Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Sự sống và cái chết ( chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
YamashitaRie
Học sinh chưa nhận lớp
YamashitaRie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 195
Birthday : 08/12/1997
Join date : 06/05/2013
Sự sống và cái chết ( chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Sự sống và cái chết ( chap 2)   Sự sống và cái chết ( chap 2) Icon_minitimeTue May 07, 2013 5:23 pm

-Đây là đâu…?Nhức đầu quá..

Song Ngư vừa mở mắt thì thấy chân mình đau nhói.Sau khi định thần lại thì thấy chân mình bị những vết dao cứa chồng lên nhau,máu chảy thành dòng.Song Ngư vừa đau đớn vừa sợ sệt.Một tiếng nói vang lên sau lưng :

-Thú vị không?

Song Ngư cắn chặt môi đến chảy máu,không muốn nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt mình.Tên sát nhân ấy đến gần và nói nhỏ vào tai Song Ngư,một giọng nói cực kì man rợ :

-Đừng lo~!Bạn của bạn sẽ đến ngay thôi!Nhưng trước khi bạn cậu đến,mình muốn cho bạn cái này~!

Hắn ta chìa một thứ ra khiến Song Ngư tái cả mặt,run sợ :

-Cậu là…

-Đúng…Xin lỗi cậu…

Vừa nói,tên sát nhân lấy con dao vung lên …

~0o0~
Bảo Bình hoảng hồn thì thấy cảnh tượng trước mắt mình.Nhưng khác với Thiên Bình,Cự Gỉai,cô can đảm hơn.Sau khi bình tĩnh và quan sát kỹ thì mới biết đó chỉ là hình nộm,còn máu là màu nước.Cô định đi báo với cấp trên thì cánh cửa bật mở,Bạch Dương ném cái điện thoại xuống đất,đôi mắt vằn lên tia đỏ giận dữ.Bảo Bình lật đật vừa lụm điện thoại vừa quan sát Bạch Dương.Thiên Bình bình tĩnh nói :
-Chuyện…chu..yện gì thế?

Bảo Bình căng thẳng nhìn Thiên Bình :

-Song Ngư đang gặp nguy hiểm!
-Nguy..hiểm?

Cự Gi ải vừa nói vừa không rời mắt đến lá thư được ghim xuyên trán hình nộm…Còn Bạch Dương tức giận đến đấm nứt tường…( tự nhiên thấy khúc này buồn cười sao á =)))
~0o0~
-Hừ…Hừ…

Thiên Yết – Chàng trai tóc đen và đôi mắt xám,trên khuôn mặt chảy đầy máu – liếc nhìn những tên côn đồ trước mặt.Lần đầu tiên anh thấy người có thể làm anh bị chấn thương,tuy đang choáng voáng nhưng anh vẫn cố giữ vững để không ngã xuống.Kim Ngưu – chàng trai với mái tóc màu sôcôla và đôi mắt nhắm nghiền và Song Tử - chàng trai với mái tóc màu bạch kim -đều bị thương và bất tỉnh trên sàn.Thiên Yết định nhào lại thì một ống sắt từ sau lưng đánh thẳng vào vai khiến anh ngã quỵ,nói :

-Đồ..chơi hèn!

Tên côn đồ cười sằng sặc,chĩa họng súng vào đầu Thiên Yết :

-Cảnh sát..hahahahahaha!!!Không đánh lại một tên như ta mà làm cảnh sát à?Thôi thì tao cho mày đến suối vàng uống nước đã!

Nói xong,nó gạc đạn và
ĐOÀNG….!!
Sư Tử từ đâu xuất hiện nhắm thẳng vào giữa trán thằng côn đồ,nổ súng làm thằng ta chết ngay tại chỗ.Còn đàn em 9 đứa của nó bị Nhân Mã cho mỗi cú vào sau gáy khiến 9 thằng bị chấn thương sọ não ( =)) đọc đoạn này khiến t/g hơi buồn cười )Từ trước hẻm,một chiếc xe môtô phân khối lớn dừng lại,Xử Nữ từ trên xe chạy xuống xé áo Thiên Yết sơ cứu cho 3 người rồi dìu lên xe,riêng Sư Tử còn cho thằng côn đồ thêm một viên đạn ngay chỗ…( Tự biết nha!)

-Về thôi!

Ma Kết vác Thiên Yết lên vai.Nhân Mã đang phủi tay thì bỗng nhiên có một con dao ghim một tờ giấy phóng xuống đúng chỗ Nhân Mã.May mắn,Sư Tử đã để ý có bóng người trên trần nhà và nhanh chóng kéo Nhân Mã né con dao ấy.Nhân Mã ôm tim :

-Trời đất!Giựt cả mình!Mém tí nữa là…

Nhân Mã quay qua định cảm ơn Sư Tử nhưng chỉ thấy Sư Tử chăm chú xem xét tờ giấy.Lần nào cũng như vậy,mặc dù đã giúp mình nhưng chả bao giờ để ý tới!Cứ làm lơ mặt người ta!Thật đáng ghét!
~0o0~
“1 x :13 x -1=12=1-1
1 x -12 x =1=1-12 ;căn nhà hoang ở phía đông,có điều thú vị lắm!”

Cự Gỉai đọc những chữ ghi trong mật thư,hoàn toàn giống hệt với tin nhắn của Bạch Dương.Cự Giaỉ quay qua thì thấy Bạch Dương với Bảo Bình đâu mất liền chạy theo.

-Các cậu..đừng bỏ tớ..

Thiên Bình định chạy theo nhưng vừa đứng lên chân cô đã đau nhói vì đang bị gãy.Thiên Bình vừa ôm chân vừa nói :

-Cái chân này..thật đáng ghét!Cả mọi người nữa!

“Bây giờ bạn muốn ghét cũng không ghét được nữa đâu…!”

Vẫn cái bóng đen ấy tiến đến gần Thiên Bình,Thiên Bình xanh mặt :

-CỨU..

Thiên Bình quay ra cầu cứu thì bị hắn ta chụp thuốc mê…

~0o0~
Bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến Song Ngư và Song Ngư,anh chạy với tốc độ 170km/h.Bạch Dương rất rành nguyên khu phố nên chỉ cần đi chút xíu là xong.Đến nơi,anh mở toang cửa nhà hoang ra và thấy Song Ngư treo lơ lửng trên trần nhà ,bị một con dao đâm xuyên cổ kèm theo một bức thư,đôi chân trắng trẻo của cô bị cứa rất nhiều vết ,đầu cô cứ chảy máu vì bị một cây sắt đập vào đầu ( tàn nhẫn chút =))Sorry các bạn nhà Ngư )
Sự sống và cái chết ( chap 2) 152d0eafb075fd31366237c8f9686028_55415163.sn1
(ảnh minh họa)
Và từ con gấu bông được dán trên tay Song Ngư phát ra một tiếng nhạc trong trẻo ( giống trong cái hộp nhạc vặn dây cót ấy )Bạch Dương ngã khụy ,không tin được cảnh tượng trước mắt mình…


 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Sự sống và cái chết ( chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự sống và cái chết ( chap 2)   Sự sống và cái chết ( chap 2) Icon_minitimeTue May 07, 2013 5:31 pm

Tem trc a~
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Sự sống và cái chết ( chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự sống và cái chết ( chap 2)   Sự sống và cái chết ( chap 2) Icon_minitimeTue May 07, 2013 5:34 pm

Đoạn đánh nhau em thấy hơi khó hiểu và miêu tả hơi nhanh :P
 
YamashitaRie
Học sinh chưa nhận lớp
YamashitaRie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 195
Birthday : 08/12/1997
Join date : 06/05/2013
Sự sống và cái chết ( chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự sống và cái chết ( chap 2)   Sự sống và cái chết ( chap 2) Icon_minitimeTue May 07, 2013 5:41 pm

Ploy♥ đã viết:
Đoạn đánh nhau em thấy hơi khó hiểu và miêu tả hơi nhanh :P
Đọc chap sau ms hiểu ~!Nghe ah TY giải thích =)) Tất cả sẽ có ở chap sau nhá =))
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Sự sống và cái chết ( chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự sống và cái chết ( chap 2)   Sự sống và cái chết ( chap 2) Icon_minitimeTue May 07, 2013 9:38 pm

Ghê, ms chap 2 mà 1 e đi zòi
 
YamashitaRie
Học sinh chưa nhận lớp
YamashitaRie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 195
Birthday : 08/12/1997
Join date : 06/05/2013
Sự sống và cái chết ( chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự sống và cái chết ( chap 2)   Sự sống và cái chết ( chap 2) Icon_minitimeTue May 07, 2013 11:58 pm

Lọ~Aquarius đã viết:
Ghê, ms chap 2 mà 1 e đi zòi
V ms kịch tính chứ ạ =))
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
Sự sống và cái chết ( chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự sống và cái chết ( chap 2)   Sự sống và cái chết ( chap 2) Icon_minitimeWed May 08, 2013 5:45 am

Hỉu....TB chết thứ hai=]]]]]]
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Sự sống và cái chết ( chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự sống và cái chết ( chap 2)   Sự sống và cái chết ( chap 2) Icon_minitimeWed May 08, 2013 9:31 am

hài kinh khủng =)))
Tiếp theo ai vậy? Sau TB ý
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Sự sống và cái chết ( chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự sống và cái chết ( chap 2)   Sự sống và cái chết ( chap 2) Icon_minitimeWed May 08, 2013 1:10 pm

=]] Tội con cá của ta, mới chap 2 đã bị chém không thương tiếc TT^TT
Tiếp theo ta đoán là cái lọ chết =))))))
 
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Sự sống và cái chết ( chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự sống và cái chết ( chap 2)   Sự sống và cái chết ( chap 2) Icon_minitimeWed May 22, 2013 4:04 pm

Theo ta thấy thì nó có vẻ thiên về.. truyện lãng mạn hơn *mơ màng*
 
Sponsored content
Sự sống và cái chết ( chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự sống và cái chết ( chap 2)   Sự sống và cái chết ( chap 2) Icon_minitime

 
 

Sự sống và cái chết ( chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Sự sống và cái chết ( chap 3 )
» Sự sống và cái chết ( chap 1)
» Top 5 sao nam sống chết si tình
» [Cự Giải - Song Ngư] Chết Tiệt
» [Thông báo]Truyện Sự sống và cái chết
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Sự sống và cái chết-