Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 9:42 pm

Chap 1
Cuộc hội ngộ


12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Hinh-nen-may-tinh-thien-nhien-7_zpsabcb55e3



Từng đợt gió lạnh cắt da cắt thịt cứa sâu vào bộ quân phục không quân của Sư Tử, để lại cảm giác tê lạnh đến tận xương tuỷ. Kèm theo đó, tuyết ngày một dày đặc, thổi ùa bên trong khoang lái như đang xoá mờ nhân ảnh của anh.




Hiện giờ, Sư Tử có nhiệm vụ phải dẫn các tân binh vượt qua hàng chục dãy núi tuyết cao hiểm trở thuộc vùng Charbon – Himalaya để đến nơi trụ sở thực tập. Đồng thời, anh cũng phải thật cảnh giác, bởi biết đâu, chiếc trực thăng của họ có thể thu hút sự chú ý các khu vực láng giềng, đặc biệt là Ganaturel. Và rồi họ sẽ làm gì ? Họ sẽ như một con chó săn theo bản năng, phát hiện ra chiếc trực thăng khổng lồ của họ mà bắn phá và tiêu diệt ngay. Tất nhiên, anh cũng đâu muốn chuyện này xảy ra...




Đôi mắt nghiêm nghị nâu hạt dẻ của Sư Tử khẽ nheo lại, rà soát trên từng vị trí một không sót nơi nào trên một màu trắng xoá bao phủ của tuyết. Lúc nào cũng vậy, chiếc súng laser loại nòng dài của anh luôn cùng chủ nhân sẵn sàng chiến đấu, cứ như đang cùng anh chực chừ săn tìm mục tiêu để nhắm bắn vậy. Và nổi bật nhất là trên ngực áo của anh, chính là chiếc huy hiệu sao năm cánh vàng chói sáng lấp lánh – Đội trưởng Đội Không quân, đó là thành quả của biết bao công sức luyện tập trong suốt ba năm của anh nên anh vô cùng tự hào về điều đó. Lẽ tất nhiên, vì đã quen sống trong môi trường quân đội, Sư Tử chẳng thích gì khi thấy mấy tân binh cứ núp lùm trong khoang sưởi ấm để tránh cái lạnh. Anh chẹp lưỡi, lắc đầu ngao ngán mà mặc kệ họ, tiếp tục công việc trinh sát của mình.




Tất cả họ đều ngồi trò chuyện rôm rả, người thì nói về gia đình, cuộc sống, người thì tranh thủ lật máy tính bảng ba chiều ra chơi điện tử... Thật sự là cả một khu ồn ào nhốn nháo vô cùng tận, chỉ trừ một người duy nhất. Dù cho mọi người gọi hắn vào trong, nhưng hắn vẫn không mảy may phản ứng gì. Đứng ở cửa trực thăng đối diện với Sư Tử, hắn cứ dõi theo bầu trời đang ngập tuyết rơi, mặc chiếc áo cộc tay với một bộ ghi-lê nhưng không hề hấn gì. Những ai không có việc gì làm đều sững sờ nhìn hắn, ngay cả Sư Tử cũng phải ném ánh nhìn nghi hoặc.




“Hắn nghĩ gì mà ăn mặc thế này, lại còn ngay giữa trời lạnh...” – Sư Tử nghĩ thầm, nhưng rồi cũng không để tâm chuyện này cho lắm, lập tức ngoảnh mặt đi...




“Chú ý, đã đến khu căn cứ Không Quân thuộc dãy Himalaya. Sẽ đáp cánh trong vòng năm phút nữa ! Xin nhắc lại...” – Một giọng nói bỗng nhiên vang lên tại buồng lái tự động, vô tình phá ngang bao thời gian mọi người đang làm việc riêng của mình. Nghe thấy thế, Sư Tử liền thu chiếc súng đi, thẳng bước đến buồng lái mà khởi động chế độ kiểm tra. Bàn tay thô ráp của anh lướt đi trên màn hình ba chiều một cách nhanh nhẹn và tỉ mỉ, cho đến khi chúng dừng lại trên một màn hình hiện bản đồ có kèm định vị tự động. Quả đúng, giữa một cơn bữa bão tuyết dày đặc này, Sư Tử có thể thấy khu căn cứ cuối cùng đã xuất hiện.




“Nào các tân binh đứng dậy !! Đã đến khu căn cứ rồi này !!”




___________________________________








Trụ sở dành cho các tân binh khu vực Charbon là một doanh trại khổng lồ trải dài trên sườn dãy núi Himalaya. Với khí hậu quanh năm tuyết rơi như thế này, dù cho người ta có đứng cách thước chỉ có mười thước nhưng vẫn không thể nào phát hiện ra được. Tại đó, các tân binh sẽ phải trải qua một năm tập huấn của mình bằng cách sử dụng những phương tiện, vũ khí quân sự tân tiến nhất từ trước đến giờ của vùng Charbon. Và dĩ nhiên, đối với những ai không thể theo kịp sẽ bị trục xuất không báo trước mà không được kiện cáo gì cả.


Đồng thời, với ưu thế vị trí hiểm trở ít người qua lại, đây cũng là nơi vô cùng lý tưởng để tàng trữ những vũ khí tuyệt mật của các quốc gia của Liên minh Charbon, nên bao bọc xung quanh nó chính là một bức tường từ trường cường độ siêu cấp nhằm bảo vệ mọi cuộc tấn công vũ trang ở bên ngoài. Phải nói, nơi này là một trong những điểm trụ cột lớn nhất trong quân sự của Charbon. Nếu mất nó, quân đội sẽ phải chịu một khoảng thiệt hại rất lớn.




Và chính anh – Sư Tử là người đứng đầu bảo vệ khu này. Anh nhất quyết không muốn chuyện xấu nhất có thể xảy ra, nên luôn hết mực vì quân đội có thể làm bất cứ điều gì, ngay cả khi phải tiếp nhận và huấn luyên tân binh, việc mà anh cảm thấy chán ghét nhất.




“Marie ! Báo cáo tình hình trụ sở !” – Bước lên chiếc bục màn hình phẳng, Sư Tử tra mật khẩu khởi động bằng cách ấn dấu vân tay lên tường rồi kiểm tra. Anh vừa ra lệnh vào một chiếc micro, vừa kiên nhẫn theo dõi từng thông số cẩn thận tỉ mỉ không sót một chi tiết nào.




“Thiệt hại do môi trường ngoài ?” – “Không có !”




“Nồng độ ôxi ?” – “Đã cân bằng !”




“Nhiệt độ bên trong trụ sở ?” – “28 độ C !”




“Cân bằng áp suất ?” – “Đã ổn định !”
...
Mỗi một câu hỏi của Sư Tử, một màn hình điện tử khoảng chừng nửa mét với những dòng chữ, biểu đồ và con số thống kê phức tạp lần lượt xuất hiện trên không trung. Anh chau mày, từ từ vung nhẹ tay để di chuyển các màn hình ba chiều đang sắp xếp ngay ngắn thành một vòng tròn xung quanh anh để kiểm tra một lần nữa. Và rồi, khi mọi thứ cuối cùng ổn thoả, Sư Tử mỉm cười hài lòng, chân của anh chạm nhẹ vào nút xác nhận hoàn tất ở mép trên màn hình phẳng. Mọi thứ đều biến mất, thay vào đó trước mắt anh là khuôn mặt giận dữ của một người thiếu nữ.




“Anh có thể giải thích cho em nghe Marie là ai không hả ??”




“Nó chỉ là máy tính thôi mà ! Anh thích đặt tên cho nó vậy thôi !” – Sư Tử cười bỡn cợt, khẽ vuốt ve chiếc bàn điều khiển treo tường ban nãy như muốn chọc tức cô mà nói tiếp – “ “Cô ấy” là do anh chế tạo ra đó. Thiên Bình, em lại ghen tuông vu vơ nữa rồi.”




Thiên Bình trong bộ quân phục đỏ ửng cả khuôn mặt không nói nên lời. Lập tức, cô hậm hực bỏ đi, không thèm đảo mắt mà nhìn lại cái bộ dạng đang ôm bụng cười đến tận mang tai của Sư Tử. Cô tức đến muốn run người, không thể nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình bị anh ấy làm cho bẽ mặt bằng đủ trò trước mặt thiên hạ. Mà cũng chỉ vì cái lý do đó, tác phong uy nghiêm của một Đại tá Liên minh Charbon như cô đã bị anh ta chà đạp hết cả. Thiên Bình đóng sầm cánh cửa đúng rõ mạnh ngay trước mặt Sư Tử khiến anh bị một phen giật mình. Hình như... anh đã đùa hơi quá rồi ?




Đứng nghiêm nghị cùng các cộng sự đằng sau Sư Tử, Thiên Bình khẽ chạm nhẹ vào ngực mình. Vẫn là cảm giác lành lạnh của kim loại đang ép chặt da thịt, vẫn là những đường nét gồ ghề của hoa văn tinh xảo trên khuôn ngực của cô... Phải, cô chính là người ngoài hành tinh, hay nói cụ thể hơn là đến từ hành tinh Daperu. Thiên Bình xót xa nhìn người con trai tinh tú đang say sưa thuyết giảng cho tân binh. Làm sao mà cô lại có thể là người yêu của một con người bình thường như anh ấy ? Và rồi, chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như anh phát hiện ra cô chính là một trong mười hai con quái vật mà cả thế giới đang truy lùng trong suốt cả chục năm nay ? Suy nghĩ đó khiến Thiên Bình không khỏi run sợ. Cô không biết mình phải làm sao nữa ?




“Mọi người cần phải biết một điều rằng, để có thể gia nhập vào đội quân của Liên minh Charbon, mọi người sẽ phải trải qua một đợt tập huấn trên dãy núi Himalaya nhằm điều khiển một phương tiện mà binh lính ai cũng phải có, đó là bộ phản lực đệm từ. Nếu như ai không thể sử dụng, thì xem như sẽ bị loại ngay tức khắc !” – Sư Tử hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp – “Vậy ai có thể cho tôi biết sơ qua về thiết bị này không ?”




Sư Tử vừa dứt câu, tiếng xôn xao của các binh lính ngày một ồn ào hẳn lên. Anh cứ để mặc cho mọi người thảo luận cho đến khi, một chàng thanh niên cao lớn với mái tóc vàng óng bất ngờ giơ tay trả lời.




“Thưa Trung tướng, đây là loại thiết bị có thể phát ra từ trường cực mạnh nhằm có thể chống lại từ trường của Trái Đất. Nhờ đó, chúng sẽ giúp binh lính hạn chế trọng lực của mình xuống còn số không. Tuỳ vào từng đơn vị quân đội sẽ có ba loại cơ động khác nhau: Không quân, họ sẽ sử dụng loại giảm trọng lực xuống âm để binh lính có thể bay được; bộ quân, họ chuyên dùng loại có phản lực để giúp họ tăng tốc di chuyển và chiến đấu; còn thuỷ quân, họ lại sử dụng loại có động cơ chân vịt vô thanh và hệ thống ôxi, đồng thời kèm theo thiết bị hạn chế áp suất của nước tác động lên cơ thể binh lính. Tất cả ba loại này, bề mặt chúng là một hợp chất cacbon tổng hợp có tên là kim cương, vốn dĩ là chất liệu rắn chắc nhất từ trước đến nay...”




Sư Tử khẽ gật đầu tán thành, nhìn một lượt từ đầu đến chân kẻ đang ung dung nói luyên thuyên về các vũ khí quân sự như đã học thuộc sẵn trong sách vở rồi vậy. Anh nghĩ thầm, đó chẳng phải là kẻ mặt dày không sợ lạnh lúc ở trên trực thăng đây sao ? Qua diện mạo bảnh trai cũng như đôi mắt màu hổ phách đang ánh lên vẻ đầy cương quyết, Sư Tử không hề tin mình đang đứng trước mặt một cậu thiếu niên mới chỉ mười chín tuổi, mà lại có thể tụ họp đầy đủ khí chất của một nhà nhà quân sự như kẻ này. Anh cố gắng che giấu sự kinh ngạc hoà lẫn nghi ngờ của mình mà kiêm lời.




“Cậu có được thông tin này ở đâu ?”




“Cha mẹ tôi đều là thương binh của Liên minh Charbon.” – Kẻ đó trả lời – “Nên từ nhỏ tôi cũng biết được ít nhiều cấu tạo và chức năng từng vũ khí quân sự.”




Thì ra là vậy...




Sư Tử cũng chẳng muốn chất vấn gì thêm nữa. Anh tiến gần kẻ đó rồi dõng dạc nói.




“Lát nữa, khi mọi người luyện tập, anh sẽ ở lại đây cùng tôi và Đại tá Thiên Bình. Anh và chúng tôi cần có một cuộc nói chuyện tại phòng họp Tổng chỉ huy. Hôm nay, buổi lý thuyết kết thúc, mọi người đi vào thực hành ngay đi !”




Nói rồi, Sư Tử, Thiên Bình cùng các tướng khác đều biến mất đằng sau cánh cửa tự động, để lại một đoàn binh lính nhốn nháo vì hãi hùng chuyện vừa nãy. Họ xì xầm bàn tán không ngừng về kẻ có thể thản nhiên nhìn vào mặt Sư Tử nhưng không chuyện gì xảy ra. Thậm chí, có người đập vai vào kẻ đó mà chỉ trích.




“Anh kia ! Anh có biết vừa nãy đang đứng trước mặt ai không vậy ????”




“Tất nhiên là tôi có biết chứ !” – Kẻ đó cười khẩy, ném ánh nhìn khinh miệt về phía người đó, toát ra một vẻ bạo ngược nam tính – “Hơn nữa, anh ta còn là người bạn lâu năm không gặp của tôi.”
__________________________________________




“Tôi cảm thấy rất nghi ngờ về anh, kẻ lạ mặt kia. Rốt cuộc anh là ai ?”




Sư Tử đang ngồi trên chiếc bàn tròn tại phòng họp Tổng chỉ huy. Bên cạnh anh, Thiên Bình đang đứng nghiêm trang, ánh mắt không rời đối phương trước mắt bằng sự cảnh giác. Trên tay cô chực chờ hai cây súng lục giắt ngang hông, sẵn sàng giương ra bắn hạ trong trường hợp có động. Cả hai người, đang mặt đối mặt với kẻ thích chơi trội ban nãy. Trông hắn không một kẻ sợ hãi, ngược lại còn nháy mắt thản nhiên trông tự tin vô cùng.




“Haizz, người bạn cũ của tôi, tôi cứ tưởng đâu là sau bấy nhiêu năm gặp lại anh phải ôm tôi thắm thiết lắm cơ. Hoặc chí ít cũng phải có một chút chào hỏi thân mật chứ nhỉ ?” – Kẻ đó nhếch mép cười khẩy – “Nhưng thật đáng tiếc, cái thế giới khốn nạn này đã phá huỷ anh rồi...”




“Sư Tử ! COI CHỪNG !!!”




Kẻ đó bất ngờ đứng lên. Chỉ trong tích tắc hắn đã nã đạn bằng chiếc súng Aka 97 một cách thuần thục bằng tốc độ khủng khiếp về phía hai người. Sự việc diễn ra quá nhanh chóng khiến một Daperu như Thiên Bình không kịp trở tay. Tuy nhiên, kì lạ thay, những viên đạn đã không trúng hai người. Chúng đã bị cháy rụi chỉ với một ánh mắt của Sư Tử, tan thành từng vụn rồi rơi lả tả bập bùng trên bàn họp rồi nổ như pháo, tạo thành những âm thanh lụp bụp lớn nhỏ vang lên khắp phòng.




“Tốc độ này...” – Sư Tử không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Đôi mắt anh giờ đây đã chuyển sang thành một màu đỏ rực khiến đồng tử của anh như đang có ngọn lửa đang bập bùng cháy vậy – “... không một người thường nào có thể đạt đến tốc độ bắn súng chỉ trong tích tắc như vậy. Chỉ có thuật ngưng đọng thời gian mới có thể làm được tốc độ này. Không lẽ anh là...”




“Bingo ! Đoán đúng rồi đấy !!” – Kẻ đó thổi nhẹ luồng khói trong họng súng rồi cất đi. Bất ngờ, hắn đổi cách xưng hô mà gãi đầu – “Không phải đã quên tớ rồi sao ? Là tớ, Sagittarius đây mà !”




“Sagittarius ?!!!” – Sư Tử và Thiên Bình nhất thời đồng thanh.




Bỗng dưng, Thiên Bình ngợ ra, cảm thấy có chuyện không ổn.




“Sư Tử ? Về Daperu, chả lẽ cậu cũng là...”




“Vâng tớ cũng nhận ra cậu là Libra kể từ khi cậu nhập ngũ vào đây. Cơ mà vì muốn gây bất ngờ cho cậu thành ra không cho cậu biết, tớ chính là Leo đây mà !” – Sư Tử lần này nằm dài ra bàn cười sặc – “Công nhận đã hoá kiếp đến Trái Đất rồi mà cái tính ngây thơ kia vẫn như ngày nào.”




“Cậu...” – Thiên Bình chỉ hận sao không cho Sư Tử một cú đấm nảy lửa vào mặt thì thôi – “Leo !! Cậu thật là xấu tính mà ! Đồ quá đáng !!!!!!!!!!!!”




“Thôi hai người đừng cãi nhau nữa ! Hai người quên tôi rồi này !!” – Nhân Mã tức tối thét lên ở ngoài lề. Ấy thế, việc họ có nghe cậu nói không thì lại là chuyện khác...
_______________________________________


“Leo, Libra, hai cậu đã tìm thấy viên đá Earthanium của mình chưa ?”




“Vẫn chưa nữa.” – Sư Tử xoa hai vầng thái dương, lắc đầu buồn bã – “Suốt nhiều năm này Libra và tớ buộc phải làm việc trên phạm vi toàn Charbon nên không thể đi tìm Earthanium của mình được. Cậu biết đấy, Ganaturel hiện đang là kẻ thù của Charbon, nhưng chúng tớ lại muốn đến đó để đi tìm. Còn Sagittarius thì sao ?”




“Thế giới này quá rộng lớn khiến tớ cũng không biết lần đường nào mà mò.” – Ngay cả Nhân Mã cũng tán thành. Cậu cười gượng, gãi đầu mà nói – “Tại vì... khai thật với các cậu, đây là lần đầu tiên tớ ra khỏi nhà nên...”




“Đùa như thật ý...” – Thiên Bình tối sầm mặt mũi mà nhìn thẳng người bạn Nhân Mã của mình. Và rồi, cô bỗng nảy ra sáng kiến – “Mọi người này, tớ ý một ý, để đến Ganaturel mà không bị tấn công, chúng ta có thể xin phép cấp trên đến nơi đó như một cuộc đàm phán ngoại giao...”




ẦM !!!!!!




Thiên Bình chưa kịp dứt câu, một vụ nổ long trời lở đất khiến không gian xung quanh ba người chấn động và rung lắc dữ dội. Sức ép từ vụ nổ lớn đến nỗi căn phòng họp Tổng chỉ huy đã bị tan tành không chút dấu vết nào cả. Ngay cả sườn núi gần đó bị chấn động khủng khiếp mà đổ ập một lượng tuyết khổng lồ xuống dưới, lấp đầy một thung lũng sâu cách đó không xa bằng một biển tuyết mênh mông, kéo theo cả đống đổ nát của một phần trụ sở...




“Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy...” – Sư Tử yếu ớt, cố ngước mình lên khỏi đống tuyết dày đặc. Đôi chân bị thương nặng tàn tạ không cho phép anh di chuyển nên chỉ còn có thể biết gọi bạn bè của mình – “Libra !! Sagittarius !! Hai cậu đang ở đâu ?? Trả lời tớ đi !!!”




Thế nhưng, tất cả anh nhận được, chỉ là một sự im lặng. Nó làm anh ngày càng lo lắng.  Liệu các bạn của anh đang ở đâu ? Họ sẽ sống sót sau vụ nổ đó chứ ? Anh không thể nào làm được gì khác ngoài niềm hy vọng mong manh. Cũng giống anh, cả hai đều là Daperu, họ không thể nào mà chịu thua trước một sự việc như thế này được. Chẳng qua là... anh vẫn chưa tìm thấy họ thôi.




Khi lê lết chưa được bao lâu, một giọng nói vọng lại từ sau khiến Sư Tử giật thót mình lên. Bởi đó là giọng nói là anh không muốn nghe vào lúc này, là của cấp trên của anh !




“Cậu muốn tìm hai người kia phải không ? Cậu an tâm, chúng tôi đã vớt được họ sâu dưới hàng mét tuyết rơi rồi đây này.”




Đồng tử của Sư Tử chợt giãn ra, anh như không muốn tin trước tất cả những gì mình đang nhìn thấy. Thiên Bình và Nhân Mã, cả hai đang bị nhốt vào quả cầu thủy tinh trong tình trạng hỏng hóc nặng nề. Bề mặt kim loại trên khắp người robot của Nhân Mã đều bị biến dạng, đôi chỗ còn bị những mảnh gai băng ghim vào. Khuôn mặt của người bị thương nặng nhất là Thiên Bình đang tái mét đi và phải thở dốc, thân thể hầu như trầy xước khắp nơi và anh có thể thấy các dòng điện bị chập mạch nổ như pháo trên người cô. Nếu như tình trạng này kéo dài, không chừng họ sẽ chết mất ! Anh phải làm gì đó trước khi...




“Chúng tôi đã theo dõi cuộc nói chuyện thông qua camera được đặt sẵn trong phòng họp Tổng chỉ huy, thì đã phát hiện ra là các người chính là những đối tượng đang bị truy nã trong suốt hai mươi năm đến từ hành tinh Daperu. Bây giờ, bọn quái vật các người đã bị bắt !”


BỐP !!!




Ngay phút chốc sau đó, một vật thể to lớn đập thẳng vào đầu Sư Tử. Mọi thứ diễn ra trước mắt anh nhanh chóng chìm hẳn trong bóng tối...
 

 Chú thích:
Tên Tiếng Việt là tên các sao dùng để cải trang.
Tên tiếng Latinh mới là tên thât của họ.


Được sửa bởi Vierge Doan ngày Wed Jun 18, 2014 9:49 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : edit image)
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 10:20 pm

ớ, sao chap này chỉ có 3 sao thôi vậy, mà mình ghét sao Nhân Mã với Sư Tưt
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 10:25 pm

Vì các sao bây giờ đã bị phân tán khắp nơi, gộp mọi người lại thành một chap lại rất khó.
Vậy nên mỗi chap của chị là sẽ kể xen kẽ mỗi một nhóm riêng cho đến khi tất cả 12 sao gặp nhau tại nơi nào đó :3
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 10:27 pm

ơ vậy thiên yết nhóm mấy, nàng cho ta biết đi~~
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 10:31 pm

Theo dự kiến của mình thì có thể Thiên Yết sẽ chung nhóm với Cự Giải và Bảo Bình :3
Tuy nhiên, đó cũng không hẳn là chính xác đâu nha ^^
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 10:32 pm

cp là ai vs ai vậy?
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 10:37 pm

Cốt truyện của mình là sẽ cho các sao bắt cặp với nhau giữa người và robot để phối hợp chiến đấu với nhau ^^

Thành ra, mình thật sự xin lỗi bạn vì truyện của mình thuộc khoa học viễn tưởng, không phải tình cảm cho nên khả năng couple cho các sao là rất ít. Nếu có tình cảm thì cũng chỉ một đoạn văn nhỏ thôi, giống đoạn nội tâm của Thiên Bình ở phía trên đó ^^" (Tức là đã có couple SƯ Tử - Thiên Bình)
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 10:41 pm

yết cp với ai vậy?????????
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 10:44 pm

Yết chắc mình sẽ cho cặp với Song Ngư ^^
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 10:47 pm

Xử Nữ đc ko, năn nỉ luôn đó 139
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 10:49 pm

Xử Nữ cũng có khả năng :3
Chap 2 mình sẽ nói về Xử Nữ rồi lúc đó bạn sẽ biết ngay thôi ^^
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 6:30 am

Chị Vierge ơi, chị nỡ lòng nào cho Yết nó cp vs Kết, vậy BD em phải co vs ai *rưng rưng* :( (Sến - ing) =))
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 6:31 am

Úi, em lộn ><
Yết vs Ngư ms đúng chứ nhể :v
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 11:05 am

couple là chi zợ :v
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 11:07 am

ok, cảm ơn
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 11:09 am

ta thích yết xử thui ak!
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 1:18 pm

Nói chung là về couple thì hơi bị căng :v
Mình viết truyện này không hề nghĩ đến các cặp cho các sao mới khổ =.=
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 1:32 pm

vâng
 
Sponsored content
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 11)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: 12 Chòm Sao Trong Truyện Khoa Học - Viễn Tưởng-