Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
conan0318
Học sinh nhà Nước
conan0318
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 18/03/2001
Join date : 19/03/2014
 Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 2    Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 2 Icon_minitimeSun May 11, 2014 4:18 pm

Ngoại truyện (Part 2)​
P/s: Chap này tình tiết hơi nhanh! Do tác giả viết vội. Mong các bạn thông cảm! *cúi đầu*

*Hội đi chợ*​

- Cự Giải ơi, cậu cứ chọn đồ ăn đi. Tớ trả tiền cho. _ Ma Kết nói với Giải. Tiểu Giải vừa nghe xong thì nhảy hết từ hàng này sang khác để chọn, làm Ma Kết và Thiên Yết cứ phải chạy theo. Sau khi Cự Giải chọn đồ xong, liền chạy ngay về nhà vì đang có chương trình ti vi cậu thích. Nhưng có một vấn đề là Ma Kết đã cháy túi từ bao giờ và phải mang về một đống đồ ăn. Ma Kết liền tạo ra một quả cầu bóng tối để cho đồ vào.

- Để tớ giúp cậu! _ Yết đến bên Kết và cùng xếp đồ vào quả cầu. Tay cậu nhẹ nhàng nâng niu quả cầu như thể sợ nó rơi mà vỡ mất.

- Cảm ơn cậu nhiều. _ Ma Kết nói với giọng dịu dàng, trầm ấm. Cô nhìn Yết, vẫn đôi mắt ấy nhưng nó .... dịu dàng hơn, không vô cảm như mọi ngày. Thiên Yết không thể không ngạc nhiên đến độ mặt cậu ửng hồng. Sau khi cho đồ vào xong, hai người bước về trên con đường phố. Hai bóng người in trên mặt đường, khoảng cách rất gần. Đường phố im ắng, rất ít bóng ma đi lại. Phá tan bầu không khí ảm đạm, Ma Kết cất giọng hỏi:

- Cậu có hạnh phúc với cuộc sống của cậu không? Ý tớ là khi còn sống và bây giờ?

- Tớ cũng không biết nữa. Cuộc sống của tớ từ nhỏ đã không tốt đẹp nhiều. Cho tới khi có một người xuất hiện. Bằng một cách nào đó, cuộc sống của tớ trở nên tốt đẹp hơn khi người ấy ở bên cạnh... Được nhìn thấy người ấy mỗi ngày chính là động lực của tớ để sống. _ Thiên Yết chậm rãi nói.

- Thế à? Bạn ấy học chung lớp với bọn mình à? Ý tớ là đã từng_ Ma Kết hỏi.

- Ờ. Thì bây giờ vẫn học chung mà. _Cậu nói.

- Cậu... cậu thích Song Ngư hả? _ Ma Kết hỏi. Thiên Yết suýt té ngã.

- Là cậu đó đồ ngốc! - Thiên Yết nói với giọng hơi hờn dỗi. Cậu thật không hiểu nổi Kết, một cô lớp trưởng môn nào cũng xuất sắc, mà khoản yêu đương này thật là... Ma Kết hơi ngạc nhiên vì Yết bảo cô là đồ ngốc. Và cũng một phần là vì nội dung câu nói.

...1s...

...2s...

...3s...

“Tớ cũng thích cậu” Kết buột miệng. Yết mở đôi mắt tím sẫm, ngạc nhiên nhìn cô. “Tớ thích cậu nhiều lắm đó, Yết ”. Kết hoàn thành câu nói mà mặt đỏ hơn cả Thiên Yết. Yết vui mừng như muốn nhảy cẫng lên nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cậu nhẹ nhàng với lấy tay Kết. Hai người, hai bóng hình, mười ngón tay đan nhau.



*Song Tử - Xử Nữ*​

Song Tử đưa Xử Nữ đến bãi biển Dream (Yuki: Bí quá, lấy đại.). Hai người đi trên bờ biển lãng mạn và thơ mộng. 

- Tớ không ngờ ở thế giới này còn có biển đẹp thế này, không thua gì ở thế giới thật. _Xử Nữ đứng lại, ngồi xuống bờ cát vàng nhạt mịn màng. Cô nhìn mặt biển trong xanh, gợn sóng đều đều.

- Cậu có thích không? _ Song Tử ngồi xuống cạnh Xử Nữ, mắt nhìn về phía biển. Xử Nữ im lặng không trả lời . Cô nhận được sự quan tâm của một người cô không biết nhiều. Cảm giác hạnh phúc và lo lắng pha lẫn vào với nhau trong tâm chí cô.

- Tớ thích lắm. _ Xử cười tươi. Nụ cười của cô rạng rỡ, tỏa sáng như ánh mặt trời. Song Tử như bị quyến rũ vào nụ cười đó rồi anh lấy ra một bông hoa cài lên mái tóc cô ( Hoa thì tác giả chả biết lấy từ đâu). Xử hơi ngạc nhiên.

- Tớ thích cậu, Xử nhi à! Làm bạn gái tớ nhé! _ Song Tử nói xong liền hôn lên má của cô. Song Tử làm Xử Nữ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tim Xử bắt đầu đập mạnh lên và nhanh hơn. Cô nghĩ: “Chẳng lẽ đây sẽ là bạn tâm giao của mình?”, “ Liệu có đúng không?”. Xử Nữ gật đầu nhẹ, đồng ý trước lời tỏ tình của Song Tử. Dù mới quen nhau trong thời gian ngắn nhưng cô biết rằng anh sinh ra là để dành cho cô.

Hai người đứng lên, nắm tay nhau đi trên bờ biển Dream. Bỗng một tiếng chuông reo lên, phá sóng không khí yên tĩnh này:

- Cá Ngố gọi chị già.... Cá Ngố gọi chị già! _ Đầu dây bên kia, Song Ngư gọi đến.

MI CÓ TIN LÀ TA CHO MI THÀNH CÁ 11 MÓN KHÔNG ?! _ Xử Nữ bực tức, quát bạn Ngư.

- A... dạ .. em xin lỗi chị ạ!_ Song Ngư tỏ vẻ hối lỗi. – Sao, có chuyện gì ? _Xử Nữ hỏi.

- Bao giờ cậu về? Bọn tớ đói rồi!! 7h rồi mà! _ Song Ngư giọng ngao ngán nói. - Ủa? Ma Kết chưa về sao?_ Xử Nữ ngạc nhiên.

- Chưa, lúc nãy tớ có gọi nhưng chưa kịp nói cậu gì thì nó tắt máy! _ Song Ngư nói.

*Flash back*​

Trên đường, có một đôi bạn trẻ đang nắm tay nhau, tung tăng đi trên con đường Đầu Sọ. Ai đi qua cũng phải nhìn, thật là một cặp đôi trời sinh. Bỗng nhiên, ring ring ring .... ring ring ring......- Điện thoại của Ma Kết đổ chuông, cuộc gọi đến là của Cự Giải.

- Cậu sắp về chưa, bọn ờ nhà sắp chết đói rồi đây này!?_Cự Giải hỏi. Ma Kết nhìn đồng hồ, cô đã đi chơi hai tiếng đồng hồ, chỉ tại Thiên Yết , cứ lôi cô đi hết chỗ này đến chỗ khác. – Đợi tớ 5’, tớ về ngay. Ma Kết nhìn Thiên Yết rồi hai đứa chạy về nhà với vận tốc bao nhiêu đó mà tác giả không biết. ( =.=’).

*End flash back*
Trở về với Song Tử và Xử Nữ, sau khi nghe Song Ngư kể xong thì hai đứa lại chạy thục mạng về nhà. Về đến cổng thì gặp cặp đôi kia cũng vừa về đến cổng. Xử Nữ ca cho Ma Kết cả một bài ca dài, làm những đứa còn lại phải đến 8h mới được ăn cơm. ( Vidore: Khổ thân chị Kết! @_@)

_ To be continue _
 Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 2 Pixiv-id-7551702-600-1642019-jpg
 
 

Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 1
»  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 3
» [Pic] Thế giới vi sinh 12 chòm sao (part 1)
» [Pic] Thế giới vi sinh 12 chòm sao (part 2)
» 12 chòm sao và truyền kỳ lục giới ( giới thiệu )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Tác giả - Tác phẩm-