Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 8)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 8) Icon_minitimeWed Mar 26, 2014 9:30 pm

Mọi người có gì đóng góp ý kiến cho ta với nha.


Chapitre 8
Lớp Thiên can Địa chi



 
Tối hôm đó, đúng với những gì tôi lo ngại, Ma Kết và Xử Nữ đã bị sốt cao.


Không ai chúng tôi trong lớp Hoàng Đạo đều không khỏi lo lắng, nên mọi người đã thống nhất sẽ để hai người ở ngoài phòng sinh hoạt chung nhằm tiện cho việc mọi người cùng nhau chăm sóc. Trong suốt một đêm này, Kim Ngưu, Cự Giải và Song Ngư hầu như đều bận rộn chữa trị và giảm sốt. Còn tất cả những người còn lại ra sức đi tìm thuốc khắp nơi. Thế nhưng, những gì họ quay trở về vẫn chỉ là con số không.


“Hai người họ giờ ổn chứ ?” – Sau khi bay một vòng hết một thành phố và mang về một đống hộp thuốc đủ mọi loại, tôi thở dốc mệt mỏi và hỏi Kim Ngưu. Đảo mắt sang khuôn mặt đang tái mét của Xử Nữ, tôi không biết nên hỏi gì cậu ấy hơn đây. Nhịp thở không đều, thi thoảng tay chân lại hay co giật... Thật tình tôi chưa bao giờ thấy cô ấy trở nên ốm yếu như thế này cả.


“Tụi tớ cũng không biết nữa...” – Khuôn mặt Kim Ngưu trở nên trắng bệch mà vô vọng lắc đầu khiến bản thân tôi chấn động, đứng trời trồng tại chỗ.


“Mọi người cũng đã đem về tất cả những loại thuốc có thể trong toàn Paris rồi nhưng vẫn không thể chữa khỏi được. Tớ cũng không hiểu vì sao nữa...” – Cự Giải đang đo nhịp mạch cho cơ thể say ngủ li bì của Ma Kết cũng đang trong tình thế hoảng loạn. Tôi nhìn đôi mắt có vệt thâm quầng nhè nhẹ của Cự Giải, tôi dám chắc cô ấy đã thức thâu đêm cho đến bây giờ để túc trực bên họ.


“Nhìn chung tình hình bây giờ, Tây y của chúng tớ đã hoàn toàn không làm gì được nữa rồi. Có lẽ Ma Kết và Xử Nữ đã bị trúng phải một nguồn năng lực lạ của Thế giới Thiên sứ, chứ không phải của Nhân gian.” – Song Ngư tỏ vẻ đăm chiêu nhìn mọi người trong khi đang cố lục lọi một mớ thuốc viên con nhộng to khủng khiếp. Rồi cô thở dài mà nói tiếp – “Trong lớp chúng ta chỉ có Xử Nữ là biết hết những y thuật, thậm chí cả Đông y. Nhưng giờ cậu ấy đang bị bệnh nên phải nhờ sự giúp đỡ của họ thôi.”


Mặt mũi các thiên sứ chúng tôi trở nên tối sầm mà sững sờ nhìn Song Ngư.


Bởi không cần giải thích tôi vẫn có thể hiểu được ý “họ” của Song Ngư muốn ám chỉ ai rồi. Đó là lớp Can Chi, lớp Thiên can Địa chi ấy... Thật sự mà nói cái ánh mắt họ nhìn tôi hồi ngày đi học đầu tiên vẫn còn ám vào tâm trí tôi đến nỗi cho đến tận bây giờ vẫn khiến tôi nổi da gà hết cả. Hơn nữa, hai lớp học chúng tôi hoàn toàn bị tách biệt nhau ngay giữa dòng sông Seine. Nếu tính trong lớp Hoàng Đạo, chỉ có tôi, Thiên Bình, Bảo Bình và Thiên Yết là có thể bay vượt qua. Chính vì thế, bốn đấu chọi mười hai sẽ hoàn toàn là bất thế cho chúng tôi để đề phòng mọi đợt tấn công của họ.


Tuy nhiên, tôi nghe đồn, họ cũng là một lực lượng y thiên sứ Huyền thoại cực mạnh và có thể chữa trị mọi bách bệnh và bất cứ phương thức gì. Tài năng của họ có thể sẽ giúp chúng tôi giải quyết căn bệnh của Ma kết và Xử Nữ. Nhưng mà...chúng tôi ngay từ đầu là đối thủ của nhau rồi thì sao mà nhờ vả được bây giờ ? Mà nếu chúng tôi không nói chuyện với họ, thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ thậm chí cả tính mạng của hai người. Tôi đưa tay day vầng thái dương, chưa bao giờ mọi người phải rơi vào tình huống khó xử thế này cả...


Tôi thầm thổn thức, liệu có còn cách nào khác ngoài việc phải trình diện đám đáng sợ đó không cơ chứ ??
 
______________________


Sáng hôm sau, Ma Kết và Xử Nữ không thể đi học được. Mà không có họ, nhóm thiên sứ chúng tôi đang phải chật vật với vô số những khó khăn đáng kể...


“Để có thể hiểu được mọi quy tắc khoa học của Nhân gian, trước hết các em cần phải nắm rõ những khái niệm về tự nhiên của sự tạo hoá do các thế hệ Thiên sứ Huyền thoại trước kia sáng lập ra...”


Tại Zodiaque, các học sinh khối MAG chúng tôi ngoài học về pháp thuật, còn phải học những môn học của Nhân gian để hỗ trợ cho sự nhạy bén trong lúc suy nghĩ và thao tác chiến đấu, chiến lược... Theo những gì chị Nguyệt Thiên thần phổ biến, trong những môn học đó chúng tôi sẽ được Hiệu trưởng trực tiếp đứng dạy nên sẽ có một chút pháp thuật để chúng tôi dễ dàng hình dung và tiếp thu. Cụ thể ví dụ, trong chương trình địa lý lớp Hai – tương ứng lớp Mười của Việt Nam -  , chúng tôi sẽ học cách làm thế nào để phát pháp thuật dưới sự ảnh hưởng của lực côriôlit của Trái Đất, ném một quả cầu pháp thuật một đường parabol ở mọi địa hình để trúng mục tiêu trong môn vật lý,... Thật sự tôi đã học được rất nhiều điều cũng là vì hồi ở quê nhà tôi nổi tiếng không tệ những môn khoa học tự nhiên chút nào, ngoại trừ một số vấn đề về từ vựng chuyên môn bằng tiếng Pháp thôi.


“Kim Ngưu, bài toán này mình phải giải sao ?” – Bạch Dương lay lay cơ thể đang mơ ngủ của Kim Ngưu. Bất chợt, cậu ngốc đầu lên khiến mọi người một phen giật mình, đờ đẫn viết ngoằn ngoèo lên vở của Bạch Dương rồi đập đầu xuống bàn một âm thanh rõ to mà ngủ tiếp. Tôi cảm thấy tôi nghiệp cho Kim Ngưu, tối hôm qua cậu ấy đã thức đêm chữa bệnh cho Xử Nữ và Ma Kết nên thành ra thê thảm thế này đây. Vậy nên tôi quyết định thay Kim Ngưu giảng giải cho Bạch Dương. Khi lật tập vở của cậu ấy thì đôi mắt cả hai chúng tôi trợn tròn, đáp số Kim Ngưu giải hoàn toàn chính xác. Nhưng chữ viết thì chúng tôi không đọc được gì cả.


“Aaa ! Sao bài này khó quá vậy nè ?? Không có Xử Nữ và Ma Kết là chúng ta không xong rồi !!” – Sư Tử phía cuối lớp bỗng đập bàn thét toáng lên. Biết bao nhiêu những con mắt của các thiên sứ còn lại trong lớp này đều đổ dồn về phía cậu bằng ánh mắt của sự hoảng sợ. Coi bộ gan của cậu ấy sao mà lớn thế này ?


“Sư Tử ! Em đang nói gì đấy ? Không có Xử Nữ và Ma Kết thì sao chứ ?” – Thầy Hiệu trưởng đanh mặt lườm Sư Tử một phát. Nhưng thật lạ thường làm sao cậu ấy vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, dốc sức năn nỉ thầy cho bài dễ hơn trước con mắt sững sờ của mọi người. Thế là trong suốt tiết học, tôi không thể học được gì chỉ vì cuộc cãi cọ ầm trời giữa hai thầy trò.


“Này chú ! Hôm nay chú ăn phải gì mà dám cãi lại Hiệu trưởng vậy ?! Chú đừng làm anh đau tim nữa có được không ?” – Nhân Mã ngồi bên cạnh níu tay áo của Sư Tử mà cố rít lên can ngăn. Cậu ấm ức ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo thầy. Tôi có thể thấy đôi mắt cậu ấy chợt rưng rưng nước mắt. Nhưng cậu vội vàng gạt đi, trở lại tư thế ban đầu của mình.


________________________
 
­Sau bốn tiết học Nhân gian uể oải khắp cả người, các thiên sứ chúng tôi đồng loạt cất cặp, nhất trí đến khu cực căn tin để bàn bạc một số chuyện. Tôi vội vàng chạy bên Sư Tử, toàn người cậu ấy hoàn toàn như bị mất hồn trong suốt buổi học ngày hôm nay khiến chúng tôi căng thẳng không ngừng. Dù mọi người có hỏi chăng thế nào đi nữa, Sư Tử liền hậm hực tránh mặt, không trả lời một câu nào. Tôi bắt đầu cảm thấy, giữa Sư Tử và thầy Hiệu Trưởng, mối quan hệ giữa hai người thật sự đang có vấn đề.


“Được rồi, tớ cũng không muốn giấu gì các cậu đâu. Hiệu Trưởng Zodiaque... chính là cha ruột của tớ đó.”


Chỉ một câu nói ngắn gọn của Sư Tử đủ khiến Nhân Mã đang uống nước cũng phải phun vào mặt Song Tử đang ngồi phía đối diện. Mặt tôi đanh lại, chỉ biết trơ mắt nhìn những hình ảnh trông hết sức khó coi của Nhân Mã đang cố lăng xăng vùng vẫy thoát khỏi nanh cắn của Song Tử khắp căn tin làm cho bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái mắt lại nhìn bằng ánh mắt dè chừng cảnh giác. Bây giờ mọi người đang trong tình thế cấp bách, mà họ vẫn làm mất thời gian cho cả lớp như vậy khiến tôi vô cùng nóng mặt. Hơn nữa, vì quá mệt mỏi, tâm trạng có phần không tốt nên tôi đã cho hai cậu ấy một đống “quả ổi” trên đầu, nắm cố áo lôi về.


“Sao tớ thấy thầy cứ xem cậu như người lạ vậy ? Đáng lý cha con gặp nhau thì phải thân thiết lắm chứ ?” – Bảo Bình không giấu nổi ngạc nhiên mà đột nhiên đứng phắt dậy.


“Tớ không biết ! Cha tớ hoàn toàn không nhận ra tớ nữa rồi !! Thử tưởng tượng coi người ta sẽ nghĩ sao nếu bị chính bố mẹ mình làm lơ như người xa lạ thì sẽ thế nào hả ?? Mẹ kiếp !! Nhất định Bộ tộc Bóng tối có nhúng tay vào chuyện này. Tớ sẽ làm gỏi đứa nào dám xoá trí nhớ của cha tớ !!!”


Như vậy đồng nghĩa với việc có nhờ giáo viên giờ đây trở nên vô ích. Không chỉ rắc rối về căn bệnh cho Ma Kết và Xử Nữ, nhóm Thiên sứ chúng tôi còn phải đối phó với một thứ Bóng tối đang ẩn nấp trong cơ thể của cha Sư Tử. Tôi ngẫm nghĩ, chúng tôi đã bị dồn về đường cùng. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ, mà chỉ lớp Can Chi mới biết được bí mật của học sinh khối MAG mà thôi.


Nhiêu chừng lý do, tôi bắt buộc phải gặp và nói chuyện với họ...


“Mọi người sẵn sàng chưa ?” – Đứng trước bờ sông Seine lấp lánh dưới ánh chiều tà sớm, tôi giương đôi cánh, quay sau lưng hỏi mọi người. Lúc này, giống như tôi, Thiên Bình và Bảo Bình đều ở hình dạng nguyên hình trong bộ trang phục thiên sứ trắng phau cùng những chiếc đai màu vàng biểu trưng cho hệ khí. Còn Thiên Yết, cậu cũng đã sẵn sàng trong bộ áo choàng đen cùng đại bàng bóng đêm trên vai.


“Được ! Ta đi nào !”
“Cẩn thận đấy các cậu !!”


________________________
 
Ngôi trường Zodiaque là một khuôn viên học tập rộng lớn tầm cỡ thế giới với sáu toà nhà cao tầm mười bảy tầng. Nó được phân chia đồng đều bởi dòng sông Seine bắt ngang qua. Trong đó, toà ký túc, mười một sân thể thao các loại, hai hồ bơi, căn tin, khối LIT và Hoàng Đạo được phân bố ở bờ Bắc. Số còn lại bao gồm phòng thí nghiệm, phòng thiết bị, thư viện, khối SCI và Can Chi sẽ ở bờ Nam. Vì thời điểm chúng tôi xuất phát chính là giờ giới nghiêm nên tất cả các học sinh đều tập trung tại bờ Bắc và các cầu đều đã được treo lên. Vậy nên, ở bờ Nam bây giờ chỉ còn lớp Can Chi vẫn còn đang học khiến bầu không khí quanh đây im ắng vô cùng.


Chúng tôi không dám gây ra một tiếng ồn nào mà nhón gót đi trong im lặng dọc các hành lang tối đèn. Đứng đầu nhóm tiên phong, liệu có phải do bản thân tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ hay không mà càng đi sâu bên trong, căn bệnh tim của tôi bỗng dưng tái phát lúc nào không hay. Tôi chưa một lần nào trải một cơn đau như thế này, nó làm tôi ngã quỵ xuống, và hành hạ cơ thể một cách khốc liệt đến nỗi tôi không làm chủ được nhịp thở của mình nữa.


“Xà Phu, cậu không sao chứ ?” – Dù bị cơn đau át đi lý trí, nhưng tôi có thể nghe loáng thoáng giọng nói của Thiên Bình. Cô ấy đang gắng sức ấn vào ngực tôi, giúp tôi lấy lại hơi thở đang ngày một khó khăn. Tuy nhiên, tôi bắt đầu choáng váng, đầu óc dần dần mù mị.


Tôi đã tưởng đâu mình sẽ phải lìa đời chỉ vì lý do quá trớ trêu thế chứ ?


Nhưng rồi, tôi nhận thấy bóng tối bao trùm lấy mình. Đó không phải là từ cái chết, mà chính là chiêu thức vòm bóng tối của Thiên Yết đang bảo vệ cho tôi.


“Nồng độ CO2 ở khu vực này đột ngột tăng lên một cách nhanh chóng. Càng đi vào bên trong, nó có thể lên đến 40% và cậu có thể sẽ chết ngay tắp lự sau hai giây bước vào trong đó, vậy nên cậu phải cẩn thận, Xà Phu. Còn chúng tớ là Thiên sứ Huyền Thoại nên sẽ không hề hấn gì. Nhất định lớp Can Chi làm cái gì mà nơi này thành ra thế này ?” – Bảo Bình bình tĩnh quan sát xung quanh thông qua lưỡi thanh song kiếm. Cô giương chúng soi khắp nơi và rồi phân tích tình hình.


Tôi gật đầu nhất trí, quả đúng như cô ấy nói, vừa nãy tôi có thể nhận thấy cả cơ thể mình như bị không khí xung quanh chèn ép lại một cách thô bạo, cứ như cả hàng tấn đất đá ép người mình lại. Tôi đã hiểu ra, nồng độ CO2 ở đây quá lớn, mà nó lại nặng hơn so với không khí nên đã dồn xuống phía dưới và đè tim tôi lại. Bây giờ, tôi đã cảm thấy khá hơn nhờ bức tường của Thiên Yết. Nhưng nhìn sơ bộ, ngay cả bức tường này chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi lâu. Nếu muốn sống, tôi phải kết thúc chuyện này thật nhanh trước khi bức tường này bị bể ra.


Và theo Bảo Bình phân tích, bức tường này chỉ duy trì trong nửa giờ đồng hồ...


__________________
 
Nhóm bốn Thiên sứ chúng tôi vào được cuối dãy hành lang. Nơi đây, có thể nói sẽ gây ấn tượng với tôi là một trong những khung cánh rùng rợn nhất tôi từng gặp.
Bên ngoài, vạn vật đã chìm vào bóng tối, mưa đã bắt đầu nặng hạt. Những tia sét thi nhau kéo xuống mặt đất tạo nên một chuỗi âm thanh sấm rền, khuấy động cả không gian vốn dĩ còn đen kịt hơn cả bóng tối trước mắt chúng tôi. Thiên Bình và Bảo Bình nắm tay nhau cho đỡ sợ, Thiên Yết vẫn lặng thinh như tờ, lạnh lùng tiến bước như không chuyện gì xảy ra khiến ba chúng tôi tròn mắt mà nhìn.


Giờ đây, chúng tôi đang đứng trước một cánh cổng khổng lồ bằng gỗ lim có sơn màu đỏ. Chúng tôi choáng ngợp nhìn lên cao, đoán có thể nó đạt độ cao đến cả bảy thước đấy chứ chẳng chơi. Nếu nhìn từ trên xuống, những tia sét phóng xuống mang ánh sáng mập mờ giúp chúng tôi có thể thấy những chạm khắc tinh xảo trên cánh cổng. Là người Việt, nên chỉ mình tôi có thể nhận ra, cánh cổng này được tạo ra theo đúng cổ truyền phương Đông, có lẽ vào thời Lý...


Và rồi tôi nhìn xuống một chút, hai đầu con rồng lớn gần bằng nửa cơ thể tôi màu vàng óng kim đang cắn lấy tay nắm cửa trông vô cùng đẹp mắt. Tôi như bị chúng mê hoặc, khi đưa tay lên chạm thử thì một sự thật khiến người tôi không khỏi chấn động. Bộ da trơn nhẵn, đôi chút nhăn nheo và lạnh lạnh, những chiếc râu, bờm mượt mà khẽ lướt nhẹ trên bàn tay tôi. Chúng là những con rồng thật ! Làm sao mà nhóm Thiên sứ đó lại có được chúng cơ chứ ??


“Các ngươi... là Thiên sứ Huyền thoại của nhóm Hoàng Đạo phải không ?” – Bỗng nhiên, hai đầu con rồng khẽ cử động và giao tiếp với chúng tôi khiến tôi giật mình lùi lại hai bước. Nó đang sử dụng thần giao cách cảm với chúng tôi để nói chuyện.


“Phải ! Chúng tôi đến đây, và rất cần sự giúp đỡ của nhóm Can Chi.” – Chúng tôi đồng thanh. Ánh mắt tôi nhìn nó với vẻ cảnh giác.


Và rồi, không một câu đáp trả, chúng cười tạo âm thanh trông hết sức gớm ghiếc, lặng lẽ tách ra và mở cổng cho chúng tôi. Tôi vô cùng lo lắng, liệu chúng định làm gì chúng tôi chăng ?


ẦM !!!!


Thiên Bình, Thiên Yết, Bảo Bình và tôi chợt giật mình, quay lại đằng sau thì đã thấy cánh cổng đã đóng lại từ khi nào. Chúng tôi hốt hoảng kéo mở ra. Nhưng nó quá nặng, vả lại được khoá bằng hàng trăm những chiếc chốt đá dọc theo mép cổng. Chúng tôi bàng hoàng buông xuôi, nhận ra rằng đã bị chặn mất đường về...


“Mọi người, bây giờ chúng ta phải làm sao đây ??” – Thiên Bình mất bình tĩnh, cuống cuồng lò dò trong bóng tối đen như mực.


“Thiên Bình, cậu đang ở đâu ? Đừng có chạy lung tung khéo bị lạc bây giờ !!!” - Ở gần tôi, Bảo Bình đang thét toáng lên gọi Thiên Bình. Tôi cũng đi theo giọng nói của cô ấy mà chạy tới tấp. Được ba bước, tôi ngã khuỵu xuống, hình như tôi vừa đâm phải thứ gì đó. Thì ra chính là Thiên Yết. Cậu ấy ra dấu tay chỉ cho tôi đại bàng bóng đêm, rồi vào đôi mắt chính mình. Tôi nghĩ Thiên Yết muốn nói rằng mình có thể nhìn thấy trong bóng đêm và giúp tôi tìm hai cô nàng đang luống cuống tìm chúng tôi.
 
_______________________________


Và rồi, ánh đèn từ đâu bừng sáng lên, xuất hiện trước mặt chúng tôi là một nhóm mười hai Thiên sứ với trang phục của thời trung đại phương Đông. Trên ngực áo mỗi người, chính là vầng âm dương đặc trưng cho sự hài hoà của thế gian, và cũng là kí hiệu của Thiên sứ nhóm Thiên Can Địa Chi.


“ Các cậu thật không biết phép tắc gì khi đến đây mà không một lời chào hỏi nào. Ít ra, chúng tôi đã nương tay, nếu không đã có một người phải thiệt mạng lúc dám đối mặt với rồng canh cổng rồi.” – Giọng nói lạnh lùng vang lên khắp gian phòng khiến chúng tôi rùng mình. Nó xuất phát từ cậu nam sinh đứng đầu nhóm. Tôi nhận ra người đó, chính cậu ta là người đầu tiên trong nhóm Can Chi mà tôi tình cờ gặp vào ngày nhập học.


“Nhưng làm sao tôi có thể báo trước cho các cậu cuộc gặp gỡ này, tôi nói đúng không ? Nếu lớp học MAG của chúng tôi vào ban ngày  thì của các cậu là vào ban đêm. Dù chuyện này có làm tôi tò mò thật, nhưng hiện chúng tôi đến đây, là vì đang có một đề nghị khác muốn các cậu giúp đỡ.” – Lúc đó tôi quá tức giận, không biết mình có nên dừng lại hay không. – “Liệu các cậu nhận, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện chứ ?”


Khi vừa dứt câu, thì bỗng dưng một nguồn sức mạnh khủng khiếp từ phía họ ào đến, khiến tôi không làm chủ được mà bị nhấc bổng lên không trung trước ánh mắt sửng sốt của Thiên sứ Hoàng Đạo. Tôi bị đâm một cú chí mạng vào bức tường gạch, và rồi rơi tự do từ độ cao sáu thước...


“Chúng tôi từ chối, nhưng sẵn sàng chấp nhận lời thách đấu...”


“Mấy người !!! Hãy đợi đấy !!!” – Thiên Bình tức tối thét lên, cùng Bảo Bình và Thiên Yết phóng về phía nhóm Can Chi mà chiến đấu quyết liệt. Bản thân tôi, máu nóng trong người tôi đã bắt đầu dâng trào, tôi phất cánh, bay lên cao và chiến liên hoàn ánh sáng mặt trời về phía bọn họ.


Quả nhiên, bất lợi hoàn toàn nghiêng về chúng tôi...


“Typhoon !!!”
“Tam Hoả Long thần !!!”


Thiên Bình quất thanh đao tạo nên cơn vòi rồng khổng lồ, Bảo Bình cùng cô ấy xâm nhập vào trong đó, tận dụng tốc độ mà dùng tất cả thanh đao của mình, chém vào bất cứ đối thủ đang ở gần. Tuy nhiên chiêu thức của cô ấy đã bị trấn át ngay tức khắc khi một nhóm ba con giáp gồm Thân, Dần và Thìn cùng nhau phối hợp tạo thành con rồng khổng lồ bằng lửa phóng vào. Bảo Bình và Thiên Bình trong tâm vòi rồng không hề chịu thua, nhưng sức mạnh của họ quá mạnh khiến cô không chịu nổi, vòi rồng đột nhiên tan biến và bao vây lấy cô trong một biển lửa.


“Thiên Yết, cứu lấy hai người !” – Tôi ra lệnh cho rồng Thiên Yết đang cật lực chiến đấu với những năm con giáp khác. Cậu ấy không chần chừ, khi chưa kịp phun nước đến đám cháy thì dòng nước đã bị Sửu, Mùi và Dậu chặn lại, hoá thành một đống bùn lầy bắn vào mắt của Thiên Yết. Tim tôi như bị bất động, bởi đất chính là khắc tinh của Thiên sứ hệ nước nên toàn bộ cơ thể khổng lồ của cậu ấy như bị đồng bùn đốt cháy, rống lên đau đớn rồi rơi tự do xuống mặt sàn cẩm thạch tạo một cơn chấn động run lắc dữ dội.


Tôi ngỡ ngàng không nói nên lời.


Chỉ chưa đầy năm phút, tất cả bốn Thiên sứ chúng tôi đã bị hạ gục một cách nhanh chóng.
 
________________________________

Cậu nam sinh đứng đầu nhóm Can Chi im lặng nhìn mọi người sau khi trói chúng tôi lại. Cậu ta cầm thanh kiếm của mình, giương lên cao và quất một đường chém trên không, tạo nên một vệt chém hình chữ X lao vào chúng tôi.


“Và đây là đòn kết liễu !!!”


Thiên Bình, Thiên Yết, Bảo Bình và tôi không còn gì ngoài chờ cái chết ngày một tiến gần...


RẦM !!!!!!


From my broken memories...


Được sửa bởi Vierge Doan ngày Wed Mar 26, 2014 9:49 pm; sửa lần 1.
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 8)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 8) Icon_minitimeWed Mar 26, 2014 9:41 pm

Chap nó dài :3 

Nhìu chữ :3 

~> Like 

Cơ mà trình bày hơi bị rối mắt một chút 

Nội dung được rồi đấy 

I like all
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 8)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 8) Icon_minitimeThu Mar 27, 2014 10:23 am

Mình đã cách đoạn để bạn dễ đọc hơn rồi ^^
Cám ơn bạn đã góp ý :3
 
Sponsored content
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 8)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 8) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 4)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 10)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương 14)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 9)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo-