Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ThuongQuanLang
Học sinh nhà Đất
ThuongQuanLang
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 378
Birthday : 09/09/1997
Join date : 06/04/2014
Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]   Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Icon_minitimeMon Jun 09, 2014 7:42 pm

Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Af59f6883da4b410882a1a3b5c2db627_zpsf9bba7a5


Chương 8: Nếu có thể, hãy tìm trong hồi ức


Nếu nói nhớ, liệu rằng có thể quên ? 


Nếu có quên, liệu rằng có còn tồn tại trong hồi ức ? 


~ oOo ~


"Thuỵ Ân Thiên, ngươi có nghĩ rằng một ngày nào đó, ngươi sẽ quên mất nàng không ?" 


Duy Tuệ ngồi trong phòng, thầm nghĩ. Nàng thật sự rất sợ rằng hắn sẽ quên mất, đến lúc đó thì còn có ai nhớ rằng Lục Song Song đã từng tồn tại đây. Lục Song Song, cả đời nàng ấy đã chịu dày vò bao nhiêu, đến lúc mất đi, trên nhân gian vẫn còn có người bị nàng dày vò. Duy Tuệ nàng đôi lúc cũng thật không thể hiểu được sự cố chấp của Thuỵ Ân Thiên, dẫu rằng nàng không muốn hắn quên, nhưng nàng cũng không đủ nhẫn tâm nhìn hắn cô độc đến như vậy.


Tại sao ? Tại sao ông trời lại để ba người bọn họ rơi vào bế tắc như vậy ? Bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thể khoả lấp được những gì đã xảy ra. 


Duy Tuệ chỉ biết trơ mắt đứng nhìn người bạn từ nhỏ ấy mong ngóng một bóng hình nơi tường thành. Sự thật vốn dĩ đau lòng, hắn vẫn tự mê muội bản thân, còn nàng thì lại đau đớn thay hắn. Lục Song Song vĩnh viễn không thể trở về, chỉ đến khi hắn mất đi, đến bên cầu Nại Hà mới có thể tìm lại được nàng ấy. 


Duy Tuệ cả đời này không bao giờ quên được cảnh tượng năm đó, mãi mãi hình ảnh ấy cứ tồn tại trong hồi ức của nàng. Nàng khẽ rơi lệ, hình ảnh đó dần hiện lên một cách rời rạc trong ý nghĩ của nàng, muốn dứt ra cũng không thể. 


Nàng chỉ còn biết âm thầm rơi lệ, âm thầm tìm lại trong hồi ức.


---


Hiên Viên Vũ hắn dạo này cảm thấy không được tốt. Hắn cũng không thể hiểu được tại sao, chỉ biết rằng dường như thiếu vắng một điều gì đó. Trong vô thức hắn đưa tay đến một góc nhỏ trên long án, nhận ra nơi ấy trống trơn.


"Cao Dung, không có trà sao ?" Hiên Viên Vũ mệt mỏi gọi Cao Dung, thế nhưng không có ai trả lời. 


Hiên Viên Vũ bất chợt cảm thấy lạnh người. Hắn đơn độc ngồi trong cung điện rộng lớn, không có ai chỉ có một mình hắn. Hiên Viên Vũ bỗng nhiên nhớ lại nhiều năm về trước, hắn ngồi trên đùi Phụ hoàng cũng chính tại nơi này, và đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sự mệt mỏi vô lực của một người vốn dĩ lạnh lùng như Phụ hoàng. Lúc đó, tiểu Vũ hỏi Phụ hoàng vì sao người lại như vậy, chỉ nghe thấy tiếng người khẽ nói một câu đến tận bây giờ vẫn khiến hắn đau mỗi khi nhớ lại.


"Phụ hoàng là Hoàng đế, có được mọi thứ trong thiên hạ, nhưng lại là người cô độc nhất trên thế gian." 


Hắn lúc đó cũng chỉ mới bảy tuổi, nghe Phụ hoàng nói như vậy cũng chỉ biết dựa vào người, an ủi người. Sau này khi lớn lên, hắn đã dần hiểu được câu nói ấy, và bây giờ hắn dường như cũng đang cảm nhận được câu nói ấy tận tâm can. 


"Hoàng thượng, người làm sao vậy ?" Cao Dung cầm tách trà trên tay, nhìn thấy Hoàng thượng như người mất hồn không hiểu vì sao nên đột ngột hỏi. 


"Trẫm không sao cả." Hiên Viên Vũ nhanh chóng khôi phục tinh thần, đưa mắt sang nhìn tách trà trên tay Cao Dung. 


Hiên Viên Vũ hắn không biết tại sao hắn lại đột nhiên không muốn uống trà, có lẽ là do tách trà không bắt mắt không đẹp sao ? 


"Đổi tách trà khác đi, không đẹp." 


"Hoàng thượng, đây là tách trà được làm từ loại sứ cao cấp thượng hạng, hoa văn được vẽ vô cùng tinh xảo, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đẹp hay sao ?" Cao Dung khó hiểu nhìn Hoàng thượng, hằng ngày đều uống bằng tách này, thậm chí đây lại là tách trà mà Băng Chiêu nghi chọn, sao bây giờ lại đổi ý.


"Trẫm nói đổi." Hiên Viên Vũ lật giở tấu sớ, lạnh lùng nói.


"Nô tài tuân mệnh." Cao Dung cũng chỉ còn biết nghe theo, đi chọn tách trà khác mà thôi.


Hiên Viên Vũ nhìn theo bóng hình Cao Dung tiến ra xa ngoài cửa, đến tận lúc Cao Dung đóng nhẹ cánh cửa dát vàng to lớn lộng lẫy ấy, khẽ thở dài, hắn lại bị làm sao thế này ? 


Hiên Viên Vũ phê chuẩn tấu sớ, mặc dù tự muốn bản thân đừng phân tâm, nhưng càng lúc càng mơ hồ. Hắn chợt thấy mệt mỏi, chợt thấy cô đơn, có lẽ nên cùng Hạ Băng đến Duyệt Đình nghỉ ngơi một chuyến. 


Đang suy nghĩ mông lung, cánh cửa điện lại được mở ra, nhưng người bước vào lại không phải là Cao Dung, mà là một người khác đang cầm trên tay chiếc khay lớn với một tách trà bằng ngọc trắng. 


"Hoàng thượng, nghỉ ngơi uống trà một chút." Người ấy dịu dàng khẽ nói, hắn lại làm việc quá nhiều nữa rồi.


"Cao Dung đâu mà lại để nàng làm thế này ?" Hiên Viên Vũ không nhanh không chậm đáp lời, đưa tay lấy tách trà.


Hiên Viên Vũ đột nhiên nhớ ra, rằng đã lâu hắn không sử dụng tách trà này rồi. Thậm chí, hắn bây giờ mới hiểu vì sao hắn lại ngán không muốn uống, có lẽ là do không phải tách trà này cùng một loại trà có hương thơm dịu nhẹ, khiến người uống có muốn dừng cũng không thể. Hiên Viên Vũ hắn mỉm cười, đưa mắt nhìn người đứng bên cạnh đang sắp xếp lại chồng tấu sớ trên long án bị hắn bày bừa.


"Tại sao không pha trà cho trẫm uống nữa ?" Hiên Viên Vũ lúc này mới hiểu ra rằng, hắn cảm thấy thiếu vắng là vì không có người này ở bên, là vì không có trà người này pha cho hắn. Bấy lâu nay hắn không hề nhận ra, thói quen uống trà khi phê chuẩn tấu sớ là do nàng đã tập cho hắn. Hắn có phải quá vô tâm không, khi lại không hề biết.


"Thần thiếp nghĩ người vốn dĩ không cần nữa." 


"Tại sao lại có ý nghĩ đó ?" 


"Hạ Băng đã vào cung." 


"Hạ Băng vào cung làm phi tử của trẫm, không có nghĩa là nàng ngừng việc quan tâm nhỏ nhoi này đến trẫm." Hiên Viên Vũ đanh giọng nói.


"Thần thiếp tuân mệnh." Người ấy mỉm cười. 


"Duy Tuệ, nàng tìm ở đâu lại có tách trà ngọc này ?" Hiên Viên Vũ bất chợt hỏi, hắn xoay xoay tách trà trong tay.


"Là thần thiếp dặn Thượng cung làm." 


"Vậy sao. Đẹp lắm, trẫm rất thích, vốn dĩ không có nó trẫm uống trà không được ngon." Hiên Viên Vũ khẽ cười.


Duy Tuệ cũng mỉm cười.


---


Thuỵ Ân Thiên lúc nào cũng cảm thấy Duy Tuệ chỉ biết lo lắng quá nhiều. Hắn biết nàng dù sao cũng chỉ muốn tốt cho hắn, muốn hắn quên đi và sống. Thế nhưng hắn liệu có thể quên ? Nếu quên được rồi, thì tất cả sẽ không còn ở trong hồi ức của hắn nữa hay sao ? 


Thuỵ Ân Thiên đôi khi lại không thích cách Hiên Viên Vũ đối xử với Duy Tuệ. Hắn từ nhỏ đã là bạn với tiểu cô nương Tuệ Tuệ này, làm sao hắn có thể không nhìn ra tình cảm của nàng ? Hiên Viên Vũ dùng cách đối xử giữa chủ nhân và thuộc hạ dành cho nàng, còn nàng ngoài mặt thì luôn thể hiện là một thuộc hạ trung thành, nhưng bên trong lại là tình cảm sâu nặng. Thuỵ Ân Thiên có khi cũng trêu nàng rằng chuyện của hắn nàng muốn hắn quên, còn bản thân lại không thể quên được con người vô tình đó. 


Thuỵ Ân Thiên khẽ mỉm cười, con người vốn dĩ không thể quản được chuyện của riêng họ. 


Con người vốn dĩ muốn quên, nhưng lại tìm muốn mãi mãi có thể tìm thấy điều gì đó trong hồi ức của chính mình. Thậm chí không thể tìm, nhưng vẫn luôn tự huyễn hoặc mình. 
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]   Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Icon_minitimeMon Jun 09, 2014 7:52 pm

Ghế?

Mãi mới thấy tỷ tỷ lên XD

Chưa kịp đọc, vô comment cái đã XD

 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]   Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Icon_minitimeMon Jun 09, 2014 7:57 pm

Chương buồn quá :"<

Tội Tuệ tỷ tỷ TT~TT

Tội Thiên ca ca TT~TT

Tội Vũ ca ca TT~TT

Ứ tội Băng tỷ tỷ XD





P/s: Muội cứ không thích Hạ Băng á =~=

Nhân vật càng mờ nhạt muội càng thích XD
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]   Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Icon_minitimeMon Jun 09, 2014 8:13 pm

chap bùn... :3
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]   Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Icon_minitimeMon Jun 09, 2014 8:26 pm

Bùn :3
Hiu hiu hiu
Tỷ ngược nt đến ớn =))
Klq nhưng hoan hô tỷ tỷ tái xuất Giang hồ =))
 
ThuongQuanLang
Học sinh nhà Đất
ThuongQuanLang
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 378
Birthday : 09/09/1997
Join date : 06/04/2014
Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]   Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Icon_minitimeTue Jun 10, 2014 1:23 pm

@Lily: chương sau Tuệ tỷ tội lắm :v 
@Libra, @cuu: chap này chưa hẳn buồn lắm :)) ~ tỷ đã ngược đâu :v
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]   Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Icon_minitimeTue Jun 10, 2014 4:27 pm

@Lăng: Sao tỷ nỡ? TT~TT
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]   Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Icon_minitimeTue Jun 10, 2014 6:25 pm

@Lang tỷ :)) muội chưa nói là tỷ ngc mà nói chap nó sầu sao sao ý :v 
đọc bùn mà~~~~
mong chap sau :3
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]   Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Icon_minitimeTue Jun 10, 2014 7:28 pm

@Lang: Ngược thế mà tỷ :v
 
ThuongQuanLang
Học sinh nhà Đất
ThuongQuanLang
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 378
Birthday : 09/09/1997
Join date : 06/04/2014
Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]   Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Icon_minitimeTue Jun 10, 2014 10:27 pm

@Lily: muội nói thế làm tỷ thấy mình sao ác quá :)) ~ 
@Libra: tỷ nói với em cuulonton việc tỷ ngược cơ :)) ~ tỷ cũng nghĩ chương này hơi buồn tí thôi :v 
@cuu: tỷ thấy vẫn chưa đâu :v
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]   Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Icon_minitimeTue Jun 10, 2014 11:03 pm

@Lang: TT~TT
Chao bùn là chuyện đương nhiên :v
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]   Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 10:34 am

@Lang tỷ :v ồh~~~~
 
ThuongQuanLang
Học sinh nhà Đất
ThuongQuanLang
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 378
Birthday : 09/09/1997
Join date : 06/04/2014
Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]   Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 8:01 pm

@cuu: chap buồn là chuyện đương nhiên :)) ~ muội nói khiến tỷ thấy tội lỗi quá :)) ~
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]   Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 8:07 pm

@Lăng: Tỷ ác từ trước đến nay rồi mà, ác thêm một tí có sao đâu :))

Anyway, hóng :3
 
ThuongQuanLang
Học sinh nhà Đất
ThuongQuanLang
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 378
Birthday : 09/09/1997
Join date : 06/04/2014
Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]   Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Icon_minitimeThu Jul 10, 2014 1:13 pm

@Lily: tỷ không có ác nhé :)) ~ tỷ rất hiền (ღ˘⌣˘ღ) có chap mới rồi nha :)) ~
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]   Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Icon_minitimeThu Jul 10, 2014 10:03 pm

@Lăng: Hị hị, tỷ hiền lắm, tỷ rất dịu dàng a~ (' ' )
 
Sponsored content
Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]   Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8] Icon_minitime

 
 

Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 8]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 1]
» Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 6]
» Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 7]
» Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 10]
» Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 2]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm-