Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Danger world - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Danger world - Chap 1   Danger world - Chap 1 Icon_minitimeSun May 04, 2014 10:11 am

Danger world - Chap 1 824225Barres_saisons__4_
 Chap 1: Khởi đầu của mọi sai lầm
 
“Thế giới này chỉ có hai cách để nhìn nhận.
 
Thứ nhất, hãy hướng tầm nhìn lên bầu trời xa xăm kia, khung cảnh hiện ra trước mắt là một khoảng không vô định. Nó rất rộng, rộng đến nỗi khiến ta cảm thấy tuyệt vọng mỗi khi có ý định muốn chinh phục nó, biết hết về nó.
 
Còn thứ hai, chẳng cần phải nhìn đâu xa cả, cứ đưa mắt nhìn thẳng xuống mặt đất nơi ta đang đứng. Nhưng chỉ thấy một sự chật chội, chèn ép và choáng ngợp đến khó chịu. Vì vậy, tôi chỉ thích nhìn lên bầu trời kia rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung, chính tôi còn không biết mình đang nghĩ gì.
 
Thế giới trước mắt tôi thật sự rất rộng, nó có thể làm mờ đi sự tồn tại của tôi. Nhưng … sao nó không làm vậy? Sao nó không muốn từ bỏ tôi? Nó ban cho tôi một số phận chỉ toàn máu và nước mắt mà tôi nghĩ đến chết nó cũng không chịu buông tha cho mình. Nếu nó thực sự to lớn đến vậy thì hãy tìm một nơi mà tôi có thể tin tưởng và sống như chính con người của mình dù chỉ rất nhỏ. Chỉ có như thế tôi mới thừa nhận rằng mình tồn tại như một con người thật sự mà thôi …”
 
Danger world - Chap 1 526632eiadkewy48
 
 A A A A A A A …
 
Tiếng la thất thanh chứa đầy sự thảm khốc kêu lên vang dội, âm lực tác động lên vùng tuyết trắng phủ kín lên trần nhà của một căn phòng lớn và tối tăm, chỉ có vài tia sáng yếu ớt trải khắp căn phòng. Lớp tuyết bên ngoài cũng đang run rẩy và chậm rãi rơi rớt từng  mảng nhỏ xuống mặt đất.
 
Trong căn phòng, dường như chả có thứ gì gọi là trang trí cho đẹp mắt cả. À mà không! Rất đẹp đấy chứ! Nhưng nó chỉ đẹp trong mắt chính người chủ của nó mà thôi. Đâu có ai thoải mái hay dễ chịu khi bước vào trong một không gian vừa tối tăm, vừa toàn những thứ như lồng sắt to nhỏ đủ cả, những cái cột sắt thép vốn đã lạnh nay lại thêm cái thấu xương của tuyết trời làm nó như muốn đóng băng tất cả những thứ gì chạm vào nó. Còn có những cái bệ to, trong đó toàn chứa đựng những thứ tra tấn người khác như roi hay gì gì đó rất dã man và nhiều lò than đặt xung quanh. Cảnh vật nơi đây chẳng khác gì địa ngục …
 
Tiếng la khi nãy chỉ trong khoảnh khắc đã gãy tan và tắt hẳn. Người phát ra tiếng la đó đã ngất đi vì bị cơn đau buốt hành hạ khắp cơ thể. Chính họ cũng nhận thức được rằng cái chết chỉ đang dai dẳng lảng vảng quanh mình chứ không chịu dứt khoát chấm dứt cơn đau buốt thà chết còn sướng hơn này.
 
Danger world - Chap 1 517764pe38ovjg7z
 
Trái ngược hoàn toàn với con người đang dở sống dở chết, máu me bê bết với những vết thương ngắn dài cắt đến tận xương kia. Đối diện người đó là một nụ cười lạnh nhưng có vẻ rất thích thú của một cô gái dáng người mảnh mai, quyến rũ ngất ngây người khác, mái tóc và đôi mắt đều có màu đỏ rực. Khuôn mặt tuy có nét trẻ con đáng yêu nhưng ai xung quanh đó đều biết rõ đây không phải là một cô gái ngây thơ mà ngược lại hẳn, một cô gái nguy hiểm chết người. Theo sau nụ cười lạnh của cô là một câu nói càng khiến người ta thấy rõ bản tính của cô và không khỏi rùng mình:
 
 Oh? Thế hắn chết rồi àh? Đàn ông gì mà yếu thế. Đang vui mà dám làm mất hứng của ta sao?
 
Một tên khác, có lẽ là thuộc hạ của cô đang đứng gần con người đáng thương kia. Hắn dội một gáo nước vào người đó mà không hề có chút thương cảm nào. Nhưng người đó không tỉnh lại, chỉ có thể lay nhẹ cái đầu có vẻ rất đau đớn. Tên thuộc hạ quay về phía cô gái, cúi đầu, kính cẩn nói:
 
 Thưa tiểu thư Kim Ngưu, hắn chưa chết nhưng nếu ta tiếp tục thì mạng hắn không giữ được nữa đâu ạ!
 
Kim Ngưu – Tam thủ lĩnh của Freeze – buông thêm một câu ngao ngán:
 
 Chán đến thế là cùng! Ngươi hỏi anh ta xem còn tên nào nữa không? Còn tên này thì đem đi, chướng mắt quá rồi đó.
 
Bọn thuộc hạ hối hả chạy đi dọn cái khung cảnh trước mắt. Không tên nào dám làm việc chậm trễ vì đâu ai muốn giống người kia.
 
Danger world - Chap 1 1820416xdyrfxdaon 


Một lát sau, cánh cửa căn phòng bật mở. Có một chàng trai bước vào. Bọn kia dù đang khá bận rộn nhưng vẫn cúi đầu chào một lượt rồi mới dám tiếp tục công việc còn dang dở. Tuy phòng tối nhưng Kim Ngưu vẫn nhìn thấy chàng trai có thân hình cao to khỏe khoắn, mái tóc vàng cùng đôi mắt to màu xanh ngọc đang đi về phía cô đang ngồi chống cằm làm mặt lạnh. Cô mở lời nói trước:
 
 Sư ca, sao tên anh đem đến lúc nãy kém thế. Còn tên nào không?
 
Sư Tử – Nhị thủ lĩnh của Freeze – vẫn nụ cười ngạo nghễ trên môi, từ từ ngồi xuống bên cạnh em gái mình:
 
 Vẫn còn muốn chơi nữa à? Hôm nay là tên thứ ba rồi đấy! Anh không muốn cảnh tuyết trắng xóa đẹp đẽ này lại bị vấy bẩn nhiều máu của mấy cái xác kia đâu Ngưu nhi.
 
Kim Ngưu hơi phồng má vẻ bất đồng, cô hừ lạnh:
 
 Hừ! Anh chỉ biết ngắm tuyết thôi à? Thôi, chán rồi! Không chơi nữa. Mà sao anh lại tìm em? Có chuyện gì?
 
Sư Tử ngán ngẩm dựa vào thành ghế, tay khoanh trước ngực. Thật hết biết với cô em gái này. Tuần nào cũng phải kiếm “đồ chơi” cho Kim Ngưu như nhiệm vụ của anh vậy. Kim Ngưu bản tính ngang tàn từ nhỏ, ba mẹ anh không những không ngăn cản mà còn tỏ vẻ hài lòng. Đơn giản vì bản thân họ còn hơn cả Ngưu thì dạy con mình thế nào được.
 
Nếu ai nghĩ tính tên Sư Tử này không giống em mình là lầm to rồi. Hắn cũng có sở thích làm người khác đau khổ nhưng lại rất ghét họ khóc lóc, la hét trước mặt mình. Hắn mà tức lên thì một phát súng là xong nhưng tên này lại không thích tay bẩn do dính máu kẻ khác nên giao nạn nhân cho Kim Ngưu xử lí, hắn chỉ muốn thấy kết quả thôi, còn Kim Ngưu thì thích xem diễn biến mà ghét xem kết quả. Hai người này mà hợp lại hành hạ người khác thì đúng là cơn ác mộng.
 
Sư Tử nhìn em gái, giọng nửa thật nửa đùa:
 
 Có chuyện gì mới tìm em được sao? Giờ rảnh tay thì pha cho anh tách cà phê đi, nóng nhá!
 
Kim Ngưu liếc anh mình khó chịu. Vậy mà cô vẫn đứng lên đi pha cà phê. Đâu phải chuyện gì cô cũng giao cho thuộc hạ. Cô thường hay pha cà phê hay làm đồ ăn cho anh mình. Bề ngoài họ tuy lạnh  nhạt với nhau, vậy mà bên trong lại rất quý mến nhau. Không phải là cố gắng giả vờ một cách gượng gạo, đây giống như một thói quen đã hình thành từ lâu. Cái gọi là tình anh em trong cái gia đình tàn nhẫn này.
 
Danger world - Chap 1 152179h4qroi8q2b
 
Đưa tách cà phê nóng hổi, khói nghi ngút cho Sư Tử. Anh từ từ cho một ngụm nhỏ để cảm nhận dòng chất lỏng nóng ấm, ngọt lịm này chảy xuống dạ dày. Nơi anh ở rất lạnh nên có dịp là chạy sang đòi Kim Ngưu nấu ăn cho, thức ăn Ngưu làm là không có chỗ để chê. Sư Tử nhìn Ngưu cười nhạt ra vẻ hài lòng:
 
 Cà phê em làm vẫn ngon nhất nhỉ?
 
Kim Ngưu từ nãy đến giờ vẫn giận lẫy Sư, cô chỉ trả lời qua loa:
 
 Vậy hả? Mà anh kiếm em có chuyện gì?
 
Sư Tử lúc này không cười nữa, vẻ mặt anh đưa về đúng bản chất thật của mình, không chút biểu cảm, anh hằn giọng:
 
 Em có biết Boss ở đâu không? Anh có chuyện cần bàn mà không thấy đâu cả.
 
Kim Ngưu thở hắt ra:
 
 Haizz! Hình như anh ấy ở Nhà chính thì phải.
 
Sư Tử khẽ nhếch mi ngạc nhiên. Nhà chính là nơi riêng của ba thủ lĩnh, không có lệnh thì đừng dại mà bén mạng vào đó. Nhưng Boss chỉ đến đó khi chuẩn bị “ra ngoài đi dạo” thôi mà. Hình như anh chưa nghe nói gì cả. Sư nhíu mày khó hiểu. Anh đứng dậy và đi về phía Nhà chính.
 
Chỉ còn Kim Ngưu ngồi đó tiếp tục thưởng thức li cà phê nóng của mình, mắt lia về Sư Tử đang đi khuất dần, miệng khẽ nhếch một đường cong rất nhạt. Chắc cô gần có “đồ chơi” mới nữa rồi. Lần này sẽ đặc biệt thú vị hơn cho mà xem, vì sẽ do chính tay Boss đem về …
 
Danger world - Chap 1 3145297uc6o5v3vxh 
 
Sư Tử chậm rãi rảo bước chân tiến về Nhà chính. Tới trước cửa, vẻ mặt anh hơi căng thẳng. Đẩy nhẹ cánh cửa Nhà chính, trong đó cũng khá tối, Sư Tử dò mắt lờ mờ thấy một bóng người. Nhìn vào người đó chăm chăm, giọng anh hơi lạnh:
 
 Boss, anh chuẩn bị ra ngoài?
 
 Ừ! – Câu trả lời gỏn gọn của một người thân hình cũng cao to rắn chắc không kém gì Sư Tử. Người đó đang ngồi trên giường, thấy Sư Tử thì phá thế ngồi đứng lên. Chất giọng lạnh như Sư Tử, nói tiếp:
 
 Em vào thì bật đèn lên đi Sư.
 
“Tách”
 
Đèn từ Nhà chính được mở lên, ánh sáng lan tỏa hết một căn phòng rộng. Khác hẳn với chỗ của Kim Ngưu lúc nãy, trong đây không có thứ gì “hoành tráng” cả. Chỉ có một cái lò sưởi đặt ở một góc phòng, một thanh treo để bày hai cây kiếm dài có vỏ và chuôi kiếm được chạm khắc rất tinh xảo nằm song song với nhau, cuối cùng là một chiếc giường trải grap màu xám nhạt đơn giản. Bốn tức tường xung quanh phòng rải đều một màu trắng lạnh. Nó tạo cho sàn nhà lót nệm chiếu gấp có màu kem và cái mái hiên bằng thép hơi bạc màu một khoảng cách khá xa, cao khoảng 3 – 4m. Căn phòng này rất sạch, nếu người ngoài nhìn vào sẽ không tài nào biết được chủ nhân của nó là những con người tàn nhẫn, đáng sợ đến nhường nào đâu.
 
Căn phòng sáng lên, Sư Tử đảo mắt nhìn xung quanh bên trong như một thói quen lâu ngày. Mắt anh lượn vài vòng rồi dừng lại con người ở phía đối diện. Là một chàng trai có mái tóc màu xanh tím mềm rũ xuống che phủ vầng trán của sự thông minh một cách rất nghệ thuật. Đôi mắt to màu xanh dương sở hữu ánh nhìn rất sắc sảo, tinh đời nhưng đồng thời cũng thoáng buồn và cô đơn, thật sự rất đẹp. Sư Tử cất tiếng nói, giọng vẫn vậy:
 
 Boss…
 
 Ở đây không có ai, em không cần kêu anh khó nghe vậy đâu Sư! – Sư Tử chưa kịp nói thêm từ thứ hai thì đã bị người anh kêu là Boss cắt lời.


Anh khẽ thở dài, giọng có phần tự nhiên hơn:
 
 Được rồi, Song ca, anh định đi đâu? Người ghét ra ngoài và toàn sai bảo người khác như anh mà cũng có lúc muốn ra ngoài, còn vào Nhà chính để chuẩn bị thì em thấy hơi lạ đấy.
 
Song Tử  Boss của Freeze  đang miết nhẹ tay mình lên hai thanh trường kiếm đẹp kia. Nghe Sư Tử nói, anh khựng nhẹ lại, quay mặt về phía em mình, nở nụ cười nhạt, giọng cũng bớt lạnh hơn, đây mới đúng là hai anh em nói chuyện với nhau:
 
 Hôm nay anh muốn đi gặp … Chase.
 
Sư Tử thoáng ngạc nhiên. Mục tiêu lớn nhất của Freeze không ai khác ngoài Chase. Nhưng chúng trốn rất kĩ, cho người đi tìm chúng 4 năm rồi mà không thấy tung tích gì. Sao Song ca lại biết chúng ở đâu mà muốn gặp chứ? Không, không phải, chắc chắn không phải là nhờ bọn thuộc hạ tìm! Vốn dĩ từ lâu Song Tử đã biết chúng ở đâu rồi. Nếu muốn, dù chúng có chạy đằng trời cũng không thể nào trốn khỏi tầm mắt Song Tử đâu. Không hiểu sao trước giờ không thấy Song Tử nhắc đến chúng mà giờ tự nhiên muốn đi gặp. Sư Tử buộc miệng hỏi:
 
 Anh biết tung tích của bọn chúng rồi? Mà việc đó anh giao cho thuộc hạ cũng được mà? Sao phải đích thân đi gặp Chase?
 
Song Tử quay hướng mắt nhìn hai cây kiếm của mình. Anh trả lời:
 
 Lúc anh đưa chúng về thì em sẽ biết thôi. Có muốn đi với anh không? Lần này không có tên nào đi theo đâu!
 
Sư Tử chưa hiểu hết ý của anh mình, nhưng anh lại thích đi riêng với Song Tử. Cũng bao lâu rồi hai anh em chưa nói chuyện thoải mái như bây giờ. Anh cười, vươn vai nhoài người ra phía sau:
 
 Ừm! Sẵn tiện đem thứ gì về cho Ngưu nhi luôn.
 
Song Tử cũng cười theo, khẽ lắc đầu khi nghĩ về Kim Ngưu. Anh cũng thật hết nói nổi với cô em gái ngang bướng này.
 
End chap 1


P/s: 4 chap đầu sẽ ra mắt từng nhà như trong Casing ^_^
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Danger world - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 1   Danger world - Chap 1 Icon_minitimeSun May 04, 2014 1:51 pm

Khá hay, văn phong khá mượt, nhưng miêu tả nội tâm chưa được sâu

*Ngó* Ghế Vip vào tay ta :))
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Danger world - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 1   Danger world - Chap 1 Icon_minitimeSun May 04, 2014 4:10 pm

Ú, truyện hay a~ Nhưng như nàng Lily nói, miêu tả nội tâm chưa sâu :v
@Lily: Chỉ tại ta chậm tay chậm chân :))
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Danger world - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 1   Danger world - Chap 1 Icon_minitimeSun May 04, 2014 5:25 pm

@cuu: Chúng ta cùng tranh nhau ghế VIP :))
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Danger world - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 1   Danger world - Chap 1 Icon_minitimeSun May 04, 2014 6:10 pm

@Lily: Ok luôn :vCơ mà ta ko muốn vì tranh giành ghế VIP mà huynh đệ tương tàn =))
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Danger world - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 1   Danger world - Chap 1 Icon_minitimeSun May 04, 2014 8:12 pm

@cuu: Tỷ muội chớ không phải huynh đệ :))
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Danger world - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 1   Danger world - Chap 1 Icon_minitimeMon May 05, 2014 8:41 am

@Lily: Ta nhầm :3
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Danger world - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 1   Danger world - Chap 1 Icon_minitimeMon May 05, 2014 6:16 pm

@cuu: Thôi nàng với ta nghỉ spam đi, kẻo lên bảng đen chơi đấy  :l
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Danger world - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 1   Danger world - Chap 1 Icon_minitimeMon May 05, 2014 6:26 pm

@Lily: Ừm, ta cũng đang định nói vậy
 
ngansin_Tiara
Học sinh nhà Khí
ngansin_Tiara
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 90
Birthday : 24/05/1996
Join date : 07/09/2013
Danger world - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 1   Danger world - Chap 1 Icon_minitimeTue May 06, 2014 3:44 pm

OMG! Trong khi ta bỏ nhà đi bụi có ngày mà 2 nàng nỡ lòng nào spam nặng thía này @@
@lily: ta hk thik tả nội tâm sâu sắc wa' làm gì, cứ như nói huỵt toẹt cho thiên hạ biết hết ýk, chả còn thú vị gì n~ :)) 
@cuulonton: ta nhớ nàng unlike KN nhỉ? Thấy nàng ta thế nào :v
 
Sponsored content
Danger world - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Danger world - Chap 1   Danger world - Chap 1 Icon_minitime

 
 

Danger world - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Danger world - Chap 2
» Danger world - Chap 3
» Danger world - Chap 5
» Danger world - Chap 4
» Danger world - Chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Danger world-