1/Hôn ước
Tại biệt thự Bạch gia
-WHAT? HÔN ƯỚC? BA MẸ ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ?-Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ như lửa hét lớn
-Dương nhi, con bình tĩnh đi đã!-Dương phu nhân vừa uống trà vừa nói
-BÌNH TĨNH? MẸ KÊU CON BÌNH TĨNH LÀM SAO? CON MỚI CÓ 19 TUỔI THÔI MÀ!!!!!!
-Thì đây mới là hôn ước chứ có phải đám cưới đâu!
-Nhưng tự nhiên bắt con cưới một tên còn chẳng biết mặt mũi là sao chứ? Ba mẹ có biết giờ là thời đại nào rồi hay ko?
-Con khỏi lo, ba mẹ gặp họ rồi!
-Ba mẹ gặp thì sao bắt con cưới chứ!
-Thôi được rồi Dương nhi, con mau lên phòng thay đồ rồi xuống chuẩn bị đón khách đi!
-KHÔNG ĐỜI NÀO!
-Được thôi!
-THẬT Ạ?
-Với điều kiện con sẽ bị khóa tài khoản cũng như cấm túc từ đây đến cuối đời!
Bạch Dương tức giận đứng dậy về phòng, lòng thầm rủa cái hôn ước đáng chết ko biết từ đâu chui ra này!
Haizzzzzzz!
"Hồng nhan bạt mệnh" thiệt ko sai!
Cuộc đời sao mà bất công!
~~.~~
Trên một chiếc xe sang trọng đang chạy băng băng trên đường cũng đang có một kẻ đang có cùng tâm trạng
-Cuộc đời sao mà bất công!
-Tiểu Sư, mặt sao mà bí xị thế kia, tươi tỉnh lên, sắp tới nhà vợ tương lai rồi đó!
-"Giời" ạ!
Vâng, ko ai khác, đó chính là thiếu gia nhà họ Sư, Sư Tư-"chồng tương lại" của Bạch Dương!
Chiếc xe dừng lại trước một tòa biệt thự lớn rất đẹp. Ba người của Sư gia bước xuống xe đã thấy chủ nhân của ngôi biệt thự ra tiếp đón. Người lớn tay bắt mặt mừng, chào hỏi nhau thắm thiết bao nhiêu thì "đôi trẻ" vừa gặp nhau là đã xác định đó là kẻ thù ko đội trời chung của mình!
Khi đã yên vị trong phòng khách, ông bà Sư mới mỉm cười nhìn "con dâu" của mình, vẻ hài lòng thấy rõ
-Cháu là Bạch Dương phải ko? Anh chị thật có phước, có có được cô con gái xinh đẹp như thế này!
-Ấy, anh chị cũng đâu có thua kém, có cậu con tai vừa tuấn tú vừa tài giỏi như vậy! Cậu ấy là có phong thái của bậc đế vương đấy nhé!
Hai bên "sui gia" khen nhau bay tới tận trời xanh chán chê rồi lại nhìn "đôi trẻ" mỉm cười theo kiểu "thật xứng lứa vừa đôi"!
Nhân vật chính thì ngoài miệng mỉm cười tươi rói nhưng cứ hễ người lớn ko để ý là lại lườm nhau tóe lửa!
Bạch Dương thở dài, liếc nhìn cái chùm đèn lộng lẫy trên trần nhà lúc này đang ngay trên... đầu Sư Tử mà thầm ước nó... rơi xuống!(ác quá)
Bỗng nhiên người hầu chạy vào thông báo cho ông bà Bạch
-Thưa ông chủ, bà chủ, nhị thiếu gia và tam tiểu thư đã về rồi ạ!
Trên mặt ông bà Bạch hiện rõ sự hân hoan, vui sướng
-Mau bảo tụi nó vào đây nhanh lên!
Sư lão gia ngạc nhiên
-Anh Bạch, ko phải Bạch gia chỉ có mỗi Dương nhi thôi sao?
-Ko ko, hai đứa này là con nuôi của chúng tôi! Để tôi giới thiệu cho anh chị!
Trong lúc đó, ko ai để ý đến Bạch Dương khuôn mặt lúc này trông vô cùng... thê thảm
Tụi "ác quỷ" về rồi, đời mình thế là tiêu! Trời ơi là trời!
P/s:Ngày mai tui đăng tiếp, giờ đang bí quá!