Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12 Icon_minitimeSat Apr 26, 2014 7:02 pm

Chap 12: Sức mạnh của mỗi người:
 
Từ trên cây, 2 thiên thần lúc nãy bay ra, tuy là buổi tối nhưng ánh sáng thiên thần vẫn thật chói lòa.
 
-Các người là ai vậy? - Thiên Yết hỏi
 
-Bọn tôi là Ruby và Akiko, các bạn được chọn là người thực hiện sứ mệnh hàn gắn vết thương trong quá khứ
 
Nghệt……..12 chòm sao của chúng ta mặt nghệt ra như ngỗng vì thực sự không hiểu người này đang nói gì. Thiên Yết đã lên tiếng trước:
 
-Tôi không hiểu các người đang nói gì cả!
 
-Là thế này…thượng đế đã tạo ra 1 vùng đất mang tên ZODICUS để những linh hồn có trái tim bị tổn thương đến. Tuy nhiên, 1 ngày, ông đã đưa nhầm 1 linh hồn bị tổn thương đến mức bị vấy bẩn, hắn ta đã thống trị cả vùng đất đó, và thượng đế không thể làm gì được, chỉ có các ngươi- nhưng người mang trái tim thánh thiện trong sáng nhưng…cũng mang chút vết thương quá khứ mới có thể hiểu và hóa giải được những linh hồn ấy!- Akiko nói 1 lèo và kết quả là…..
 
Nghệt tập 2……
 
-Tôi chả hiểu gì cả, rắc rối quá đi!- Bạch Dương than
 
-Đúng vậy, khó hiểu chết và thật sự rất nguy hiểm, tôi không đi đâu-Bảo Bình đồng ý với Bạch Dương
 
-Hơn nữa chúng tôi còn chưa xin phép-Cua nói ( cua nhà ta ngoan ghê)
 
Và…tất cả các sao đều không tán thành và đang định đi về thì
 
-Hazzz….cứng đầu vậy thì chỉ có cách này thôi!
 
Dứt tiếng nói, Ruby búng ngón tay, ngay lập tức 1 hố đen ngòm xuất hiện dưới chân các chòm sao và 12 con người họ đều rơi vào đó không kịp trở tay làm gì cả!
 
Huỵnh…huỵnh….tiếng rơi của 12 con người vang lên.
 
-Ai…da….đau quá đi!- Bạch Dương xoa xoa cái mông ê ẩm của mình.
 
-hixx…đau thế khống biết, lẽ ra phải cho cái gối để đáp chứ!- Bảo Bình than vãn.
 
-Ủa…sao mình chả thấy đau gì vậy nè!-Song Ngư ngây thơ hỏi
 
-Hỏi cái gì….cô có xuống ngay không ngã lên người tôi thì đau thế quái nào được!-Nhân Mã kêu ca làm Song Ngư giật mình nhìn xuống và đỏ mặt luống cuống đứng dậy.
 
-Hừ…cái tên đó, dám động tới bổn thiếu gia ta sao, hắn đâu rồi!-Sư Tử nổi điên
 
-Nhưng mà khoan đã, đây là đâu vậy, mọi người nhìn xung quanh đi!- Ma Kết nói.
 
Lúc này, 12 chòm sao mới bắt đầu nhìn ra xung quanh, khung cảnh xung quanh giờ thật lạ nhưng rất đẹp. Họ đang đứng trên 1 bãi cỏ xanh mượt trải dải bao la, bao nhiêu loài hoa đẹp tuyệt sắc và trông chúng có vẻ rất lạ đang mọc đây, bao trùm lên một bầu không khí thơm ngát dễ chịu. Dãy núi hùng vĩ nghìn trùng cho ta thấy thật vĩ đại. Trước mắt họ là 1 cái hồ lớn, hồ trôi nhẹ nhàng, thi thoảng có vài ngọn gió bay đến tạo ra những lọn sóng nhó lăn tăn, tinh nghịch. Ánh nắng vàng ấm áp chiếu xuống phản chiếu xuống cái hồ trong vắt khiến hồ như 1 chiếc gương khổng lồ trong suốt soi lại cả thế giới. Một ít làn sương sáng sớm khiến cho 12 chòm sao đều cảm thấy hơi lạnh nên khẽ run người.
 
-Oa….nơi này mới đẹp làm sao!-Song Ngư nói.
 
-Bầu không khí dễ chịu quá!-Thiên Bình hít nhẹ bầu không khí đó
 
-Những loại cỏ và hoa ở đây lạ thật đó!-Xử Nữ nói ( hazzz….phân tích)
 
Cự Giải chỉ khẽ ngước nhìn lên bầu trời, vẻ mặt cô có gì đó suy tư.
 
-Các cô có thôi đi không, cảnh thì đẹp thật nhưng tại sao ta lại ở chỗ này chứ?- Ma Kết nói.
 
Ma Kết vừa dứt tiếng thì có tiếng trả lời:
 
-Đây chính là vùng đất ZODICUS mà tôi nói tới với các bạn!- Ruby nói.
 
-Các bạn tha lỗi cho Ruby nhé! Tại mọi người đều không nghe nên chúng tôi chỉ còn cách cưỡng chế!- Akiko vừa nói vừa mỉm cười thánh thiện, trông cô đẹp vô cùng, không hổ danh là 1 thiên sứ. 12 chòm sao thấy vậy mà cũng khó nổi giận mặc dù bạn đầu họ định đập cho anh chàng Ruby 1 trận.
 
-Các người đã đưa chúng tôi tới đây rồi, thì có việc gì nói nhanh lên!- Thiên Yết lên tiếng.
 
-Vậy là các bạn đồng ý rồi nhỉ!-Ruby hỏi
 
-Đương nhiên, chắc các người gặp chuyện nên mới phải nhờ đến ta đúng không! Hehe- Sư Tử vênh vênh tự đắc.
 
Cốp..cốp..cốp…Ma Kết ra tay đánh Sư Tử ngất xỉu liền với cục u to tướng trên đầu. Song Tử và Nhân Mã lãnh nhiệm vũ đưa anh chàng rời khỏi đó! Ruby nhìn thấy mà toát mồ hôi.
 
-Xin lỗi, vậy việc các người muốn nhờ là gì thế?
 
-Như đã nói ban đầu, các người có nhiệm vụ đi hàn gắn tất cả các vết thương xảy ra trong quá khứ của những người đang tồn tại ở đây!- Ruby trả lời ngắn gọn.
 
-Nói vậy, có nghĩa là….-Song Tử thắc mắc.
 
-Các người sẽ phải tìm ra vết thương trong quá khứ của họ và tìm cách chữa lành nó!
 
-Làm sao để tiếp cận họ đây?- Nhân Mã nói.
 
-Chiến đấu…-Ruby tỉnh khô.
 
-CÁI GÌ…..CHIẾN ĐẤU Á!- 12 chòm sao cùng đồng thanh.
 
-Phải! Tuy nhiên, những người đến đây lúc vùng đất này còn yên tĩnh và thuộc tầm kiểm soát của chúng tôi đều đã được hàng ngàn năm rồi! Vì vậy họ rất mạnh!-Akiko tiếp lời.
 
-Khoan đã…..lúc vùng đất này còn thanh tĩnh là ra sao?- Bảo Bình hỏi.
 
-Tôi nói rồi mà, vùng đất này vốn thuộc sự cai quản bởi chúa trời, nhưng bây giờ nó đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát khi Ngài đã sai lầm đưa 1 tầm hồn đau đớn nhưng lại vô cùng tàn độc lên nơi này!-Akiko nói, mắt nhìn ra xa xăm.
 
-Tôi vẫn khồng hiểu cho lắm!- Bảo Bình nói
 
-Cô ngốc quá! Nghĩa là cái gã xấu xa đó đã thống trị vùng đất này rồi!- Kim Ngưu nói.
 
-Ra Là thế!- Bảo Bình gật gù nhưng nhận ra Ngưu mới bảo mình là ngốc nên định nổi xung lên, may sao có Bạch Dương kim ngăn.
 
-Đúng thế!-Akiko cười.
 
-Vậy….cô định làm thế nào đây? Để chúng tôi tiếp cận được với họ đây!- Sư Tử ngất nãy giờ cũng tỉnh dậy kịp nghe chuyện.
 
-Đúng thế! Với sức mạnh người thường của các cô các cậu thì không thể làm gì được!- Ruby nói hơi mỉa mai
 
-Ngươi nói cái gì cơ?- Sư Tử lại nổi xung nhưng lại ăn tiếp mấy cái đập của Ma Kết.
 
-Vậy nên các bạn sẽ được ban cho một số sức mạnh kì diệu!- Akiko nói.
 
-Là sao….-Tất cả 12 còn người đều đồng thanh.
 
Bỗng người Akiko tỏa ra một thứ ánh sáng đến chói mắt,  tất cả các cung hoàng đạo nữ đều bay lên bởi 1 thứ sức mạnh kì lạ, mỗi một tia sáng từ Akiko phát ra đều được đưa vào cơ thể các sao nữ khiến họ đau đớn mỗi khi tia sáng đó bay vào người. Các sao nam đứng bên dưới đều lo lắng nhưng Ruby nói sẽ ổn thôi nên họ chỉ biết đứng nhìn. Khi tia sáng màu xanh lam cuối cùng chuẩn bị bay vào người Cự Giải thì…..UỲNH….1 trận động đất dữ dội xảy đến khiến năng lực của Akiko bị trục trặc, khiến cho tia sáng bay tới Cự Giải cũng trục trặc theo khiến cho cô cảm thấy đau đớn hơn tất cả các sao còn lại, nó đau tới mức cô không chịu nổi, toàn thân cô cũng tỏa ra 1 thứ ánh sáng kì lạ, cô hét lên và ngã xuống, may mà có Thiên Yết chạy tới đỡ. 1 lúc sau động đất ngừng hẳn, Akiko trở lại bình thường và lúc này các sao nữ cũng lần lượt hạ xuống nhẹ nhàng dưới vầng sáng của Akiko.
 
-Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy!- Ma Kết hỏi.
 
-Tại sao chỉ có mỗi Cự Giải bị ngã vậy! –Thiên Yết gần như tức giận.
 
-Có lẽ….hắn đã phát hiện ra rồi!-Ruby nói
 
-Phát hiện gì cơ!
 
-Khi có người lạ tới, hắn sẽ biết nên tôi sẽ trao cho các cậu sức mạnh một cách nhanh chóng nếu không sẽ nguy mất!-Ruby nói và gần như tảng lờ câu hỏi của Thiên Yết. Anh chỉ khẽ nhìn cô gái tóc hồng đang nằm nhẹ nhàng trong vòng tay Thiên Yết đó và nghĩ “ Cô gái đó! Không lẽ….”
 
Và sức mạnh của Ruby truyền tới cho 6 cung nam còn lại đều diễn ra tốt đẹp, không có chuyện gì xảy ra. Xong xuôi, họ nói:
 
-Bây giờ các ngươi nghe cho kĩ sức mạnh của mình đây, không còn nhiều thời gian nữa nên tôi sẽ không nhắc lại đâu, nghe cho kĩ đó! Ngoài ra các người sẽ được hỗ trợ 1 số linh thú để đi lại.
 
-Linh thú? Linh thú là cái qua…..ưm..ưm-Sư Tử định hỏi những nhanh chóng bị Ma Kết bịt mồm lại.
 
-Khẽ nào….
 
Ruby bắt đầu nói.
 
*Bạch Dương: tốc độ và sự dẻo dai
Linh thú: hổ trắng.
Vũ khí: Chiếc gươm tốc độ.
 
*Kim Ngưu: Điều khiển thực vật
Linh thú: Tinh linh cây.
Vũ khí: Cây trượng thần được làm từ loại cây ngàn tuổi có mang viên ngọc xanh lá
 
*Song Tử: Đất.
Linh thú: Sói Trắng.
Vũ khí: Nhẫn thần.
 
*Cự Giải: Điều khiển băng và tuyết.
Linh thú: Mèo trắng trong truyền thuyết.
Vũ khí: Khuyên tai làm từ những bông tuyết đóng băng.
 
*Sư Tử: Lửa
Linh thú: Phượng hoàng lửa.
Vũ khí: Vòng lửa.
 
*Xử Nữ: Ánh sáng và sự thật.
Linh thú: Thỏ mắt đỏ khổng lồ.
Vũ khí: Gươm ánh sáng và gương soi sự thật.
 
*Thiên Bình: Âm Nhạc
Linh thú: Công âm nhạc.
Vũ khí: đàn huyền thoại
 
*Thiên Yết: Dark
Linh thú: Sư Tử đen.
Vũ khí: kiếm bóng tối
 
*Nhân Mã: Gió
Linh thú: rồng
Vũ khí: Cung thần.


*Ma Kết: Sấm chớp:
Linh thú: Báo Đen
Vũ khí: Kiếm chớp
 
*Bảo Bình: Khoa học.
Linh Thú: Đại bàng trắng
Vũ Khí: Bình nhỏ chứa vô số loại hóa chất.
 
*Song Ngư: Nước.
Linh Thú: Thiên Nga
Vũ khí: Vòng tay biển cả
 
-Được rồi! Các Người đã nhớ hết chưa? Còn gì thắc mắc không?
 
-Linh thú là gì vậy?-Thiên Yết hỏi nhanh gọn.
 
-Đây…-Ruby huýt 1 tiếng sáo dài, ngay lập tức có 1 đàn thú kì lạ xuất hiện làm mọi người đều ngỡ ngàng.
 
-Đó…còn gì để hỏi không?
 
-Chúng tôi mới đến đây lần đầu không biết đường nào mà đi thì sao?-Xử Nữ hỏi
 
-Yên tâm, ở mỗi một vùng đất đều có 1 tinh linh hướng dẫn nên cứ yên tâm đi, miễn sao các bạn tìm được họ là được!-Akiko nói.
 
-Ừm…tôi hiểu rồi!
 
-Vậy chúng tôi bắt đầu từ đâu đây!-Song Tử hỏi.
 
-Trước hết các bạn hãy đi vào khu rừng đằng kia và chưa lành vết thương quá khứ ở đó đầu tiên! Cố lên nhé!- Akiko chỉ tay vào phía khu rừng âm u trước mặt khiến cho các cung hoàng đạo không khỏi run sợ.
 
Bỗng nhiên, bầu trời bỗng tối sầm lại, những đám mây đen bắt đầu kéo đến ngày 1 dày đặc, không khí trở nên âm u đáng sợ 1 cách lạnh lẽo. 2 thiên thần trông thấy vậy liền nói:
 
-Có lẽ đến lúc chúng tôi phải đi rồi! Chúc may mắn nhé!
 
Các cung hoàng đạo chưa kịp làm gì thì họ đã tan biến thành mây khói tan vào không trung.
 
-Giờ làm sao đây!-Bạch Dương hỏi
 
-Đi thôi!
 
Vậy là hành trình của 12 chòm sao bắt đầu. Họ đang cùng nhau tiến vào khu rừng trước mặt mà không biết có rất nhiều nguy hiểm đang rình rập họ và đằng xa…1 ánh mắt từ khu rừng đó đang dõi theo, khẽ mỉm cười và chạy nhanh, biến vào làn sương trắng lạnh lẽo trong khu rừng.
 
                                                   *******
 
Trên bầu trời cao trong xanh pha lần những màu sắc đỏ au của hoàng hôn, trên 1 đám mây, cô nàng thiên thần Akiko đang nằm suy nghĩ, từ xa, Ruby đang bay lại gần:
 
-Có chuyện gì vậy?
 
-Cô gái tên Cự Giải đó! Cậu cũng nhận ra phải không Ruby?- Akiko hỏi.
 
-Phải! Cô ta có cái gì đó rất lạ, điều đó khiến cho xảy ra trận động đất bất thường khi nãy và làm năng lực của cậu trục trặc.
 
-Cô ấy có 1 năng lực bí ẩn nào đó trước khi gặp chúng ta!
 
-Mình không rõ nữa, chỉ có thể đợi xem mà thôi!
 
-Ừ! Hy vọng họ thành công!
 
-Ừ…hy vọng…..
 
Rồi 2 thiên thần dang rộng đôi cánh bay về phía chân trời dưới ánh sáng hoàng hôn của buổi chiều tà.
 
                                                    ~ HẾT CHAP 12~


*Ảnh linh thú và vũ khí vào đây xem nha các bạn: http://me.zing.vn/zb/dt/ngoanmeomeo/18874337?from=feed
 
*Đôi lời từ tác giả: Chap 12 kết thúc rồi, vậy là 12 chòm sao của chúng ta bắt đầu chuyến hành trình của mình rồi nhỉ! Mong rằng các bạn thấy háo hức! Xin lỗi vì chap này không được dài như mong đợi vì 2 chap 11 và 12 là quá trình chuyển từ cuộc sống đời thường của 12 chòm sao sang 1 cuộc sống mới, vì thế nó ít điều để nói nên khá ngắn! Tác giả hứa sẽ bù đắp trong các cuộc hành trình của 12 chòm sao sau này! Tác giả sẽ cho 1 số đoạn lãng mạn giữa tình cảm của 12 con người này với nhau, vì chưa có kinh nghiệm nên có thể tác giải sẽ có lỗi trong việc miêu tả nên mong các bạn thứ lỗi cho ( t/g sẽ cố hết sức để không bị ngượng khi viết đoạn gay cấn- t/g còn trong sáng lắm ạ!) Yên tâm là sẽ không có cảnh gì quá tuổi đâu nhé nên không phải lo! Hãy nêu cảm tưởng của mình về chap này nhá! Arigatou !



 
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12 Icon_minitimeSat Apr 26, 2014 7:30 pm

Truyện hay quá :3 ta hóng chap mới nha~
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12 Icon_minitimeSat Apr 26, 2014 7:52 pm

hay lắm nag ạ >"<

ta hóng típ a~
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12 Icon_minitimeSat Apr 26, 2014 8:24 pm

Hay quá! Nhưng ta thích Lửa hơn
Ko sao, ta óng kịch liệt
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12 Icon_minitimeSat Apr 26, 2014 8:26 pm

Hình đẹp, nhưng hình như thiếu ST
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12 Icon_minitimeThu May 01, 2014 1:34 pm

ukm, mink đã bổ sung Sot vào r đó! :3  tại mệt quá nên ta hơi bị tàu hỏa nhập ma ý mak :))  cảm ơn các nàng ủng hộ truyện của ta, sự ủng hộ của các nàng là động lực để ta vít típ! tiếp tục ngr hộ nha ^^
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 32
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 19
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-