọi tiểu thư là gì đây, Thiên Bình, công chúa hay vợ hoàng tử ?
Câu hỏi của Ma Kết chạm đến thắc mắc của nhiều người nãy giờ im hơi lặng tiếng. Thiên Bình ngoảnh đầu lại trả lời:
Các anh cứ gọi em là Thiên Bình, xưng hô thì cứ “anh” với “em” là được rồi ?
Em ăn nói dịu dàng thật đấy. Sư Tử nhà ta thật có phước. – Bạch Dương chen vào.
Thiên Bình chỉ kịp nở một nụ cười nhẹ thì bị Sư Tử kéo tay lại, nói nhỏ :
Bất công, sao nàng lại nói chuyện “thân mật” với họ đến như vậy, còn ta thì…
Sao, chàng ghen à ? - Thiên Bình giả nai hỏi lại.
Ta không có… - Lòng tự tôn của Sư Tử lại nổi lên.
Nè, hai người có nói chuyện thì nói to to lên, đừng có lí nhí sẽ bị tưởng là đang làm chuyện mờ ám đó.
Lần này Bạch Dương thế chỗ cho Ma Kết nói “nháy” cặp đôi phía trước. Khiến cả hai phúc chốc lia tia nhìn sát thủ làm anh chàng bất giác thoáng rợn người. Ngày xưa thì chỉ có Sư Tử, nay lại thêm cả Thiên Bình. Cặp đôi này không đùa được đâu.

Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của Sư Tử, cả đoàn năm người lẫn xe và con rồng đã vượt qua tấm cửa sắt kiên cố của lâu đài một cách trót lọt. Hiện giờ người dẫn đầu đã được thay đổi thành Ma Kết, bởi lẽ khi được hỏi, Sư Tử cũng không biết cái nhà thật sự của Bảo Bình nằm ở cái chốn nào. 
Khoảng sân rộng trải dài như tuột lại phía sau bước chân của người đi. Chung quy mà nói khu đất xung quanh lâu đài vô cùng rộng rãi, thoáng đãng, thơ mộng và trữ tình… Khoảng không ở trước phần sân tập khá hoành tráng phía sau được trưng dụng làm một khu vườn thượng uyển nhưng không phải được xây bằng mấy động vật quý hiếm hay cây cảnh quý báu gì. Đó đơn thuần chỉ là một khu vườn hoa, nhưng cái đẹp của nó lại được xây bằng sự giản dị, đơn thuần. Một hồ cá nhỏ đặt chiễm chệ ở vị trí độc tôn giữa khu đất rộng, con đường nhỏ được lát đệm bằng những viên gạch mịn và trải dài uốn cong khắp khu vườn. Những mầm cỏ tươi mới nhú mầm nằm rạp mình dưới những tán cây cao, thích thú với tiếng hót nhẹ của đàn họa mi nhỏ. Âm thanh rì rào thanh tao của lá cây hòa cùng tiếng vỗ cánh nhẹ cùa những chú bướm ong, tiếng cá đớp mồi mỗi khắc lại khắc khoảng giữa tiếng gọi của gió mây, trông nơi này như là thiên đường vậy. À mà còn tiếng cười khúc khích của đôi “phu thê” nọ nữa…
Hai cái người này làm gì mà cười suốt thế ? - Kim Ngưu vừa nói vừa gãi đầu.
Có trời mới biết.
Bạch Dương và Ma Kết giờ không còn gì để nói, chỉ lắc đầu nhẹ. Hy vọng bệnh này không lây.

Tới rồi đó !
HẢ… ĐÂU !
Cả 4 người còn lại đều vì bất ngờ mà la toáng lên. Ai cũng quay đi quay lại tìm kiếm bất cứ thứ gì ra dáng một cái nhà hay chí ít chỉ là một cái bảng hiệu nhưng thất bại. Chỉ trừ một người…
Mọi thứ trước mắt duy chỉ có cái bức tường lạnh lẽo, phủ kín dây leo và thảm rêu xanh mướt, đây là một phần bức tường phía sau lâu đài, nơi ít khi có người qua lại. Thật là một nơi trú ẩn lý tưởng nhưng…
Nó đâu Ma Kết ?
Làm cái gì mà nhốn nháo lên cả thế, thì nó đây.
Vị pháp sư chỉ ngón tay vào bức tường, phát sáng nhẹ. Chàng bắt đầu xoay tay vẽ thành một vòng tròn, sau đó lên xuống nhịp nhàng, tạo dáng hai gợn sóng lăn tăn. Đó là kí hiệu Aquarius. Kí hiệu phút chốc sáng bừng lên và cháy rực như một ngọn lửa mang sức sống màu xanh thủy, từ nó phát ra một luồng gió nhẹ pha chút hơi ẩm nồng của hơi nước biển. Rồi Ma Kết lại lấy tay xóa nó đi. Bức tường xẻ đôi tạo thành một tấm gương lớn đủ cho ba người đi vào. Từng hạt bụi trắng lung linh cứ thay phiên nhau rơi xuống khẽ chạm vào đôi tay trắng mịn của Thiên Bình :
Đẹp quá !
Vào thôi.
Ma Kết tiến vào trước, theo sao là Sư Tử đang nâng nhẹ tay Thiên Bình bước qua.
Đi thôi Kim Ngưu, cậu đứng đó làm gì thế ? - Bạch Dương gọi.
Ờ… mình tới ngay.
Kim Ngưu xoay mình cùng Bạch Dương tiến vào với mọi người, vệt khăn đầu của chàng phất lên, nhưng không đủ để che chắn cho bóng người đứng từ xa vừa rời khỏi…

… Vùng đất Ecentro…

Nếu như ở bên ngoài là trời trong xanh, nắng nhẹ khuất sau từng đường vân thì trong đây phải nói một câu là khác xa một trời một vực. Trời mang hẳn một cái sắc tím đen u tối, không mây, hay chỉ đơn giản là những đốm khói xám tách rời đứng tĩnh lặng giữa khung trời phía trên liên tục dịch chuyển. Từng đốm sáng nhỏ cố le lỏi luồn qua lớp khói dày nhưng chỉ là phí công vô ích.
Quái dị quá ! - Thiên Bình cảm thán, dù gì đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy cái bầu trời này.
Cái này còn kì quặc hơn nữa nè.
Lần này tới lượt Bạch Dương, không phải về tiết trời nữa, mà là về cánh cổng vườn bằng gỗ trước mặt. Mục rỗng. Xơ nát. Duy chỉ có dòng chữ trên bảng là đọc được rõ nhất : “nhà Bảo Bình”. Đặc biệt hơn là chỉ mình nó đứng đơn thân độc mã giữa vùng đất trống trải đầy hoang dại này… À mà còn một thứ nữa. Là tấm báo hiệu đang treo lủng lẳng trên thớ gỗ xát xơ.
“Nguy hiểm, không phận sự miễn vào” là sao ? Cái tên Bảo Bình này có ý gì đây ? - Sư Tử nhăn mày khó hiểu.
À, thật sự cái bảng là do mình đặt chứ không phải Bảo Bình đâu. - Ma Kết giờ mới lên tiếng.
Vậy ý cậu là sao ?
Ý mình là… KIM NGƯU KHÔNG ĐƯỢC MỞ CỬA !
Trễ rồi. Cánh cửa đã được Kim Ngưu hé tay chạm vào khi mọi người không chú ý. Những con dao không biết từ đâu lao như bay tới vị trí của Kim Ngưu, theo phản xạ, anh chàng ngả người lùi về phía sau nhưng vẫn chưa thoát khỏi tầm sát thương của những lưỡi thép bén nhọn. Sát mặt. Chợt, tất cả chúng bỗng nhiên khựng lại trong không khí, sừng sững ngay trước mắt của Kim Ngưu. Rồi “Cạch”. Một hầm chông được mở ra, nó giương cao mũi nhọn của mình lên chàng nông dân ở phía trên. Sư Tử thấy tiếng động nên nhanh tay nắm áo của Kim Ngưu lôi thẳng con người ngố ngáo này lên phần đất an toàn.
Mọi thứ trông có vẻ đã dừng lại. Những mũi dao cũng dần đổ ào xuống mặt đất rắn cùng lúc với đôi tay của Thiên Bình và ánh sáng hồng từ viên đá Opal cũng đã nhạt.

“Cốp””Cốp”
Lần sau đừng táy máy tay chân nữa ! - Cả Sư Tử lẫn Bạch Dương đều cốp mạnh vào đầu Kim Ngưu một cái.
Ra là Thiên Bình cũng có phép thuật sao ? - Ma Kết khoanh tay lại, ra dáng điệu bất ngờ.
Em biết một chút để phòng thân thôi à, mặt khác, nếu như không có cái vòng này giúp thì phép thuật của em cũng không mạnh được vậy.
Thiên Bình kéo nhẹ lớp tóc phủ trên trán, hé rộng hơn hình ảnh cái vòng. Vệt sáng từ nó thu hút và mang đầy sức mạnh.
Chiếc vòng của nhà Balace, em là con gái của dòng họ đó à ? - Ma Kết hỏi.
Vâng, em… ưm…
Trò chuyện thân mật quá nhỉ, có biết đây là đâu không mà cả gan dám bước vào đây.
Thiên Bình chưa kịp nói dứt câu đã bị một thanh kiếm nhỏ chèn ngay cổ. Xuôi lưỡi gương về nắm tay đang cầm ngược kiếm là một người đeo khăn bịt nửa mặt. Mái tóc dài được buộc gọn thành một chiếc đuôi, thanh, ửng màu mận đỏ, đung đưa nhẹ giữa không khí càng làm huyền bí cho con người đang vận bộ y phục sát thủ màu tím đậm kia. Đôi mắt men xanh như ngọc ánh lên, sắt bén. Nhịp tay. Một vết cắt nhẹ. Chảy máu.
Ngươi mau bỏ tay ra khỏi Thiên Bình, nếu không coi chừng ngươi không toàn mạng mà đi đâu !
Hiển nhiên Sư Tử nhà ta là người phản ứng mạnh và nhanh nhất. Còn cái người lạ mặt thì đang quay vòng liên tục cây kiếm còn lại, ra vẻ đầy thách thức.
Cứ thử đi rồi biết. Rồi ngươi sẽ chỉ nhận lại cái đầu của con bé này.
Người đó cười thầm khiêu khích, nâng nhẹ nắm tay lên cao hơn cứa vào vết thương vừa nãy. Máu chảy dọc lên thanh gươm ẩm hơi sắt. Có vị tanh nồng. Một người mặt đã tái mét…

Flame, thổi lửa vào hắn đi.
Bất ngờ, Bạch Dương hét lớn. Con Flanous của anh phóng thẳng ra khỏi tấm bạt nào giờ đã được chàng trai tóc đỏ phất cao lên, hàm răng há rộng thổi thẳng một ngọn lửa dài về phía tên cầm kiếm. Nhưng... có vẻ hắn đang cười…
Trò trẻ con ! Twin, ra đây !
Một chấn động lớn trên mặt đất tách riêng mọi người ra xa nhau. Khoảng đất rộng dưới chân của Thiên Bình và hắn bỗng dâng lên. Nứt toạt. Một con rồng đỏ đen trồi lên há rộng phần hàm nhọn trước bộ ức, thu trọn cả ngọn lửa của con Flame vào bụng. Hai cái đầu rồng của nó chốc mang hẳn luồng sáng nóng rực của ngọn lửa vừa rồi, mở khẽ đôi hàm nhọn, nó chép miệng ngấu nghiến hơi nóng như đang thưởng thức một bữa ăn ngon. Rồi cơ thể dạng trung của con rồng rời hẳn khỏi mặt đất bằng đôi cánh đính xuông từ vai đến rãnh đuôi. Hai cái đầu chúi dài về phía trước, vết kẽ trên khuôn hàm nhếc lên mang đầy vẻ hả hê, khiêu khích.
Nó là giống gì vậy ? - Sư Tử ngạc nhiên.
Giống Coopetwin. - Ma Kết định trả lời thì bị một người nào đó nói thay lời.
Âm phát ra tuy có hơi trầm nhỏ nhưng đủ để mọi người biết nó phát ra từ đâu. Một người con trai bước ra từ cánh cửa gỗ xập xệ, khuôn mặt nhọn ngẩng cao đầy tự hào. Đôi mắt màu đỏ gạch lóe lên qua khe mắt hẹp và từng kẻ tóc phất phơ che bớt một bên mắt làm người nhìn đối diện có cảm giác đáng sợ. Không an toàn.

Bảo Bình. - Ma Kết chậm rãi nói.
Vén nhẹ phần áo choàng tím pháp sư cùng loại với Ma Kết, nhưng chỉ còn phân nửa và buộc tạm lên vai trái, chàng trai tóc bạch kim không nói gì, chỉ đưa tay lên chào mọi người và vẫy tay ra hiệu cho tên sát thủ :
Bỏ kiếm xuống đi Song Tử, họ là bạn.
Vâng.
Đáp nhẹ, Song Tử bỏ thanh gươm xuống, khẽ lấy tay tháo bỏ lớp mặt nạ, để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn và trắng hồng nhưng ẩn khuất sự từng trải, và nỗi đau như được che lấp dưới nét lạnh lùng trong khóe mắt. Gò má phải ửng lên một hình xăm điệp màu với tóc, hình xăm về hai đứa trẻ đang nắm tay nhau đu lượn trên lớp da hồng…
Thiên Bình vừa thoát liền ùa chạy về phía Sư Tử, khóe mắt đã dâng lên vào giọt nước. Sư Tử khí nộ xông thiên lao thẳng về phía Bảo Bình, nắm cả vào phần áo linh mục màu ngà của chàng, rằn giọng :
Ra là cậu ra lên cho ả đó tấn công Thiên Bình !
Sư Tử mau bỏ tay ra. - Ma Kết và Bạch Dương xông tới can ngăn, nhưng nắm tay của Sư Tử quá chặt, như định bóp nghẹt con người phía trước.
Mau bỏ tay ra, nếu không thì…
Ánh sáng trắng phát ra lan tỏa khắp lòng bàn tay của Bảo Bình sau lời đe dọa mang âm giọng của Thần Chết, hơi lạnh bốc ra nghi ngút khi nó nhanh chóng chạm vào cổ tay của Sư Tử. Lạnh ngắt. Cứng đờ, không thể rút tay lại được… nhưng nếu không mau thì…
“oạch”. Kim Ngưu đã dùng hết sức húc mạnh vào Bảo Bình khiến chàng té nhào ra đằng sau, nhờ lực khá mạnh nên cũng vô tình vuột luôn nắm tay giờ đã tê cứng của Sư Tử ra khỏi áo của Bảo Bình.
Ngài không sao chứ ?
Chàng có sao không ?
Hai cô gái của chúng ta ngay lập tức chạy ào tới hai chàng trai của mình (!!!). Rồi ngay lập tức quay phắt về hướng đối phương.
Ng…ươi… d…ám… - Song Tử và Thiên Bình đồng thời nghiến răng, lần này thì cùng chung “tư tưởng”.
Cô gái sát thủ phút chốc rút mạnh hai thanh gươm ra, xoay tít giữa bầu không gian đầy sát khí. Thiên Bình cũng không phải dạng vừa, chiếc vòng Opal lần này lại sáng rực lên, họa còn ghê hơn lần đầu. Đã vậy hai con rồng của hai bên lại liên tục gầm rú phụ họa không nghĩ, như chỉ cần đợi lệnh có thể lao vào nhau mà sống chết. Tình thế chốc đã trở nên cực kì nguy hiểm.

TẤT CẢ MAU DỪNG LẠI !

Thanh giọng cực lớn của Bạch Dương trong một khắc đã “tạt” mất luồng sát khí ngùn ngụt của hai bên. Có lẽ vì ý định chính của Bạch Dương khi tới đây không phải để đánh nhau.
Thôi ngừng lại đi Song Tử. - Bảo Bình đứng dậy, thoáng xoay người bước đi. Trong khi đó, ở bên phe kia…
Thôi mà, thôi mà, bớt giận đi mà Thiên Bình, thôii… 
Sư Tử đang cuống cuồng lo vỗ về cô nàng đang hậm hực máu nóng của mình. Không phải chàng không muốn đánh cho tên Bảo Bình nhừ tử cho bỏ tức mà vì kế hoạch của Bạch Dương đến đây là để nhờ vả nên thôi,vì bạn, đành nhịn vậy.
Bảo Bình, bọn tôi tới đây có việc cần nhờ. Cậu có thể…
Vào nhà đi rồi nói. Ma Kết, cậu chưa bỏ cái thói quen tham công tiếc việc đó nữa à.
Đó là một thói quen tốt, mắc mớ tôi phải bỏ.
Ma Kết phản bác, bản thân chàng không hiểu tại sao mọi người hay chê chàng chú tâm vào công việc một cách thái quá. Điều đó bộ không tốt sau. Vẫy tay, chàng ra hiệu cho mọi người bước vào theo Bảo Bình.
Khi bước vào, khung cảnh ở phía sau cánh cửa mới chịu hiện ra. Là một khu vườn. Nhưng nói cho sang vậy thôi, tuy trong này trồng rất nhiều loại cây và hoa cỏ nhưng đều gán trên mình sự đìu hiu, buồn thảm. Đỏ, tím, cam, xanh... trông tất cả màu sắc đều u sậm. vô hồn, vô sức sống. Thềm đá nứt nẻ xen kẻ vào những đám cỏ mọc hoang dại, xơ nát.
Ít ra nếu có ý làm vườn thì cũng phải chăm chút nó một chút chứ. - Thiên Bình bĩu môi.
Này, cái cây hoa to tướng này là cây gì vậy ?
Sư Tử vừa nói vừa chỉ vào một bông hoa to kềnh. Năm cánh của nó nở rộ ra, lớp tơ trắng muốt mọc trằn trịt quanh vân hoa, giữa bầu nhụy vàng lại trũng xuống một cái hốc to không kém, trông như một cái bình.
Cây hoa Flowar đó. - Song Tử nhanh nhẩu đáp.
Vậy à.
Đẹp đúng không, nhưng đừng có… CHẠM VÀO !!
Sư Tử chỉ vừa búng nhẹ lên một cánh hoa, ngay lập tức nó chồm người tới phía trước, bung rộng cánh, hòng nuốt trọn cả chàng trai tóc cam. Nhưng may mắn thay, anh chàng đã kịp lùi nhanh về phía sau. Tránh được rồi. Và nó cũng đã nhanh như cắt, lui về với hình dáng trầm lặng ban đầu. Như không có chuyện gì xảy ra…
Song Tử, nhắc nhở mấy tên đó làm gì. Cứ để mặc họ đi. - Bảo Bình vừa nói vừa khẽ quay đầu lại.
Xin lỗi thưa ngài.
Song Tử cúi người rồi chạy lên bắt kịp với Bảo Bình. Bỏ quên cặp đôi Sư Tử và Thiên Bình đang ngồi chọc chọc vào bông hoa, làm nó cứ khắc khắc lại phải cụp rồi há miệng. Phá quá đê…

Đến nhà mình rồi đó. - Song Tử la lớn, nhưng đây đâu phải là nhà của Song Tử.
WAO !!! Đây là nhà cậu sao ?!

Đó là một căn nhà chòi được xây tươm tất một chút bằng gạch nhưng lại vô cùng nhỏ. Cửa gỗ, ống khói, mái ngói… đều chỉ thuộc dạng nhà cỡ bậc thấp trong kinh thành. Đã vậy, lớp sơn bạc phủ ngoài của thớ gạch cũng đã sờn màu và bong tróc gần hết. Thật không tin nổi pháp sư như Bảo Bình mà phải sống trong căn nhà này…
Cậu sống trong này thiệt đó hả ? - Bạch Dương trố mắt.
Thật là một phong cách sống giản dị (!!). - Kim Ngưu lại trầm trồ khen ngợi.
Đây mời… à quên. Trước khi vào thì… Kim Ngưu, cậu chắc đang đói, mình chưa làm bữa chiều, cậu ăn tạm hạt giống này đi.
Song Tử vừa nói vừa ném hạt giống mà nàng đã ngắt trên một bông hoa lan tím trong vườn. Kim Ngưu ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn nuốt tọt nó vô bụng. Ngay lập tức, anh chàng ôm chặt đầu, nằm lăn ra đất mà quằn quại. Cơn đau buốt nhói khiến cho anh chàng tóc nâu liên tục đập đầu mình vào thềm đá lạnh như băng. Đầu rơm rớm máu và tiếng la hét, rên rỉ phá tan cả bầu không khí cục mịch, tĩnh lặng. Thiên Bình, Sư Tử, Bạch Dương liền nhào tới giữ chặt Kim Ngưu, đồng thanh :
Cậu đã làm gì cậu ấy ?!!
Khắc biết.

Khuôn mặt lạnh tanh không một cắt máu của Bảo Bình càng làm cho sự việc thêm hoảng loạn. Con người này không biết đang nghĩ gì trong đầu. Bạch Dương, Sư Tử lần này kì thực muốn lao cả vào đánh chết Bảo Bình. Chợt…
Từ vòm miệng đang há rộng và đôi mắt sứ đã chuyển sang trắng dã của Kim Ngưu xuất hiện đám sương xám, từng hạt bụi sương bốc lên và tạo hình thành một thiếu nữ đang ngồi bắt chéo chân, tư thế vô cùng ung dung tự tại. Khuôn trang nhếc lên một nụ cười thâm hiểm. Bất giác, tất cả mọi người bỗng lùi lại ra xa.
Khá thật đấy, ngươi biết được tên này là tay sai của ta luôn à, cũng phải thôi, trong đám pháp sư vô dụng chí ít cũng phải có được vài người tài. - Người con gái chống càm, cười nói thích thú.
Chỉ tại ngươi làm việc quá lộ liễu thôi. Bằng chứng là việc Kim Ngưu bản tính lương thiện, không tham chiến đấu mà lại xuất hiện dửng dưng ở trong cái hang, và ta càng khẳng định việc cậu ta bị người khác ểm chú qua việc ngươi đã sai khiến Kim ngưu đi nói chuyện gì đó mờ ám với tên pháp sư kia.
Ma Kết giờ mới lên tiếng, giọng nói đanh thép như vạch tội người con gái ở trên kia. Nếu vậy thì từ lúc đầu, chàng đã có nghi ngờ với Kim Ngưu, nhưng việc không vạch tội từ trước chỉ là nhằm để dò la xem tên chủ mưu có ý định làm gì khác nữa không. Quả nhiên, mục đích của ả là nhắm vào Ma Kết và Bảo Bình là nhiều chứ không phải chỉ là bọn pháp sư kia.
Ngươi là ai ? - Bảo Bình hỏi.
Cứ gọi ta là Xử Nữ. Nếu các ngươi biết cả rồi thì hẹn gặp các ngươi tại khu rừng trong làng Sacrigirl nhé. Ta đã chuẩn bị sẵn bàn tiệc để thiết đãi các ngươi rồi đó, hahaha.

“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau”

Nụ cười của Xử Nữ dần lịm tắt cùng lớp khói xám nhòe tan vào màn đêm tím. Gió rít cuốn phăng tàn dư của màn khói chỉ để lại dư âm của tiếng cười và cảm giác bất an trong lòng mọi người.
Kim Ngưu dần choàng tỉnh, thói quen xoa xoa gãi gãi cái đầu của chàng vẫn chưa hề bỏ suốt ngần ấy năm qua. Anh chàng đã hoàn toàn bình phục và tròn mắt nhìn mọi người đang lo lắng xung quanh. Chỉ riêng Ma Kết và Bảo Bình…
Mình phải đi báo cho trưởng bộ pháp sư Magicforc, nếu không sẽ nguy mất. - Ma Kết quay đi nhưng bị Bảo Bình nắm lại.
Cứ kệ bọn chúng, trò lừa trẻ con này mà cũng dụ được bọn chúng đi thì có chết cũng rất đáng.
Rồi Bảo Bình quay người đi về phía căn nhà, bảo mọi người theo. Ma Kết cũng vậy. Phần nghĩ Bảo Bình nói cũng đúng, trong cái thời thế loạn cuộc thế này mà vẫn tin vào những lời dụ ngọt của những kẻ lạ mặt thì thật không hề đáng được sống…

Như làn sương che mắt người lẫn sự thật…
Nhưng mọi người có biết không…
Sương không bao giờ có thể tan biến hết… mà nó chỉ đơn thuần là bị chia nhỏ ra…
Rất nhỏ… nhưng vẫn tồn tại…
Như lời kia vẫn còn đó…

“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau”

----------
…Khu rừng làng Sacrigirl…

Xử Nữ ngồi điềm nhiên trước một bàn cờ bằng lửa, bốn góc đều bị bao bọc bởi ngọn lửa hồng trắng, và cả những quân cờ đỏ, đen. Mỉm cười.
Con tướng và con hậu đã đánh bại được tượng nhưng còn lũ chốt ngu dốt vẫn muốn tiến lên…
Nàng cầm con tượng đang nứt dần trên tay, từ khe hở chảy ra một dòng máu đỏ thơm lừng. Ngon. Vì máu là thứ vật chất tinh khiết nhất của thế gian.
Đến đi nào. Ta đang chờ các ngươi… giờ sẽ là quân hậu…
Con rồng mở to đôi mắt màu hoa Fuchsia, rống lên một tiếng dài chọc thủng màn đêm đang buông xuống nơi đất làng quê hương.

----------
…to be continue…
Note : trong truyện mình sẽ để cho các cp tùy hoàn cảnh xưng “chàng – nàng” còn những chàng trai không có liên quan sẽ xưng “anh – em” cho dễ tiện phân biệt. 

Chap này hơi dài với lý do “tống” vào một lúc cả 3 nhân vật Thiên Bình, Bảo Bình, Song Tử. Coi như tác giả hết nợ nần nha ^^!

Biết là chap này mình viết dở nên mọi người cứ ném gạch ném đá thoải mái nha ???!! (^^!)
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 10] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 10]   12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 10] Icon_minitimeSun Mar 09, 2014 11:49 am

tr hay :3 ta hóng chap ms ....mau ra nhanh nha~
 
 

12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 10]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 6]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 7]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 8]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 9]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 1]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng-