Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 A3ers {Chapter 6}Summer and Winter

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
piscesone
Học sinh nhà Nước
piscesone
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/03/2001
Join date : 11/01/2014
A3ers {Chapter 6}Summer and Winter Empty
Bài gửiTiêu đề: A3ers {Chapter 6}Summer and Winter   A3ers {Chapter 6}Summer and Winter Icon_minitimeWed Mar 26, 2014 5:12 pm

Buổi chiều đầu tiên của kì nghỉ hè.
Sau buổi sáng hò hét xõa xượi như điên như dại với nhau, các A3ers cuối cùng cũng phải tạm thời chia tay, đường ai nấy đi. Tuy nhiên, với tinh thần đàn đúm ở cấp độ nặng, cả lũ đã túm áo, gào thét hẹn nhau nghỉ phát là onl Face với Zing ngay để chém gió và update tình hình xả hơi. Và đây là khung cảnh hỗn loạn hậu cuối năm học.
Lúc này lớp chả mấy đứa dung Face, lực lượng chính chủ yếu là tụ tập trên ZingMe. Hè về, lượn lờ lang thang khắp trang chủ đâu đâu cũng thấy mấy ổ spam tấp nập người “qua lại” do những “công dân văn minh” A3ers lập nên. Chủ đề thì không thiếu. Từ cái đơn giản như quả stastus “gây sốc” cho đến những vụ cãi nhau ỏm tỏi khi một vài đứa trong lớp, do quá quởn nên vọc vạch đăng ảnh vài đứa trong lớp lên, gây nên nhiều sóng gió. Cụ thể hơn là cái stastus đầu têu đặt tên nick chung đậm chất A3 cho lớp của Dương, sau bị thành ổ post Mon chế, quả ảnh miêu tả tư thế ngồi “dịu dàng, duyên dáng” của một boy (không rõ có thẳng hay không) trong lớp, sau một hồi bàn luận ỏm tỏi về danh tính nhân vật đã chuyển sang nghề đếm comments.Nói chung, những ngày đầu nghỉ hè do trùng với Tết thiếu nhi nên các A3ers của chúng ta đi phá cỗ hết chơn, chả mấy khi công tác, hoạt động gì nhiều.
Những ngày hè tiếp theo thì đúng là kinh khủng. Vì một lý do củ chuối không thể chịu được là do ta phải lên Hà Nội làm osin, điều kiện onl khó khăn, bọn nó làm gì ta cũng mù tịt chả biết, thật đau lòng lắm thay. Nhưng rồi, vào một ngày “đẹp” trời nọ, khi đang dung bạn Mac của dì để lướt 1 vòng, sau một hồi chat chit với mấy đứa cùng lớp, thấy bọn nó sắp đi học hết cmnr mà mình thì vẫn đang còng lưng phục vụ bé Bee “quý hóa” của dì. Áp lực nặng nề của việc thấy bọn nó đã bắt đầu đàn đúm + “Nhớ rất nhớ” một số thành phần cá biệt trong lớp mà ngày nào ta cũng lảm nhảm kêu than. Thảm họa hơn, chỉ mấy ngày sau đó, thằng em nó bị đau mắt, nghe đâu là có lớp giả mạc gì gì đó, nên ta phải ở lại vì thằng bé không ai chăm L  . Nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ ở lại, ta đã được gặp và chơi với hai đứa em bên ngoại của mình. Ở trên đó, ngày ngày cằn nhằn lảm nhảm đòi về, thế mà lúc về rồi lại thấy nhớ, thấy tiếc L. Về Phủ Lý, ta bắt đầu quay trở lại học ngay lập tức. Tung tẩy vô lớp học thêm, méo mặt khi thấy lẻo tẻo vài nhân cùng lớp, nản L. Đến mà chả chém được gì, liên lạc với những đứa cùng lớp gần như đứt phừn phựt.
Học thêm một thời gian, nhà trường bắt đầu mở cửa trở lại, cả lũ hâm hấp lại đến, lại gặp nhau, lại hâm và bá đạo, nhưng mà chưa được nổ lắm, cơ mà vì ngồi theo đội tuyển, nên là dân cư có chút rải rác và thưa thớt. Thây kệ, thấy cái mặt chúng nó là vui rồi.
Lúc bắt đầu học ở trường có lẽ cũng tầm tháng 6,7 gì đó. Chỉ nhớ, sau một thời gian học ở trường, ta về nhà và phát hiện ra cái chức năng group trên Zing, thế là tí tởn đăng kí ngay, nhờ đó mà group lớp ra đời.
Ban đầu, group lấy tên là A3ers Confession, và ta cũng đã dày công tạo ổ Confess cho lớp. Đúng là A3ers quả không hổ danh là Bá đạo nhất khối 6 (xem lại vụ bình chọn lớp bá đạo nhất khối), và đây là một số con phét kinh điển của các bợn yêu quý của chúng ta:
 #1: @@
 #2 : Hế lô, gụt mó ning
        P/s: điên cmnr, đang buổi tối mà.
Dạ vâng, ổ được 15 cf thì 99,99% là cf mang tính chất chọc ngoáy + quậy phá, đọc mà chết cười. Cũng chính vì lý do đó mà khi ổ được khoảng 15 cái cf thì dừng (lâu lắm không kiểm tra lại, nhưng mà chắc cũng chỉ đến vậy mà thôi), mà cái cf cuối cùng cũng bá đạo:
 #15 : i love du (v~)
 Giống hệt như năm ngoái, sau khoảng gần 2 tháng học hành, thi cử, tập duyệt và khủng bố tinh thần, các A3ers lại bước vào một năm học mới với đầy … biến cố mới.
 Đầu tiên có lẽ phải kể đến vụ xếp chỗ.
 À vâng, nhờ có tầm nhìn xa trên 10km (đùa xíu) của cô giáo chủ nghiệm năm ngoái, năm nay, list members các tổ “nguyễn y vân”, chỉ thay đổi mỗi vị trí ngồi, và đây mới là phần sóng gió nhất.
 Reader nào đọc chap 4 rồi chắc sẽ nhớ những love shot kinh điển của A3ers, và những love shot ấy có một đặc điểm chung: Yêu nhau thì không được ngồi gần nhau J .Thế nhưng năm nay, trên Class map của chúng ta đã xuất hiện những “tiêu điểm” mà tim (hồng hay đỏ đây) bay tứ tán. Cụ tỉ như tổ 1 thì có bạn Chi và Nguyên, sau bao ngày xa cách J đã được ở bên nhau. Nhưng trình độ nhất vẫn phải là tổ 2. Lại nhắc lại chap 4 chút xíu, ở chap, phần tổ 2 có đề cập đến màn đối đáp vô cùng kinh điển của các T2ers (không nhớ mới coi lại) và hôm nay đây, cô Lan, không hiểu bằng cách nào đã bắt trúng tâm lý học sinh , chơi ngay cp Phương - Dụ. Chỉ tội nghiệp mỗi thằng Thái Duy, trong cái bàn đầy ắp những câu chuyện mang tính lịch sử ấy, nó bị nhét vào trong tình thế vô cùng lạc loài, đau khổ vì cảnh đời éo le trước mắt.
(Viết đến đoạn này là 1:24 a.m cmnr, nghỉ tay tí đã  )
(1:29 a.m – tức 5’ sau, sau khi lục cục đi đrrm , au đã trở lại và viết tiếp dòng này, rồi sau đó tắt máy đi ngủ, mai viết tiếp)
(8:59 a.m – ta quay trở lại rồi đây)
 Lại nói về chuyện xếp chỗ, sau buổi sáng hôm ấy, ta về nhà và lập tức ngoằn nghoèo trên Paint mấy đường loạn xị ngậu để miêu tả quả sơ đồ lớp vô cùng bá đạo. Cơ mà do cái trí nhớ quá “siêu đẳng”,  nó đã quăng thằng Đức Anh đi không thương tiếc và đến cả (mấy) tiếng sau mới phát hiện ra (thực do là do có đứa nhắc). J Và không hiểu hâm hấp thế nào, nó (lại) vẽ loằng ngoằng, chế ra quả ảnh bìa couple mang tính chất bôi xấu + dìm hàng nặng nề, may cho nó, có 2 nhân vật trong ảnh thì cả 2 đều thuộc kiểu “nằm vùng”, có Zing cơ mà tỉ năm mới onl 1 lần J nên là ngoài sự ủng hộ, đồng lõa + tòng phạm của một cơ số đứa hâm hâm trong lớp ra, tuyệt nhiên không thấy có cái dép nào J.
 Quay trở về với vụ tập dượt kinh điển. Năm nay, do lớp có tới 6 đứa đi văn nghệ nên là bị đẩy lên mấy hàng, cảm giác vô cùng ức chế vì cảm thấy mình như bị… thấp đi ( trong khi cũng chẳng cao hơn gì bọn nó, có khi còn thấp hơn), hay một nỗi, do bị đẩy lên cao nên thỉnh thoảng hóng được mấy chuyện rất chi là linh tinh. Cụ thể, mấy ngày tập luyện, do đứng gần … bãi cỏ, trên bãi cỏ có một… cây quất (hay chanh gì đó), nên ngày nào cũng bị tra tấn tinh thần, bị bắt phải hái quả quất cho đứa mắc dịch đứng cạnh, có hôm lại nghe thấy mấy đứa đứng phía trên nói chuyện với nhau, nghe rất chi là mắc ói… mấy thằng nói chuyện với nhau nghe như thể …người yêu nói chuyện với nhau, dù không muốn nghĩ lăng nhăng nhưng thật tình là nhìn chả khác gì bị … gay.Một chuyện xui xẻo hơn nữa, đó là đúng hôm khai giảng, trong phút tung tẩy quá đà, nó vô tình làm cho cái điện thoại của cô giáo … hôn đất, may mà em dế không sao, chứ không nớ cứ xác định ra đảo đi là vừa. Và ngày hôm đó hình như trời nghĩ nó còn may lắm thì phải nên còn cho nó đứng gần mấy con bạn cực kì “ít nói” nữa chứ, nên là cả ngày hôm đó bị tra tấn, quy khép vào tội “chiếm đoạt tài sản ”, cuối ngày hôm đó, trời lại còn đổ mưa, các học sinh tranh thủ cơ hội xòe ô ra, nhìn thì có vẻ là đang che mưa, nhưng thực chất là lấy làm lá chắn + vỏ bọc cho những trò… nghịch dại + tám xuyên lục địa. Và lớp ngày hôm ấy cũng lòi ra vài thành phần vô cùng dũng cảm, dám hy sinh thân mình ngồi dưới mưa, mà cụ thể là một loạt những đứa ngồi đầu hàng (thực chất là do đ** mang ô .).Ngày đâu năm trôi qua đầy phong ba bão tố, được cái mấy ngày đầu năm khá yên bình.
 Nhưng `A3ers mà lại có lúc bình thường + yên tĩnh thì không phải là A3ers nữa. Cụ tỉ là, ngay trong tiết học Công Nghê (gần) đầu tiên của lớp 7, cả lũ đã hò hét, trò chuyện ầm ĩ, và hâu quả là 1 cơ số đứa bị ghi tên + trừ điểm sổ tu dưỡng, trong đó mỗi tổ đều phải dành phần cho tổ mình 1 (vài) đứa L J.Và cũng chính vì lý do đó, mà vào một ngày cuối tuần “đẹp trời”, cô Lan đã quyết định “đổi chỗ”. Và do cũng có liên quan tới cuộc làm loạn của lớp hôm đó mà ở tổ 1, bạn Long đã phải ngậm ngùi ra đi, thay vào đó là Dụ ( cũng thuộc thành phần chết cảm tử hôm ấy). Vụ đổi chỗ được dư luận quan tâm dữ dội (thực ra có mỗi tổ 2 là xôn xao), về cơ bản, cả 2 tổ đều không đồng ý, gào thét khản cố ( nói quá) để giữ lại thành viên trong tổ, cơ mà tổ 1 thì sau khi nói một hồi thì thôi, phó mặc cho số phận quyết định J, nhưng còn tổ 2, úi giời, cứ gọi là đấu tranh ác liệt như kiểu đả đảo giặc ngoại xâm ý,  do đã lâu nên ta không nhớ nội dung lắm,cơ bản thấy bảo là cái gì như là chuyển chỗ nó còn chém kinh hơn nữa, xong cái gì mất nhân tài của tổ, rồi blab la, ta chịu không nhớ được ( có nghe đâu mà nhớ). Nhưng cuối cùng, cho dù các T2ers có đủ lý do để lôi kéo , cô Lan vẫn kiên quyết đổi chỗ, thế là xong, hết phim. J
 Những ngày đầu này, ở lớp chả có gì đặc biệt, nên câu chuyện sẽ tiếp tục với mẩu của các couple vậy ( đang nghĩ truyện cứ mỗi lúc một thiên về Romance cmnr).
 
___________________________
 
1/ Happy Birthday to you, Ngoc.
 Một buổi chiều an lành, tại lớp học thêm toán, nơi  thống trị của cả A3ers và A1ers. Chiều hôm đó, ở trường cũng vừa học đội tuyển xong, các A3ers học xong là kéo qua đây luôn. Lúc au đến, thấy có mấy dôi dép ở ngoài, đoán một vài đứa đến rồi. Nó lò dò đi lên cầu thang, lên đến nơi thấy lớp học tắt đèn tối om, nó nghi ngay, nhẹ nhàng bước vào phòng, Long và My xồ ra hù, cơ mà mặt nó cứ cứng đơ vì biết ngay là có đứa dọa nên không sợ. Thế là hôm đó, cứ đứa nào lò dò vào phòng học là lập tức bị hù, cơ mà vì đa số nghi từ đầu rồi nên gần như chả ai giật mình cả. Hay mỗi cái, hôm đó trùng đúng vào ngày sinh nhật Minh Ngọc nên đến lượt nó, cả lũ bàn nhau thay vì hù thì sẽ rú “Happy Birthday”( thực tế là Dương đầu têu).
 Đúng như dự tính, khi Ngọc đến, cả lũ gào lên HPBD, rồi cười ầm ĩ mà không để ý, Ngọc vừa vào lớp thì cô Lan lập tức có mặt, và tất nhiên gần 2 chục con người đã phải hứng gạch vì tội chơi trò ú òa, lý do thí rất đơn giản, đó là do cô sợ có đứa bị yếu tim thì nguy hiểm tính mạng, nhưng vì cả 20 đứa ngồi đây đều ăn dầu ăn Simply nên đều có “một trái tim mạnh khỏe” bởi vậy hôm đó không xảy ra án mạng nào .
 Buổi học trôi qua bình thường như bao buổi học khác, cho đến cuối giờ, đó là lúc cả lũ nổi cơn hâm thế nào bắt Đào Linh bên A1 phải…Dụ A3, cơ bản là do bạn Đào Linh tronh lúc đùa vui quá đà (giống kiểu Nguyên ở chap 4) đã lỡ miệng hứa sẽ ôm Dụ nếu Minh (A1) ôm Nga (A3) J. Và do cố nhân đã thực hiện lời hứa nên giờ cả lũ đang dồn ép Đào Linh, bắt nó thực hiện lời hứa của mình, không thì không cho về. Tội nghiệp, con bé đi ra khỏi chỗ, đến chỗ thằng Dụ đang lúi húi soạn sách ( mà au đoán hành động này có ý ở lại chờ *cười gian* J), vì không kiếm được đường ra, Đào Linh đành quay sang, vòng tay ôm, nói đúng hơn là đặt 2 tay lên vai J Dụ, và theo… cái gì thì au không biết, Dụ ẩy Đào Linh ra, nhưng mà thân phận “chân yếu tay mềm” như nó thì được chết gì, nhưng may mà Đào Linh là con gái (au viết câu này trong lúc đang hóng Love & Girls của S9 nên không nghĩ được gì hay ho, đọc lại thấy vô cùng ngớ ngẩn J) nên nó bỏ ra ngay lập tức khi Dụ ẩy. Cả lũ rú ầm ĩ lên, và rút đi nhanh như cắt, để lại bạn Dụ đang lúi húi soạn sách mà lúc viết đến đoạn này thấy nghi nghi, bởi rõ rang nó được ôm sau khi soạn xong sách, vậy chứ ở lại làm gì. Tóm lại là câu chuyện đến đây kết thúc và au không nhớ cái gì xảy ra tiếp theo, chỉ thấy tiếc cho Ngọc và Lan Phương, do về quá sớm nên không được xem phim và tiếc cái nữa là lúc ấy au không có popcorn để nhai L J.
2/ The Winter.
 Thời gian thấm thoắt trôi qua, thu sang, rồi đông lại về. Trời rét căm căm, tuy không cắt da cắt thịt như mọi năm, nhưng những cơn gió hanh khô tai quái cứ chốc chốc lại ùa đến, lùa vào người, vào tóc, vào mặt cũng đủ khiến  mọi người rùng mình vì lạnh.
 Mùa đông, con người ngoài quần dày áo ấm, có lẽ cần nhát là tình yêu (nôn ọe tí). Mùa đông đến, trong cái rét lạnh lùng, buốt giá, cảm giác được ở bên những người thân yêu, những người mình yêu quý có lẽ còn ấm áp hơn cả ngồi bên đèn sưởi, bếp lò. Nhưng có vẻ như các A3ers của chúng ta không may mắn có được cảm giác ấy.
 
***
 
 Một tiết học bình thường như bao tiết học khác, Đan và Thanh lại đang quần nhau (chính xác là đánh nhau) tả tơi trên ghế, cả hai dung những cách đánh thô bạo nhất có thế nghĩ ra để buộc đối phương phải rút lui, tỉ dụ như : Liên hoàn Túm Tóc Tạt Tai Tát Tới Tấp hay Chưởng Tia lửa điện ( tức là cù + chọc), vân vân và mây mây… Nó (tức au) quay xuống dưới lần thứ n trong ngày, toe toét với Dương và Hà:
-          Hì, nhìn như đôi yêu nhau ý nhỉ?
-          Ừ, công nhận, nhìn đánh như kiểu đánh yêu ý chứ không phải là đánh thật. – Hà và Dương nhận xét.
 Ừm, đây không phải lần đầu nó thủ thỉ với Hà và Dương về chuyện đó. Việc Đan và Thanh suốt ngày đánh nhau, nó chả mấy quan tâm,cho đến một ngày, Dương buột miệng nhận xét:
-          Này, nhìn bọn nó như yêu nhau ý nhỉ.
-          Mẹ nói thế có người đau lòng đó. – Hà tủm tỉm, và không hẹn trước, cả nó và Hà đều đưa mắt nhìn về phía Hàn Linh, nở nụ cười vô cùng “trong sáng”.
-          Hà ơi là Hà, cậu bỏ quên em trai cậu rồi. – Nó tí tởn góp giọng, liếc liếc sang phía Vinh, Hà kêu lên một cách thích thú.
-          À, đúng rồi, thế mà quên mất.
 Và nó quay lên nhìn một lượt tất cả những nạn nhân vừa có trong danh sách bóng đêm J của chúng tôi, ngồi tưởng tượng ra một câu chuyện vô cùng ngớ ngẩn.
*Flash Dream*
 Vinh ngồi phía dưới, ngắm Đan đang… đánh nhau với Thanh, cả 2 đứa trêu qua trêu lại nhau rồi cười giòn tan. Trong lòng nó (tức Vinh) dậy lên một cảm giác khó chịu, nó chỉ muốn lôi Thanh xuống tận đẩu đầu đâu cho khuất mắt, mặc dù như vậy có hơi ác với thằng bạn của mình, nhưng cố nhịn, tập trung nhìn lên bảng, thế nhưng chẳng chữ nào lọt vào mắt nó, thất bại, nó đành quay ra hóng chuyện của Đan và Thanh. Úi dào, lại cãi nhau như mọi ngày, rồi lại quay ra đánh nhau như mọi hôm, và rồi Tiến Đạt lại quay xuống pha trò:
-          Mẹ ơi, mẹ ngoại tình với chú Thanh à. (J LOLJ)
-          Mày ăn tát đấy con ạ. – Thanh trừng mắt nhìn Tiến Đạt.
-          Ơ, thế chồng chính thức của Đan là ai? – Thu quay ra hóng.
-          Tao có 5 bố cơ nhá. – Đạt khoe.
-          Ai?Ai?Ai?Ai?Ai? – Thu hỏi Ai? Đủ 5 lần.
-          Bố một là Vinh. – Nghe đến đây, Vinh tự dưng thấy vừa quởn vừa xấu hổ, nó câm như hến, cúi xuống vờ học.
-          Bố 2,3,4,5 nữa mày. – Thu nhắc.
-          Bố 2/3/4/5 là …/…/…/….
 Vì trong danh sách “Bố” của Tiến Đạt có tên Thanh, 2 đứa quay ra đánh nhau. Đan tức đỏ mặt, nhưng không chồm qua đánh.Vinh nhìn Đan, bỗng dưng nó cảm thấy thật chông chênh, ôi trời đất, mình bị sao vậy nè, Vinh lắc lắc đầu, xua tan những ý nghĩ đó đi, cố gắng tập trung vào bài học, nhưng trong đầu nó vẫn văng vẳng “Bố 2 là Dụ, bố 3 là Duy, bố 4 là Thành Đạt, bố 5 là Thanh…”.
*End Flash*
 Thấy Thu cứ cười tủm tỉm, Hà đập mạnh vào vai.
-          Ây, tưởng tượng gì đấy?
 Và nó quay xuống, thì thầm câu chuyện nửa Fiction, nửa Daily của nó ra, Hà và Dương kêu lên:
-          Ối Thu ơi, cậu làm bọn tớ sắp bay đến nơi rồi đây này.
-          Bay đi, bay đi. – Thu cười toe toét. – Nhưng mà cũng giống mà, đúng không?
-          Ừ, công nhận.
 Đấy, nó chỉ dám tí tởn nói chuyện chủ đề này với Hà nếu như câu chuyện không liên quan tới Hà hoặc… Hưng (A5)
 Hưng thích Hà, cái này thì rất nhiều người biết, cái chính là Hà nhà ta lại không cảm thấy gì hết, chẳng biết là do quá ngây thơ, trong sáng hay là tôn thờ chủ nghĩa độc thân (giả thiết thứ 2 nghe có vẻ đúng hơn, tại vì bạn ý Bảo Bình) nữa. Nhưng tóm lại là Hà có vẻ ghét Hưng, cứ mỗi lần ta nhắc tới chuyện này là lại bị Hà hành hạ tới chết mới thôi L. Mà nói đến đây cũng tự dưng nghĩ ra, Hà và Trinh nhận nhau làm vợ chồng (theo kiểu G-G nhé), và Trinh thì quan hệ cực tốt với bên A5, có lẽ điều này cũng có tác dụng kìm hãm bớt sự trêu chọc của bạn bè, nghĩ lại thấy Hà thật… khôn a.
 Trinh với Hà nhận nhau cho vui, có lẽ là vì thân, nhưng mặc dù Hà không ghét Hưng thì Trinh cũng thích Quang (A5), chuyện này cũng tỉ người biết, nó chỉ như trái bom hẹn giờ,  chờ ngày nổ mà thôi. Và rồi ngày đó cũng đã đến, khi Trinh và Quang chính thức… thì Hà và Trinh “chia tay” , cả lũ “con” của hai đứa chuyển sang gọi Quang là bố ráo trọi. Nói chung, gia đình tan vỡ, mỗi tội con cái không li tán J, và đây cũng là những vụ tan vỡ hài hước nhất của A3er


Được sửa bởi piscesone ngày Sat Apr 19, 2014 7:43 pm; sửa lần 1.
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
A3ers {Chapter 6}Summer and Winter Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A3ers {Chapter 6}Summer and Winter   A3ers {Chapter 6}Summer and Winter Icon_minitimeWed Mar 26, 2014 7:49 pm

Hay a~
Nội dung ổn, có miêu tả
Trình bày thoáng nhưng font chữ quá nhỏ => khó nhìn
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
A3ers {Chapter 6}Summer and Winter Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A3ers {Chapter 6}Summer and Winter   A3ers {Chapter 6}Summer and Winter Icon_minitimeWed Mar 26, 2014 9:07 pm

ừm... Chữ hơi nhỏ, nếu cho to ra 1 chút thì chap nó sẽ dài thật dài lun =)) Dài đến mức lười đọc lun =)) 


Ta thấy hay hay... Vì chap ít lời thoại =)) Và vui vui nữa 


Ta ủng hộ nhé  * in dấu giày* ( Smile đã đặt chân đến nơi này =)) ) 
 
Sponsored content
A3ers {Chapter 6}Summer and Winter Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A3ers {Chapter 6}Summer and Winter   A3ers {Chapter 6}Summer and Winter Icon_minitime

 
 

A3ers {Chapter 6}Summer and Winter

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» A3ers {Chapter 1}TPers - A3ers
» A3ers {Chapter 2} 4 Teams
» A3ers {Chapter 7}Happy Christmas and Lunar New Year
» [Thiên Yết - Song Ngư - Ma Kết] Summer Solstice (chap 3)
» [Thiên Yết - Song Ngư - Ma Kết] Summer Solstice (chap 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: A3ers-