Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nqvinh1412
Học sinh nhà Lửa
nqvinh1412
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 213
Birthday : 14/12/2000
Join date : 21/06/2013
Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu) Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu)   Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu) Icon_minitimeFri May 23, 2014 2:29 pm

Tên truyện: Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối

Thể loại: Học đường, tình cảm

Rating: K+ (có lẽ thế)

Warn: nhận toàn bộ gạch đá xây nhà


Có lẽ cũng đã được bốn tháng kể từ cái vụ lộn xộn ấy. Và bây giờ tôi đã có một đứa em dâu tương lai xinh xắn, dễ thương. Thiên Yết và Thiên Bình giờ yêu nhau nhiều lắm, hôm nào cũng đi cùng nhau không xa nửa bước. Nghe bó vẻ hơi tội cho thằng anh 17 năm không một mảnh tình vắt vai này. 


À đây sẽ là trang cuối cùng trong quyển nhật kí này của tôi. vì sao ấy à ? vì tôi đã kiếm cho mình một mục đích sống và một sở thích tuyệt hơn viết khá nhiều.


Tháng 9, lúc tôi bắt đầu vào lớp 12, mọi thứ dường như khá thuận lợi dù năm sau tôi đã phải vào đại học. Lại còn việc của hội hoc sinh nữa. Quá nhiều việc cần làm cho một tên lười như tôi. Lại còn được Kim Ngưu - hội trưởng hội học sinh suốt ngày quản thúc bắt tôi làm toàn bộ việc của nhỏ nữa chứ.


Và hôm nay, lại một ngày tồi tệ nữa, ngày hội trường. Hội học sinh phải tổ chức lễ hội, đảm bảo an toàn, và vô số thứ việc nữa. Đương nhiên mọi việc toàn đổ hết lên đầu tôi. Đơn giản là vì đa số thành viên hội lại đã ra trường, còn có mình tôi và Kim Ngưu. Nhỏ lại quá lười. Không tôi làm thì ma làm chắc.


_Nè Mã, việc chuẩn bị lễ hội tới đâu rồi ? -Kim Ngưu hỏi tôi trong khi tôi vật vã với đống hồ sơ kiểm toán và danh sách các lớp, câu lạc bộ tham gia và nhỏ thì lại ngồi chơi game.


_Trông tôi giống xong rồi nhở. -Tôi lạnh lùng đáp lại.


_Thôi mà, cậu biết tớ không biết xử lí mấy việc này mà, hi hi. -Ngưu cười ngây thơ, giả nai thì đúng hơn.


Tôi cốc đầu Kim Ngưu, nó cười vì hiểu tôi bỏ qua. Cũng chả nhớ là tôi bỏ qua kiểu như thế này bao nhiêu lần rồi, cũng chả hiểu là vì sao tôi lại bỏ qua. Tôi vốn khó tính lắm cơ mà.


_Á à, hai người ngồi hú hí trong đây nhá -Giọng Thiên Yết vang lên từ phía cửa, nó đứng cười kiểu như đang trêu tôi, đúng là thằng nhóc vô ơn bạc nghĩa. Có ngày anh đây sẽ trả thù.


_Đâu có, chị nhờ cậu ấy chuẩn bị cho lễ hội trường thôi mà. -Kim Ngưu cố giải thích nhưng có vẻ vô tác dụng với thằng nhóc này.


_A Bình Bình vào đây chơi với chị. -Nó kéo tay con bé vào bàn làm việc để chơi game.


Hai đứa chúng nó ngồi chơi game suất cả buổi trong khi hai anh em tôi vật vã vói đám tài liệu này. Và cuối cùng ngày hội trường cũng đến. Ngôi trường thân quen này trở lên khác lạ và náo nhiệt lạ thường. Tôi nằm cả ngày trên sân thượng."Cuối cùng thì mọi việc cũng đã xong.", tôi nghĩ rồi lấy cái mặt lạ mèo mà Thiên Bình tặng che những cái ánh nắng chói chang và nằm ngủ. Đúng hơn là suy nghĩ miên man về cái cuộc đời này. Khác biệt với tất cả mọi người trong trường, anh em tôi là con lai nên tóc có màu bạch kim. Tôi cũng chả nhớ tại sao chúng tôi lại có thể hòa đồng với mọi người trong khi tính khí hai anh em hơi khác người.


Đang suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng mở cửa của cầu thang lên sân thượng. Tôi cũng chả quân tâm, cứ im lặng như thể mình không biết gì. Nằm đây, tôi có thể cảm nhận được ai đó đang tiến lại gần.


_Mã, sao cậu không xuống dưới chơi với mọi người nằm trên này làm gì ? -Tiếng Kim Ngưu vang lên.


Tôi lạnh lùng nói.


_Phiền quá, để yên tôi ngủ.


Tôi chả hiểu sao hôm nay tôi lại lạnh lùng đến vậy. Chắc là rõ quá mệt mỏi sau một thời gian làm việc dài. Trông Kim Ngưu có vẻ buồn, chắc nhỏ không thích bị nói là phiền. Nó chạy đi mà chả nói gì. Tôi cũng chả quan tâm lắm.


Từ sau cái hôm ấy, Kim Ngưu không đến trường. Hỏi giáo viên thì họ bảo Kim Ngưu bị ốm. Tôi đến tận nhà thăm thì quản gia lại không cho vào. Không biết là có chuyện gì xấu xảy ra không nữa. Cả tuần nay rồi, tôi cứ cảm thấy như mình là người có lỗi. Đã là ngày thứ 7 Kim Ngưu không đến trường, tôi thật sự lo cho cô ấy. "Cô ấy" ? Tôi không nhớ đã bắt đầu gọi Kim Ngưu như vậy từ bao giờ. Có lẽ tôi đã bắt đầu thấy nhớ cô ấy.


Hoàn thành công việc hơi muộn, tôi đóng văn phòng hội học sinh lại và bước đi. Cứ bước đi là tôi lại chìm trong những dòng suy nghĩ miên man về cô bạn thân mang tên Kim Ngưu ấy. Kim Ngưu là một cô gái thông minh, dáng người hơi thấp nhưng dễ thương, tuy có hơi lười biếng nhưng vẫn là một hội trưởng có trách nhiệm. Hình như...tôi đã thích cô ấy mất rồi.


_Ngốc, tôi nhớ cậu. -Tôi đứng giữa sân trường lẩm bẩm.


_Cậu ngốc ý, tớ biết thế nào cậu cũng nhớ tớ mà. -Một đôi tay nhỏ bé ôm lấy tôi từ phía sau, là Kim Ngưu.


_Mấy ngày nay cậu ở đâu ? -Tôi hỏi.


Kim Ngưu bắt đầu kể lại cho tôi. Cái hôm tôi gặp cô ấy ở trên sân thượng, sau khi Ngưu bỏ đi, cô ấy đã gặp Thiên Yết. Thằng nhóc ấy đã bày ra một kế hoạch mà chính tôi cũng không ngờ tới. Nó bảo Kim Ngưu giả vờ xin nghỉ ốm mấy hôm để tôi cảm thấy cô đơn, trống trải, rồi lặng lẽ theo dõi tôi. Đúng là một thằng em trai láu cá mà.


_Xin lỗi, đồ ngốc.


_Yêu tớ đi rồi tớ tha lỗi... -Kim Ngưu nói thầm vào tai tôi, tôi còn cứ nghĩ là cô ấy đùa. Nhưng khi Kim Ngưu buông tôi ra, đôi mắt long lanh ấy cứ nhìn tôi như thể cô ấy nghiêm túc.


Tôi mỉm cười, có lẽ đây là lúc để tôi nói ra cả xúc của mình, rằng tôi thực sự đã yêu cô bạn dễ thương ấy mất rồi. Tôi ôm lấy Kim Ngưu và hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy.


_Yêu anh trước đi rồi anh yêu.


_Em yêu anh. -Kim Ngưu hét lên.


Và câu chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ đây.


~Nhật kí Nhân Mã - Trang cuối~


Tôi đọc lại toàn bộ những dòng kí ức của mình trong quyển nhật kí này. Kim Ngưu ngồi lên lòng tôi, giật lấy quyển nhật kí và bắt đầu đọc.


_Anh ngốc thế, sao lại đi viết lại chuyện chúng mình vào đây, nhỡ có ai đọc được thì sao, xấu hổ lắm, từ giờ quyển nhật kí này là của em.


_Cả em và nó đều là của anh.


The end
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu)   Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu) Icon_minitimeFri May 23, 2014 5:54 pm

Ừm :3
Diễn biến khá nhanh. Chap đã lượt bớt đối thoại :v
1 lần ngươi ôm hết 4 cp lun  113a
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu)   Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu) Icon_minitimeFri May 23, 2014 5:58 pm

diễn biến có hơi nhanh :v 
mà cx hay a~
lòi thoại đã bớt :3 
cách trình bày thoáng~ 
hí hí
 
nqvinh1412
Học sinh nhà Lửa
nqvinh1412
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 213
Birthday : 14/12/2000
Join date : 21/06/2013
Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu)   Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu) Icon_minitimeFri May 23, 2014 6:07 pm

thanks mọi người
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu)   Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu) Icon_minitimeThu May 29, 2014 1:50 pm

hay, hóng
 
Sponsored content
Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu)   Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu) Icon_minitime

 
 

Nhật kí Nhân Mã - Phần 2: Trang cuối (Nhân Mã - Kim Ngưu)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Nhân Mã – Sư Tử] Nụ cười đẹp nhất của em.
» Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần II )
» [Kim Ngưu- Nhân Mã] Người bạn tốt
» Phân tích Kim Ngưu: Kim Ngưu Đơn Giản và Phức Tạp
» Nhật kí Nhân Mã - Phần 1: Nấm lùn và Cà rốt (Thiên Yết - Thiên Bình)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-