Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sam sam
Học sinh nhà Đất
sam sam
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 14/09/1999
Join date : 22/12/2013
[ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: [ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3   [ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3 Icon_minitimeSun Mar 30, 2014 1:03 pm

Chap 3
 
 Nghe thấy giọng nói nam tất cả cùng dừng động tác mà quay đầu lại nhìn, khi thấy người trước mặt đều không khỏi kinh sợ, gương mặt vừa rồi còn hùng hổ với Xử Nữ hiện giờ biến đổi đến hài hước. Bộ mặt tái mét, tất cả đều lùi hết về một bên, một kẻ miệng lắp bắp không nên lời:
 
 
-  Sư…Sư Tử…
 
  Lúc này, Xử Nữ mới phục hồi tinh thần, cảm thấy bọn người sắp đánh mình đã tránh sang một bên cô mới thở nhẹ một tiếng rồi bỏ tay xuống. Đập vào mắt Xử Nữ là hình ảnh Sư Tử đứng giữa hành lang hun hút, dáng người ngạo mạn, mái tóc lòa xòa, hai tay đút túi quần, một vai đeo ba lô, miệng nhai kẹo cao su đang nheo mắt nhìn bọn họ. Thấy bộ mặt ngơ ngác của Xử Nữ và cái dáng vẻ sợ hãi của mấy cô nàng kia, hắn nhếch môi, nhổ bã kẹo cao su ra khỏi miệng, nhàn nhạt nói:
 
 
 - Cô ấy là bạn tao mà  bọn cô cũng dám đụng vào sao?
 
 
 Mấy cô nàng kia sợ đến co rúm vào với nhau, ai chẳng biết Sư Tử là đấu gấu của trường, nổi tiếng khắp nơi trong cái thành phố này, đến những tên đại ca lớn mặt trong phố còn không dám đụng vào hắn huống hồ bọn họ chỉ là mấy kẻ bé nhỏ trong trường. Bọn họ nếu sớm biết Xử Nữ là bạn của Sư Tử thì có cho thêm mấy lá gan cũng không dám đụng vào.Giờ thì nguy to rồi, đụng vào Sư Tử nhẹ cứ xác định nằm viện vài tháng đi, còn nặng thì gọi gia đình chuẩn bị nhận xác về an táng. Dù trời lạnh nhưng trên trán bọn họ mồ hôi thi nhau thi nhau chảy xuống. Lời nói cũng trở nên hoảng loạn:
 
 
 - Bọn mình….thực…khônnnggg….. biết cậu ấy là bạn…..cậuuuuuu.
 
 
  Sư Tử nhìn họ lạnh nhạt nói:
 
 
 - Cho bọn cô 3 phút để biến khỏi mắt tôi.
 
 
 Lời nói của Sư Tử vừa dứt thì mấy cô nàng kia vội vàng, luống cuống bỏ chạy, có nhỏ hoảng loạn mà chân va vào nhau làm ngã lăn xuống đất, hoảng sợ gọi mấy nhỏ phía trước;
 
 
 - Bọn mày đợi tao với.
 
 
 Nhìn bộ dạng sợ hãi của bọn họ đén khi khuất dần khiến Xử Nữ vừa buồn cười, vừa thương hại, bản thân cô không ngờ Sư Tử lại khiến người khác hoảng loạn như vậy mà cô cảm nhận Sư Tử thực sự không đáng sợ đến vậy, chỉ là nhìn vào hắn cô cảm nhận thấy ở đó là sự cô đơn. Ngày hôm nay, thật may có Sư Tử xuất hiện nếu không cô đã bị một trận đòn đau, ánh mắt nhìn Sư Tử đầy cảm động, khẽ nói:
 
 
-          Sư Tử vừa rồi cám ơn cậu.
 
 
   Sư Tử liếc nhìn Xử Nữ một cái, vẫn bộ dạng thờ ơ, giọng nói có phần cáu kỉnh:
 
 
- Phiền phức. Lần sau thì về sớm chút đi.
 
 
Sau đó kéo lại ba lô lên vai nhanh chóng bỏ đi. Xử Nữ cũng không vì thế mà sợ, cô đứng đó bất giác mỉm cười bởi vừa rồi cô thấy má Sư Tử có chút ửng hồng. Thật không ngờ một kẻ lạnh lùng như Sư Tử lại có lúc biết đỏ mặt vì ngượng. Còn Sư Tử lần đầu tiên có người nói cảm ơn khiến hắn có cảm giác không quen, nhìn vào đôi mắt đen láy kia làm hắn bối rối chỉ còn cách vội vàng bước đi để cô không thấy bộ dạng hiện tại của hắn. Đang đi thì hắn khựng lại vì không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, khẽ nhíu mày, quay lại:
 
 
 - Cậu còn đứng đó ngây ngốc làm gì? Không về à?
 
 
  Xử Nữ đang ngẩn người nghĩ về Sư Tử thì nghe tiếng nói của hắn kéo cô về thực tại, phát hiện bản thân vẫn đứng yên còn Sư Tử đã cách cô một khoảng cách khá xa. Lấy tay gõ nhẹ vào đầu thầm trách bản thân sao lại để bị nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của mình. Vội vàng chạy theo Sư Tử cười tươi nói:
 
 
 - Đợi mình với.
 
 
 Sư Tử thoáng ngẩn người khi thấy hành động đáng yêu cùng nụ cười của Xử Nữ tim cũng vì thế mà loạn nhịp. Lắc nhẹ đầu xua đi cái cảm giác rung động vừa rồi, hắn xoay người sải bước bỏ đi bỏ mặc Xử Nữ vẫn chạy theo phía sau.
 
 
 
 
 Xử Nữ đứng bên đường, không ngừng ngó đồng hồ trên tay, không khỏi thở dài khi thấy đường vắng tanh không thấy bóng một chiếc taxi nào, xe buýt thì đã qua chuyến cuối cùng. Nếu không phải hôm nay về muộn lại bị mấy người kia chặn đánh thì có lẽ cô vẫn về kịp chuyến cuối cùng. Loay hoay không biết làm sao để về, định gọi tài xế nhà mình qua đón nhưng lại nhớ ra người tài xế hôm nay xin nghỉ. Hôm nay không phải quá xui xẻo với cô đi, khẽ mím môi, hai tay xoa vào nhau cho khỏi lạnh thì tiếng nói quen thuộc vang bên tai;
 
 
- Không về sao còn đứng đây?
 
 
 Xử Nữ chớp mắt nhìn Sư Tử đang đội mũ bảo hiểm, ngồi trên chiếc mô tô phân phối lớn nhướn mày nhìn cô. Một ý nghĩ thoáng qua, hai tay đan vào nhau Xử Nữ nhìn Sư Tử ngượng cười nói:
 
 
-  Sư Tử cậu có thể cho mình về cùng không?
 
 
 Thấy cái nhìn chằm chằm của Sư Tử làm Xử Nữ có chút lo lắng, dù sao hai người cũng chẳng phải bạn bè thân thiết, mới nói chuyện đúng hai lần, vừa rồi Sư Tử mới giúp cô mà bây giờ lại tiếp tục mở miệng nhờ vả làm Xử Nữ vô cùng ngượng ngùng nhưng không còn cách nào khác. Nếu không nhờ thì cô còn nước đi bộ về mà nhà thì xa, hiện tại đã quá muộn rồi. Thấy Sư Tử vẫn im lặng Xử Nữ vội nói thêm:
 
 
 - Vì hiện tại hết xe rồi nên mình mới phiền cậu.
 
 
 Sư Tử lầm bầm vài câu gì đó rồi lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm ném vào tay Xử Nữ, làu bàu nói:
 
 
 - Đúng là phiền phức. Cầm lấy lên xe đi. Nói địa chỉ tôi đưa về.
 
 
  Xử Nữ vội bắt lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu, ngơ ngác chỉ vào chiếc chiếc mô tô của Sư Tử ngạc nhiên nói:
 
 
- Đi xe này về sao?
 
 
Hừ lạnh một cái. Sư Tử lạnh nhạt nói:
 
 
 - Thưa đại tiểu thư, nhà tôi không giàu chỉ cái này làm phương tiện đi lại thôi, không có ô tô đưa đón cậu đâu. Nếu không muốn đi thì trả mũ tôi về.
 
 
 Xử Nữ bỗng nhiên thấy hối hận vì lời nói của mình, đã mở miệng đi nhờ còn đòi hỏi, lời nói của Sư Tử làm cô lúng túng vội vàng xua tay:
 
 
- Mình không có ý gì đâu. Mình xin lỗi.
 
 
  Sư Tử thở hắt ra bực bội:
 
 
 - Vậy lên xe đi còn đứng đó làm gì.
 
 
 Xử Nữ luống cuống lên xe rồi nói địa chỉ nhà ra. Còn Sư Tử nhấn ga phóng đi, vì bất ngờ nến cả người Xử Nữ bị đẩy mạnh vào tấm lưng Sư Tử. Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc, cảm nhận từng tiếng gió rít qua tai làm Xử Nữ một phen hoảng sợ, bất giác vòng tay ôm chặt lấy Sư Tử, cả người cũng dựa vào tấm lưng của hắn, mắt nhắm chặt lại,  đây là lần đầu tiên cô ngồi trên xe mô tô, bình thường cô không phải người đưa đón bằng ô tô riêng thì cũng đi xe buýt. Ngày trước khi còn ở Hàn thì cô cũng luôn được Thiên Yết đưa đón bằng xe hơi riêng của anh. Nghĩ đến Thiên Yết lòng Xử Nữ gợn lên một cỗ đau xót, tự dặn lòng sẽ quên anh nhưng một giây phút nào đó lại nhớ tới. Vì muốn quên anh mà cô cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè cũ, lý do chỉ vì cô sợ sẽ không tự chủ mà hỏi về anh để rồi nỗi nhớ dày vò mà chạy về bên anh. Chính vì thế cô lựa chọn buông bỏ mọi thứ. Cái lạnh của mùa đông thấm vào cơ thể khiến Xử Nữ áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của Sư Tử, cô có thể cảm nhận được mùi hương từ cơ thể Sư Tử sộc vào mũi, một chút ấm áp nhen nhóm trong lòng, lúc này cô thấy bản thân thật nhỏ bé cứ muốn ôm tấm lưng này thật lâu. Lần đầu ngồi xe mô tô tuy có chút sợ hãi nhưng cũng thích thú, chỉ biết rằng khi vòng tay ôm chặt lấy Sư Tử mà dựa vào hắn cô cảm thấy thật an toàn.
 
 
- Này không vào nhà đi còn ôm tôi đến khi nào?
 
 
 Giật mình bởi tiếng nói của  Sư Tử, Xử Nữ từ từ mở mắt ra phát hiện Sư Tử đã dừng xe từ khi nào, đang đậu trước cổng nhà cô. Xử Nữ xấu hổ buông tay ra xuống xe, tháo mũ trả lại cho Sư Tử bối rối nói:
 
 
 - Ừm. Cảm cậu đã đưa mình về.
 
  
Cất mũ vào  cốp xe Sư Tử đáp:
 
 
 - Muốn cám ơn thì mai làm tôi hộp cơm như cậu hay ăn đó.
 
 
  Xử Nữ mở to mắt nhìn Sư Tử ngạc nhiên, bình thường cô ăn cơm thì Sư Tử luôn ngủ mà. Nhớ lần đầu tiên cô cũng có mời hắn nhưng chẳng phải hắn thẳng thắn từ chối sao? Hôm nay đột ngột lại muốn ăn cơm cô làm đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Như không tin vào tai mình, Xử Nữ hỏi lại:
 
 
 - Cậu muốn ăn cơm mình làm?
 
  
 Sư Tử cáu ngắt nói:
 
 
-          Không muốn làm thì thôi.
 
 
  Xử Nữ vội vàng xua tay:
 
 
 - Không có. Mai mình sẽ làm nhưng không ngon đừng cười nhé.
 
 
 
  Sư Tử  quay xe nhấn ga:
 
 
 - Vậy vào nhà đi. Tôi về.
 
 
-          Khoan đã.
 
 
 Thấy Sư Tử chuẩn bị đi Xử Nữ vội chạy đến níu tay lại, hắn liếc nhìn cánh tay mình đang bị Xử Nữ giữ, thấy vậy Xử Nữ vội buông tay ra, cắn chặt môi. Sư Tử phát bực nói:
 
 
 - Chuyện gì nói đi.
 
 
 
 Xử Nữ ngẩng mặt, chớp mắt, mỉm cười, ngãi đầu ngập ngừng nói:
 
 
-          Ngày mai cậu có thể qua đón mình đi học cùng được không?
 
 
  Sư Tử nhíu mày nói:
 
 
 - Chẳng phải cậu có tài xế đưa đón sao? Tôi không có xe hơi mà đón cậu đâu?
 
 
- Mình muốn ngồi xe mô tô với cậu. Chúng ta làm bạn được không?
 
 
 Sư Tử càu nhàu:
 
 
- Phiền phức. Mai đợi cổng tôi tới đón. Tôi không muốn phải chờ người khác đâu.
 
 
Nói xong liền phóng xe đi mất, còn Xử Nữ đứng đó khẽ mỉm cười, cô không hiểu sao bản thân lại như vậy. Xử Nữ cũng không biết rằng ngay khi Sư Tử phóng đi trên môi hắn cũng thoáng một nụ cười.
 
 

 
 
Thủy Tinh [Virgo]
Học sinh nhà Đất
Thủy Tinh [Virgo]
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 50
Birthday : 05/09/2000
Join date : 11/11/2013
[ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3   [ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3 Icon_minitimeSun Apr 06, 2014 8:12 pm

Hay quá trời quá đất luôn ^_^ Hóng chap sau nhé
 
virgo_891991
Học sinh nhà Đất
virgo_891991
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 231
Birthday : 08/09/1991
Join date : 12/05/2013
[ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3   [ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3 Icon_minitimeMon Apr 07, 2014 10:27 am

hay :3
hóng chap tiếp
 
Jullia Virgo
Học sinh chưa nhận lớp
Jullia Virgo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 58
Birthday : 21/09/2001
Join date : 11/05/2014
[ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3   [ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3 Icon_minitimeSun May 11, 2014 7:59 pm

Hay lắm ^^
Đọc truyện tác giả viết làm tâm trạng tớ vui hẳn lên ^^
Hóng chap mới nha au!
 
Khách viếng thăm
Anonymous
[ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3   [ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3 Icon_minitimeMon May 12, 2014 5:32 am

Tôi đợi chap mới từ tháng 3 rồi đấy
 
Sponsored content
[ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3   [ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3 Icon_minitime

 
 

[ Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu cậu chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  [Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu Cậu chap 2
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ ngốc, Tớ yêu Cậu
» [Thiên Yết - Cự Giải] Ngốc~
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 2: Hứng thú của Thiên Yết???!!!
» [ Nhân Mã - Thiên Yết ] Nha đầu ngốc, ta yêu nàng (To: Ploy)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: [Thiên Yết - Xử Nữ - Sư Tử] Đồ Ngốc, Tớ yêu cậu-