Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 13]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 13] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 13]   12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 13] Icon_minitimeThu Mar 13, 2014 7:00 pm

Tác giả: Repontoni







Warning :Chap này giải thích nhiều thứ hơi bị trừu tượng ^^, chap hơi dài đọc hơi nhàm mong mọi người bỏ qua cho ^^.
Cảm ơn bạn chibipinky95 và bạnaquillilora đã cho mình cái ý tưởng em gái Bảo Bình. Chân thành cảm ơn 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 13] 4.

Chap 13 : Giữa cậu và nó, chỉ được chọn 1

-----Vùng đất Ecentro-----

Rica, mở cửa đi. Chị về rồi nè.
Song Tử đứng ở ngoài cửa hét lớn. Âm vang phút chốc làm giao động khoảng không u diết, dai dẵng đặc trưng của tiết trời Ecentro. Những cơn gió mạnh mẽ thi nhau cuốn lấy những miếng lợp vụn bể, rơi lã chã lên thảm cỏ um tùm.
Mở cửa lẹ coi, tính để mọi người “trồng cây si” cả đám à ? - Sư Tử quát lớn, làm như nhà của chàng.
Bộ đây là nhà cậu hay sao mà làm dữ vậy ! - Ma Kết nghiêm nghị hỏi. 
Nằm trong khu phận lâu đài tức là nhà tôi.
Ồn ào…
Bảo Bình liếc xéo đôi mắt đỏ của mình vào Sư Tử nhưng áp lực từ nó sinh ra khiến tất cả mọi người xung quanh rùng mình, lạnh xương sống. 

Tiếng “lách cách” mở khóa vang lên. Tấm gỗ nâu rền cố dính lấy bản lề một cách yếu ớt, mở toanh ra. Và người xuất hiện đưa đôi mắt chứa sắc sáng nâu ngơ ngác hướng vào mọi người. Mái tóc cam sẫm dựng đứng, tua tủa như bờm sư tử… Khoan đã…Sao nó hơi giống một người… Cả đám thoáng chốc đứng hình - trừ Bảo Bình, Song Tử và Ma Kết - rồi quay qua quay lại giữa khoảng không trống trãi nơi cậu bé và vị hoàng tử. Như không tin vào mắt mình nữa, Bạch Dương hét lên :
Sư Tử, cậu có đứa em hồi nào vậy, sao mình lại không biết ?
Chắc em ruột đó, nhìn y chang à. Còn có lỗ tai mèo và đuôi nữa nè. - Kim Ngưu hứng chí tiếp lời.
Wao, dễ thương quá à !
Thiên Bình nâng na, nhéo ngắt đôi má trắng hồng tròn trĩnh và trơn mịn của cậu bé. Nom nhìn chỉ cao ngang nửa người nàng, tức là khoảng 12 tuổi. Xét bao quát cả thân hình, trông chả khác gì bản sao teo nhỏ của Sư Tử hết.

Ngươi là ai mà dám mạo nhận ta ?
Sư Tử gào thét trong cơn điên, mi mắt nháy không ngừng nghỉ. “Sao lại có kẻ dám bắt chước bộ mặt “điển trai có một không hai” của mình chứ, mấy tên khác thì không nói gì, ngay cả Thiên Bình cũng…Tức quá !!!”.
Là Rica đúng không ? Em cao lên được một chút rồi đó.
Ý anh tức là em vẫn lùn ?
Ma Kết bất chợt tiếp lời, đồng thời chặn đứng đôi tay cứng cáp của Sư Tử đang giơ ra với ý định nghiền nát cậu bé. Đôi tai trắng muốt như bông gòn của cậu xụ xuống ra vẻ phụng phịu, má căng phồng đầy giận dỗi.
Rica, không phải tên con gái sao, sao lại đặt cho cậu bé này ? - Thiên Bình ngơ ngác hỏi.
Thì vì em ấy là con gái mà. - Song Tử đáp nhẹ tênh.
Cái gì ??!!! Em trai của Sư Tử là con gái ?????!!!!!

“Cốc” - Điên nè !!!
Kim Ngưu bị Sư Tử cho một quả đấm đau điếng vào đầu vì cái tội “điên không biết lựa chỗ”.

Cô bé bị ảnh hưởng của pháp thuật nên sẽ bị thay đổi hình dạng tùy hứng không kiểm soát được và sẽ biến thành người mà cô nhóc nhìn thấy đầu tiên. Cái tên Sư Tử hồi nãy loi nhoi chồm đầu vô trước chi cho để bị giả dạng rồi giờ còn trách ai nữa hả ?
Ma Kết miệng lẹp bẹp, tức tối “tụng” cho mọi người và đặc biệt là vị hoàng tử một bài dài lê thê, nghe nhức cả đầu.
Thích nói chuyện thì cứ đứng ở ngoài đó. Khỏi cần vô.
Bảo Bình như nói cho khoảng không trước mặt nghe. Tà áo tím phất nhẹ qua bậc thềm gỗ xám, bỏ mặt tất cả mọi người. Dĩ nhiên đã cố công “lết” tới đây thì không lẽ đứng ngoài trông cửa ??!! Cả bọn cùng bước theo vị pháp sư tóc bạch.

-----Nhà Bảo Bình-----

PHẢI KHÔNG ĐÓ ? Sao cái nhà này nó lừa tình quá vậy ?
Nhà cửa gì “bệnh hoạn” rứa !!
Bạch Dương và Thiên Bình vừa bước chân được vào căn nhà đã “phán” cho mấy câu… Mà người xây cái nhà này cũng bí hiểm thật. Bên ngoài thì như cái chồi lợp ngói của bọn lái buôn nghèo nàn, bên trong thì như cái nhà hoàng kim của quý tộc. Kết cấu ba tầng lầu, hàng lang rộng mênh mông, chiếc cầu thang lớn đồ sộ ngự giữa kháng phòng thảm đỏ. Mỗi lầu là có hơn hai mươi phòng ốc lớn bé, bốn bề cột trụ điêu khắc hoa văn phức tạp và chiếc đèn lồng sáng rực treo lung linh trên áp mái cao ngút.
Cậu có cần phải giấu chừng này thứ trong một cái chòi gạch không ?
Đến Ma Kết còn bị bất ngờ. Nhớ đến lần cuối cùng tới đây, gia trang cũng không đến nổi “khủng bố” thế này.
Tôi thích. Được không ?
“Cái tên Bảo Bình này hễ nói chuyện là không nghe lọt lỗ tai được câu nào”. Cả đoàn người chỉ biết đồng thanh trong lòng và nuốt oán giận vào tim. 

Rica, tiếp khách ! - Bảo Bình lạnh lùng nói.
Dạ…
Rica thoáng giật mình, loay hoay chạy vào bếp kiếm lấy cái khay bưng nước. Thoáng cái đã vấp té mấy lần khiến Song Tử hoảng loạn lo “chữa cháy”.
Rica để chị giúp cho ! Mọi người thông cảm nha. Nhà “hiếm có” lắm mới có đông khách như thế này.
Phải nói là “chưa bao giờ có” mới đúng.
Sư Tử lèm bèm sau khi bóng hình của cô bé và Song Tử khuất ra sau cửa bếp.
Theo tôi. - Bảo Bình lại cứ băng băng tiếp bước, chẳng cần biết người phía sau có đi theo hay không.
Này Ma Kết, cô bé đó là gì của Bảo Bình mà hắn nói năng ghê thế ? - Kim Ngưu hỏi nhỏ.
Là em gái hắn. - Ngắn gọn và súc tích.
Nhưng sao…

Cả đoàn người nhanh chóng được dẫn lối vào một căn phòng khá lớn. Chiếc bàn to đủ cho cả 30 người, lớp khăn trải xanh viền trắng chiếm gần hết mặt bàn rộng. Ghế gỗ son hồng còn mới toanh, đỏ hỏn, như khiến người ta cảm nhận được cả hương sơn bóng loáng trên mình nó.
Ngồi xuống đi.
Đói quá à, có gì ăn không Bảo Bình.
Kim Ngưu đổ sầm cả thân người lên ghế, gây ra tiếng ầm lớn rung trời. Anh chàng này thiệt không biết chết là gì ?
Cứ tự nhiên như ở nhà nhưng đừng quên mình. Là. Khách !
Vị pháp sư nhấn giọng ba chữ cuối nhắc nhở, nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên, tay chống cằm cố hủ. “Người ta thường nói, nói chuyện với vua như ngồi trên lưng hổ, tên này còn hơn cả hổ”.

Để các anh chị đợi lâu rồi.
Đôi tai vểnh lên của Rica hiện lên qua ô cửa. Cả hai chị em bước vào. Hơi khói thơm bốc lên nghi ngút, vẽ hình lên không gian đứng gió của gian nhà. Thứ nước lỏng ấm trong veo xánh động, thơm như hoa, đắng như tình người, nhưng khiến lòng ta xao xuyến… 
Chưa ai chết sao ? - Song Tử bước theo vào, nói bâng quơ.
Song Tử, em không cần trù ẻo bọn anh dữ vậy ?
Ý, là anh Bạch Dương đúng không, lâu quá không gặp nha.
Đi cả đoạn đường mà giờ em mới nhận ra anh sao. - Bạch Dương mỉm cười, lắc đầu.
Hai người hàn thuyên tâm sự đủ chưa ? 
Thiên Bình lầm bầm. Chắc cái tính này do lây từ Sư Tử. Nghe tiếng nói, cả hai mới nhận ra nãy giờ mình “lạc đề”.
Thích thì vô phòng kia mà tâm sự, ta không cấm.
Ngài Bảo Bình, em xin lỗi.
Song Tử cúi gập mặt xuống xin lỗi. Nhanh đến mức như thể đó là thói quen lâu ngày của nàng vậy. Không khí chợt lắng xuống…

Để em đi làm bữa tối cho mọi người. - Rica mặt mày tươi tỉnh lên, nói.
Không cần. Bọn ta còn có công việc.
Cậu xưng hô cho đàng hoàng đi, bọn tôi thì không sao, sao cậu cứ làm khó cô bé ! - Sư Tử đập bàn hét lớn.
Sao không đem nó về nuôi đi, nếu thích.
Người con trai tóc bạch mỉm cười khênh khỉ đồng thời nháy mi thách thức. Chỉ tổ “thêm dầu vào lửa” cho “can dầu đang cháy” mang tên Sư Tử. Có một người nước mắt đã lan đến khóe mi, như sắp khóc…
Bảo Bình. Bọn tôi có việc cần nhờ cậu.
Ma Kết nhanh chóng cắt ngang khoảng không hỗn độn, hòng bảo vệ cho tính mạng của “nhiệm vụ” cần làm, bảo vệ cho Sư Tử, cũng như… cả cho cô bé Rica đang dụi đầu vào tay Song Tử…

Thấy vị hoàng tử cũng đã dịu cơn mà ngồi xuống, Bảo Bình ngã người lên thành ghế đầy chán chê. Bạch Dương tiếp lời :
Tôi muốn nhờ cậu trông nom dùm con Flame, con rồng mới bắt về của mình.
Không.
Này, sao lại trả lời nhanh như vậy. Cậu còn chưa suy nghĩ nữa mà.
Bạch Dương đứng thẳng dậy khỏi ghế, chống cả hai nắm tay lên bàn, nhìn thẳng vào Bảo Bình. Chứng minh được rằng, việc nhờ vả này là “cực kì” nghiêm túc.
Tôi không thích. - Bình thường, dứt khoát.
Cậu…
Cậu muốn trao đổi cái gì ? 
Ma Kết vừa nói vừa đổi tư thế ngồi. Ngả người ra sao, gác một chân lên chân còn lại. Khoanh tay. Ra dáng một thương nhân đang thực hiện một phi vụ trao đổi lớn. Nhưng chỉ khiến cho Bảo Bình cười phá lên :
Đúng là chỉ có Ma Kết hiểu mình. Đúng, ta trao đổi đi.
Trao đổi thứ gì ? - Bạch Dương hỏi.
Để xem… 1/3 máu tương ứng với kích thước của con rồng Flame. - Miệng lưỡi đầy vẻ phấn khích.
Cái gì ?!! - Cả bọn đều đồng thanh, âm vực bất ngờ.
Không thể được. Cậu thừa biết bất cứ sinh vật sống nào hễ mất 1/3 máu sẽ chết. Nó còn vừa bị thương, mất máu rất nhiều. Cậu thực sự chỉ muốn nó chết. 
Nắm tay của Bạch Dương xiết chặt cạnh bàn, thoáng cái đã khiến nó méo mó không ra hình thù. Tiếng gãy vụn của những mảnh gỗ nhỏ lang tang trên nền sàn trải nhung.

Nếu không thích thì còn một cách đó… - Nghe trông có vẻ nhân từ nhưng nếu nhìn thấy cái điệu cười thì…
Nói mau đi. Đừng có vòng vo nữa.
Lấy máu của cậu đó, Bạch Dương, nhưng phải là 1/2 chứ không phải 1/3.
Tiếng cười khanh khách vang lên giữa bầu không khí im bặt của mọi người. 1/2 số máu….Nhưng là cả sinh mạng. Làn sương trôi nhẹ dần qua khung cửa sổ, báo hiệu một khí sắc trầm mặc, âm u hơn của Ecentro.
Cậu hãy quyết định mau đi, tôi không đủ kiên nhẫn để đợi đâu. Giữa cậu và nó, chỉ được chọn 1, cậu chọn ai ?
Xin ngài Bảo Bình nương tay cho. - Song Tử can ngăn.
Không phải chuyện của cô.
Bảo Bình xoay đầu nhẹ về phía Song Tử, ánh mắt sắc như đá tảng. Bảo Bình búng ngón tay, lập tức, một chiếc bát sứ sáng xanh như băng đá hiện ra trước mặt Bạch Dương. Trắng tinh không một vệt nhơ, đủ để Song Tử biết rằng ý định của vị pháp sư này sẽ không thể thay đổi được nữa. Nàng đã quá quen và hầu như hiểu việc mình cố can gián chỉ là vô ích nhưng nàng vẫn làm. Vì Bạch Dương là bạn và vì… nàng không sở hữu một trái tim băng lạnh như của Bảo Bình…

Tôi đồng ý. - Bạch Dương quả quyết.
Anh điên rồi. - Song Tử la lớn.
Khi đã quyết định dứt khoát một việc gì đó, thì cần phải tôn trọng và hoàn thành thật tốt. Flame đã tin tưởng và giao cả mạng sống của nó cho tôi, tôi không muốn phụ lòng nó.

“Roẹt”
Một nhát kiếm xé rách phần da thịt mỏng manh ở mặt dưới cánh tay trái. Lớp giáp tay rơi loảng xoảng. Máu từ động mạnh chủ tuôn trào ra không ngớt, vặn mình la liếm lấy thớ thân trắng muốt của chiếc bát xanh. Chiếc bát phép thuật sẽ không bao giờ đầy khi chưa được sự đồng ý của chủ cứ ung dung giữ cho mực nước đỏ thẳm ngang tầm mắt. Tất cả im bặt trước sự quyết định nhanh chóng của Bạch Dương. Duy chỉ có Bảo Bình ngồi ve vẩy hai ngón tay phát sáng tạo thành hình một bông hoa sen bằng băng, hào nhoáng, lung linh như tấm gương pha lê phản chiếu ánh nhìn mê hoặc và khuôn mặt không bao giờ chuyển sắc của chàng.

Tình cảm như bông hoa sen này vậy, rực rỡ và rất đẹp đúng không ? Đẹp đến mức ai cũng muốn chạm, muốn sở hữu lấy nó. Nhưng khi…
Vị pháp sư bất ngờ nắm chặt lấy, những cánh hoa nhọn hoắt đâm xuyên qua lòng bàn tay chàng. Máu chảy. Màu pha lê lấp lánh rung rinh cùng dòng máu đỏ tươi rưới dài trông vô cùng huyền ảo. Nét mặt không cảm xúc, Bảo Bình không cảm thấy đau, nếu có, thì chỉ có một người…
Nhưng khi chạm vào thì sẽ nhận lấy đủ tổn thương từ nó. Như thiêu thân biết chết nhưng vẫn cứ đâm đầu vào lửa, sự lừa lộc, toan tính, đa đoan lẫn dại khờ trong tình cảm sẽ giết lấy kẻ ham muốn. Thật buồn cười, các người luôn nói rằng các người biết rất rõ nhưng vẫn dại dột mà tiến vào. Để rồi nhận lấy nỗi đau, oán hận lẫn cái chết về cho riêng mình. Ngu dốt. Nếu có bảng xếp hạng những thứ đang khinh bỉ nhất thế gian. Tình cảm sẽ là thứ đứng nhất…

Anh câm miệng lại. Anh biết gì mà nói ra những lời đó.
Không để cho tên Bảo Bình tiếp tục lảm nhảm nữa. Thiên Bình gào lên chặn họng. Lời nói của chàng ban nãy chẳng khác gì đang sỉ nhục tất cả mọi người ở đây.
Im đi.
Bảo Bình ! Cậu không được hại mọi người ở đây.
Ma Kết bật dậy khỏi ghê với chiếc nhẫn Tradue đang phát sáng trên tay. Trong khoảng khắc bông sen trở thành những phi tiêu sắt nhọn lao thẳng tới cuống họng của Thiên Bình. Sát nút rồi chợt dừng lại. Bảo Bình liếc nhìn người bạn pháp sư của chàng, may cho Thiên Bình là Ma Kết đã bảo vệ cô kịp thời khỏi đòn tấn công của Bảo Bình…

Rốt cuộc. Băng vẫn sẽ không bao giờ tan. Lạnh ngắt đến vô tình. Đó mới đích thị là băng đá…

Mọi người ơi, nhìn cánh tay của Bạch Dương kìa !!!!
Cánh tay trái tím tái giờ đã chuyển sang trắng bệch do mất máu quá nhiều. Nhưng cái quan trọng không phải ở đó. Nó đang phát sáng, ánh sáng màu huyết trắng, và phía trên hiện lên một hình xăm đỏ sẫm, tạo hình một con cừu đang cong đầu húc về phía trước, xuôi theo khuỷu tay của chàng. Luồng sáng chói chang như cái mà Ma Kết thấy khi cả hai còn trong hang động.
Đột ngột, như chỉ trong một giây đồng hồ, cả cánh tay của Bạch Dương bị đóng băng. Tê cứng như không đủ để chàng không cảm nhận được sự tồn tại của cánh tay trái, nhưng đủ để dừng lại dòng máu đang trực chờ tuôn ra.

Là kí hiệu Sediac. - Ma Kết và Bảo Bình đồng thanh.
Đó là cái gì vậy ? - Thiên Bình chợt hỏi.
Là một kí hiệu của các vì sao. Theo truyền thuyết, Chúa Trời đã tạo 12 chòm sao chấn thiên, mang trên mình nhiệm vụ chấn giữ sự an nguy của thế giới này. Nhưng trong mấy năm gần đây, các vị pháp sư đời trước đã phát hiện có sự chuyển biến lớn. Đột ngột 12 chòm sao cứ lần lượt nhau rơi xuống và phân bổ ra nhiều nơi. Sự kiện đó đã gây ra những cơn biến chứng lạ thường đối với trời đất. Trước tình hình đó các vị pháp sư đã cố công tìm ra vị trí rơi của chúng nhưng thất bại, đến khi sau này ngài Bảo Bình và Ma Kết được sinh ra, mọi người mới phát hiện trên người hai ngài có ấn xăm bẩm sinh giống với hình tượng của các ngôi sao. Nghĩa là chúng đã nhập và kết hợp với cơ thể con người để trở thành một sinh vật sống giống chúng ta. Cái dầu hiệu này gọi là Sediac.

Song Tử ngồi diễn thuyết một tràng không ngớt miệng. Nhưng cũng đỡ hơn là để Bảo Bình hay Ma Kết giải thích.
Vậy tại sao giờ nó mới hiện ra ? - Kim Ngưu trông ngơ ngáo nhưng câu nào hỏi ra cũng đúng cả.
Có 3 cách để ấn xâm Sediac hiện ra : một là mới sinh ra, hai là trong tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng, ba là gặp được một con rồng phù hợp với dấu hiệu ấn xâm đã lựa chọn. - Ma Kết tiếp lời.
Và đó cũng là lý do ngài Bảo Bình đã ra tay cứu Bạch Dương.
Song Tử trả lời như chữa tội cho Bảo Bình nhưng hình như anh chàng chẳng thèm nhận mà còn phủi tay nói :
Đơn giản chỉ là công cụ còn sử dụng được nên tôi mới giữ lại thôi !
Cậu…

Lời nói cuối cùng của Bảo Bình vang lên cũng là lúc hình ảnh của chàng vụt biến khỏi căn phòng, kéo theo luôn cái mớ âm khí, hung khí (!!) đang hỗn tạp trong này. 
Lờ hắn ta đi, giờ lo cho Bạch Dương đi nè. - Thiên Bình chạy lại đỡ phụ với Song Tử thân xác nặng nề nhưng kiệt sức của chàng xuống nền đất.
Ma Kết nè, anh mệt rồi có còn đủ sức làm phép không vậy ? - Song Tử lo lắng hỏi.
Không làm bây giờ cậu ta chỉ có nước chết.
Sau nửa giờ chạy chữa cho Bạch Dương, Ma Kết dường như cũng đã gục hẳn theo Bạch Dương. Chàng kiệt sức rồi. Giờ chỉ còn việc phải vác hai “cái xác” này lên phòng nghỉ ngơi. Mà nãy giờ Sư Tử đâu, cái tên đó do nóng mặt đã chạy ra ngoài mà thèm không báo ai tiếng nào, giờ cũng mất tăm. Bỏ mặc hai cô gái và một chàng trai phải còng lưng cõng hai người kia lên…
----- Sân nhà Bảo Bình-----
Này nhóc, không được chơi ăn gian ! Ăn gian quá chơi lại đi !!! - Giọng Sư Tử vọng lớn.
Chơi thua mà còn biện giải, anh mới là người ăn gian đó. Chấp luôn, chơi lại nè. Chém nè chém nè. - Rica háo hứng la lớn lên.
Nhóc nghĩ lần này sẽ thắng được anh sao ? Đừng có mơ. Lùn mà lối, thua đê nhóc ơi !!
Trong khi bên trong nhịp độ sôi động đã lặng mất thì bên ngoài lại diễn ra một “cuộc chiến tay đôi” giữa Sư Tử và nhóc Rica. Xét tình hình thì khá căng thẳng đối với cả hai bên, không biết đang làm cái trò gì…Họ đang chơi đấu kiếm… bằng ngón tay…. Và hình như lần này cô bé đang thất thế…
A, Chị Thiên Bình kìa !
Đâu ! Đâu ! - Vị hoàng tử nghe đến tên Thiên Bình liền quay ngoắt đầu về phía sau.
Chết nè ! 
Rica bất ngờ hét lớn rồi đâm ngón trỏ vào giữa trán Sư Tử, nhưng khi vừa tới thì vòng tay búng cái “bóc” đau điếng vào Sư Tử.
Ranh con, dám lừa ta ! Đứng lại, không ta đánh chết ! - Giờ mới ngộ ra mình bị dụ.
Lêu lêu, có đứng lại cũng bị đánh chết thôi. - Rica hiện đã “cao bay xa chạy” đến một vị trí khá xa.
Ngon thì đứng lại, đừng có chạy !
Sư Tử “lên máu” lật bàn đứng dậy, lấy hết sức phóng theo Rica. Tiếng cười quậy phá của cô bé hòa lẫn trong những âm vang gào hét của người con trai tóc cam náo động cả vùng trời. Tuy có hơi ồn ào nhưng thôi cũng rất đáng được trân trọng. Vì không ai có thể biết được mai này họ sẽ phải gặp rất nhiều khốn đốn. Nhưng không sao cả…họ và đặc biệt hai người này chỉ cần biết rằng… hãy nên trân trọng những khoảng khắc trước mắt này là quá đủ rồi.
Tiếng cười đùa của hai người bay bổng theo làn gió trong suốt rồi vụt tan trong sự âm u, mịt mù của màn đêm…

-----------
…to be continue…
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 13] 34590fbd71b0b2e42a45af3a3afa8a6e_47223790.cutenekogirl

hình bé Rica lúc không bị biến hình đây ^^. Để vậy thui chứ bé bị biến hình hoài mà, hiếm khi thấy dc lém ^^

Mốt có viết nữa sẽ né số 13. Nó ngốn hết gần 4 trang word của mình ><. Có ai thương mềnh ko nè trùi T_T.

Thiệt tình thấy cái khúc giải thích Sediac hơi xàm + hơi phiêu 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 13] 4.

Cái đoạn của Bảo Bình không phải mún nói Bảo Bình bị thất tình nha, chỉ là quan niệm của mấy ng không coi tình cảm nói chung ra gì thui, đừng hiểu lầm ^^. Mà hình như sau chap này Bảo Bình hơi bị gây ấn tượng xấu đúng ko ( thành thật xin lỗi nhà Bảo Bảo nha T_T )

Đọc truyện của bạn PhongBlue thấy hay quá trùi lun làm mình mún vít Angst theo quá ^^.
 
 

12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 13]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 6]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 7]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 8]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 9]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 10]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng-