Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 3:11 pm

Kiếp trước


[Thiên duyên thứ nhất]


[Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc


Author: Phu Thê Cầm Thú ( Gà ft Sói :))) )


Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) 30tqecj
 
Kiếm kiếm tìm tìm
Sao mãi vấn vương
Lời ước hẹn của hai ta  ngày xưa ấy
Khi ấy vầng trăng mông lung, ẩn trong áng mây phiêu dạt
Sao ta  chẳng quên mối duyên này?
Trải qua bao thăng trầm vẫn mãi đắm say….


1.Nhân Mã:





Ta tên là Nhân Mã, là con gái của Tùy Vương Gia, mọi người đều gọi ta là Nhân Mã quận chúa. Bất quá (bất quá: nhưng mà) khi không có mặt nương (nương: mẹ) và cha ta, bọn họ gọi quận chúa ngốc. Bọn họ còn nói cha và nương của ta thật bất hạnh khi sinh ra đứa ngốc như ta. Có lần ta nghe được, ta oà khóc chạy đi tìm nhũ mẫu, nhũ mẫu lau nước mắt cho ta rồi nói với ta, ta là món quà mà lão thiên (lão thiên: ông trời) ban cho cha, nương ta. Ta tin nhũ mẫu vì người rất thương ta, vậy nên ta cũng không quan tâm tới lời của bọn họ nữa. Ta hằng ngày rất hạnh phúc được cha, nương cùng nhũ mẫu yêu thương, được ăn kẹo hồ lô. Ta thật hạnh phúc.

~IOI~

Ta còn nhớ, năm ta mười tuổi, có rất nhiều quan binh cầm đao cầm kiếm xung quanh phủ của ta. Nương nói họ muốn chơi trốn tìm với ta, dặn ta phải đi trốn cùng với nhũ mẫu, nếu ta chơi trốn tìm thắng nhóm quan binh kia, nương sẽ thưởng cho ta một cây kẹo hồ lô. Ta rất thích kẹo hồ lô, lại thích chơi trốn tìm, vậy nên ta vui vẻ đồng ý với nương. Nương còn đưa ta tấm lệnh bài mà cha ta hay mang theo bên người, dặn nhũ mẫu dắt ta về phương Nam tìm đại bá (đại bá: đáng lẽ ra Mã Mã phải gọi là Hoàng bá, nhưng mà vì Mã Mã là đứa ngốc, gia đình dạy gọi như thế cho Mã Mã dễ hiểu :3) của ta nhờ giúp đỡ. Nhũ mẫu nhét lệnh bài vào trong ngực áo ta rồi nắm tay ta chạy đi. Sau lưng ta có rất nhiều tiếng la hét. Chắc là bọn họ đã bị tìm thấy rồi.
~IOI~
 
Ta và nhũ mẫu đi được một đoạn thì quan binh đuổi tới. Nhũ mẫu bế ta bỏ vào một cái hòm rỗng trong ngôi nhà ven đường. Nhũ mẫu dặn ta ngồi im không được lên tiếng, nếu không sẽ bị tìm thấy. Ta ngoan ngoãn nghe lời im lặng ngồi chờ. Ta ngồi trong hòm nghe được tiếng của quan binh , của nhũ mẫu, rồi tiếng bước chân xa dần. Ta mở nắp hòm chui ra, trước kia ta chơi trốn tìm cũng chờ tiếng bước chân xa dần rồi mới đi ra.
Ta chạy ra ngoài, nhìn thấy nhũ mẫu nằm dưới đất. Xung quanh là máu. Ta lay người gọi nhũ mẫu dậy. Nhũ mẫu nói người muốn ngủ một lát, dặn ta phải đi về phía Nam và đưa lệnh bài cho đại thúc. Nhũ mẫu chỉ tay về phía rừng nói đó là phía Nam, cứ đi thẳng mãi tới khi gặp nơi lớn như kinh thành chỗ ta ở rồi hỏi phủ Minh Vương gia ở đâu. Nhũ mẫu bảo ta chạy nhanh lên, nếu không Tiểu Hoàng ( Tiểu Hoàng là con chó gần nhà Mã Mã trước kia. ) sẽ đuổi theo cắn ta. Ta rất sợ Tiểu Hoàng, răng nó rất sắc, cắn vào sẽ rất đau. Vậy nên ta cắn đầu chạy thẳng vào rừng. Ta rất sợ Tiểu Hoàng.

~IOI~
 
Ta chạy một mạch thẳng về phía Nam, tay chân ta bị xước do quẹt vào bụi gai, y phục trên người ta rách cả. Bụng ta sôi ùng ục. Nhưng ta không dám dừng lại, Tiểu Hoàng sẽ đuổi kịp ta mất. Ta cứ chạy mãi đến khi ta nhìn thấy một ngôi nhà xiêu vẹo, trước nhà có một đám trẻ con trạc tuổi ta đang chơi với nhau. Nương bảo ta chơi trốn tìm với quan binh chứ không bảo ta chơi với đám trẻ con kia. Ta rất đói, ta liền chạy tới chỗ của họ, ta muốn ăn. Bất quá khi ta chạy tới đó, đám trẻ kia liền bỏ chạy. Chỉ duy nhất một người đứng yên nhìn ta. Mắt ta mờ dần đi.
_Đói... Đói...
Ta chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy toàn thân vô lực, trước mắt là một màu đen.
 
~IOI~
 
Ta lờ mờ mở mắt, cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực. Ta cố ngẩng đầu nhìn quanh. Đây là đâu? Cảnh vật lạ quá. Ta nhớ nương nói nếu ta ăn cơm không ngoan thì sẽ bị đại thúc bán bánh bao bắt đi làm nhân bánh bao. Nương nói nhà của đại thúc bán bánh bao, xung quanh đều có mạng nhện như thế này, lại chất đầy rơm. Chẳng lẽ ta lại bị đại thúc bán bánh bao bắt đi rồi. Ta… Ta hôm qua ăn cơm rất ngoan, chỉ là cả ngày nay không có ăn gì thôi… Ô ô, ta không muốn làm nhân bánh bao. Ô ô ô….
 
_Muội tỉnh rồi à?
 
Ta giật mình hỏang sợ, ta nhìn thấy một tiểu nam nhân  trạc tuổi ta đang nhìn ta chằm chằm. Chẳng lẽ đây là con của đại thúc bán bánh bao sao? Ta hỏang sợ, vội bật dậy chạy vào góc tường.
 
_Đừng đừng.. Đừng ăn thịt Mã Mã… Ca ca… Mã Mã không muốn bị làm nhân bánh bao đâu… Ô ô… Mã Mã không có nhiều thịt… Làm nhân bánh bao sẽ không ngon… Ô ô…
 
Nhìn thấy ta khóc, tiểu nam nhân kia vội chạy tới góc tường định chạm vào người ta. Ta sợ hãi, càng rúc sâu vào góc tường khóc lớn.
 
_Ô ô, ca ca… Tha cho Mã Mã đi, Mã Mã mới có 10 tuổi, kẹo hồ lô còn chưa ăn đủ. Ô ô, Mã Mã là Nhân Mã, không phải là nhân bánh bao đâu. Ô ô… Không muốn làm nhân bánh bao…. 
 
Tiểu nam nhân nghe ta nói liền ngẩng người một lát sau đó lại bật cười lớn. Ta nín khóc, nhìn hắn tò mò. Cười cái gì nha~? Hắn cười thật giống nương và cha ta cười ta khi ta nói gì sai. Ta nói gì sai sao? Ta ngồi nhớ lại những gì ta nói với hắn, ta bảo hắn tha cho ta, ta là Nhân Mã, không phải nhân bánh bao, ta không muốn làm nhân bánh bao. Sai chỗ nào a~? Ta cảm thấy rất có lí a~. Chẳng lẽ….. Hắn cũng là đứa ngốc giống ta….

_Nhân bánh bao? Sao lại lấy muội đi làm nhân bánh bao?

_Nương nói..... ăn cơm không ngoan sẽ bị... sẽ bị... hức... sẽ bị đại thúc bán bánh bao bắt đi làm nhân bánh bao, nhà... nhà... nhà của ca ca rất giống.... rất giống nhà của đại thúc bán bánh bao, vậy đương nhiên cha của ca ca là đại thúc bán bánh bao rồi... ca ca đừng cho là muội ngốc.... muội không có ngốc đâu....  ca ca và cha của ca ca sẽ bắt người ta đi làm nhân bánh bao.... hức.... hức.... khịt...
 
_Ta không có cha, ta cũng không định lấy muội làm nhân bánh bao. Muội đừng sợ a~.
 
Tiểu nam nhân lấy tay xoa má ta, lau nước mắt cho ta rồi nói. Ta ngẩn người. Hắn còn nhỏ như vậy, sao ta lại có nhiều vết chai như cha ta vậy? Cha… Ta thật nhớ cha ta….
 
_A, tiểu muội, muội làm sao? A, ta xin lỗi, làm bẩn mặt muội phải không?
 
Vị ca ca kia đột nhiên rút tay về, lấy hai tay lau vào quần áo, vẻ mặt ngại ngần nhìn ta hỏi. Ta vội vàng lắc đầu, chụp lấy hai tay của ca ca lau khắp mặt. Nương dạy, khi người khác giúp đỡ mình, dù người đó có bẩn không được chê, phải hảo hảo cảm ơn người đó.
 
_Ca ca, không bẩn. – Ta lại xòe tiếp bàn tay dính máu lấm le của ta ra. – Ca ca xem, muội còn bẩn hơn.
 
Ca ca kia nhìn thấy liền chạy đi lấy một mảnh vải, dùng nước lau sạch tay của ta, sau đó mới xoa đầu ta mỉm cười nói.
 
_Ta tên là Bảo Bình, nhưng muội cứ gọi ta là Bảo ca ca là được.
 
_Ân. Bảo ca ca.
 
_Thật ngoan… Muội tên là Nhân Mã?
 
_Ân, mọi người đều gọi muội là Nhân Mã quận chúa, bất quá nương nói Nhân Mã quận chúa gọi hảo (hảo: tùy trường hợp mà có nghĩa khác nhau, trong trường hợp này hảo có nghĩa là rất) phiền, cứ gọi là Mã Mã cho dễ gọi.
 
_Nha, vậy ta cũng sẽ gọi muội là Mã Mã, có được không?
 
_Ân. (ân: vâng, ừ, dạ)
 
Ùng ục…. Bụng ta kêu thật lớn. Ta nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì. Ta níu áo Bảo ca ca, lí nhí hỏi:
 
_Ca ca, có thể cho muội cái gì đó để ăn không? Muội….
 
_Ai nha, ta quên mất. Muội đợi ta một lát.
 
Bảo ca ca đi tới chỗ bếp lửa, loay hoay một hồi rồi trở lại chỗ ta, mang theo một củ khoai nhỏ. Bảo ca ca ngồi cạnh ta, đưa ta củ khoai rồi nói:
 
_Thật ngại quá, huynh chỉ có khoai, muội ăn tạm đi vậy.
 
Ta mừng rỡ nhận củ khoai rồi ăn ngon lành. Ta rất thích ăn khoai nướng, rất ngon. Củ khoai rất nhỏ, ta ăn một lóang là hết. Sau khi ăn xong ta liếm mép, phủi phủi hai tay. Nha, đây là lần đầu tiên ta ăn cơm một mình mà không ăn cùng cha nương. Ăn cùng… A, ăn cùng… Bảo ca ca không có ăn cùng ta….
 
_Bảo ca ca, sao huynh không ăn cùng muội?
 
_Ta ăn rồi a~. Củ khoai đó là ta chừa lại cho muội.
 
_Nha~.
 
Ùng ục….
 
_Bảo ca ca, cái gì kêu vậy?
 
_Là bụng của A Ngưu nhà bên kêu. Ai nha, bụng hắn kêu thật lớn, sang tới tận đây.
 
_Ân, thật lớn…..
 
A, ta đột nhiên nhớ ra nương dặn ta khi ăn thức ăn của người không ở trong phủ thì phải đưa ngân lượng cho người ta. Ta đưa tay sờ khắp người. Ai nha~, ta không có ngân lượng. A, nhưng ta có trang sức a~. Lần trước Tiểu Mai tỷ - tỷ tỷ chuyên mang điểm tâm cho ta - lấy 1 đôi hoa tai của ta rồi đưa cho 1 vị ca ca ngoài phủ, bảo ca ca ấy mang đi đổi ngân lượng mà dùng. Ta không có ngân lượng, ta liền học theo Tiểu Mai tỷ, lấy hoa tai của ta đưa cho Bảo ca ca rồi nói hệt như Tiểu Mai tỷ:
 
_Bảo ca ca, muội chỉ có bấy nhiêu. Huynh cầm lấy mà đổi ngân lượng rồi trả người ta đi. Huynh cầm lấy, đừng ngại. Muội đã là người của huynh rồi nên của muội cũng là của huynh.
 
Nói rồi ta xoay người bỏ đi, dù nhìn thấy mặt của Bảo ca ca đỏ ửng nhưng ta cũng không thể đứng lại quan tâm huynh ấy a~. Nha, ta còn phải đi về phía Nam, phiá Nam, phía Nam. Bất quá phía Nam ở đâu? A, lúc nãy nhũ mẫu bảo ta đi thẳng là phía Nam. Đi thẳng, đi thẳng, phía Nam phía Nam.
 
Ta đi một lúc nữa thì trời xẩm tối. Ta nhìn thấy một căn nhà. A, ta còn nhìn thấy Bảo ca ca đang đứng cùng một nhóm quan binh. Quan binh, nha, ta phải trốn. Vậy là ta chui vào bụi cây. Quan binh nói chuyện rất lớn, ta có thể nghe rõ họ nói chuyện:
 
_Ngươi có nhìn thấy đứa trẻ trong bức tranh này không?
 
_Đứa trẻ đó là ai a~? Sao lại phiền các vị quan gia đến giờ này còn phải đi tìm?
 
_Đứa trẻ này là nữ nhi (nữ nhi: con gái) của Tùy Vương Gia, phản tặc âm mưu tạo phản, bất quá đã bị triều đình phát hiện, tòan bộ những kẻ khác ở vương phủ đã bị xử tử hết, chỉ có mình đứa bé này sống sót. Triều đình muốn diệt cỏ tận gốc tòan gia của Tùy Vương Gia để trừ hậu họa. Tiểu tử, nếu ngươi thấy tiểu nữ tử này ở đâu, phải lập tức tới nha môn báo cáo, biết chưa?
 
_Ân, đã biết.
 
Nha, phản tặc là gì? Xử tử là gì? Nhóm quan binh kia nói cái gì ta hòan tòan không hiểu. Bất quá, ta nghĩ họ định kéo Bảo ca ca về phía mình, để Bảo ca ca cùng tìm ta với họ. Nha, thật xấu, họ là gian lận nha. Lại còn mang theo bức họa vẽ ta thật giống để tìm, quả thật quá gian lận rồi. Thật đáng ghét, ta không muốn chơi với họ tí nào. A~, kiến nhỏ cắn ta, thật ngứa. Ta ngồi xuống, phủi đám kiến trên người xuống. Lá cây xung quanh liền kêu sột sọat…..
 
_Cái gì vậy…..
 
Ta nghe tiếng bước chân đi về phía ta. Nha, chẳng lẽ họ lại biết ta ở đây? Ta có chút sợ hãi. Dù ta không muốn chơi với họ, bất quá ta muốn ăn kẹo hồ lô của nương a~. Ta không muốn bọn họ tìm thấy ta. Làm ơn, đừng tìm thấy ta…
 
_A, ta nhớ ra rồi, các vị quan gia, lúc nãy ta nhìn thấy một tiểu cô nương chạy ngang qua đây, dung mạo có phần giống với đứa trẻ trong ảnh, cô ta đi về phía Đông, còn đánh rơi cả một chiếc hoa tai đây này.
 
_Tiểu tử, tốt lắm. Phía Đông phải không? Các ngươi nghe rồi đó, tất cả đi tới phía Đông cho ta, bắt được tiểu quỷ kia, giết chết không tha.
 
_Rõ….
 
Sau khi Bảo ca ca nói xong, quan binh liền quay người, chạy về phía khác. Đợi họ đi xa rồi ta mới chui ra khỏi bụi cây. Lúc ta ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Bảo ca ca. Huynh ấy nhìn ta cười rồi xoa đầu ta nói:
 
_Nha, biết ngay mà, là muội.
 
_Bảo ca ca, huynh thật lợi hại.
 
_Nha? Sao lại lợi hại?
 
_Huynh có thể dời nhà a~, hơn nữa dời nhà còn nhanh hơn muội. Muội đi một quãng đường dài như vậy rốt cụôc cũng nhìn thấy huynh cùng nhà huynh ở đây. Quả thật rất lợi hại a~.
 
_Haha, Mã Mã, muội thật ngốc. Là muội lạc đường đó.
 
Bảo ca ca cười lớn rồi nắm tay ta, kéo ta vào nhà. Sau đó huynh ấy gỡ hết trang sức trên người ta xuống, đưa cho ta một bộ quần áo vải rồi bảo ta mặc vào. Huynh ấy nói như thế sẽ chơi trốn tìm dễ hơn, sẽ không ai nhận ra ta. Ta ngoan ngõan nghe lời làm theo lời Bảo ca ca nói. Sau đó huynh ấy lại lấy kéo cắt tóc ta cho ngắn lại, rồi đem chút đất bôi lên mặt ta.
 
_Nha, như vậy là được rồi. Không ai tìm ra muội nữa. Muội ngoan ngõan ở đây. Huynh đi chôn quần áo và trang sức của muội xuống đất để không ai tìm được, có được không?
 
Ta gật đầu đồng ý, Bảo ca ca thông minh hơn ta, huynh ấy lại rất tốt với ta, giống như cha nương và nhũ mẫu. Ở cạnh Bảo ca ca, ta cảm thấy ấm áp như ở nhà vậy.
 
_A Bảo, A Bảo, xem ta tìm được cái gì nè…
 
Một nam hài cũng trạc tuổi ta đẩy cửa bước vào. Bộ dạng của hắn khác hẳn Bảo ca ca. Bảo ca ca ăn mặc đơn giản, quần áo sậm màu, còn có vài chỗ chấp vá, còn hắn mặc quần áo nhìn rất đẹp, giống như quần áo của ta ngày trước, trên tay phe phẩy quạt. Hắn nhìn thấy ta liền rất ngạc nhiên, sau đó hắn ngồi xổm xuống, chọc chọc tay vào hai má ta và hỏi:
 
_Tiểu quỷ, ngươi là ai? Nói mau.
 
_Ta tên là Mã Mã.... Tiểu quỷ, ngươi đừng chọc má ta, đau a~.
 
_Tiểu quỷ, ngươi to gan, dám gọi ta là tiểu quỷ… Thật là quá to gan mà…
 
Hắn gọi ta là tiểu quỷ, ta liền học theo gọi hắn là tiểu quỷ có gì sai nha? Vậy mà hắn lại dùng cây quạt gõ gõ đầu ta làm ta đau muốn chết. Ta liền hất tay hắn ra. Nha, hắn đánh ta, cha dạy, nếu bị đánh, nhất định không được đứng yên cho người ta đánh, phải đáp trả hắn a~. Ta liền leo lên người nam hài kia, chụp tay hắn rồi ngọam chặt….
 
_A!!!!! Tiểu quỷ, buông tay cuả đại gia ra. A!!!!!!!!!!!
 
_Tiểu quỷ, ngươi đánh ta, ngươi đánh ta, ta cắn ngươi, cắn chết ngươi.
 
_A!!!!!!!!!!! Tiểu quỷ, nếu ngươi không nhả ra, ta liền đánh chết ngươi…
 
_Cha dạy ta, kẻ nào muốn đánh chết ta, ta liền trước tiên phải đánh chết hắn a~. Ta đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi.
 
_A!!!!!!!! Nữ tử thối.
 
Ta nhả tay hắn ra, dùng hai tay ra sức đánh hắn. Bất quá đánh được vài cái, đã bị hắn túm tóc kéo xuống.
 
_Ô ô….ô….ô…ô ngươi… tóc… rất đau… Ngươi thả tóc ta ra….
 
_Nử tử thối, đại gia trứơc giờ không ra tay với nữ nhân, bất quá ngươi lại dám leo lên người ta mà đánh. Lão tử nhất định đánh chết ngươi….
 
Tên tiểu quỷ đó một tay nắm tóc ta, một tay vỗ vỗ vào má ta… Ô ô, hắn nắm tóc ta rất mạnh, ta đau a~. Ta khóc càng lớn hắn lại càng nắm chặc tóc ta hơn…. Tiểu quỷ này… Ta ghét hắn….
 
_Sư Tử, ngươi đang làm cái gì vậy?
 
Bảo ca ca đi vào, nhìn thấy hai người bọn ta đang đánh nhau liền chạy tới đẩy tên tiểu quỷ kia ra, đứng chắn trước mặt ta rồi hỏi.
 
_Hừm, nữ hài thối kia dám cắn ta, ngươi nhìn xem….
 
Hắn đưa tay lên, lộ ra vết cắn của ta. Ai nha, có máu. Ra răng ta lại sắc như vậy. Ha ha, hèn gì lúc nãy hắn hét to như vậy.
 
_Là hắn dùng quạt đánh vào đầu của muội.
 
_Là ngươi gọi lão tử là tiểu quỷ.
 
_Là ngươi gọi ta là tiểu quỷ trước. Ta học theo ngươi gọi thôi.
 
_Ngươi….
 
_Mã Mã, đừng học theo hắn. Gọi người khác là tiểu quỷ là xấu đó. – Bảo ca dịu giọng nói với ta.
 
_Nha, ra tên đó là người xấu.
 
_Con bà nó, A Bảo, ngươi tránh ra, lão tử muốn đánh chết nữ tử này.
 
Tên nam hài hung hăng kia lao tới, giơ tay muốn chụp lấy ta. Ta sợ hãi nhắm mắt, bất quá đợi mãi cũng không thấy có cảm giác bị túm tóc như lúc nãy. Ta mở mắt, a~, Bảo ca ca đang giữ chặt tay của tên nam hài kia.
 
_A Bảo, ngươi làm sao vậy? Chẳng phải chúng ta là huynh đệ tốt sao? Huynh đệ tốt bị đánh, bị nói như thế, ngươi còn bênh vực tiểu quỷ đó. Ngươi rốt cuộc muốn sao?
 
_Chính là lúc đầu ngươi gọi người ta là tiểu quỷ trước, hơn nữa, Mã Mã là nữ tử, lại rất đáng thương, ngươi đừng bắt nạt muội ấy.
 
_Nha đầu này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, sao ngươi lại bênh vực nó như vậy?
 
_Ở đâu xuất hiện ngươi không cần biết, ngươi nể mặt ta, đừng gây khó dễ với muội ấy.
 
Tên nam hài hung hăng hừ một tiếng rồi buông tay, sau đó hắn ngồi xuống một góc, lôi ra hai cái màn thầu bị đè bẹp ra, sau đó trừng mắt nhìn ta. Sau đó lại lấy ra một cái đùi gà nướng rất thơm, còn có cả mấy quả lê.
 
_Ta đem thức ăn tới  cho ngươi. Nhà ta hôm nay có đại tiệc, có rẩt nhiều đồ ăn ngon. Ta ăn trộm một ít, mang tới đây, chúng ta cùng ăn.
 
_Mã Mã, có muốn ăn đùi gà không?
 
Ta còn chưa kịp gật đầu  đã bị tên xấu xa kia giật lấy đùi gà nướng. Sau đó hắn còn hung hăn cắn một miếng lớn, miệng dính đầy dầu mỡ nói:
 
_Ai cho ngươi ăn? Cái này là của bổn công tử.
 
Ta nuốt nước miếng, đi vào một góc ngồi. Hứ, không cho thì không cho. Ta không thèm ăn của hắn, ta về nói với nương, nương nhất định cho ta. Hừ….
 
_Mã Mã, ăn màn thầu đi vậy, mặc kệ tên đó.
 
Bảo ca ca đưa tay một cái màn thầu rồi xoa đầu ta nói. Ta nhận lấy màn thầu, cười toe toét. Bảo ca ca thật tốt.
 
_Màn thầu cũng không cho ngươi ăn. Nha đầu thối.
 
Tên xấu xa kia lại giật màn thầu của ta. Ta đưa tay giành lại, đây là của Bảo ca ca đưa cho ta, cũng không phải hắn đưa, hắn dựa vào cái gì mà giành với ta. Cái màn thầu trong tay vốn dĩ đã bẹp dí, bị hai người bọn ta giành giật lại còn trông thảm hại hơn. Cái tên nam hài này cũng thật mạnh, ta cố gắng kéo cũng không kéo lại hắn, kết quả bị hắn xô ngã, đầu đập về sau. A~, thật đau. Trước giờ ta chưa từng bị té đau như thế.
 
_Đứa ngốc… Ha ha, dám tranh giành với bổn công tử. Nói cho ngươi biết, trong thôn này, ngoại trừ A Bảo, không ai đánh thắng bổn công tử đâu a~. Dựa vào ngươi mà muốn giành màn thầu với bổn công tử, nằm mơ.
 
_Ô ô ô ô!!!!!!!!!!
 
Ta tức giận khóc to. Ô ô, ta khóc tới ngập nước, khóc cho ngươi chết chìm, tên hỗn đãn ( tên hỗn đãn: đồ lưu manh) ăn hiếp ta… Ô ô ô…. Ta càng khóc càng hăng máu, nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống như mưa… Ta cảm thấy uất ức… Ô ô… Trước giờ dù là có người nói ta ngốc, cũng chưa từng có ai đối với ta hung hăn như vậy a~…. Ô ô…
 
_SƯ TỬ!!!!!
 
Bảo ca ca nhìn thấy ta khóc, liền kéo tên xấu xa kia ra ngoài. Ta nghe bọn họ tranh cãi từ xa. Cái gì mà trọng sắc khinh bạn, cái gì mà ta rất đáng thương, cái gì mà rồi ngươi sẽ hối hận… Ta không nghe rõ lắm. Nương nói đã làm cái gì cũng phải chuyên tâm. Ta đang khóc, ta phải chuyên tâm khóc a~, ta không được để ý tới chuyện của người khác. Ta cứ thế, khóc thật lớn, thật lớn….
 
_Đừng khóc, hắn ta đã đi rồi.
 
Bảo ca ca đi vào, ôn nhu (ôn nhu: dịu dàng) xoa đầu ta nói. Bất quá lại xoa đúng chỗ đau của ta, ta càng tủi thân khóc lớn….
 
_A~, muội đừng khóc a~… Đừng khóc… Huynh đuổi hắn đi rồi… Hắn sẽ không ăn hiếp muội nữa đâu.
 
_Đừng khóc… đừng khóc… ca ca ở đây, sẽ không để ăn hiếp muội…
 
Ta quàng tay ôm lấy cổ Bảo ca ca, đầu dụi dụi vào ngực huynh ấy. Ở nhà mỗi khi bị ai ăn hiếp, ta đều ôm lấy cổ của cha, dụi đầu vào ngực cha. Sau đó cha sẽ xoa đầu ta, dỗ dành ta. Ta thật nhớ cha. Bất quá ta còn phải đi về phía Nam đưa lệnh bài cho đại thúc rồi mới được về nhà. Nha~, phía Nam….
 
_Bảo ca ca, muội thật buồn ngủ… Bất quá muội còn phải đi về phía Nam… Muội…
 
_Mã Mã ngoan, tối rồi, không đi về phía Nam được đâu. Muội cứ ngủ đi. Ngày mai ca ca đưa muội đến phía Nam.
 
Ta dụi dụi đầu vài cái rồi nhắm mắt lại ngủ. Nha, thật êm…
 
~IOI~
 
Quả thật ngày hôm sau, Bảo ca ca đưa ta đi về phía Nam. Nha, có Bảo ca ca thật tốt. Huynh ấy rất giỏi, giữa đường gặp bao nhiêu quan binh đều không bị tìm ra, hơn nữa, còn nghĩ ra cách có thức ăn, cách để đi nhờ xe ngựa... Nhờ như thế, đường đi về phía Nam của bọn ta cũng dễ dàng hơn. Ban ngày chúng ta đi bộ, đi xe ngựa, tối đến lại ngủ nhờ trong miếu hoang, thỉnh thoảng thì được người ta cho ngủ nhờ trong nhà. Đêm nào ta cũng ôm Bảo ca ca ngủ, nếu không ôm, ta liền mở thấy ác mộng. Mà huynh ấy cũng không phản đối việc ta ôm huynh ấy ngủ, cứ để ta ôm. Nha, huynh ấy thật tốt. Ta thật thích huynh ấy.
 
~IOI~
 
Cuối cùng bọn ta cũng tới phía Nam, sau đó, ta liền nắm tay Bảo ca ca dắt đi. Cha ta hằng năm đều mang ta đến đây chơi. Đường nào ta có thể không nhớ, nhưng đường từ cổng thành Nam tới phủ của đại bá ta nhớ rất rõ. Ta chạy tới trước cửa phủ, định đi vào nhưng bị hai thị vệ thúc thúc ngăn lại. Bất quá sau khi nghe giọng ta họ liền mang ta đi gặp đại bá. Đại bá nhìn thấy ta thì rất ngạc nhiên, sau đó mắt người đỏ lên, ôm lấy ta:
 
_Mã Nhi, đại bá cho người tìm kiếm con khắp nơi. Đứa ngốc này, trốn thật giỏi. Cả người của đại bá cũng không tìm được ngươi.
 
Đại bá của ta võ công rất cao, tay chân rắn chắc, ôm chặt ta làm ta rất đau, ta túm lấy hai má của đại má mà nhéo. Ta rất thích nhéo má của đại bá, mỗi lần như thế, đại bá đều cười rất tươi. Người bế ta lên, hung hăng xoay mấy vòng. Hai người bọn ta rất vui a~. Bất quá ta nhớ lại công của Bảo ca ca, ta liền nói:

_Nha, đại bá, đều là do Bảo ca ca giúp Mã Nhi a~.
 
Đại bá nghe ta nói liền chuyển sang nhìn Bảo ca ca. Bảo ca ca cũng lãnh đạm nhìn lại người. Đại bá đặt ta xuống, bước lại chỗ Bảo ca ca, giơ kiếm kề vào cổ Bảo ca ca rồi nói:
 
_Tiểu tử, ngươi biết Mã Nhi đang bị triều đình truy nã đúng không? Ngươi giúp Mã Nhi hẳn là có mục đích. Nói mục đích của ngươi là gì?
 
_Thảo dân chỉ là thấy chết không thể không cứu thôi, không có mục đích gì khác.
 
_Nói dối, tiểu tử, nếu ngươi không nói, bổn vương liền giết chết ngươi
 
_Bẩm vương gia, Khổng Tử dạy, là quân tử phải có đủ năm đức: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Thảo dân  thấy Mã Mã gặp nạn giúp đỡ là giữ tròn Nghĩa, Nhân, thảo dân đã hứa sẽ đưa muội ấy về tới chỗ vương gia, thảo dân đã làm được, giữ tròn chữ Tín. Thảo dân chỉ muốn làm quân tử, đó là mục đích của thảo dân. Dám hỏi Vương gia, mục đích đó của thảo dân có đáng bị giết chết không?
 
Bảo ca ca bình thản nói. Ta không hiểu những gì huynh ấy nói. Bất quá, ta biết kiếm kề vào cổ sẽ bị thương. Ta không muốn Bảo ca ca bị thương, vậy là ta chạy tới, đứng trước mặt đại bá, hung hăng nói:
 
_Đại bá, không cho phép khi dễ (khi dễ: ở đây có nghĩa là bắt nạt) Bảo ca ca.
 
Đại bá nhíu mày một chút, sau đó hạ kiếm xuống. Người bước tới nắm vai Bảo ca ca, sau đó sờ sờ khắp nơi. Rồi người hỏi:
 
_Tiểu tử, có đọc sách?
 
_Thảo dân ngu dốt chỉ học lóm được ít chữ, không dám tự nhận đọc sách,
 
_Có luyện võ công?
 
_Bẩm Vương gia, chỉ là chút võ phòng thân, không đáng nói tới.
 
Đại bá lại đứng im không nói chuyện. Bảo ca ca thấy thế liền xoa đầu ta nói:
 
_Mã Mã, huynh đã đưa muội tới chỗ đại bá rồi. Muội giữ gìn sức khỏe. Huynh phải về a~. Vương gia, thảo dân xin được phép ra về.
 
Ta nghe thấy Bảo ca ca định rời đi thì rất hoảng sợ. Ta vội vàng chạy tới nắm tay Bảo ca ca rồi giữ chặt lấy. Ta vừa lắc đầu lia lịa vừa nói:
 
_Bảo ca ca, không cho đi. Không có huynh, tối sẽ nằm mơ thấy ác mộng, rất sợ. Huynh đừng đi.
 
Bảo ca ca khó xử nhìn ta. Huynh ấy vừa xoa đầu ta vừa dỗ dành. Bất quá huynh ấy nói cái gì ta cũng đều không nghe, cứ nắm tay huynh ấy thật chặt. Hai người bọn ta như thế một chút thì đại bá tới. Người nhìn Bảo ca ca rồi nói:
 
_Tiểu tử, có muốn ở lại phủ của bổn vương, thành phản tặc không?
 
_Bẩm Vương gia, thảo dân tuy ngu dốt nhưng bất quá cũng có nghe nói, Minh Vương Gia và Tùy Vương gia là bậc dũng tướng, lại thương dân như con, không phải là phản tặc.
 
_Ha ha, ngươi là đang nịnh bợ ta sao?
 
_Thảo dân tin vào phán đoán của mình. Nơi thảo dân ở chỉ cách Vương phủ của Tùy Vương gia một ngày đi đường, thỉnh thoảng thảo dân có tới phủ của Tùy Vương gia nhận gạo. Vị Vương gia tốt với dân như thế, nếu có làm phản thì cũng vì thay trời hành đạo, thảo dân cũng rất ủng hộ. Huống chi, hoàng đế hiện tại lại là bạo quân, nếu cứ để hắn nắm giữ quốc gia, nước ta sớm muộn cũng diệt vong.
 
_Điêu dân to gan, trước mặt bổn vương mà dám buông lời xúc phạm thánh thượng, bổn vương sẽ cho người chém đầu ngươi.
 
_Người sẽ không a~, nếu người là người của triều đình, hiện tại thảo dân cũng Mã Mã hẳn là hồn đã lìa khỏi xác từ lâu rồi. Vương gia, vừa nãy người đã từng nói muốn thảo  theo người làm phản tặc rồi. Muốn thử thảo dân người cũng đừng nên dùng cách như vậy a~.
 
_Ha ha, khá lắm tiểu tử, đệ đệ bảo ta chỉ có thể làm quan võ, không thể làm quan văn quả không sai. Tiểu tử, ngươi ở lại phủ của bổn vương đi, bổn vương rất cần người như ngươi để giúp bổn vương diệt bạo quân a~.
 
_Vương gia….
 
_Nếu ngươi đồng ý, bổn vương liền nhận ngươi làm nghĩa tử, sẽ bồi dưỡng ngươi thành nhân tài. Hơn nữa đứa nhỏ Mã Nhi rất thích ngươi. Nó hiện tại không cha không nương, chỉ thân cận với ta, có thêm ngươi ta sẽ yên tâm hơn.
 
_Bảo ca ca, ở lại a~.
 
Bảo ca ca đứng im lặng một lát rồi nắm tay ta, nhìn đại bá nói:
 
_Vương gia, thảo dân nhất định không phụ lòng người.
 
(Hết chương 1)


Đôi lời nhắn gửi cùng bạn đọc:


Thật xin lỗi đã để mọi người đợi lâu :3 Vì một chap của Kiếp trước dài tới 10 trang word :)) và máy của bạn Sói đã bị cháy ổ cứng cách đây không lâu nên phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để mò lại truyện :)) Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy :)) Chap thứ hai sẽ được up vào tháng bảy nhé mọi người :)) vì truyện mất hết nên phu thê nhà bạn Sói lại phải cày lại từ đầu :< mà khoảng thời gian này hai người bọn mình đều đang trong giai đoạn chuẩn bị thi :< hi vọng mọi người kiên nhẫn đợi thêm một khoảng time nữa :< Mình hứa sẽ đền bù cho mọi người bằng việc up liên tục chap 3 chap 4   trong cùng một ngày :)) Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe từ nãy tới giờ :))


p/s: người qua đường có đi ngang đọc thỉnh để lại cmt cho gia chủ có tinh thần viết tiếp a~ :<


Được sửa bởi oOSóiNâuOo ngày Sun Dec 21, 2014 10:29 pm; sửa lần 4.
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 3:27 pm

sensei, hay quá à
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 4:00 pm

Đoạn đầu choáng quá =)))) Ta là Nhân Mã, không phải nhân bánh bao =)) Huhu :'( s cái đoạn đáng ra phải thấy buồn lại muốn cười thế này =)) hảo a~ <3 
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 4:08 pm

Truyện hảo hay a~ :"> Mã Mã trong sáng quá :3
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 4:15 pm

Hay quá a~

Nhưng mà tâm sự của Mã Mã không giống kẻ ngốc lắm thì phải?
 
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 4:30 pm

*cảm động* Ruốt cuộc con cx chờ đc ngày này *vui vẻ* Con sẽ ngày ngày hóng chap mới của người
 
dancecolor
Học sinh nhà Khí
dancecolor
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 07/02/1995
Join date : 28/10/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 4:32 pm

tự vỗ tay cổ vũ cho truyện của 2 vợ chồng phát  13a
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 4:36 pm

@Rainy: tks em a~ :*
@Ploy: :3 người yêu a~ :)) NM này chính là đại diện cho sự ngây thơ trong sáng thuần khiết thiện lương của vi phu đó :))
@Lily: Chỗ nào không giống v e :3
@Dan: đề nghị đồng chí gỡ rau trên răng ra :)) 
@Tử Đông: :)) H con mới vào cmt topic của a di với Lãnh thúc s :))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 5:58 pm

ôi choáng quá =)) 
Nhân Mã thật ngây thơ trong sáng :">
hay a~~~~
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 6:40 pm

Truyen hay toán :d
NM trong sáng quá đáng =))
 
Teresa28
Học sinh nhà Lửa
Teresa28
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 26/11/1999
Join date : 22/05/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 7:39 pm

Truyện hay quá chị ạ. Nội dung cũng khá ấn tượng. Em ủng hộ hết mình. Hóng a~
Mà phải công nhận là bạn Mã nhà mình có vẻ ngây thơ thật, bạn Bảo thì hiền ghê cơ (thích quá!), còn bạn Sư thì chỉ muốn cắn cho một phát chết luôn.  13a 
À, có một vài lỗi chính tả nhé, em chỉ thấy hai cái này thôi, còn nữa hay không thì em không biết.
Ta chạy một mạch thẳng về phía Nam, tay chân ta bị sướt do quẹt vào bụi gai, y phục trên người ta rách cả.  => xước
Ta lờ mờ mở mắt, cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực. Ta cố ngẩng đầu nhìn quanh. Đây là đâu? Cảnh vật lạ quá. Ta nhớ nương nói nếu ta ăn cơm không ngoan thì sẽ bị đại thúc bánh bán bao bắt đi làm nhân bánh bao. => bán bánh bao
 
Teresa28
Học sinh nhà Lửa
Teresa28
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 26/11/1999
Join date : 22/05/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 7:40 pm

Truyện hay quá chị ạ. Nội dung cũng khá ấn tượng. Em ủng hộ hết mình. Hóng a~
Mà phải công nhận là bạn Mã nhà mình có vẻ ngây thơ thật, bạn Bảo thì hiền ghê cơ (thích quá!), còn bạn Sư thì chỉ muốn cắn cho một phát chết luôn.  13a 
À, có một vài lỗi chính tả nhé, em chỉ thấy hai cái này thôi, còn nữa hay không thì em không biết.
Ta chạy một mạch thẳng về phía Nam, tay chân ta bị sướt do quẹt vào bụi gai, y phục trên người ta rách cả.  => xước
Ta lờ mờ mở mắt, cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực. Ta cố ngẩng đầu nhìn quanh. Đây là đâu? Cảnh vật lạ quá. Ta nhớ nương nói nếu ta ăn cơm không ngoan thì sẽ bị đại thúc bánh bán bao bắt đi làm nhân bánh bao. => bán bánh bao
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 8:11 pm

@Sói: Hơi chín chắn chị ạ.

Mà Mã Mã có phải 10 tuổi thật không ạ? :v
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 9:40 pm

Dì ơi *ôm* 


Dì viết dài quá :|, sốc luôn :v 


*nín thở* Mã dễ thương ghê  


Thích nhất cái đoạn


123 đã viết:
_Ô ô, ca ca… Tha cho Mã Mã đi, Mã Mã mới có 10 tuổi, kẹo hồ lô còn chưa ăn đủ. Ô ô, Mã Mã là Nhân Mã, không phải là nhân bánh bao đâu. Ô ô… Không muốn làm nhân bánh bao….  

Con bị Mã đốn tim r =)) 



Mã có ngốc thật nhưng mà chính cái ngốc đầy mới làm Mã dễ thương :x


*bắn trái tim vào dì Sói* ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ =)) 


Nhiều trái tim như v thì dì phải ra nhanh chương 2 nhé =)) 


I love u * hôn gió* =)))
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 9:51 pm

@Libra + Cừu: Thật ra không phải là trong sáng mà là bị chậm phát triển trí tuệ a~ :))
@Teresa: Cảm ơn em nhìu nha :* chị đã sửa r :3
@Lily: em có thể nói rõ hơn đoạn nào chín chắn k a~ :v Chị đang build nv theo kiểu bị chậm phát triển trí tuệ :v Đoạn nào e cho là chín chắn thì trích dẫn cho chị nhé :v Để chị xem lại, nếu đúng thì chị sửa :v
@Smile: Dượng con phụ trách chap 2 và giữa tháng 7 mới có chap :))
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 10:11 pm

@Sói: =))
 
Teresa28
Học sinh nhà Lửa
Teresa28
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 26/11/1999
Join date : 22/05/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 11:15 pm

Sau lần đọc thứ n em lại tìm ra được một vài thứ (hi vọng là chị không phiền)


Tiểu nam nhân lấy tay xoa má ta, lau nước mắt cho ta rồi nói. Ta ngẩng người. => ngẩn


_Ta không có cha, ta cũng không định lấy muội làm nhân bánh bao. Muội đừng sợ a~. (Em không có ý gì nhưng bạn Mã đã nói gì đâu mà bạn Bảo phải khai là mình không có cha nhỉ?)


Chị ạ... em muốn hỏi từ ô... ô nghĩa là gì ạ? (Em không nghĩ đó là tiếng khóc o.0)


Cái tên nam hài này cũng thật mạnh, ta cố gắng kéo cũng không kéo lại hắn, kết quả bị hắn xô ngã, đầu đập về sau. (Ôi, thật là tội cho em ấy, đầu óc đã... mà còn bị đập đầu, ôi thật là nhọ thay... )


_Người sẽ không a~, nếu người là người của triều đình, hiện tại thảo dân cũng Mã Mã hẳn là hồn đã lìa khỏi xác từ lâu rồi. Vương gia, vừa nãy người đã từng nói muốn thảo  theo người làm phản tặc rồi. Muốn thử thảo dân người cũng đừng nên dùng cách như vậy a~. => cùng ( Cứ a~ hoài, bạn Bảo có phải là muốn gặp cha sớm không ạ?)


Với lại , em nghĩ  trong truyện không nên lạm dụng từ a~ nhiều quá mặc dù khi đọc vào cứ thấy nó bựa bựa làm sao ấy :))
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeThu Jun 12, 2014 8:19 am

@Teresa:

1.Tks e nha :)) Vì máy hư nên đáng lẽ đoạn này phải còn một đoạn nhỏ nữa, trước kia đã chèn vào nhưng mà sau khi lấy lại file để viết tiếp thì lại quên mất :)) đúng là già lẩm cẩm rồi :)) 

2. Vì là đang viết văn phong kiểu Trung Quốc cổ đại nên chị cũng quyết định lấy từ ô ô từ miêu tả tiếng khóc bên văn phong kiểu Trung Quốc luôn cho đồng bộ :)) 

3. a~ này là chị quen tay dùng cho lời thoại. Bạn Bảo nhà mình cha mẹ mất sớm rồi em :< 

4. Chữ a~ vốn định để dùng cho bạn Mã như một kiểu nói mà kéo dài từ để cho bạn có vẻ ngốc nghếch một chút :< Không ngờ bị lây sang cho bạn Bảo luôn :< Cảm ơn em đã nhắc nhở :3 Chị sẽ lưu ý trong chap sau :3
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeThu Jun 12, 2014 10:18 am

@Sói: =)) ~ chậm phát triển trí tuệ =)) ?
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeThu Jun 12, 2014 11:26 am

Từ a~ như kiểu 1 từ để thêm vào phụ ấy mà :v kiểu như âm kéo dài, nó cũng k quan trọng lắm. Vì vô nghĩa, quen mồm nên hay ns như ở VN mình là từ "vãi" í mà :v 
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeThu Jun 12, 2014 3:55 pm

Đoạn mở đầu ấy ạ.
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeThu Jun 12, 2014 4:29 pm

@Libra: là bệnh bẩm sinh đó e :v
@Ploy: chuẩn r :))
@Lily: đoạn đầu mà em nói là đoạn chữ xanh hay chữ đen a~ :v
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeThu Jun 12, 2014 4:32 pm

Đoạn chữ đen ấy ạ
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeThu Jun 12, 2014 5:22 pm

@Sói: ồh ~~ :)) ân ~ hiểu rầu =))
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitimeFri Jun 13, 2014 12:24 pm

@Lily: K có ý gì đâu cơ mà e có thể vui lòng nói rõ hơn đoạn đó ntn mà lại chín chắn k == chị k thíc cứ phải hỏi tới hỏi tới rồi em mới tl cho chị == khi em đưa ra ý kiến hay nói đúg hơn là luận điểm nhận xét nào đó thì em phải đưa ra
luận cứ giải thích và chứng minh cho luận điểm của mình chứ == em chỉ nói đoạn đó thì làm sao chị biết đc ý e ntn ==
 
Sponsored content
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I ) Icon_minitime

 
 

Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần II )
» Nhật kí Nhân Mã - Phần 1: Nấm lùn và Cà rốt (Thiên Yết - Thiên Bình)
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????
» Chúc mừng sinh nhật Bình Bình Kute (14), cold sunshine (16), Phù Du Đại Nhân (21)
» [Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Kiếp trước-