Chap này hơi ngắn mong các bạn ủng hộ
________________________________________________________________________________
- " Đoàng "- Tiếng súng vừa dứt thì cô gái mắt nâu đen đi từ xa nói:
- haizz, trật lất hết rùi, Mã Mã àh.
- Kệ em đi chứ, suốt ngày không lo luyện tập đi mà còn than vãn em hoài, Yết Nhi. - Nhân Mã nói vẻ mặt mệt mỏi. Thiên Yết thì nhìn cái bia dựng mà con ngựa vừa bắn, rồi bắn vào bia ngay hồng tâm. " Đoàng" "Đoàng"- hai tiếng súng nổ kêu vang và Nhân mã tán thưởng trong đầu " Yết Nhi giỏi quá hà".
Lúc đó ông quản gia đến cung kính chào :
- thưa 2 tiểu thư chủ tịch có dặn là ngày mai hai người đến học viện Winging Star để học ạh
- Thế Tiểu kết đã biết chưa.- Thiên yết hỏi.
- Dạ thiếu gia biết rồi ạ
- mấy giờ chúng ta đến
- 8h sáng mai ạh
- Ừmh được rồi ông có thể ra ngoài- Thiên Yết nói và phất cái tay
o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0
- Chán quá có gì chơi không hả, Bạch Dương?- Song tử vừa nói vừa cầm cái Pad chơi.
- Hừ, chả phài cậu đang chơi cái máy của mình đó sao- Bạch Dương nhăn nhó trả lời- Muốn chơi thì về nhà mà chơi đi. Không cần cậu ở đây đâu.
- nè biết tin gì chưa? ngày mai 8h sáng học viên Winging Star- Kim Ngưu nói với vẻ mặt nhăn nhó
- ngày mai đi chung chứ?- Sư tử vừa nhai miếng bánh vừa hỏi.
- chắc ko được rồi, mai mình có hẹn với 2 bà chị ở nhà rùi.- Ma kết nói vẻ mặt buồn rủ rượi.- Cự Giải mai thế nào?
- chắc cũng đi học thôi dù gì thì phụ huynh đã nói đến thế mà-Cự Giải nói mắt vẫn chăm chú nhìn cái điện thoại.
0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o
Khu thương mại mua sắm thời trang Mi Lan
.
.
.
- Thiên yết nhắn nè Thiên Bình.- Xử Nữ nói to cái tin nhắn mà cô nàng lạnh như băng vừa nhắn cho Bình Nhi- " Ngày mai 8h, trường Winging Star, đi học".
- Tin gì mà cụt lủn thế thua cả Bảo Bình thế. - bình nhi nhận xét - Phụ huynh thông báo đi học rồi sao ? thật là bực mình.
- Gì thê Thiên Bình ? - Bảo Bình chạy lại hỏi, lại ngó sang cái điên thoại mà Xử Nữ đang cầm - Aizz, con yết này lại báo tin quan trọng gỉ nữa àh?
- Đi học đấy cưng àh.- Thiên Bình giở giọng trêu trọc. Được một lúc thì Thiên Bình nói - Cũng nên báo cho Ngư biết chứ nhỉ.
- Thôi khỏi đi chờ 3 ngưới cũng làm tôi sốt ruột quá àh.
- Song Ngư!!!!!!- Cả 3 đứa hét toáng lên
- Ngày mai đi học, 8h, đúng chứ?- cả 3 gật đầu cái rụp.
*****************************************************************************
12 sao nhà ta đã được thông báo đi học tại học viện Winging Star.
_____________________________________________________________________________
thui tới đây thui, e đi ngủ đây. Bữa khác e up chap 2 lên nhé