Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 12

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 12   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 12 Icon_minitimeSun Jun 08, 2014 6:01 pm

 Á! Kẹo hồ lô, í kẹo bông gòn, bánh bao thịt, bánh mì ngọt,… oa thiệt là nhiều đồ ăn quá không biết là phải ăn cái nào đây ta – Ngưu nhi bay từ gian hàng này đến gian hàng khác ăn cái này ăn cái kia mua cái này mua cái kia làm cho Ngư ca đi theo phải xách đồ ăn mà muốn mệt luôn
 
-Nè nè, bộ cô không thấy mệt hay sao mà cứ ăn tới tấp hoài vậy – Ngư ca lên tiếng hỏi Ngưu nhi nhưng cũng đúng thôi nếu cứ để nàng ta mua cái này cái kia thì tay đâu mà cầm cho hết
 
-Ủa á í chết Sorry sorry nha vậy  mà giờ tôi mới để í tới, hay để tui xách phụ anh nha – Ngưu nhà ta ngây thơ chấp tay xin lỗi Ngư ca
 
-Thôi khỏi đi, dù gì tôi cũng là oxin của cô rồi, để tôi xách cũng được – Ngư ca mặt đỏ ửng hướng đi chỗ khác để trách bộ dạng dễ thương của Ngưu
 
-Ờ hihi cám ơn anh nha, hay là tôi cho anh ăn 1 miếng để đền bù nha, nè mở miệng ra đi aaaa – Ngưu nhi hướng ánh mắt to tròn màu xanh lá của cô đến Ngư và đút cho anh ăn một miếng bánh
 
-Đó đó thấy chưa, thấy người ta ga lăng không còn anh thì không biết ga lăng với em gì hết á, mà công nhận cặp đó đẹp đôi ghê ha – một người con gái đi cùng một người con trai nói vô làm cho 2 người đó chỉ biết ngẩn tò te mà đi tiếp nhưng cũng không biết đi đâu cho đến khi....
 
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
 
-Tèng. tèng teng, tèng teng, tèng téng teng teng tèng - Bảo Bình ngân nga làm vẻ mặt nghiêm trọng. Cô mặc trên người 1 cái quần dài và áo sơ mi trắng tay dài có họa tiết ở 2 bên cánh tay làm tôn lên mái tóc cột
 
-Bằng chíu, ật ật ật ật ật tít rèo rèo rèo rèo - Sư Tử đang chơi game kế bên Bảo Bình nói - nè bộ không có nhạc nền nào hay hơn hả Lọ nghẹ kia
 
-Cái gì ai là Lọ nghẹ cho anh nói lại, được Bảo BÌnh xinh đẹp tui đây làm nhạc nền cho chơi game mà còn... - Bảo Bình chưa nói dứt lời thì 1 bảng thông báo hiện lên
 
-Muốn gì thì đấu là biết thôi - Sử Tử nói nở trên môi 1 nụ cười ma mãnh
 
Ngay lập tức Bảo Bình liền nhận lời và 1 cuộc lông tranh hổ đấu diễn ra. Bảo Bình xuất chiêu liên hoàng cước, Sư Tử cũng không thua nhờ phản ứng nhanh mà anh kịp né, 2 người cứ như thế mà đấu không ai chịu thua ai và PẬP pập pập pập pập
 
GAME OVER - Sư TỬ đành đo ván trước Bảo Bảo cô nương thế là Bảo BÌnh tỏ vẻ kẻ thắng cuộc hất mặt lên trời mà đi do vậy nên không nhìn đường và poong, cái đầu Bảo Bình đập vào 1 cây cột điện trước mặt thế là tuy thua nhưng Sư Tử được 1 trận cười đã đời =))
 
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
 
Còn bên Xử Nữ, Ma Kết, Thiên Yết Cự Giải thì sao ta
 4 người này đi chung với nhua nhưng không nói gì, Xử Nữ mặc 1 chiếc quần ôm cùng chiếc áo sơ mi trắng. Ma Kết thì mặc quần gin cùng áo sơ mi màu nâu cổ điển. Thiên Yết thì vẫn vậy từ trên xuống dưới đều màu đen và tỏ ra sát khi nhưng vẫn khiến bao cô đi ngang qua đều phải có ánh mắt hình trái tim nhưng không vì vậy mà anh quên nắm tay Cự Giải còn Cự Giải thì mặt cuối xuống thấp để che bớt khuông mặt đang đỏ của cô, cô mặc quần ôm ngắn đến đầu gối và 1 chiếc áo dễ thương với họa tiết là 1 chiếc nơ ở eo.
 
- Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi hay là tụi mình nghỉ 1 chút đi ha - Cự Giải nhỏ nhẹ nói
 
- Tớ sao cũng được - Ma Kết cầm cuốn sách đi cạnh Xử Nữ lạnh lùng trả  lời
 
- Ấy đến giờ ăn trưa rồi sao không được rồi không biết có ai bán hàng không nữa - Xử Nữ nói rồi vội chạy đi đến gian hàng của lớp mình còn Ma Kết thấy vậy liền đuổi theo 
 
- À đúng rồi, tớ có làm 1 ít bánh quy để tớ đuổi theo đưa cho họ để bán - Cự Giải nói rồi bỏ đi nhưng bàn tay Thiên Yết đã kéo Giải lại
 
- Lại đây ngồi nghỉ 1 chút đi rồi đi tiếp, không phải hồi nảy cậu nói vậy sao - Thiên Yết kéo Giải nhi đến 1 băng ghế đá ven đường
 
- Bánh quy đâu mau đưa cho tớ ăn thử đi - Yết ca giọng có phần nhẹ nhàng hơn nói với Giải nhi
 
- À ùm đây nè - Cự giải vừa nói vừa thò tay vào vỏ lấy bánh quy ra với ý nghĩ trong đầu [ Chết rồi làm sao bây giờ sáng nay nướng có 1 vài cái bánh bị khét nên vị sẽ rất đăng và chắc chắn sau khi ăn xong Thiên Yết sẽ hết thích mình và bỏ mình cho coi ]
 
- Đang nghĩ gì mà lấy lâu quá vậy Giải, à chắc đang nghĩ là "Chết rồi làm sao đây sáng nay có mấy cái bánh bị khét không thể nào đưa cho Yết được, chắc chắn sau khi ăn xong Yết sẽ bỏ mình cho coi huhuhuhu" như vậy có đúng không hả - Yết giả giọng Giải nói 
 
- Cái gì ai nói là bị khét chứ - Giải tức giận vì bị nói trúng vội lấy bánh đưa cho Yết ca và hồi hợp chờ Yết ca đưa cái bánh lên miệng ăn
 
- Ngốc! Bánh rất ngon mà, cậu sau này sẽ trở thành người vơ đảm đang của tớ đó - Yết ca lấy tay xoa đầu Cự Giải và nói với ánh mắt trìu mến nhìn vào Giải nhi còn Giải nhi thì đỏ mặt không biết nói gì
 
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
 
Xử Nữ cùng Ma Kết chạy 1 hồi cũng đến nơi nhưng khi họ đến thì chỗ buôn bán của họ đang rất nhộn nhiệp và rất nhiều khách. 2 người đứng ngẩn ngơ 1 hồi không biết chuyện gì xảy ra thì nghe thấy tiếng kêu 2 người
 
- Nè Xử Nữ, Ma Kết lại đây giúp tụi tớ đi đông quá trời luôn nè - Song Ngư tay cầm đồ ăn đưa cho khách tay lấy tiền nói với 2 người 
 
- Hả à được rồi tụi tớ tới liền - Ma Kết trả lời lại sau đó nắm tay Xử Nữ kéo đi
 
- Được rồi bây giớ nói cho tớ biết là tại sao 2 cậu lại ở đây - Xử Nữ đeo tạp dề hỏi 2 người
 
- Ờ thì...........
 
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Lúc 2 người đang đi
 
- Nè nè nè thấy thấy thấy thấy gì đó không Song Ngư - Ngưu bỏ luôn ăn nói lắp ba lắp bắp chỉ vào tấm poster được dán trên tường
 
- Xem nào ùm cuộc thi cho các gian hàng hả - Ngư đi lại gần để coi tấm poster
 
- Và gian hàng nào thắng sẽ được du lịch suối nước nóng trọn gói cho cả lớp - cà 2 đồng thanh vẻ mặt vui mừng
 
- Nào nào mau đi thôi - Nói rồi cả 2 cùng nhau chạy về gian hàng của mình
 
~.~.~.~.~.~.~.~.~
- Đó mọi chuyện là vậy đó - Song Ngư kể sơ cho Xử Nữ biết khi gian hàng đã bớt người đi
 
- Xử Nữ ơi, cái loa kế bên á bà thông báo cho mọi người lại phụ đi - Kim Ngưu cầm giá múc đồ ăn nói với Xử Nữ 
 
- Được rồi nhưng mà cậu nấu được không đó - Xử Nữ cầm loa thông báo xong thì nói với Kim Ngưu 
 
- Đừng có lo, nhóc con này nấu ăn ngon lắm đó - Ngư ca xoa đầu và nở 1 nụ cười với Ngưu 
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
 
- Ơ Yết Yết à là Xử Nữ đó chúng ta mau tới đó đi - Giải nhi nghe tiếng Xử Nữ kêu mọi người thì vội đứng lên nhưng mà Yết ca thì đã ngủ mất tiêu nên Giải chỉ còn cách đánh thức Yết dậy
 
- Nè Yết Yết à dậy đi Yết Yết - Giải lây lây Yết ca - [Wa bây giờ mới để ý da Yết Yết trắng mà lông mi còn dài nữa chứ] - Giải nhi nghĩ trong đầu
 
- Cậu làm gì nhìn tớ dự vậy - Yết mở đôi mắt đỏ của mình ra nhìn Giải
 
- Xử Nữ kêu chúng ta lại gian hàng để phụ giúp mọi người - Giải nhi mmở to đôi mắt màu xanh nói với Yết
 
- Không thích - nói rồi Yết Yết dựa vào vai Giải ngủ tiếp
 
- Y-Yết yết dậy đi mà - Giải đỏ mặt nói
 
- 5 phút cho tớ dựa vào vai câu 5 phút - Yết tiếp tục
 
- C-chỉ chỉ được 5 phút thôi đó
 
-----------------------------------------
- A là tiếng của Xử Nữ kìa Lọ, chúng ta mau quay về thôi - Sư Tử đang chơi nghe tiếng Xử Nữ thì chạy lại nói với Bảo nhi
 
-  ồh bây giờ chúng ta về thôi 
 
Sau đó các sao vội tập hợp lại chỗ gian hàng 
 --------------------------------------------
 
Ở 1 góc nào đó trong sân trường, 1 cô gái với đôi mắt xanh biếc của đại dương nở trên môi 1 nụ cười và nói
- Song Ngư em tìm được anh rồi 
                                                     










Zing Blog


Được sửa bởi bé gấu kute ngày Sun Jun 08, 2014 6:27 pm; sửa lần 1.
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 12   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 12 Icon_minitimeSun Jun 08, 2014 6:11 pm

Bảo Bình chưa nói dức lời thì 1 bảng thông báo hiện lên
=> dức thành dứt nhá =)) 


khụ :v bên Sư Tử và Bảo Bình thật là sống động đến kinh thiên động địa =)) 
tèn ten tén ten~ 
bằng chíu ~ ật ật ật =)) 
rèo rèo
pập pập pậo =))))))))))))


ta hóng chap sau a~~~ 
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 12   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 12 Icon_minitimeSun Jun 08, 2014 6:28 pm

li bơ đá: =)) kinh nghiêm mà lị =)) háháhá, cơ mà cặp TY vs CG k ngờ ta có thể viết sến z =)) háhaáhá chắc mai mốt phải viết sến hơn ms dc =))
thanks nàng =))
 
Sponsored content
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 12   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 12 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 12

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 4
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 5
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 6
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon-