Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao trong truyện kinh dị (9,10,11,12)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
12 chòm sao trong truyện kinh dị (9,10,11,12) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao trong truyện kinh dị (9,10,11,12)   12 chòm sao trong truyện kinh dị (9,10,11,12) Icon_minitimeSun May 05, 2013 4:44 pm




chap 9:

Kim Ngưu phun luôn miếng thịt đang chuẩn bị nuốt. Anh lắp bắp:
- C...cái gì??
- Những viên thịt này...Là Bạch Dương?
Sư Tử nhìn mấy viên thịt vẻ kinh ngạc. Cự Giải sợ hãi nói:
- Hắn giết Bạch Dương rồi.
Không
khí im lặng nặng nề bao trùm lên căn phòng. Bỗng, tiếng chuông cửa vang
lên phá tan không gian im ắng nhưng lại đè lên họ một sức ép vô hình
khác. Thiên Yết trên tay vẫn cầm con dao tiến đến mở tung cửa. Anh vẫn
không thấy ai nhưng trên cánh cửa có đính một bức ảnh: Đống thịt đỏ hỏn
hình người với phần thịt ở bụng bị cắt đi. Trước cửa là một đĩa lục phủ
ngũ tạng đã chín đặt trên một chiếc hộp. Thiên Yết tức giận đá văng cái
đĩa rồi lôi chiếc hộp vào nhà. Anh đóng sầm cửa rồi bực tức nói:
- Hắn gửi chiếc hộp này đến cùng đĩa lục phủ ngũ tạng của Thiên Bình hay Bạch Dương gì đấy!!
Cự Giải gần như dính chặt người vào ghế, Bảo Bình siết chặt cô an ủi. Ma Kết nói:
- Mở ra đi, xem hắn định làm trò gì.
Thiên Yết mở chiếc hộp và một con hề khác lại bật ra cười sằng sặc:
- TWO DOWN, TEN TO GO...TO DOWN, TEN TO GO...
Cự Giải cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng hét còn Thiên Yết thì bực bội quăng con hề ra ngoài cửa sổ.
- Con nai này...đủ ăn đến bao giờ?
Bảo Bình hỏi một câu chẳng liên quan làm các sao trố mắt ra nhìn. Song Ngư lên tiếng:
- Đến tối.
- Vậy thì được rồi.
Bảo Bình gật gù rồi cô nói tiếp:
- Chúng ta sống được ngày nào hay ngày ấy. Tuyệt đối không được tách đoàn, hiểu chứ? Sáng mai sẽ tiếp tục vào rừng.
- Hiểu.
Nhân Mã đáp.

~~o0o~~
Tối...

10 sao ngồi im lặng trong phòng khách, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng...
Tiếng
chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch thu hút sự chú ý
của mọi người. Ma Kết rút điện thoại, nhìn số của người gọi đến rồi thở
phào nhẹ nhõm:
- Chúng ta thoát rồi!!
Số của một tên đàn em tin
cậy dưới trướng Ma Kết mà cả 12 sao đều biết mặt. Anh nhấc máy rồi bật
loa cho 9 sao còn lại cùng nghe:
- Alo?
- Anh à?
- Không anh thì ai?
Ma Kết càu nhàu rồi tên đàn em trong điện thoại nói tiếp:
- Bọn em đã tìm kiếm đường đến đảo và cử sẵn 10 chiếc trực thăng đến rồi, nhưng...
- Bao giờ thì đến nơi?
Nhân Mã ngắt lời tên đàn em còn gã thì nói, vẻ đau khổ:
- Không thể đến được.
- CÁI GÌ??
Sư Tử gầm lên còn gã thì lắp bắp:
-
Chúng...chúng em đã dùng ra đa, thậm chí phóng cả vệ tinh đi chụp hình
hòn đảo này nhưng...nhưng không thể định vị được nó ở đâu.
- Tại sao?
Thiên Yết hỏi và gã trả lời:
- Em tra thử đủ thứ nhưng tất cả đều dẫn đến không có kết quả về hòn đảo. Cứ như nó không hề tồn tại vậy.
- Tuyệt.
Kim Ngưu thở hắt ra còn tên đàn em thì nói lí nhí:
- Em xin lỗi.
Xử Nữ thở dài:
- Không sao, cậu đã cố hết sức rồi.
Ma Kết tắt điện thoại. Anh ngả người ra đằng sau chán nản:
- Vậy là hết hy vọng?
- Chắc thế. Tự dựa vào bản thân để sống thôi.
Kim Ngưu nhún vai.

Ánh đèn lập lòe lập lòe rồi tắt hẳn.
- Cái gì thế?
Song Ngư hỏi và Song Tử trả lời:
- Hình như mất điện.
- Hắn lại đến à?
Cự Giải run run hỏi. Kim Ngưu nói:
- Đợi chút, mình có mang đèn pin, để mình đi lấy.
- Sư Tử, Song Tử, đi cùng Ngưu đi.
Bảo Bình nói.
- Mình có nhìn thấy gì đâu cơ chứ!!
Sư Tử cảm thán còn Song Tử thì cằn nhằn:
- Điện thoại cậu để làm cảnh à?
Ba
chiếc điện thoại của Ngưu, Sư và Song bật lên tạo ra những ánh sáng yếu
ớt chỉ đủ soi một đoạn nhỏ. Song Tử nhìn vạch pin trên điện thoại rồi
nói:
- Haizz, còn có mỗi một vạch thì làm ăn gì.
- Đi thôi.
Ngưu giục và 2 bạn Tử lon ton chạy theo. Đi được một lúc, một trong ba chiếc điện thoại phụt tắt. Song Tử càm ràm:
- Trời ạ, hết pin đúng lúc này…
- Không sao, phòng mình kia rồi.
Kim
Ngưu nói rồi đi vào phòng. Anh tìm trong balo và vali, lôi ra được một
đám đèn pin. Anh đứng lên và chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Bỗng, có thứ
chất lỏng gì đó lành lạnh chảy xuống đỉnh đầu, tràn xuống vai…và một que
diêm có lửa rơi xuống…

~~o0o~~

Song Tử cằn nhằn:
- Tìm mỗi cái đèn mà lâu thế!!
Chợt anh thấy một đốm sáng hình chữ nhật (kiểu màn hình điện thoại ý) đang di chuyển. Song Tử giật tay Sư Tử:
- Đi thôi, cậu ta ra đến ngoài kia rồi kìa!!
2
bạn Tử đi theo đốm sáng một lúc. Đốm sáng đến gần phòng khách nơi các
sao đang đợi thì bỗng bị quăng mạnh vào phòng. Sư Tử làu bàu:
- Đã bảo đi cùng nhau rồi mà lại còn té về trước.
~~o0o~~

Ma Kết nhìn ba cái bóng đi khuất vào bóng tối cùng thứ ánh sáng yếu ớt thì hỏi:
- Họ đi thế có an toàn không?
- Ba con bò mộng như thế thì lại chả an toàn.
Xử
Nữ nói. Họ ngồi đợi Kim Ngưu, Song Tử và Sư Tử trong một thời gian khá
lâu rồi bỗng nhìn thấy thứ ánh sáng yếu ớt của điện thoại bị quăng mạnh
vào phòng. Liền tiếp đó là tiếng Sư Tử làu bàu:
- Đã bảo đi cùng nhau rồi mà còn té về trước.
- Sư Tử à?
Nhân Mã hỏi và Sư Tử đáp:
- Ờ, Ngưu đâu? Nó cầm đèn pin mà.
- Cậu nói gì thế? Kim Ngưu đi cùng các cậu mà??
Cự Giải hỏi và Song Tử ngạc nhiên:
- Nó chưa về à?
Có tiếng người đấm huỳnh huỵch, tiếng kêu đau đớn của Song Tử và liền theo đó là tiếng gầm giận dữ của Bảo Bình:
-
CẬU BỊ ĐIÊN À?? ĐÃ BẢO ĐI CÙNG NHAU RỒI MÀ CÒN TÁCH ĐOÀN LÀ SAO??? CẬU
CÓ BIẾT LÀ NGUY HIỂM LẮM KHÔNG MÀ LẠI ĐỂ CON TRÂU NGƠ ẤY ĐI MỘT MÌNH HẢ
HẢ HẢ???
- AAAA…ĐAU QUÁ!! Bảo Bảo à ĐAU!!!
Song Tử gào ầm ỹ còn Ma Kết thì nói:
- Dừng lại đi Bảo Bình. Hai cậu kể rõ xem có chuyện gì rồi?
-
Bọn mình không biết, bọn mình đợi Ngưu một lúc lâu thì tự dưng thấy cậu
ấy bật điện thoại để ra hiệu cho bọn mình đi cùng. Đi đến đây thì điện
thoại của cậu ấy bị quăng mạnh vào nên bọn mình tưởng cậu ấy về rồi??!!
- Thôi xong rồi.
Thiên Yết tặc lưỡi. Anh cầm điện thoại của Ngưu lên rồi nói:
- Có nghĩa hắn đang ở đây. Và hắn vừa cầm cái điện thoại này xong. Ngưu đang gặp nguy hiểm và chúng ta thì chẳng thể làm gì.
Thiên
Yết vừa dứt lời thì họ bỗng nghe tiếng hét thảm thiết của Kim Ngưu,
liền sau đó là ánh lửa cháy bập bùng đang chạy tới gần phòng khách. Một
bó đuốc sống. Kim Ngưu gào thét đau đớn khi toàn bộ cơ thể bị bao phủ
bởi lửa.
- ĐI KIẾM NƯỚC ĐI NHANH LÊN!!!
Xử Nữ gào lên rồi cầm cốc
nước trên bàn hắt vào Kim Ngưu nhưng chẳng ăn thua gì. Anh đau đớn quằn
quại rồi ngã xuống sàn, miệng không ngừng la hét. Song Ngư chạy vội đi
tìm bình cứu hỏa nhưng khổ sở tìm đường trong bóng tối. Kim Ngưu đau đớn
trong đám lửa, Bảo Bình điên cuồng lấy áo dập lửa nhưng đám lửa vẫn cứ
bùng bùng cháy lên. Đến khi Song Ngư quay lại thì Kim Ngưu đã chết. Ngư
xịt khí trong bình cứu hỏa ra và dập tắt được đám cháy nhưng không thể
cứu được Kim Ngưu…

Có tiếng khóc ai oán, có tiếng người ngã khuỵu xuống sàn và nấc liên hồi. Bảo Bình đau đớn nói trong tiếng nấc:
- Con…con trâu ngu ngốc!!! Sao…sao lại trở nên…như thế này chứ??
Trong
ánh sáng yếu ớt của những chiếc điện thoại, 9 sao nhìn thấy một chiếc
hộp hình chữ nhật cùng một mành giấy ố vàng ở trên nắp được quăng vào
phòng. Thiên Yết cầm chiếc hộp lên, anh đọc nét chữ xiên xẹo trên mảnh
giấy:

Như thế này chắc là đủ sáng rồi chứ? Không cần đèn pin nữa đâu.

Anh mở chiếc hộp và một con hề khác lại bật ra cười ầm ỹ một cách ma quái không hề hài hước:
- THREE DOWN, NINE TO GO…THREE DOWN, NINE TO GO…

chap 10:

-Ném nó đi.
Ma Kết nói còn Bảo Bình thì cầm dao đâm tan nát con hề, mắt cô vằn lên những tia máu đỏ giận dữ. Xử Nữ thở dài:
-Thôi,
chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi. Thiên Yết, Ma Kết, hai người đem Ngưu
ra chỗ khác đi. Sáng mai chúng ta sẽ vào rừng đi săn, đưa xác Bạch
Dương về và chôn cùng Bình Nhi và Ngưu Ngưu. Đêm nay mình gác cho.
Thiên
Yết và Ma Kết đưa xác Kim Ngưu vào một gian phòng gần phòng khách. Mùi
thịt cháy khét lẹt lan tỏa trong không khí cùng sự vắng mặt mãi mãi của
Thiên Bình, Bạch Dương và Kim Ngưu làm các sao cảm thấy trong bụng như
có một bầy rắn đang bò lúc nhúc.

~~o0o~~

Xử Nữ mở to mắt
theo dõi động tĩnh xung quanh trong bóng tối. Các sao đã ngủ say, ngoài
cửa sổ cạnh nơi Xử Nữ ngồi có tiếng động, nhẹ thôi, nhưng cô vẫn nhận
ra. Xử Nữ thở dài rồi nói nhỏ:
-Xà Phu, em có cần làm như thế không?
Không có tiếng đáp lại. Cô lại nói bằng thứ âm lượng chỉ đủ cho muỗi nghe (nói quá đấy)
-Bình Nhi, Bạch Dương và Ngưu Ngưu đã làm gì để em giết họ tàn bạo như vậy chứ??
-Chị không hiểu đâu.
Một giọng nói khác trầm, thấp và lạnh nhẹ nhàng vọng vào tử ngoài cửa sổ. Xử Nữ nói:
-Có
gì mà không hiểu chứ? Em nghĩ chị không nghĩ ra vụ này là do em sắp xếp
à? Thực sự em muốn gì đây? Giết hết từng người trong số bọn chị ư? Để
rồi em được cái gì?
-Được trả thù.
Xà Phu đáp. Nó có thể lạnh lùng
tàn bạo với tất cả mọi người, nhưng đứng trước cô, nó sẽ mãi là một kẻ
hiền lành, mãi là kẻ mà cô yêu quý ngày xưa.
-Và rồi em sẽ giết chị luôn?
Câu hỏi của Xử Nữ làm nó bối rối:
-Em chưa biết.
-Em định giết thêm người nữa trong đêm nay à?
-Em không nghĩ thế. Hai người…chắc là đủ cho một ngày rồi.
Xà Phu nói. Xử Nữ hỏi:
-Không phải đánh nhanh thì sẽ thắng nhanh hay sao? Em muốn chờ cái gì chứ? Cùng lắm dội cho bọn chị một quả bom và thế là xong.
-Em
muốn tra tấn hắn từ từ. Các anh chị là những người mà hắn yêu thương
nhất. Yêu hơn cả gia đình và mạng sống của hắn. Vì vậy, em phải hủy hoại
tất cả những gì hắn yêu quý và trân trọng.
Xà Phu nói. Một mảnh giấy được quăng vào nơi Xử Nữ ngồi, nó nói:
-Nể
tình chị là người em yêu quý nhất, em để lại cho chị gợi ý về người
phải chết tiếp theo. Người này…cũng là người mà em rất quý mến. Nhớ nhé,
gió thổi từ hướng Tây Nam.
-Đi giết người mà nhân từ thế này thì chỉ tự đào huyệt thôi Xà Phu à.
Xử Nữ thở dài nhưng không có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng bước chân đi xa dần.

~~o0o~~
Sáng…
-Này, 6h rồi, dậy đi.
Xử Nữ đá nhẹ vào người Thiên Yết. Anh nhăn nhó:
-6h mà đã gọi dậy??
-Đêm qua Xà Phu đến đây.
Câu nói có sức công phá mãnh liệt dẹp bay cơn buồn ngủ của Thiên Yết. Anh bật dậy:
-Cái gì?? Hắn đến sao chị không gọi em dậy??
-Hắn để lại gợi ý về người hắn sẽ giết tiếp theo.
Xử Nữ nói còn Thiên Yết thì ngạc nhiên:
-Gợi ý?
Cô đưa cho anh mảnh giấy mà Xà Phu ném vào:

C W I

U G R

J A I

-Cái gì thế này?
-Nó còn nói thêm cái gì mà Gió thổi từ hướng Tây Nam.
Xử Nữ xoa xoa cằm suy nghĩ còn Thiên Yết thì nhìn bà chị họ bằng ánh mắt đầy sát khí:
-Chị à, chị làm cái gì mà nó lại nôn ra cái gợi ý này thế?
-À, nó bảo người này là người nó rất quý mến nên để lại cái này.
Xử Nữ nói và chỉ chỉ vào mành giấy còn Thiên Yết thì tặc lưỡi:
-Cái thằng…đi giết người kiểu này thì hỏng bét!! Hôm nào em phải dạy lại nó mấy đường cơ bản mới được.
-Có sống được đến lúc ấy mà dạy không ý chứ…
Cô làu bàu. Ma Kết vươn vai, giọng ngái ngủ:
-Hai người làm gì mà mới sáng ra đã thì thầm to nhỏ thế???
-Kết, lại đây!!
Thiên
Yết vẫy vẫy Ma Kết. Khi anh vừa đặt mông ngồi xuống cạnh hai con người
khả nghi, Xử Nữ lại một lần nữa kể lại việc Xà Phu đưa gợi ý và lý do
hắn làm vậy. Ma Kết thay vì đòi dạy lại mấy đường cơ bản thì chăm chú
nhìn mẩu giấy rồi hỏi:
-Thế đã tìm ra được ai là người tiếp theo chưa?
-Hiện tại thì chưa.
Yết nói. Sư Tử chào buổi sáng bằng màn quằn quại trên nền nhà một lúc lâu rồi lè nhè:
-Mỏi thế…mình muốn có cái đệm…
Thấy các sao khác bơ mình và tập trung chú ý vào một mẩu giấy bé tẹo thì bạn Sư Tử khó chịu rồi lạch bạch chạy ra hỏi:
-Cái gì thế?
Và Xử Nữ lại giải thích nguồn gốc của mẩu giấy. Sư Tử vò rối mái tóc cam sậm rồi nói:
-Gió thổi từ hướng Tây Nam?? Có liên quan đến mấy cái chữ vớ vẩn này à???
-Ai biết??
Ma
Kết nhún vai. Bảo Bình, với đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu vì khóc lóc cả
đêm ngồi dậy nhìn xung quanh. Cô nhanh chóng ra nhập hội bốn người dậy
sớm rồi lại hỏi một câu làm Xử Nữ nóng máu:
-Cái gì thế?
Nãy giờ
ngồi giải thích đi giải thích lại cho ba người rồi nên hiện tại Xử Nữ
không muốn nhắc lại cái chuyện nhàm chán ấy thêm một lần nào nữa. Cô
không trả lời Bảo Bình mà đứng dậy gào lên:
-TẤT CẢ!!! DẬY!!!
Bốn
bạn sao còn lại sau khi nghe tiếng hét chói lói của Xử Nữ thì lập tức
ngồi bật dậy như bị giật điện. Đơn giản là vì họ không muốn cái lỗ tai
khốn khổ của họ bị hành hạ thêm chút nào nữa. 9 sao ngồi thành vòng tròn
nghe Xử Nữ kể chuyện đêm hôm trước, mặt ai cũng nhăn như khỉ:
-Nó đến mà không gọi bọn mình dậy, nhỡ nó giết cậu luôn thì sao?
-Thôi khỏi lo cho chị ấy đi, tập trung giải mã cái mẩu giấy này này!!
Thiên Yết nói còn Nhân Mã thì lèm bèm:
-Gì chứ??? Gió thổi từ hướng Tây Nam…nghe liên quan à??
Song Tử dòm dỏ mẩu giấy một lúc rồi nói:
-Cụ gà ri?
-Cái gì??
Song Ngư trợn mắt nhìn Song Tử, anh nhún vai:
-Ghép
mấy cái chữ này lại này!! Từ trên xuống dưới nhá: C và U và J nếu đánh
máy theo thứ tự này ta được chữ “Cụ”, chữ G với A thì chắc là “Gà”, còn
chữ R và I thì là “Ri” luôn còn gì??
Xử Nữ đập vào đầu Song Tử:
-Trong số này có người tên là Cụ Gà Ri à??
-Với lại còn chữ W nữa, cậu giải thích kiểu gì đây?

Tử nói còn Bảo Bình thì cắm cúi vẽ hai trục tung và hoành cắt nhau trên
một tờ giấy rồi đánh thứ tự Đông, Tây, Nam, Bắc. Cô nói:
-Nếu nhìn theo sơ đồ này, hướng Tây Nam sẽ là hướng đi chéo từ dưới lên trên từ trái sang phải.
-Thì sao?
Nhân Mã hỏi còn Ma Kết tự đập vào đầu như ngộ ra điều gì:
-Và nếu viết như thế này trên máy tính thì chúng ta sẽ được cái tên là…
-Cự Giải.
Thiên Yết trầm giọng, đầy nguy hiểm.

chap 11:

Cự Giải khi nghe tên mình bị xướng lên thì mặt tái xanh. Thiên Yết nhìn Cự Giải rồi hỏi:
-Cậu còn cầm con dao găm của Xử Nữ chứ?
-C…còn.
Cự Giả trả lời và Thiên Yết nói:
-Từ nay luôn phải mang nó bên người và luôn phải đi cùng mình, TUYỆT ĐỐI không được đi theo ai khác, nhất là Sư Tử và Song Tử!!
-Ý gì thế hả??
Hai bạn Tử kêu lên the thé còn Nhân Mã thì nói:
-Vậy sáng nay ăn gì? Đống thịt vừa săn được hôm qua Kim Ngưu đã ăn hết rồi.
-Shhhh!!!!

Tử vừa suỵt suỵt vừa bịt mỏ Nhân Mã khi anh nhìn thấy vẻ mặt của Bảo
Bình bắt đầu thay đổi và hai mắt ầng ậng nước. Sư Tử nói thầm:
-Đồ ngốc này!! Cậu không thấy phản ứng của Bảo Bình ngày hôm qua hay sao mà còn to mồm nhắc đến Ngưu hả??
Nhân
Mã giật mình bụm miệng, không may (hay là may nhở? :”>) tay của hai
con người chạm vào nhau và thế là một dòng điện mấy tỉ vôn chạy lên chạy
xuống chạy ngang chạy dọc khắp người làm cả hai đỏ bừng như tôm luộc
rồi lập bập buông nhau ra. Sư Tử lắp bắp:
-Thế...thế…thế bây..bây…gi…giờ…đã…đã..vào rừng…ch…chưa??
-P…phải đấy…v…vào…s…săn…đi..i..i..i
Nhân
Mã suýt cắn vào lưỡi mấy lần vì hai hàm rằng cứ đánh vào nhau cầm cập
như bị lạnh. Ma Kết nhìn hai người vẻ ma mãnh rồi cười gian tà:
-OK
OK, bọn mình sẽ đi riêng thành từng nhóm nhé!! Mình, Thiên Yết, Cự Giải
và Xử Nữ sẽ đi thành một nhóm vì Cự Giải đang bị đe dọa tính mạng. Song
Ngư, Song Tử và Bảo Bình thành một nhóm. Còn Sư Tử và Nhân Mã thì đi với
nhau nhá!!
-Phải đấy! Hai cậu khỏe mạnh thế kia thì đi hai người là được rồi.
Xử Nữ ngoa ngoắt nói rồi quay qua Ma Kết và hai người cùng cười một cách nham hiểm. Nhân Mã nhăn nhó:
-Các cậu định giở trò gì đây??? Mình thà đi một mình còn hơn đi với cái kẻ bá đạo này!!
-Cậu
tưởng mình muốn đi với cậu lắm đấy à?? Người ngợm thì yếu ớt còn suốt
ngày thích ra vẻ khỏe mạnh!! Có mình đi theo bảo vệ là diễm phúc của cậu
đấy!!!
Sư Tử gầm lên còn Nhân Mã thì hất hàm:
-Yếu cái gì mà yếu?? Khỏe hơn cậu!! Ngon thì đánh nhau xem nào!!
-THÔI!!
Ngư gào lên nhưng dường như không có tác dụng. Xử Nữ liếc Thiên Yết nói:
-Kệ
chúng nó, từ bé đến giờ cứ chửi nhau đánh nhau xong là lại làm hòa ngay
ý mà! Hơn nữa, hình như Sư Tử và Nhân Mã…Không phải quan hệ bạn bè bình
thường.
-Sao chị nhìn em??
Thiên Yết làu bàu. Sau 15 phút đánh
nhau, nói là đánh chứ bên nọ nhường bên kia =.= 9 sao bắt đầu xuất phát
vào rừng. Cự Giải bám chặt Thiên Yết, Ma Kết và Xử Nữ. Bảo Bình, Song Tử
và Song Ngư tay dao tay súng đầy đủ. Sư Tử và Nhân Mã mặt mũi đỏ lựng
như cà chua chín, tay chân nhũn nhèo nhèo như bông tuyết, cầm con dao đi
một đoạn cũng rơi lên rơi xuống mấy hồi. Xử Nữ nhìn Ma Kết rồi tặc
lưỡi:
-Mình có nên đổi chỗ cho Sư Tử không nhỉ? Hai kẻ này nếu cứ
tiếp tục tình trạng này thì e rằng người chết sẽ không phải Cự Giải đâu.
-Cậu đi đâu cũng được, miễn là có mình đi cùng.
Ma Kết đáp còn Thiên Yết nói, giọng sắc lạnh:
-Hai người nên nhớ người bị đe dọa bây giờ là Cự Giải chứ không phải Sư Tử hay Nhân Mã.
-Cậu
có nghĩ là Xà Phu nói dối bọn mình không?? Ý mình là…làm sao hắn có thể
dễ dàng đưa gợi ý về kẻ bị giết tiếp theo như thế được?
Ma Kết hỏi và Xử Nữ trả lời:
-Mình không nghĩ thế. Nó chưa bao giờ nói dối mình.
-Tỉnh lại đi Xử Nữ à!! Xà Phu…không còn như xưa nữa rồi.
Cự Giải buồn bã nói.
-Mình tin nó.
-Chị tin nó sau khi nó giết Thiên Bình, Bạch Dương và Kim Ngưu sao?
Thiên Yết vặc lại. Xử Nữ thở dài rồi im lặng tiếp tục đi săn.

~~o0o~~

-Sư…Sư Tử…
-Sao?
-Cậu không sợ à?
Nhân Mã hỏi và Sư Tử trả lời:
-Sợ cái gì chứ?? Cậu tập trung tìm mấy con thú rừng đi. Không thì tìm mộc nhĩ nấm hương gì đấy đem về cũng được.
-Ơ…ơ…
-Ơ cái gì chứ??

Tử gắt còn Nhân Mã thì giật giật tay áo Sư Tử rồi chỉ cho anh nhìn một
bụi rậm khá lớn đang động đậy. Sư Tử đứng chắn trước mặt Nhân Mã rồi gào
lên:
-Mày là ai?? Là cái gì?? Mau ra đây!!
-Cái gì thế Sư Tử??
Bảo Bình đi từ đằng xa lại, hỏi. Song Ngư và Song Tử lập tức chạy đến sau đó. Sư Tử chĩa mũi dao vào bụi rậm, nói:
-Có thứ gì đó ở trong ấy.
-Đâu, để mình xem nào.
Bảo Bình chui vào trong một lúc rồi quay ra với một con thỏ trắng, cô cười:
-Ô hô hô, bạn Sư Tử dũng mãnh lại đi lo lắng về bé thỏ này à??

~~o0o~~

Một
con nai chạy ngang qua, Xử Nữ nhanh chóng đuổi theo và Ma Kết chạy theo
sát nút. Thiên Yết kéo Cự Giải chạy nhưng đi được một lúc thì Cự Giải
đuối sức, cô nói không ra hơi:
-Cậu…cậu cứ đi đi, để mình ngồi lại đây một lúc đã…
-Cậu còn nhớ chuyện gì xảy ra với Bạch Dương không?
Những
hình ảnh của một cái xác không da, bộ da đẫm máu nằm bên cạnh, máu nhễu
ra từ những thớ cơ, những viên thịt nấu chín,…lướt qua đầu Cự Giải như
một thước phim quay chậm làm cô choáng váng. Thiên Yết ngồi quỳ một
chân, quay lưng lại phía Cự Giải, nói:
-Lên đi!
-Nhưng…
-Lên đi!
Thiên
Yết nói và Cự Giải rón rén trèo lên tấm lưng to rộng của anh chàng.
Ngay khi Thiên Yết vừa đứng lên, một cái bóng trắng chạy ngang qua…Một
hòn đá…Hai hòn đá…Ba hòn đá liên tiếp ném tới. Thiên Yết nhanh chóng đặt
Cự Giải xuống rồi nằm phủ lên người cô, toàn bộ số đá rơi như mưa vào
mặt và đầu anh làm anh choáng váng. Những giọt máu nóng hổi đặc sệt chảy
xuống mặt Cự Giải làm cô sợ hãi. Cô nhìn vào đôi mắt xám lạnh lẽo đang
mờ dần của Thiên Yết, hốt hoảng gọi:
-Yết, Yết à!! Đừng bỏ mình!! Đừng bỏ mình lại đây!! Yết à!!
-Shhhh…Im lặng nào Cự Giải.
Thiên Yết thì thầm. Anh đưa đôi mắt xám nhìn xung quanh, nói nhỏ:
-Im lặng! Hắn đang ở gần.
-Cậu không sao chứ?
-Không sao, cậu…
Một
tiếng “BỐP” vang lên, Thiên Yết gục xuống. Cự Giải sợ hãi nhìn kẻ vừa
đánh Thiên Yết…Một kẻ với khuôn mặt cuốn băng trắng như xác ướp…

chap 12:

Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn Libra_tieucancan ^^~

Xử Nữ và Ma Kết đuổi theo con nai đến chỗ Sư Tử, Nhân Mã, Song Ngư, Bảo Bình và Song Tử đang đứng. Xử Nữ gào lên:
-Ma Kết!! Giết nó đi!!
Ma
Kết chạy hết tốc lực vượt lên trước con nai rồi bất ngờ quay phắt lại
đâm PHẬP một nhát vào ức nó. Một dòng máu tươi phun ra, y như lúc Bạch
Dương giết con nai, con nai ngã gục xuống, trước khi chết còn kêu một
tiếng chua xót. Xử Nữ cười vui vẻ:
-Có đồ ăn rồi~~!!
-Thế em thỏ này thì làm thế nào?
Nhân Mã xách tai con thỏ lên, hỏi. Bảo Bình nói:
-Thì cứ lôi nó về, nhốt lại để đến bao giờ thiếu thực phẩm thì ăn.

~~o0o~~

Thiên Yết đang nằm sấp trên mặt đất, mùi đất hoang dã và tanh tưởi xộc thẳng vào mũi anh…Máu…Của anh…hay của Cự Giải??

Thiên
Yết lảo đảo đứng dậy, đầu óc anh choáng váng và quay cuồng do mất nhiều
máu. Anh đi tìm Cự Giải dù máu vẫn đang chảy thành dòng. Đi được một
lúc lâu, anh nghe có tiếng người cười nói vui vẻ. Anh đi theo thứ âm
thanh hỗn tạp ấy và nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
-Thì cứ lôi nó về, nhốt lại để đến bao giờ thiếu thực phẩm thì ăn.
Anh cất giọng khàn đục, gọi:
-Cự Giải…
Tiếng gọi nhỏ chỉ đủ mình anh nghe thấy. Thiên Yết hớp hơi, gọi:
-Cự Giải! CỰ GIẢI!!!

~~o0o~~

-Cự Giải…
-Các cậu nghe thấy gì không?
Song Ngư hỏi và Song Tử nhún vai:
-Thấy gì?
-Có tiếng gọi mà…
Nhân Mã nói.
-Cự Giải! CỰ GIẢI!!!
-Cự Giải á?
Bảo
Bình giật mình, hỏi. Từ đằng xa, Thiên Yết, với dáng đi xiêu vẹo vừa đi
vừa gọi tên Cự Giải bằng chất giọng khản đặc. Xử Nữ hốt hoảng chạy đến
đỡ đứa em họ rồi dìu Thiên Yết ra chỗ các sao còn lại. Thiên Yết bực bội
gào lên:
-THẢ EM RA!! EM PHẢI ĐI TÌM CỰ GIẢI!!!
-Thiên Yết, bình tĩnh đã nào, kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra đi!!
Xử Nữ giữ chặt vai đứa em họ, hỏi. Thiên Yết gào lên:
-TẤT CẢ CŨNG TẠI CHỊ!! SAO CHỊ LẠI CHẠY ĐI NGAY LÚC ẤY CHỨ??
-Chuyện gì vậy??
Nhân Mã hỏi. Yết vùng vằng, miệng liên tục gào thét và chân tay khua khoắng loạn xạ:
-TAO SẼ GIẾT MÀY!! XÀ PHU Ạ!! MÀY CHỈ CẦN ĐỤNG ĐẾN MỘT SỢI TÓC CỦA CỰ GIẢI, TAO SẼ GIẾT MÀY!!!

rồi trong lúc khua khoắng tay chân, Thiên Yết vô tình giáng một đấm vào
thẳng mặt Xử Nữ làm cô lảo đảo rồi ngã uỵch xuống đất. Đôi mắt nâu sáng
lấp lánh hiền hòa của Xử Nữ bỗng trở nên đục ngầu. Cô đứng phắt dậy rồi
tát mạnh vào mặt Thiên Yết, gào lên:
-NẾU EM KHÔNG BÌNH TĨNH THÌ KẺ KHIẾN CỰ GIẢI CHẾT CHÍNH LÀ EM ĐẤY!!
Rồi cô bonus cho Thiên Yết thêm một cú lên gối vào bụng làm anh gập người lại vì đau. Thiên Yết thở một cách khổ sở:
-Vậy…Bây giờ…chị định làm gì??
-Kể cho bọn chị nghe chuyện gì đã xảy ra.
Xử Nữ nói như ra lệnh còn Thiên Yết thì khó nhọc kể lại mọi chuyện đã xảy ra từ lúc Ma Kết và Xử Nữ đi khỏi. Ma Kết nhăn trán:
-Không ổn rồi, chúng ta phải đi tìm Cự Giải thôi.
-Tìm cái gì chứ??
Song Tử bực bội.
-Nó đã bắt cậu ấy đi có nghĩa là cậu ấy sẽ chết rồi. Nó…chắc là muốn trả thù mình đây mà…
-Cậu nói gì cơ? Trả thù cái gì?
Bảo Bình nheo mắt nhìn Song Tử làm anh lúng túng:
-À…không…không có gì…
-Cậu đã làm gì?
Sư Tử hỏi và Song Tử càng lúng túng:
-Đã…đã bảo…là…là không có gì…rồi mà…
-Cậu nói dối. Nói thật đi, cậu đã làm gì?
Nhân Mã nhíu mày còn Song Ngư thì nói:
-Thôi bỏ đi, những lúc thế này đừng nên chia rẽ nội bộ.
-Song Ngư nói phải đấy, có lẽ chúng ta nên vào hang của Xà Phu.
Ma Kết thở dài. Song Ngư ngập ngừng:
-Nhưng…
-Nhưng sao?
Thiên
Yết nhìn Song Ngư với con mắt đục ngầu như thể nếu anh còn làm chậm trễ
việc giải cứu Cự Giải thì chính tay Thiên Yết sẽ giết anh. Xử Nữ nhìn
Song Ngư vẻ thông cảm rồi nhắc cho cả bọn nhớ:
-Song Ngư không biết bơi.
-WHAT??!!
Cả đám trố mắt ra nhìn Song Ngư còn anh thì ngượng ngùng gật đầu xác nhận. Sư Tử sốt ruột đi vòng quanh:
-Vậy bây giờ phải làm thế nào?
-Mình sẽ đóng chặt cửa villa và ở trong đợi các cậu về.
Song Ngư nói và Bảo Bình lo lắng:
-Như vậy có nguy hiểm quá không?
-Không đâu, mình hứa sẽ ở yên trong villa mà.
Song Ngư nói chắc nịch. Ma Kết thở hắt ra:
-Thôi được, nhớ cẩn thận đấy.
Xử Nữ hỏi:
-Cậu còn giữ con dao chứ?
Song Ngư rút con dao mạ vàng từ vạt áo ra, cười:
-Yên tâm, mình có cầm đây.
-Được rồi, nhớ cẩn thận nhé Ngư!!
Bảo Bình vỗ vai Song Ngư, những giọt nước mắt trong như pha lê chảy ra từ khóe mắt cô. Song Ngư cười trấn an:
-Sao thế? Yên tâm đi, mình không chết được đâu.
-Mình sợ lắm…Thiên Bình, Bạch Dương…và cả Kim Ngưu nữa…
Nhân
Mã nấc nhẹ còn Sư Tử thì nhìn Mã một lúc rồi kéo cô vào lòng và ôm
chặt. Cả đoàn đưa Song Ngư về villa rồi thẳng tiến ra biển.

~~o0o~~

Cự
Giải mở mắt một cách khó nhọc. Cô đã bị tiêm thuốc gì đó như thuốc gây
mê rồi đưa đến đây. Mùi tử thi đang phân hủy xộc thẳng vào mũi làm cô
buồn nôn. Cự Giải định đưa tay bịt mũi thì một cảm giác đau buốt từ cánh
tay phải dội thẳng lên não làm cô phải cắn chặt răng để không bật ra
tiếng hét. Cô chầm chậm quay đầu sang và phát hiện cánh tay của cô đã bị
ghim vào sàn nhà bằng một thanh sắt sáng loáng với máu cô còn loang lổ.
Cô dùng tay trái rút thanh sắt ra trong vô vọng, thanh sắt xuyên hẳn
qua cánh tay và ghim chặt xuống sàn nhà.

~~o0o~~

7 sao bơi
khoảng 15, 16 mét thì tụ lại trước một cái hang, mùi xác chết xộc ra
ngoài làm cả đám cảm thấy tởm lợm. Bảo Bình ghé đầu vào trước cửa hang
thăm dò. Cô nhìn thấy Cự Giải đang khổ sở cố gắng gỡ thanh sắt ra khỏi
tay. Bảo Bình ra hiệu cho cả đám cùng lên.

~~o0o~~

Cự Giải
nghe thấy tiếng động ngoài cửa hang, cô sợ hãi nằm im. Cô cảm nhận thấy
thanh sắt đang dần bị nhấc lên khỏi mặt sàn và rút dần ra khỏi cánh
tay.
-Sơ cứu cho cậu ấy đi.
Xử Nữ nói. Cự Giải nghe thấy tiếng
người quen thì vội vàng mở mắt đầy sợ hãi. Thiên Yết đứng nhìn cô, mắt
anh vừa có sự đau xót vừa vằn lên những tia máu đỏ giận dữ.
-Về thôi, Song Ngư đang ở một mình.
Sư Tử nói. Ma Kết cau mày:
-Các cậu có thấy là…quá đơn giản không??

~~o0o~~

-Song Ngư!! Bọn mình về rồi này!!
Nhân
Mã chạy vào trong villa hét lớn. Căn villa rộng rãi và sang trọng nhưng
giờ chỉ bốc lên mùi chết chóc. Thiên Yết còn mải lo cho Cự Giải nên
không để ý, Ma Kết thở dài:
-Không ổn rồi.
-Đi tìm Song Ngư! NHANH!!
Xử Nữ nói rồi cả đám chia nhau ra tìm. Khoảng năm phút sau, Sư Tử gọi điện cho cả bọn rồi nói:
-Song Ngư chết rồi. Ở phòng của cậu ấy.

~~o0o~~

Xác
của Song Ngư bị đóng dựng đứng lên tường bằng một thanh sắt dài cắm
thẳng vào ngực. Miệng và mắt của Song Ngư bị rạch ra đến tận mang tai
trông như con hề trong những chiếc hộp mà Xà Phu gửi cho họ. Máu của anh
chảy đầm đìa trên khuôn mặt nghệ sĩ. Bên cạnh cái xác có một chiếc hộp
hình chữ nhật. Và theo phản xạ tự nhiên, Xử Nữ mở chiếc hộp và một con
hề lại bật ra, cười những tràng cười man rợ:
-FOUR DOWN, EIGHT TO GO…FOUR DOWN, EIGHT TO GO…
https://truyen.catsboard.com  
 

12 chòm sao trong truyện kinh dị (9,10,11,12)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao trong truyện kinh dị (1,2,3,4)
» 12 chòm sao trong truyện kinh dị (13,14,15,16)
» 12 chòm sao trong truyện kinh dị (5,6,7,8)
» 12 chòm sao trong truyện kinh dị (End - Special)
» 12 chòm sao là ai trong truyện kiều
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: 12 chòm sao trong truyện kinh dị-